1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GPS CLUB - Loa loa chiến hữu gần xa. Tháng 4 đi chấm Tuy Hoà - Phú Yên. (30/04/2007 - chi tiết từ tr

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hailua_dichat, 01/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    ...
    Thi thoảng B.S ngưỡng cổ lên dòm trăng, trăng lút sau mây khi mờ khi tỏ. Càng ra gần cửa biển thì sao càng nhiều và càng sáng. Nhà B.S gần biển, từng ngắm biển đêm mênh mông và nhìn trời đầy sao, cũng từng ngắm sông khuya...Vẫn trăng này, vẫn sao này đấy thôi nhưng mỗi lần ngắm nhìn trong lòng lại mang những cảm xúc mới. Những lúc hạnh phúc ngập tràn thấy như trăng cười và sao nháy mắt, có những lúc cô độc lại thấy như sao kia tinh quái và trăng kia đầy ma mị...
    Còn lúc này đây, giữa sông nước mênh mông, giữa bằng hữu B.S cố gắng tìm xem mình đang nghĩ gì, nhưng đầu óc trống rỗng. Có lẽ là gió đã thổi tung mọi suy nghĩ mất rồi, chỉ còn cái cảm giác hạnh phúc đang nhảy nhót trong ***g ngực.
    Bóng tối đầy đặc xung quanh biến mỗi ghe thuyền, mỗi căn nhà ven sông, và cả "chiến hạm" của anh em mình thành những pháo đài ánh sáng.
    Mọi người thôi không hò hét, chừng như im lặng để nghe gió và lắng nghe chính mình...
    ...
    23:38 31/12/2004
    Tới rồiiiiiii.
    Tất cả lại gào lên, ồn ào phấn khích. Những suy nghĩ để trôi theo con sóng rẽ đôi cuối đuôi tàu, anh em ta lại rộn ràng bốc xếp hò ca. Từ cầu tàu dã chiến nối vào bờ, ta xếp hàng dài chuyền tay nhau: balô nè, đồ ăn nè, bạt nè, balô nữa nè, du hí cụ nè...í rượu nè, cái này để ông ...
    Tiếng chó sủa ran ran, tiếng người lao xao và ánh đèn pha lia lên bờ soi rõ khi đám cỏ lúc hàng cây, cứ như sắp có sự biến gì ghê gớm lắm
    Rồi thì nam tả nữ hữu, hí hí, lái đeeee.
    ....
    Nhanh nào các cậu các mợ, nếu không chúng ta lại phải vặn đồng hồ lui mới kịp đón năm mới. Mọi người rảo cẳng nhanh nhanh trên con đường xây nổi ngoằn nghoèo giữa rừng "vú sẹt" để vào nhà nghỉ. Vứt balô xuống đất một cái là chạy ngay ra ngoài bãi, nơi có quảng trường nhỏ và mốc toạ độ quốc gia. Chó lại sủa và đèn lại nhấp nháy.
    Trong khi một số đang chia nhau pháo hoa và giành nhau phun xịt thì một số soạn gà và thắp nhang. Bác hailúa đang hì hụi nối loa mở bài HAPPY NEW YEAR. Rồi chia nhau nhưng cây thắp sáng. Chị yendieu sung sướng nhìn thành quả của mình - những pháo hoa, bông giấy và cây phát sáng đang được mọi người tranh giành quyết liệt .
    Giây phút giao thừa cận kề, anh gps bung nút chai, mọi người gào lên, khữa, thú cbn tính! Anh Gà lui cui pha thêm rượu và mọi người tréo tay nhau uống rượu. B.S mất hai giây để quyết định mần phát bottom up. Cuộc đời chẳng mấy khi có những phút giây như thế này, giả như có say một phát thì cũng chỉ thấy mọi thứ lung linh hơn, dễ dàng hơn mà thôi. Nhắm mắt B.S làm một nhát ực sạch sành sanh, chổng đít không còn giọt nước rớt ra! Hic, phè cánh cbn nhạn...chơi vơi...xoay sang cạnh bên, giang tay ôm một cái hình như là chị Nhi thì phải. Thấy ấm áp và bình yên, một cảm giác mà lâu lắm rồi mới có. Loáng thoáng tiếng cười...Rồi đốt pháo bông, gió thổi bạt hết cả lửa, phải pha rượu ra làm mồi giữ lửa. Pháo cháy sáng, tay nóng, mặt nóng và thân như đang bay. Bay lên cao và nhìn xuống, thấy một đám đang nhảy múa, thấy pháo bông lập loè, những bình xịt bông, xịt tua màu và kim tuyến lấp loá...
    Lại loáng thoáng tiếng cười..Ai đó đẩy vào lưng "Ăn cơm"
    Sau này về xem ảnh mới biết mình cũng ngồi ngay ngắn ăn cơm như mọi người chỉ nhớ là mình ăn cơm sườn nhưng cứ nhìn con gà sau lưng!
    Ở xa xôi địa đầu cực Bắc tổ quốc cũng loáng thoáng tiếng bạn bè. Ai nhỉ, chị Toét, chả nghe được gì, chỉ nghe tiếng cười và nhớ Toét bảo "tất cả đã đến nơi và ai cũng đi lái đủ cả rồi"
    Rồi cây đàn phím lõm và giọng ca vọnh cổ nhừa nhựa hoà tan trong gió biển...
    Sóng ĐT ở Đất Mũi chập chờn, làm cho những câu chuyện cũng dập dềnh, những lời chúc bập bềnh và những lời thương lênh đênh...
    Sau đó thì làm sao nhỉ? Ừ vào nhà mát nhậu nhẹt và hát hò, tiếng sóng biển vỗ ì oạp....
    TRỜI ƠIIIIIIII, CHỈ BỞI HAM VUI GIỮA BỐN BỀ BẠN HỮU NÊN Ả LULU ĐÀNH KHOANH THÂN NGỦ KHOẺ CHẲNG HAY GIỀ Ề Ề Ề..
    Sau đó nữa thì B.S bay trên đôi chân của mình để về nhà nghỉ. Nước tắm không có, sàn gỗ nhún nhảy theo bưóc chân đi...Mệt nhoài và những cảm xúc lẫn lộn. B.S leo lên giường mở túi ngủ, chui tọt vào quắp lấy con ghiền và nhắm mắt lại...Hehhe chỉ thấy chơi cbn vơi...bồng cbn bềnh....
  2. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0

