1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GPS CLUB - Loa loa chiến hữu gần xa. Tháng 4 đi chấm Tuy Hoà - Phú Yên. (30/04/2007 - chi tiết từ tr

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hailua_dichat, 01/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ducko

    Ducko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Blue ơi,
    Anh có ý này: Nếu em với Yendieu có thể nghỉ buổi chiều 31 được thì chúng ta khởi hành trưa 31 để khuya đến kịp cùng đón giao thừa trên Đầm Thị Mẹt với mọi người thì tuyệt vời, chứ mà ba người chúng ta chỉ được "nghe" thiên hạ đón giao thừa thì ức lắm. Nếu sợ bác tài đi như vậy đuối quá thì đoạn nào bác tài mệt anh sẽ đổi tay (hehe, nếu các cô dám giao trứng cho ác), anh có bằng lái xe 1 bánh (xe rùa -xe cutkít) với 25 năm kinh nghiệm. Em thấy sao?
    Ducko
  2. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Em thì chẳng lo cho thằng nhỏ lắm. Thứ nhất là vì thằng nhỏ của em chẳng phải con O2 hoành tráng như của bacong, hay PDA sờ tai lít của bác gps. Thứ hai là vì mất của là mất ít , mất người mới là mất nhiều.
    Lo nhất là lo cho chủ sở hữu của thằng nhỏ kia, tức là em lo cho sinh mệnh của em ấy. Anh hailúa có biết chắc chắn tắc ráng/ca nô/vỏ lãi có phao cứu sinh đi kèm không ? Nếu có rồi thì có đủ cho mỗi người một cái không ?
    Nếu chưa confirmed được thì để em phòng xa cho thằng nhỏ của em cùng cô chủ của nó trước.
  3. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Em thì chẳng lo cho thằng nhỏ lắm. Thứ nhất là vì thằng nhỏ của em chẳng phải con O2 hoành tráng như của bacong, hay PDA sờ tai lít của bác gps. Thứ hai là vì mất của là mất ít , mất người mới là mất nhiều.
    Lo nhất là lo cho chủ sở hữu của thằng nhỏ kia, tức là em lo cho sinh mệnh của em ấy. Anh hailúa có biết chắc chắn tắc ráng/ca nô/vỏ lãi có phao cứu sinh đi kèm không ? Nếu có rồi thì có đủ cho mỗi người một cái không ?
    Nếu chưa confirmed được thì để em phòng xa cho thằng nhỏ của em cùng cô chủ của nó trước.
  4. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Giao trứng cho ác có gì là ghê, giao trứng cho tinh trùng mới sợ chứ!
    Em là muốn nghỉ giờ nào cũng được, nhưng chỉ sợ việc dồn lại phải chạy có cờ thôi. Hic, nếu BS mà cũng xin nghỉ chiều 31 (tức là 2/3 phiếu thì em đành chiều tập thể). Muôn sự chờ vào BS thôi
  5. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Giao trứng cho ác có gì là ghê, giao trứng cho tinh trùng mới sợ chứ!
    Em là muốn nghỉ giờ nào cũng được, nhưng chỉ sợ việc dồn lại phải chạy có cờ thôi. Hic, nếu BS mà cũng xin nghỉ chiều 31 (tức là 2/3 phiếu thì em đành chiều tập thể). Muôn sự chờ vào BS thôi
  6. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Vầng, B.S thấy rất nhiều sao, sao bay tá lả bùng binh, hãi quá ạ.
    Tình hình là em nó máu quá mức cho phép rồi ạ.
    Nói chung là căng, nhưng cứ để em cố, các bác cứ chuẩn bị tinh thần là trưa ta đi, rồi nhỡ như trưa ta chưa đi thì...chiều ta đi vậy :D, không vấn đề giề, nhể. Đùa chứ trong hôm nay em sẽ confirm cho tổ chức nói chung và thê đội 2 nói riêng về thời gian xuất phát ạ.
    Mí lại báo cáo cả bac hailúa là xe em chạy đầu sông cuối sông luôn, tới luôn bác tài mà, xe chạy bằng xăng mà
    Mại dzoooôo! Thê đội 2 cố lên! Minh ơi cố lên! Tiến lên B.S ơi, hic
    Em xin lỗi tổ chức vì cái tội đã ham làm lại còn ham cả chơi của em ạ. em xin tự đấm vào thằng bên cạnh ạ, hic, em xin lỗi ạ.
    Kính
  7. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Vầng, B.S thấy rất nhiều sao, sao bay tá lả bùng binh, hãi quá ạ.
    Tình hình là em nó máu quá mức cho phép rồi ạ.
    Nói chung là căng, nhưng cứ để em cố, các bác cứ chuẩn bị tinh thần là trưa ta đi, rồi nhỡ như trưa ta chưa đi thì...chiều ta đi vậy :D, không vấn đề giề, nhể. Đùa chứ trong hôm nay em sẽ confirm cho tổ chức nói chung và thê đội 2 nói riêng về thời gian xuất phát ạ.
    Mí lại báo cáo cả bac hailúa là xe em chạy đầu sông cuối sông luôn, tới luôn bác tài mà, xe chạy bằng xăng mà
    Mại dzoooôo! Thê đội 2 cố lên! Minh ơi cố lên! Tiến lên B.S ơi, hic
    Em xin lỗi tổ chức vì cái tội đã ham làm lại còn ham cả chơi của em ạ. em xin tự đấm vào thằng bên cạnh ạ, hic, em xin lỗi ạ.
    Kính
  8. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Hôm đi pre offline có bàn đến chuyện phao cứu sinh. Mấy cái tắc ráng vỏ lãi dưới miền Tây thì cũng như xe gắn máy, xe con trên SG, mấy ai đội nón bảo hiểm hay đeo dây an toàn (seat belt). Vì thế, bác Hai lúa và Vespa có nhắc tói việc mang theo phao cứu sinh. Tuy nhiên, nếu được, mọi người nên tự trang bị phao cho bản thân và bao cho đệ tử phòng khi hữu sự.
    Safety First.
  9. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Hôm đi pre offline có bàn đến chuyện phao cứu sinh. Mấy cái tắc ráng vỏ lãi dưới miền Tây thì cũng như xe gắn máy, xe con trên SG, mấy ai đội nón bảo hiểm hay đeo dây an toàn (seat belt). Vì thế, bác Hai lúa và Vespa có nhắc tói việc mang theo phao cứu sinh. Tuy nhiên, nếu được, mọi người nên tự trang bị phao cho bản thân và bao cho đệ tử phòng khi hữu sự.
    Safety First.
  10. Ducko

    Ducko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Các bác ạ, thằng em ăn mắm ăn muối gở mồm dại miệng, các bác bỏ quá cho. Cơ mà ngộ nhỡ trong muôn một, lúc bầu đoàn thê tử chúng ta đang chấm chấm mút mút ngoài cái chỏm mũi địa đầu tổ quốc mà uỳnh phát sóng thần nó ập vào thì sao nhỉ? Em là em lo lắm, nhà nghèo, con một, cha mẹ đông mà vợ con chưa có.....
    Ducko
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này