1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GPS CLUB - Loa loa chiến hữu gần xa. Tháng 4 đi chấm Tuy Hoà - Phú Yên. (30/04/2007 - chi tiết từ tr

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hailua_dichat, 01/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Mời các bạn vào http://briefcase.yahoo.com/dulichhcm để thưởng thức giọng ca tài tử pha rock của Blue
  2. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì nhà iem sgh cũng được thỏa ước mong. Cà Mau - một trong những thành phố có kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản cao nhất cả nước buổi tối vẫn mịt mù, đến nỗi nhà iem cũng chẳng biết mình đã đến thành phố Cà Mau.
    6.15 pm. thê đội 1 check in Công Đoàn hotel. Hailua con đựoc ưu ái sang ngủ cùng chị em thế mà lại không sang, chẳng biết tại răng, chỉ biết là trong lúc đó, hailua bố lòng ước ao nghĩ thầm "giá mà mình đổi chỗ thành thằng hailua con".
    Đời em cứ ước ao giá như mình là con trai, đến lúc này mới thấy làm con gái kể nhiều lúc cũng sướng thật. Chị em bên này rộng thênh thang trong khi anh iem nhà bên ấy gồm : hailua ( lúa bố lúa con), cooky ôm nhau trên một cái giường, bác Gà cùng bác tài của bác Gà quằn quại trên cái giường thước 2 còn lại. Nghe mọi người kể lại mà em cứ thấy xót xa mãi ..."biết thế mình rủ bác Gà sang bên này, ... thì vẫn là giường thước 2 thôi, nhưng iem sgh nó nhỏ người hơn bác tài, lại được cái ngủ rất ngoan ( đã được yendieu kiểm tra và certified )
    Bỏ qua cái vụ ngủ là đến cái vụ ăn. Lại một lần nữa cảm ơn bác Gà đã cho cả nhà và em biết đặc sản Cà Mau : tôm lụi và rùa nướng.
    Đoạn này đã được bác Gà tường thuật chi tiết và sinh động ở trang trước nên em xin kể tiếp những chuyện chưa được kể.
    Ngày 31 tháng 12 năm ngoái
    6.25am nhà iem vẫn đang chăn ấm ngoài êm thì nghe chị Cooky''''s kêu "có điện thoại". Mắt nhắm mắt mở, nghĩ bụng "chẳng biết thằng nào gọi mình sớm thế". Chưa kịp định thần thì quân lệnh đã hét vào tai : " Dậy đi 7.30 rồi ( trong khi lúc này mới có 6.25), đi chơi gì mà ngủ muộn thế cô". " dạ dạ, em dậy ngay đây", dù vẫn chẳng biết là thằng nào gọi mình. Sau hỏi ra mới biết thì ra hailua bố mượn máy hailua con tỉnh tò cô nương sgh dậy tập thể dục cùng.
    Buổi sáng hôm ấy thê đội 1 chúng em ăn món bánh canh nội tạng ở quán Tư Ù ù cạc cạc. Cái biển treo rõ to ù ù cạc cạc thế thôi chứ Tư Ù chẳng ù chút nào, cũng biết "trông mặt mà bắt hình dong" ra phết.
    Tình hình anh em nhà thê đội 1 ăn chơi phè phỡn đủ đường thế thôi chứ vẫn không quên nhiệm vụ tổ chức cũng như thê đội 2 nhà ta đã tin tưởng giao phó, đặc biệt là bác hailua. Nhà iem sgh mang danh "cán bộ tháp tùng", bác ra quân lệnh gì em xin thực hiện thôi, còn chiếc canô không cà chậm là tác phẩm của bác hailua đấy.
    Lúc này đoàn đã chia tay bác Gà lên đường làm nhiệm vụ Đảng giao phó. Còn lại gồm cooky, cooky''''s, sgh cùng hailua con cùng nhau khám phá tình hình công nghệ thông tin đất Cà Mau, sau nữa là để kết nối với thê đội 2.
    Lần này thì đúng là cà chậm thật. Mệ nhà nó chứ, ADSL ông còn chưa thèm mò xuống đây. Anh iem mất đứt cbn một tiếng rưỡi mà cũng chẳng làm được cái trò gì cả. Ông mày về đây, ứ thèm sờ đến cà chậm nhà chúng mày nữa.