    Hưởng ứng phong trào và noi gương bác Gà, BS và Ducko , tui cũng gáng rặn vài chữ lõm bõm để góp zui cho thêm phần Xôm Cái tụ
    Nhựt ký của HaiLúa chuyến đi Cà Mâu đón giao thừa coi cái Chấm ( Trích và Top Security, không phổ biến ,)
    Ngày 30Dec04
    Như mệnh lệnh hành quân số 1 đã đăng , tuân lệnh tổ chức , đúng 04:55 con Ladalat khởi hành , 05:05 đến Ngã ba Tô Hiến Thành đón nhà chú Cooky , chờ hòai không thấy, Hailua con call thì được biết Cooky đang trên đường ra , ráng chờ , 5:15 mới có mặt, trễ 10?T bực thiệt , nhưng cũng chậc lưỡi, tha cho hắn lần đầu , hắn còn phải đèo bồng theo cái GPS của hắn nữa , tiếp tục hướng ra Ngã tư Hàng Xanh, ĐT reo, biết chắc là SGH : ?o Anh Hai đó hả, đến đâu rùi; Ừ ra điểm tập kết đi , 10?T nữa tui đón ; Thui E hổng ra trước đâu, khi nào anh đến call cho E? ; Trùi, lại thêm một cô nuơng đỏng đảnh nữa, vầy hòai chắc tui chết quá , lại Chậc, biết làm sao được , đâu nỡ để tiểu thơ xinh đẹp như vậy bơ vơ một mình chốn giang hồ lúc khuya sớm
    ?o Okie, khi nào đến tui sẽ gọi?
    chờ đến hơn 10? hổng thấy ai, chợt ĐT lại vang ?o A Hai à, sao không thấy đâu hết ; có chớ , con Ladalat đang chớp đèn ưu tiên phía trước cô đó , cô nhìn về phía Hành Xanh coi; Oh, dạ E thấy rồi , E đến đây?
    5:26?T lại trễ thêm 10?T nữa ,
    ?o Nào Lên đường sau ghế có nuớc , thuốc và túi ói nếu cần , chỉ 1 mình tui Lái thui, các bạn sẽ lái tại Tiền Giang Hoặc Vĩnh Long khi dừng ăn sáng , Chúc các bạn một chuyến đi thành công? HaiLúa tui thông báo
    may mắn sao, đội tiền trạm qua cầu Bình Điền một cách nhanh chóng Hic, cô bán vé phí cầu đường trẻ và xinh quá cừơi rất duyên một nét duyên gặt Nam Bộ , ơn chúa , cảm giác nhẹ nhàng đầu tiên trong chuyến zìa miền tây đợt này, tiếc là đang Lái , không tác nghiệp được
    Qua khỏi An Lạc 6:20 trời sáng hẳn , đường vắng con Ladalat chồm lên uốt những đọan đường , chẳng mấy chốc đã đến Long An, Oi đây con sông Vàm Cỏ thân quen êm đềm và xanh ngắt , để tạo thêm cảm giác HaiLua tui chuyển nhanh đến bài Vàm Cỏ Đông, Cook?Ts thì vẫn nhẹ nhàng tựa đầu vào vai chàng thả giấc điệp về phía miệt Cà Mâu xa xăm, HaiLua con ngẹo đầu vào cái Seat bell thiệt tội nghiệp . Qua kiếng chíêu hậu SGH và Cooky dường như đang thả hồn vào lời bài hát, mắt nhìn xa xăm! ?o Anh mải gọi với lòng tha thiết , Vàm Cỏ Đông ơi Vàm Cỏ Đông?
    7:10 Đường vẫn vắng , chẳng mấy chốc đã qua địa phận Tiền Giang ( địa phận khắc tinh cho tất cả các bác tài ), vài chiếc tốc hành ngược chiều phóng ào ào, đèn pha nháy nháy , bàn tay đưa lên xoè ra lắc nhẹ , Okie, tín hiệu tốt lành Hailúa tui cũng đáp lại . SGH ngồi sau thắc mắc , hổng hiểu chuyện chi, ?o Oh, đó là ngôn ngữ của các bác tài ấy mà? Cooky tỏ ra cũng là tay lái chuyên nghiệp
    7:50 Ngã ba Trung Lương, nếu như Cầu Rạch Miễu hòan thành , qua ngả Bến Tre, chúng ta sẽ rút ngắn được gần 100 km nữa để đến Cà Mâu , lòng chợt nghĩ , đáng ra cây cầu này phải được làm cho quê hương Đồng Khởi từ lâu rùi, thôi được dù sao thì cũng chưa phải là quá muộn
    Tiếp tục thẳng hướng Mỹ Thuận , vẫn những tín hiệu tốt lành từ những bàn tay lắc lắc , Hailua tui cũng không ngần ngại đáp từ bằng ngôn ngữ riêng của giới ?oGiặc Lái? _ Hic Tứ Hải Giai Huynh Đệ mà
    Cooky?Ts vẫn say giấc điệp nồng trên vai chàng , Cooky nhìn thật hạnh phúc và mãn nguyện ,mắt lim dim, miệng húyt sáo theo điệu nhạc trong bài hát ?o Thành Phố TY và Nỗi nhớ? , định chuyển bài ?o Hầu Quạt ?o cho tăng phần Lãng Mạn , nhưng Hailua con đã thức giấc , thế là hắn giữ khư khư lấy cái Walkman với những Alin và Aux Champ Élysé của hắn , thôi đành
    8:50 Đây Mỹ Thuận Brige _ Niềm tự hào của nghành cầu đường VN , rất oai phong hùng dũng , rất tiếc trời hơi mù nên bức ảnh chụp không được rõ lắm
    Nhanh chóng tiến vô TP Vĩnh Long , liếc nhìn thấy gương Mặt SGH , thóang thấy vẻ bồn chồn , Okie, biết rùi, sáng nay , cổ biểu đi sớm , chỉ kịp uống ly sữa! Nếu chạy ráng tới Bắc Cần Thơ , hổng chừng cổ làm lụt con Ladalat thì nguy!
    An sáng tại VL thì Cooky đã kịp tác nghiệp và đăng lên , như các bác đã coi!
    Phù mệt quá, sẽ tiếp tục sau !
  3. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0

