1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GPS CLUB - Loa loa chiến hữu gần xa. Tháng 4 đi chấm Tuy Hoà - Phú Yên. (30/04/2007 - chi tiết từ tr

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hailua_dichat, 01/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Sửa lại vầy có lẽ hay hơn

  2. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Truyện này tìm thấy trên trang www.trevietnam.com
    Sau chuyến công tác Đồ Sơn dài ngày trở về, Ông tỏ ra âu yếm Bà khác thường . Đêm đó sau ? hiệp phụ thứ nhất , không nén được thắc mắc Bà hỏi Ông nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi khác thường này.
    Thều thào Ông ngâm :
    Chưa đi chưa biết Đồ Sơn
    Đi rùi mới biết : Không hơn đồ nhà !
    Đồ nhà tuy có ? hơi già
    Nhưng là ? đồ thiệt hơn là đồ sơn.
    Chợt Ông cũng nhớ ra vợ mình hôm ni cũng có vẻ khác thường dường như Bà đang nôn nóng vào hiệp phụ thứ hai và cứ trông cái mửng lả lơi của Bà , Ông thầm nghĩ trận đấu này phải kết thúc bằng loạt sút luân lưu là chắc. Nghe Ông gặng hỏi Bà cũng vui vẻ bật mí luôn cái bí mật của mình.
    - Hổng dấu gì, hôm Ông đi Đồ Sơn ở nhà một mình buồn quá, mấy đứa bạn rủ tui đi Cà Mau chơi ít bữa, quả là :
    Chưa đi chưa biết Cà Mau
    Đi rồi mới biết chẳng đâu hơn nhà
    Cà nhà tuy có hơi ? già
    Nhưng là cà chậm không là cà mau
  3. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Truyện này tìm thấy trên trang www.trevietnam.com
    Sau chuyến công tác Đồ Sơn dài ngày trở về, Ông tỏ ra âu yếm Bà khác thường . Đêm đó sau ? hiệp phụ thứ nhất , không nén được thắc mắc Bà hỏi Ông nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi khác thường này.
    Thều thào Ông ngâm :
    Chưa đi chưa biết Đồ Sơn
    Đi rùi mới biết : Không hơn đồ nhà !
    Đồ nhà tuy có ? hơi già
    Nhưng là ? đồ thiệt hơn là đồ sơn.
    Chợt Ông cũng nhớ ra vợ mình hôm ni cũng có vẻ khác thường dường như Bà đang nôn nóng vào hiệp phụ thứ hai và cứ trông cái mửng lả lơi của Bà , Ông thầm nghĩ trận đấu này phải kết thúc bằng loạt sút luân lưu là chắc. Nghe Ông gặng hỏi Bà cũng vui vẻ bật mí luôn cái bí mật của mình.
    - Hổng dấu gì, hôm Ông đi Đồ Sơn ở nhà một mình buồn quá, mấy đứa bạn rủ tui đi Cà Mau chơi ít bữa, quả là :
    Chưa đi chưa biết Cà Mau
    Đi rồi mới biết chẳng đâu hơn nhà
    Cà nhà tuy có hơi ? già
    Nhưng là cà chậm không là cà mau
  4. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Một dị bản khác như sau:
  5. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Một dị bản khác như sau:
  6. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Bắt giò chút nha, Cà Mau gạo không có trắng nước không có trong đâu!
    Đúng ra phải là
    Cần Thơ gạo trắng nước trong
    Ai đi đến đó lòng không muốn về
    Còn Cà Mau thì đã có khá nhiều thơ rùi, từ từ các nhà thơ của box du hí sẽ sản xuất ra thêm
  7. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Bắt giò chút nha, Cà Mau gạo không có trắng nước không có trong đâu!
    Đúng ra phải là
    Cần Thơ gạo trắng nước trong
    Ai đi đến đó lòng không muốn về
    Còn Cà Mau thì đã có khá nhiều thơ rùi, từ từ các nhà thơ của box du hí sẽ sản xuất ra thêm
  8. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Kỳ này đi chấm tận Cà Mau
    Chẳng thấy Sư Phụ cùng Vespa đâu
    Hà Nội sài gòn thì mất dạng
    Bài lên thưa thớt, YD rầu
    Nay mời bác Lý cùng Bà Còng
    Bỏ chút thời gian đi chơi cùng
    Có người chụp ảnh kẻ kể chuyện
    Lũ trẻ chúng em mới thật ... sung
  9. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Kỳ này đi chấm tận Cà Mau
    Chẳng thấy Sư Phụ cùng Vespa đâu
    Hà Nội sài gòn thì mất dạng
    Bài lên thưa thớt, YD rầu
    Nay mời bác Lý cùng Bà Còng
    Bỏ chút thời gian đi chơi cùng
    Có người chụp ảnh kẻ kể chuyện
    Lũ trẻ chúng em mới thật ... sung
  10. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Vì ta đang bàn chuyện Cà Mau
    Lại quá say sưa thơ giải sầu
    Đâm ra làm nản lòng chiến sỹ
    Chấn chỉnh đội hình chớ để lâu
    Tình hình ta sẽ xuống Cà Mau
    Cái chấm, tràm chim mục tiêu đầu
    Kèm thêm lạng lách miền sông nước
    Chèo thuyền, ngắm gái hái bông cau
    Nói chung là ta đến Cà Mau
    Hí hí, sẽ vô tư giải sầu
    Tha hồ thơ thẩn hậu cái chấm
    Nhưng mà trước hết phải bàn nhau
    Nếu tối 30 phi Cà Mau
    Thế thì em lại tha hồ rầu
    31 em còn cày thật lực
    Chẳng được cùng đi, thôi về sau...(híc híc)
    Cách hai: 31 tiến Cà Mau
    Chiều muộn làm xong em xuống sau
    Thôi thì hy sanh vì cái chấm
    Chứ chuyện ăn chơi thiết gì đâu (nói xạo là đèn tắt đó nha! )
    Tóm lại là nhào vô Cà Mau
    Tới trước lo giùm em tới sau
    Ăn chơi chừa lại phần em tí
    Chấm mút chờ em, chớ bỏ nhau!
    Nhớ hĩ, cuối năm đi Cà Mau
    Địa đầu tổ quốc biển giao nhau
    Giao thừa nhậu nhẹt, đêm soi ếch
    Chần chờ chi nữa, ghi tên mau!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này