    Canô đã yên vị, anh iem tranh thủ về lái ở khách sạn, đặc biệt là để cho bác hailua chuẩn bị đồ nghề vì con ghiền của bác hai đã tới. Cụ thể nước cất, kim chích thế nào đề nghị bác hailua post lên cho bà con chiêm ngưỡng nhé.
    " Em gái đi cùng tôi
    Trầm ngâm trên đất Mũi
    Lời em nói : Cà Mau trăm vạn tuổi
    Tôm Cà Mau ngon thế anh Hai nhề
    Canh cải Cà Mau cũng ngon thế anh hai nhề".
    Bưa trưa cơm bụi của anh em thê đội 1 nhà chúng tôi ngon là là như thế đấy.
    Cooky nhà ta đã tổng kết rồi " em được cái cứ ăn xong là chỉ muốn khò". Các anh iem còn lại được thể thẽ thọt , một lòng nhất trí "Ngủ ! Ngủ ! Ngủ " Quân lệnh bác Hai đã ra "tắt hết máy điện thoại". Khổ cái thân nhà iem, không nghe lời bác, ứ thèm ngoài vùng phủ sóng, vẫn muốn kết nối với thế giới cơ. Thế là nhà iem vừa mới thiu thiu, chưa thiu hẳn, thì nghe Cooky''''s la "có điẹn thoại". Nhà em mắt nhắm mắt mở tìm mãi mới thấy cái điện thoại, vừa cầm lên thì đã "1 Missed call". Thì ra nữa là bác gà gọi, nhưng đến giờ nhà iem vẫn chẳng biết lúc đấy bác ây gọi em có việc gì
    (còn tiếp)
    Được sgh sửa chữa / chuyển vào 09:00 ngày 06/01/2005
  3. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì nhà iem sgh cũng được thỏa ước mong. Cà Mau - một trong những thành phố có kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản cao nhất cả nước buổi tối vẫn mịt mù, đến nỗi nhà iem cũng chẳng biết mình đã đến thành phố Cà Mau.
    6.15 pm. thê đội 1 check in Công Đoàn hotel. Hailua con đựoc ưu ái sang ngủ cùng chị em thế mà lại không sang, chẳng biết tại răng, chỉ biết là trong lúc đó, hailua bố lòng ước ao nghĩ thầm "giá mà mình đổi chỗ thành thằng hailua con".
    Đời em cứ ước ao giá như mình là con trai, đến lúc này mới thấy làm con gái kể nhiều lúc cũng sướng thật. Chị em bên này rộng thênh thang trong khi anh iem nhà bên ấy gồm : hailua ( lúa bố lúa con), cooky ôm nhau trên một cái giường, bác Gà cùng bác tài của bác Gà quằn quại trên cái giường thước 2 còn lại. Nghe mọi người kể lại mà em cứ thấy xót xa mãi ..."biết thế mình rủ bác Gà sang bên này, ... thì vẫn là giường thước 2 thôi, nhưng iem sgh nó nhỏ người hơn bác tài, lại được cái ngủ rất ngoan ( đã được yendieu kiểm tra và certified )
    Bỏ qua cái vụ ngủ là đến cái vụ ăn. Lại một lần nữa cảm ơn bác Gà đã cho cả nhà và em biết đặc sản Cà Mau : tôm lụi và rùa nướng.
    Đoạn này đã được bác Gà tường thuật chi tiết và sinh động ở trang trước nên em xin kể tiếp những chuyện chưa được kể.
    Ngày 31 tháng 12 năm ngoái
    6.25am nhà iem vẫn đang chăn ấm ngoài êm thì nghe chị Cooky''''s kêu "có điện thoại". Mắt nhắm mắt mở, nghĩ bụng "chẳng biết thằng nào gọi mình sớm thế". Chưa kịp định thần thì quân lệnh đã hét vào tai : " Dậy đi 7.30 rồi ( trong khi lúc này mới có 6.25), đi chơi gì mà ngủ muộn thế cô". " dạ dạ, em dậy ngay đây", dù vẫn chẳng biết là thằng nào gọi mình. Sau hỏi ra mới biết thì ra hailua bố mượn máy hailua con tỉnh tò cô nương sgh dậy tập thể dục cùng.