    Hưởng ứng phong trào và noi gương bác Gà, BS và Ducko , tui cũng gáng rặn vài chữ lõm bõm để góp zui cho thêm phần Xôm Cái tụ
    Nhựt ký của HaiLúa chuyến đi Cà Mâu đón giao thừa coi cái Chấm ( Trích và Top Security, không phổ biến ,)
    Ngày 30Dec04
    Như mệnh lệnh hành quân số 1 đã đăng , tuân lệnh tổ chức , đúng 04:55 con Ladalat khởi hành , 05:05 đến Ngã ba Tô Hiến Thành đón nhà chú Cooky , chờ hòai không thấy, Hailua con call thì được biết Cooky đang trên đường ra , ráng chờ , 5:15 mới có mặt, trễ 10?T bực thiệt , nhưng cũng chậc lưỡi, tha cho hắn lần đầu , hắn còn phải đèo bồng theo cái GPS của hắn nữa , tiếp tục hướng ra Ngã tư Hàng Xanh, ĐT reo, biết chắc là SGH : ?o Anh Hai đó hả, đến đâu rùi; Ừ ra điểm tập kết đi , 10?T nữa tui đón ; Thui E hổng ra trước đâu, khi nào anh đến call cho E? ; Trùi, lại thêm một cô nuơng đỏng đảnh nữa, vầy hòai chắc tui chết quá , lại Chậc, biết làm sao được , đâu nỡ để tiểu thơ xinh đẹp như vậy bơ vơ một mình chốn giang hồ lúc khuya sớm
    ?o Okie, khi nào đến tui sẽ gọi?
    chờ đến hơn 10? hổng thấy ai, chợt ĐT lại vang ?o A Hai à, sao không thấy đâu hết ; có chớ , con Ladalat đang chớp đèn ưu tiên phía trước cô đó , cô nhìn về phía Hành Xanh coi; Oh, dạ E thấy rồi , E đến đây?
    5:26?T lại trễ thêm 10?T nữa ,
    ?o Nào Lên đường sau ghế có nuớc , thuốc và túi ói nếu cần , chỉ 1 mình tui Lái thui, các bạn sẽ lái tại Tiền Giang Hoặc Vĩnh Long khi dừng ăn sáng , Chúc các bạn một chuyến đi thành công? HaiLúa tui thông báo
    may mắn sao, đội tiền trạm qua cầu Bình Điền một cách nhanh chóng Hic, cô bán vé phí cầu đường trẻ và xinh quá cừơi rất duyên một nét duyên gặt Nam Bộ , ơn chúa , cảm giác nhẹ nhàng đầu tiên trong chuyến zìa miền tây đợt này, tiếc là đang Lái , không tác nghiệp được
    Qua khỏi An Lạc 6:20 trời sáng hẳn , đường vắng con Ladalat chồm lên uốt những đọan đường , chẳng mấy chốc đã đến Long An, Oi đây con sông Vàm Cỏ thân quen êm đềm và xanh ngắt , để tạo thêm cảm giác HaiLua tui chuyển nhanh đến bài Vàm Cỏ Đông, Cook?Ts thì vẫn nhẹ nhàng tựa đầu vào vai chàng thả giấc điệp về phía miệt Cà Mâu xa xăm, HaiLua con ngẹo đầu vào cái Seat bell thiệt tội nghiệp . Qua kiếng chíêu hậu SGH và Cooky dường như đang thả hồn vào lời bài hát, mắt nhìn xa xăm! ?o Anh mải gọi với lòng tha thiết , Vàm Cỏ Đông ơi Vàm Cỏ Đông?
    7:10 Đường vẫn vắng , chẳng mấy chốc đã qua địa phận Tiền Giang ( địa phận khắc tinh cho tất cả các bác tài ), vài chiếc tốc hành ngược chiều phóng ào ào, đèn pha nháy nháy , bàn tay đưa lên xoè ra lắc nhẹ , Okie, tín hiệu tốt lành Hailúa tui cũng đáp lại . SGH ngồi sau thắc mắc , hổng hiểu chuyện chi, ?o Oh, đó là ngôn ngữ của các bác tài ấy mà? Cooky tỏ ra cũng là tay lái chuyên nghiệp
    7:50 Ngã ba Trung Lương, nếu như Cầu Rạch Miễu hòan thành , qua ngả Bến Tre, chúng ta sẽ rút ngắn được gần 100 km nữa để đến Cà Mâu , lòng chợt nghĩ , đáng ra cây cầu này phải được làm cho quê hương Đồng Khởi từ lâu rùi, thôi được dù sao thì cũng chưa phải là quá muộn
    Tiếp tục thẳng hướng Mỹ Thuận , vẫn những tín hiệu tốt lành từ những bàn tay lắc lắc , Hailua tui cũng không ngần ngại đáp từ bằng ngôn ngữ riêng của giới ?oGiặc Lái? _ Hic Tứ Hải Giai Huynh Đệ mà
    Cooky?Ts vẫn say giấc điệp nồng trên vai chàng , Cooky nhìn thật hạnh phúc và mãn nguyện ,mắt lim dim, miệng húyt sáo theo điệu nhạc trong bài hát ?o Thành Phố TY và Nỗi nhớ? , định chuyển bài ?o Hầu Quạt ?o cho tăng phần Lãng Mạn , nhưng Hailua con đã thức giấc , thế là hắn giữ khư khư lấy cái Walkman với những Alin và Aux Champ Élysé của hắn , thôi đành
    8:50 Đây Mỹ Thuận Brige _ Niềm tự hào của nghành cầu đường VN , rất oai phong hùng dũng , rất tiếc trời hơi mù nên bức ảnh chụp không được rõ lắm
    Nhanh chóng tiến vô TP Vĩnh Long , liếc nhìn thấy gương Mặt SGH , thóang thấy vẻ bồn chồn , Okie, biết rùi, sáng nay , cổ biểu đi sớm , chỉ kịp uống ly sữa! Nếu chạy ráng tới Bắc Cần Thơ , hổng chừng cổ làm lụt con Ladalat thì nguy!
    An sáng tại VL thì Cooky đã kịp tác nghiệp và đăng lên , như các bác đã coi!
    Phù mệt quá, sẽ tiếp tục sau !
  4. bacong

    bacong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Có câu ca về Cà Mau:
    "Ở đâu bằng xứ Lung Tràm, chim kêu như hát bội,
    cá lội vàng như mắm nêm"
    Lại nói chuyện Ba Phi....
    Mùa khô năm đó,túng tiền xài, Ba Phi mới nghĩ ra cách bắt rùa để bán:

    Mượn được chiếc ghe bự , chở được chừng năm trăm giạ lúa,Ba phi tui chống vô Lung Tràm đậu cặp mé dưới gió, cặm sào hai đầu cho thiệt chắc, lại kéo tấm đòn dày bắc thẳng lên bờ. Làm xong tui đi vòng phía trên gió, nổi lửa đốt một hàng dài. Mùa khô ở đây, cỏ ngập tới lưng quần, dễ làm mồi cho lửa lắm.
    Lửa bốc ngọn, tui lộn zìa chỗ đậu ghe, ngồi chờ. Độ chừng hút tàn điếu thuốc, rùa đã bắt đầu bò xuống lai rai.Rùabò xuống mỗi lúc một nhiều, rùa vàng, rùa nắp, rùa quạ, rùa hôi, rùa đém...cứ theo cây đòn dày ùa đại xuống ghe.Giống rùa là chúa sợ khói lửa. Chúng chạy bằng ba chân, còn một chân trước đưa lên che mặt. Con nào con nấy nướcmắt nước mũi choàm ngoàm.
    Thấy chúng tràn ngập xuống quá xá, tôi ngồi gần đầu cây đòn dày, cứ con nào lớn thì cho đi, con nào nhỏ cứ hất tay một cái là lọt xuống sông. Một hồi rùa đầy ghe, tui nhổ sào chống luôn ra chợ. Nào dè, số rùa nhỏ bị rớt xuống nước cứ bấu theo thân ghe kết thành bè. Một chân chúng bấu vào ghe, còn ba chân thì đạp nước đẩy ghe tới ào ào. cứ như cano

    Ba Phi tui cười khà,mở thuốc ra hút phì phèo.
    Các Bác thấy đó: CÀ MAU chứ đâu có CÀ CHẬM
    Dưới đây mời các Bác xem chiếc tàu rùa của Ba Phi.
    và....những con rùa huyền thoại.