    Buổi sáng hôm ấy thê đội 1 chúng em ăn món bánh canh nội tạng ở quán Tư Ù ù cạc cạc. Cái biển treo rõ to ù ù cạc cạc thế thôi chứ Tư Ù chẳng ù chút nào, cũng biết "trông mặt mà bắt hình dong" ra phết.
    Tình hình anh em nhà thê đội 1 ăn chơi phè phỡn đủ đường thế thôi chứ vẫn không quên nhiệm vụ tổ chức cũng như thê đội 2 nhà ta đã tin tưởng giao phó, đặc biệt là bác hailua. Nhà iem sgh mang danh "cán bộ tháp tùng", bác ra quân lệnh gì em xin thực hiện thôi, còn chiếc canô không cà chậm là tác phẩm của bác hailua đấy.
    Lúc này đoàn đã chia tay bác Gà lên đường làm nhiệm vụ Đảng giao phó. Còn lại gồm cooky, cooky''''s, sgh cùng hailua con cùng nhau khám phá tình hình công nghệ thông tin đất Cà Mau, sau nữa là để kết nối với thê đội 2.
    Lần này thì đúng là cà chậm thật. Mệ nhà nó chứ, ADSL ông còn chưa thèm mò xuống đây. Anh iem mất đứt cbn một tiếng rưỡi mà cũng chẳng làm được cái trò gì cả. Ông mày về đây, ứ thèm sờ đến cà chậm nhà chúng mày nữa.
    Canô đã yên vị, anh iem tranh thủ về lái ở khách sạn, đặc biệt là để cho bác hailua chuẩn bị đồ nghề vì con ghiền của bác hai đã tới. Cụ thể nước cất, kim chích thế nào đề nghị bác hailua post lên cho bà con chiêm ngưỡng nhé.
    " Em gái đi cùng tôi
    Trầm ngâm trên đất Mũi
    Lời em nói : Cà Mau trăm vạn tuổi
    Tôm Cà Mau ngon thế anh Hai nhề
    Canh cải Cà Mau cũng ngon thế anh hai nhề".
    Bưa trưa cơm bụi của anh em thê đội 1 nhà chúng tôi ngon là là như thế đấy.
    Cooky nhà ta đã tổng kết rồi " em được cái cứ ăn xong là chỉ muốn khò". Các anh iem còn lại được thể thẽ thọt , một lòng nhất trí "Ngủ ! Ngủ ! Ngủ " Quân lệnh bác Hai đã ra "tắt hết máy điện thoại". Khổ cái thân nhà iem, không nghe lời bác, ứ thèm ngoài vùng phủ sóng, vẫn muốn kết nối với thế giới cơ. Thế là nhà iem vừa mới thiu thiu, chưa thiu hẳn, thì nghe Cooky''''s la "có điẹn thoại". Nhà em mắt nhắm mắt mở tìm mãi mới thấy cái điện thoại, vừa cầm lên thì đã "1 Missed call". Thì ra nữa là bác gà gọi, nhưng đến giờ nhà iem vẫn chẳng biết lúc đấy bác ây gọi em có việc gì
    (còn tiếp)
    Được sgh sửa chữa / chuyển vào 09:00 ngày 06/01/2005
  4. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Madame Toet mến !!! biết madame rất kén cá chọn canh nên gã langbat này phải tìm toàn thứ độc ..thực hù thiên hạ . Đúng thời khắc giao thừa nghe giọng madame từ cái cellphone của bác hailua tự dưng sao nhớ chi lạ cái cảm giác rùng mình khi madame ngọt ngào với gã bán hải sản tại Mũi né qua cái alo ... cũng là một chuyến chấm ..chấm của anh em nhà du lịch ham hóng hớt tiếc là chuyến này madame không tham gia .Nhân tiện giới thiệu thêm madame món độc nè
    Cá rô mề ( độc vật )nhúng mẽ .. ăn kèm với dưa bồn bồn ( độc thảo ) của vùng sông nước Cà mau
    ..hò...ò...ò...ơ..ớ....ơ ..ơ..ơ nước chảy re re cho con cá rô nó vào trong lụp ....chứ em lấy chồng rồi ....hò..ò....ò..ớ ..ơ chứ em lấy chồng rồi .. tui vẫn còn thương