    Lại có câu ca rằng :
    "Cà Mau đi dễ khó về
    Trai đi thêm vợ, gái về thêm con.."
    Chuyện kể rằng:
    Có Bác Hai Lúa,mùa đông năm đó trong một lúc cao hứng, lén con mẻ Hailua, bồng thằng Hailuacon, cưỡi con La Deluxe lần đi chơi Cà Mau. Sau khi la cà ăn chơi khắp chốn đồng bằng,thưởng thức đủ các loại phong lưu từ xinh vật,phê vật, từ sâu hun hút đến nông toèn toẹt, từ đặc sản đến khoáng sản.Bác cảm thấy phiêu bồng như đang ngồi trên con tầu rùa của Ba phi lao về vùng đất mũi ***g lộng gió.Ôi đời mới đẹplàm sao,cuộc sống mới đáng yêu dường nào.
    Bác lưu luyến chẳng muốn về tưởng như Hai Lúa lạc Thiên Thai.Ngặt một nỗi Hailuacon đã đến lúc phải vào trường.
    Bác phải nén tiếng thở dài mà thốt rằng :

    Ôi.................Cà Mau đi dễ khó zìaaaaa
    Sau chuyến đi đó, không thấy Bác Hai Lúa nhà ta có thêm cô vợ nào cả.Nhưng về sau người ta phát hiện Bác có thêmmột thằng cu Chí Phèo.
    Cà chậm...ngày tháng năm.....

    Được bacong sửa chữa / chuyển vào 14:19 ngày 05/01/2005
    Được bacong sửa chữa / chuyển vào 14:23 ngày 05/01/2005
    Được bacong sửa chữa / chuyển vào 14:33 ngày 05/01/2005
    Được bacong sửa chữa / chuyển vào 14:42 ngày 05/01/2005
  5. bacong

    bacong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Có câu ca về Cà Mau:
    "Ở đâu bằng xứ Lung Tràm, chim kêu như hát bội,
    cá lội vàng như mắm nêm"
    Lại nói chuyện Ba Phi....
    Mùa khô năm đó,túng tiền xài, Ba Phi mới nghĩ ra cách bắt rùa để bán:

    Mượn được chiếc ghe bự , chở được chừng năm trăm giạ lúa,Ba phi tui chống vô Lung Tràm đậu cặp mé dưới gió, cặm sào hai đầu cho thiệt chắc, lại kéo tấm đòn dày bắc thẳng lên bờ. Làm xong tui đi vòng phía trên gió, nổi lửa đốt một hàng dài. Mùa khô ở đây, cỏ ngập tới lưng quần, dễ làm mồi cho lửa lắm.
    Lửa bốc ngọn, tui lộn zìa chỗ đậu ghe, ngồi chờ. Độ chừng hút tàn điếu thuốc, rùa đã bắt đầu bò xuống lai rai.Rùabò xuống mỗi lúc một nhiều, rùa vàng, rùa nắp, rùa quạ, rùa hôi, rùa đém...cứ theo cây đòn dày ùa đại xuống ghe.Giống rùa là chúa sợ khói lửa. Chúng chạy bằng ba chân, còn một chân trước đưa lên che mặt. Con nào con nấy nướcmắt nước mũi choàm ngoàm.
    Thấy chúng tràn ngập xuống quá xá, tôi ngồi gần đầu cây đòn dày, cứ con nào lớn thì cho đi, con nào nhỏ cứ hất tay một cái là lọt xuống sông. Một hồi rùa đầy ghe, tui nhổ sào chống luôn ra chợ. Nào dè, số rùa nhỏ bị rớt xuống nước cứ bấu theo thân ghe kết thành bè. Một chân chúng bấu vào ghe, còn ba chân thì đạp nước đẩy ghe tới ào ào. cứ như cano

    Ba Phi tui cười khà,mở thuốc ra hút phì phèo.
    Các Bác thấy đó: CÀ MAU chứ đâu có CÀ CHẬM
    Dưới đây mời các Bác xem chiếc tàu rùa của Ba Phi.
    và....những con rùa huyền thoại.



    Lại có câu ca rằng :
    "Cà Mau đi dễ khó về
    Trai đi thêm vợ, gái về thêm con.."
    Chuyện kể rằng:
    Có Bác Hai Lúa,mùa đông năm đó trong một lúc cao hứng, lén con mẻ Hailua, bồng thằng Hailuacon, cưỡi con La Deluxe lần đi chơi Cà Mau. Sau khi la cà ăn chơi khắp chốn đồng bằng,thưởng thức đủ các loại phong lưu từ xinh vật,phê vật, từ sâu hun hút đến nông toèn toẹt, từ đặc sản đến khoáng sản.Bác cảm thấy phiêu bồng như đang ngồi trên con tầu rùa của Ba phi lao về vùng đất mũi ***g lộng gió.Ôi đời mới đẹplàm sao,cuộc sống mới đáng yêu dường nào.
    Bác lưu luyến chẳng muốn về tưởng như Hai Lúa lạc Thiên Thai.Ngặt một nỗi Hailuacon đã đến lúc phải vào trường.
    Bác phải nén tiếng thở dài mà thốt rằng :

    Ôi.................Cà Mau đi dễ khó zìaaaaa
    Sau chuyến đi đó, không thấy Bác Hai Lúa nhà ta có thêm cô vợ nào cả.Nhưng về sau người ta phát hiện Bác có thêmmột thằng cu Chí Phèo.
    Cà chậm...ngày tháng năm.....

    Được bacong sửa chữa / chuyển vào 14:19 ngày 05/01/2005
    Được bacong sửa chữa / chuyển vào 14:23 ngày 05/01/2005
    Được bacong sửa chữa / chuyển vào 14:33 ngày 05/01/2005
    Được bacong sửa chữa / chuyển vào 14:42 ngày 05/01/2005
  6. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Bác Gà ơi, hu hu, hình như bác cố tình chọc tức em bằng việc post hình các món thơm ngon, hic, bác thấy em không ra tuốt cực nam được, bác khoái chí ha bác ????
  7. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Bác Gà ơi, hu hu, hình như bác cố tình chọc tức em bằng việc post hình các món thơm ngon, hic, bác thấy em không ra tuốt cực nam được, bác khoái chí ha bác ????
  8. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Em xin bổ sung và chen chân vào nhật ký của bác hailua một tý thôi.
    Rình rập, nhăm nhe, nhấp nha nhấp nhổm mãi, cuối cùng thì ngày được đặt chân lên mảnh đất địa đầu Tổ quốc - Cà Mau cũng đã cận kề trước mặt
    Quân lệnh của bác hailua đã ban : " 5h sáng mai, anh sẽ qua đón cô", iem đây nào dám trái. Khổ một nỗi là tổ dân phố nhà em mới có thông báo là "gần đây có một số đối tượng tình nghi đang lảng vảng ở khu vực chúng ta. Đề nghị bà con hết sức cảnh giác ! ". Sự tình nó là thế chứ có phải em đỏng đảnh tiểu thư gì đâu, bác hailua nói thế oan gia cho em quá.
    Mà quả thực quân lệnh của bác hailua còn hơn cả sơn. "5h sáng anh sẽ qua đón cô", nó cứ văng vẳng bên tai cả trong giấc ngủ của tiểu thơ em hay sao ấy mà em còn dậy được trước cả cái đồng hồ báo thức - một điều quý hiếm trong lịch cử đời em, tính cho đến lúc 4.30am ngày 30/12 năm ngoái.
    Cuối cùng thì cũng biết mặt con là là đà lạt của bác hailua. Em đảm bảo hailua EU, hailua Tây, Tàu Thổ Nhĩ gì mà nhìn thấy hailua nhà mình thì cứ gọi là choáng, năm sau chúng mày còn kiện tôm, kiện cá của ông thì ông ứ bán của ông cho chúng mày nữa.
    Bác hailua nhà ta quả xứng danh là hailua. là là đà lạt với bác ấy, nhà iem được thưởng thức đủ các thể loại âm nhạc, từ tiền chiến đến hiện đại, từ Việt Nam đến Bonjour, từ có lời đến không lời. Em chỉ còn biết nói có một từ là phê con tê tê. Lòng ước mong đến lần sau lại được là là đà lạt với bác ấy để thưởng thức hết cái ổ 20Gb của bác ý.
    là là đà lạt chọc thủng màn sương mà không làm rớm ... cái gì cả thẳng tiến cầu Mỹ Thuận trong tiếng nhạc bập bùng. cbn không cho dừng xe trên cầu tác nghiệp chứ không thì iem và cả nhà lại được bác hailua cho sinh vật mấy lần.
    Một dáng cong trên sóng nước sông Tiền
    Tạc vào mênh mông những nhịp cầu kỳ vĩ
    Những dây văng tạo công trình thế kỷ
    Đưa đoàn ta đi lái đất Vĩnh Long
    Dừng chân quán không-phải-nhà-lá bên đường ( đến tối mới là quán nhà lá thật cơ), các hia và các chế đi thẳng ra khu hậu... của quán không-phải-nhà-lá để lái ra rồi lại quay ra khu mặt tiền để lái vào. Hehe, bác hailua cứ sợ em làm lụt là là đà lạt của bác thì quả là thừa rồi. Iem đây là người lái ra sau cùng cả đoàn đấy.
    Lái ra rồi lại lái vào, bây giờ ta lái tiếp để đến Cần Thơ còn lái quả nữa. Trời Phật quả không phụ lòng người, buổi sáng trước khi lên đường iem có thắp nhang, thế nên phà Cần Thơ cư gọi là qua nhanh ào ào.
    Đúng 10h, thê đội 1 đã đặt chân lên thủ phủ đồng bằng sông Cửu Long - thành phố Cần Thơ. Thế nhưng tình hình vẫn rất là tình hình, gọi là thành phố đô thị loại 1, trực thuộc TW thế thôi, chứ anh iem nhà chúng tôi mất đúng 15'''' mới vào được trang chủ của ttvn, mất 10'''' log in, tóm lại là mất đúng một tiếng mà vẫn chưa làm cho anh iem ở nhà chết ngất vì thèm thuồng ngay trên mặt trận ttvnol được mà lại phải nhờ vào cái thằng yahoo.
    Trong lúc anh iem gồm cooky, cooky''''s, sgh, hailuacon đang hì hục bên các phương tiện kỹ thuật để tác nghiệp thì bác hailua cũng tranh thủ sinh vật được với mấy em "gạo trắng nước trong". " Xinh" thì chắc chắn là có "xinh" rồi còn đã "vật" được hay chưa thì chưa thấy bác hailua cho nhà iem xem chiến lợi phẩm.
    11h, thê đội 1 chúng tớ lại tiếp tục lái đến Srok Khleang, tức Sóc Trăng. Quốc lộ 1A đoạn này cứ nhấp nha nhấp nhổm làm anh iem cũng cứ nhổm lên nhổm xuống. Lại còn nhấp nhổm hơn nữa khi nhận được anô của bác Gà. Anô tới, anô lui cuối cùng thì anh iem cũng nhìn thấy bác Gà rù đứng bên quán gà-không rù Hưng Phát trên Quốc lộ 1A.
    Nói thật tâm can, từ tận đáy lòng của iem, là lúc đó, nghe đến ăn cơm gà, lòng em nó lại như đồ thị hình sin ấy, nhấp nha nhấp nhổm. Báo Tuổi trẻ chạy tít to đùng " Một bệnh nhân chết vì H5N1 tại TPHCM". Bác hailua lên dây cót : "em yên tâm, H5N1 nó không chạy về đến Sóc Trăng đâu".
    Gà nướng của bác Gà rù ngon quá làm chết luôn cái con virus H5N1 trong đầu em rồi. Và thực tế thì cho đến hôm nay, em vẫn chưa thấy con gà rù nào trong người em cả.
    Vespalangbat quả không hổ danh là Vespalangbat. Chuyến đi tiền trạm của thê đội 1 đã long lanh hơn rất nhiều là nhờ bác đấy. Đã đến Sóc Trăng thì phải ghé Chùa Dơi chứ. Hailúa nhà ta cùng anh iem gật đầu " chơi thì chơi".
    Chả biết các bác nhà ta thế nào chứ iem là iem ấn tượng nhất là mấy con heo năm móng. Nhà cho heo chết thì đàng hoàng, tử tế là thế mà nhà cho heo chết thì đúng là chuồng heo như cái chuồng heo. Người ta đã trót coi mày là linh thiêng rồi mà sao để cho mày vẫn hoàn cái kiếp heo thế. Lạ một nỗi là heo sống, heo chết ở ngay cạnh nhau thế mà cái lũ heo sống kia chũng nó cứ nhởn nhơ ủn ỉn, vô tư lự, chẳng biết tủi thân, ghanh tỵ là cái mệ gì cả. Ặc ặc, ..., thôi chết cbn rồi, giờ mới nhớ ra là mình cũng cầm tinh con heo, cắc cớ gì mà chởi nó nhiều thế.
    Trong lúc cả nhà đang ngắm heo, thì bác hailua nhà ta lại tranh thủ "sư vật". Cụ thể sư vật thế nào bác hai post lên cho bà con "vật" thật nhé.
    Đã đến Sóc Trăng thì phải ghé Chùa Dơi, mà đã qua Bạc Liêu thì phải ghé nhà công tử Bạc Liêu, không có ông ấy đội mồ sống lại chởi cho mình thăng thiên thì chết cbn. Thì ra thiên hạ cũng lắm kẻ muốn thử cảm giác làm công tử Bạc Liêu, phòng nào cũng kín mít cả.
    Em cũng đồng ý với bác Gà. Trùng tu trông chẳng còn ra cái chất gì nữa, lại còn thêm cái quán cafe lem nhem vào nữa. Sự tình là thế, nên iem nó sgh lúc đấy mới tức khí mà bỏ ra ngoài ngắm cá thồi lồi trên sông đấy.
    .... (còn tiếp)
    Được sgh sửa chữa / chuyển vào 08:32 ngày 06/01/2005
  9. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Em xin bổ sung và chen chân vào nhật ký của bác hailua một tý thôi.
    Rình rập, nhăm nhe, nhấp nha nhấp nhổm mãi, cuối cùng thì ngày được đặt chân lên mảnh đất địa đầu Tổ quốc - Cà Mau cũng đã cận kề trước mặt
    Quân lệnh của bác hailua đã ban : " 5h sáng mai, anh sẽ qua đón cô", iem đây nào dám trái. Khổ một nỗi là tổ dân phố nhà em mới có thông báo là "gần đây có một số đối tượng tình nghi đang lảng vảng ở khu vực chúng ta. Đề nghị bà con hết sức cảnh giác ! ". Sự tình nó là thế chứ có phải em đỏng đảnh tiểu thư gì đâu, bác hailua nói thế oan gia cho em quá.
    Mà quả thực quân lệnh của bác hailua còn hơn cả sơn. "5h sáng anh sẽ qua đón cô", nó cứ văng vẳng bên tai cả trong giấc ngủ của tiểu thơ em hay sao ấy mà em còn dậy được trước cả cái đồng hồ báo thức - một điều quý hiếm trong lịch cử đời em, tính cho đến lúc 4.30am ngày 30/12 năm ngoái.
    Cuối cùng thì cũng biết mặt con là là đà lạt của bác hailua. Em đảm bảo hailua EU, hailua Tây, Tàu Thổ Nhĩ gì mà nhìn thấy hailua nhà mình thì cứ gọi là choáng, năm sau chúng mày còn kiện tôm, kiện cá của ông thì ông ứ bán của ông cho chúng mày nữa.
    Bác hailua nhà ta quả xứng danh là hailua. là là đà lạt với bác ấy, nhà iem được thưởng thức đủ các thể loại âm nhạc, từ tiền chiến đến hiện đại, từ Việt Nam đến Bonjour, từ có lời đến không lời. Em chỉ còn biết nói có một từ là phê con tê tê. Lòng ước mong đến lần sau lại được là là đà lạt với bác ấy để thưởng thức hết cái ổ 20Gb của bác ý.
    là là đà lạt chọc thủng màn sương mà không làm rớm ... cái gì cả thẳng tiến cầu Mỹ Thuận trong tiếng nhạc bập bùng. cbn không cho dừng xe trên cầu tác nghiệp chứ không thì iem và cả nhà lại được bác hailua cho sinh vật mấy lần.
    Một dáng cong trên sóng nước sông Tiền
    Tạc vào mênh mông những nhịp cầu kỳ vĩ
    Những dây văng tạo công trình thế kỷ
    Đưa đoàn ta đi lái đất Vĩnh Long
    Dừng chân quán không-phải-nhà-lá bên đường ( đến tối mới là quán nhà lá thật cơ), các hia và các chế đi thẳng ra khu hậu... của quán không-phải-nhà-lá để lái ra rồi lại quay ra khu mặt tiền để lái vào. Hehe, bác hailua cứ sợ em làm lụt là là đà lạt của bác thì quả là thừa rồi. Iem đây là người lái ra sau cùng cả đoàn đấy.
    Lái ra rồi lại lái vào, bây giờ ta lái tiếp để đến Cần Thơ còn lái quả nữa. Trời Phật quả không phụ lòng người, buổi sáng trước khi lên đường iem có thắp nhang, thế nên phà Cần Thơ cư gọi là qua nhanh ào ào.
    Đúng 10h, thê đội 1 đã đặt chân lên thủ phủ đồng bằng sông Cửu Long - thành phố Cần Thơ. Thế nhưng tình hình vẫn rất là tình hình, gọi là thành phố đô thị loại 1, trực thuộc TW thế thôi, chứ anh iem nhà chúng tôi mất đúng 15'''' mới vào được trang chủ của ttvn, mất 10'''' log in, tóm lại là mất đúng một tiếng mà vẫn chưa làm cho anh iem ở nhà chết ngất vì thèm thuồng ngay trên mặt trận ttvnol được mà lại phải nhờ vào cái thằng yahoo.
    Trong lúc anh iem gồm cooky, cooky''''s, sgh, hailuacon đang hì hục bên các phương tiện kỹ thuật để tác nghiệp thì bác hailua cũng tranh thủ sinh vật được với mấy em "gạo trắng nước trong". " Xinh" thì chắc chắn là có "xinh" rồi còn đã "vật" được hay chưa thì chưa thấy bác hailua cho nhà iem xem chiến lợi phẩm.
    11h, thê đội 1 chúng tớ lại tiếp tục lái đến Srok Khleang, tức Sóc Trăng. Quốc lộ 1A đoạn này cứ nhấp nha nhấp nhổm làm anh iem cũng cứ nhổm lên nhổm xuống. Lại còn nhấp nhổm hơn nữa khi nhận được anô của bác Gà. Anô tới, anô lui cuối cùng thì anh iem cũng nhìn thấy bác Gà rù đứng bên quán gà-không rù Hưng Phát trên Quốc lộ 1A.
    Nói thật tâm can, từ tận đáy lòng của iem, là lúc đó, nghe đến ăn cơm gà, lòng em nó lại như đồ thị hình sin ấy, nhấp nha nhấp nhổm. Báo Tuổi trẻ chạy tít to đùng " Một bệnh nhân chết vì H5N1 tại TPHCM". Bác hailua lên dây cót : "em yên tâm, H5N1 nó không chạy về đến Sóc Trăng đâu".
    Gà nướng của bác Gà rù ngon quá làm chết luôn cái con virus H5N1 trong đầu em rồi. Và thực tế thì cho đến hôm nay, em vẫn chưa thấy con gà rù nào trong người em cả.
    Vespalangbat quả không hổ danh là Vespalangbat. Chuyến đi tiền trạm của thê đội 1 đã long lanh hơn rất nhiều là nhờ bác đấy. Đã đến Sóc Trăng thì phải ghé Chùa Dơi chứ. Hailúa nhà ta cùng anh iem gật đầu " chơi thì chơi".
    Chả biết các bác nhà ta thế nào chứ iem là iem ấn tượng nhất là mấy con heo năm móng. Nhà cho heo chết thì đàng hoàng, tử tế là thế mà nhà cho heo chết thì đúng là chuồng heo như cái chuồng heo. Người ta đã trót coi mày là linh thiêng rồi mà sao để cho mày vẫn hoàn cái kiếp heo thế. Lạ một nỗi là heo sống, heo chết ở ngay cạnh nhau thế mà cái lũ heo sống kia chũng nó cứ nhởn nhơ ủn ỉn, vô tư lự, chẳng biết tủi thân, ghanh tỵ là cái mệ gì cả. Ặc ặc, ..., thôi chết cbn rồi, giờ mới nhớ ra là mình cũng cầm tinh con heo, cắc cớ gì mà chởi nó nhiều thế.
    Trong lúc cả nhà đang ngắm heo, thì bác hailua nhà ta lại tranh thủ "sư vật". Cụ thể sư vật thế nào bác hai post lên cho bà con "vật" thật nhé.
    Đã đến Sóc Trăng thì phải ghé Chùa Dơi, mà đã qua Bạc Liêu thì phải ghé nhà công tử Bạc Liêu, không có ông ấy đội mồ sống lại chởi cho mình thăng thiên thì chết cbn. Thì ra thiên hạ cũng lắm kẻ muốn thử cảm giác làm công tử Bạc Liêu, phòng nào cũng kín mít cả.
    Em cũng đồng ý với bác Gà. Trùng tu trông chẳng còn ra cái chất gì nữa, lại còn thêm cái quán cafe lem nhem vào nữa. Sự tình là thế, nên iem nó sgh lúc đấy mới tức khí mà bỏ ra ngoài ngắm cá thồi lồi trên sông đấy.
    .... (còn tiếp)
    Được sgh sửa chữa / chuyển vào 08:32 ngày 06/01/2005
  10. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Mời các bạn vào http://briefcase.yahoo.com/dulichhcm để thưởng thức giọng ca tài tử pha rock của Blue
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này