  5. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Madame Toet mến !!! biết madame rất kén cá chọn canh nên gã langbat này phải tìm toàn thứ độc ..thực hù thiên hạ . Đúng thời khắc giao thừa nghe giọng madame từ cái cellphone của bác hailua tự dưng sao nhớ chi lạ cái cảm giác rùng mình khi madame ngọt ngào với gã bán hải sản tại Mũi né qua cái alo ... cũng là một chuyến chấm ..chấm của anh em nhà du lịch ham hóng hớt tiếc là chuyến này madame không tham gia .Nhân tiện giới thiệu thêm madame món độc nè
    Cá rô mề ( độc vật )nhúng mẽ .. ăn kèm với dưa bồn bồn ( độc thảo ) của vùng sông nước Cà mau
    ..hò...ò...ò...ơ..ớ....ơ ..ơ..ơ nước chảy re re cho con cá rô nó vào trong lụp ....chứ em lấy chồng rồi ....hò..ò....ò..ớ ..ơ chứ em lấy chồng rồi .. tui vẫn còn thương
  6. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Anh em thê đội 1 nhà chúng tôi hết ăn, hết ngủ rồi lại đến chim cò thôi. Theo sự chỉ dẫn của sgh, mà sgh thì theo sự tư vấn của bác Bửu Ngôn, lên đường đi xem chim, vừa chim vừa cò, vừa cò vừa chim, tóm lại là cả chim lẫn cò.
    Nhưng đến nơi thì chỉ thấy có độc con chim cò, lại chỉ được từ xa mà ngắm nghía, chẳng được sờ mó xem hair con chim tên là cò nó như thế nào cả. Thà không nhìn thấy thì thôi, nhìn thấy rồi mà lại chỉ được chiêm ngưỡng từ xa. Nhà iem nó đi thăm vườn chim chứ có phải vào bảo tàng đâu mà cứ bắt em nó "không được sờ vào hiện vật".
    Em là em bức xúc vụ này lắm đấy
    Chim cò không được thì ta đi xực lẩu Dê. Cái ông lẩu dê Trương Định ở Xì Goòng ấy ông ấy làm hẳn quả franchise xuống cái đất Cà Mau này. . "Lẩu dê Trương Định " to lù lù bên cạnh cái tràm chim. Anh em thê đội 1 cứ gọi là xì xà xì xụp, vừa ăn dê, vừa bàn chuyện chim chim cò cò.
    Hết dê rồi lại đến gà, quân lệnh của bác Hailúa, mua hai con gà để tăng...cường...tráng cho thê đội 2. Nhà em cứ thế mà thực hiện thôi.
    Cuối cùng thì giờ G cũng đã đến, thê đội 1 và thê đội 2 cùng nhau hùng dũng nắm tay lên cano trực chỉ Đất Mũi - nơi địa đầu Tổ quốc.
    Được sgh sửa chữa / chuyển vào 08:36 ngày 06/01/2005
  7. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Anh em thê đội 1 nhà chúng tôi hết ăn, hết ngủ rồi lại đến chim cò thôi. Theo sự chỉ dẫn của sgh, mà sgh thì theo sự tư vấn của bác Bửu Ngôn, lên đường đi xem chim, vừa chim vừa cò, vừa cò vừa chim, tóm lại là cả chim lẫn cò.
    Nhưng đến nơi thì chỉ thấy có độc con chim cò, lại chỉ được từ xa mà ngắm nghía, chẳng được sờ mó xem hair con chim tên là cò nó như thế nào cả. Thà không nhìn thấy thì thôi, nhìn thấy rồi mà lại chỉ được chiêm ngưỡng từ xa. Nhà iem nó đi thăm vườn chim chứ có phải vào bảo tàng đâu mà cứ bắt em nó "không được sờ vào hiện vật".
    Em là em bức xúc vụ này lắm đấy
    Chim cò không được thì ta đi xực lẩu Dê. Cái ông lẩu dê Trương Định ở Xì Goòng ấy ông ấy làm hẳn quả franchise xuống cái đất Cà Mau này. . "Lẩu dê Trương Định " to lù lù bên cạnh cái tràm chim. Anh em thê đội 1 cứ gọi là xì xà xì xụp, vừa ăn dê, vừa bàn chuyện chim chim cò cò.
    Hết dê rồi lại đến gà, quân lệnh của bác Hailúa, mua hai con gà để tăng...cường...tráng cho thê đội 2. Nhà em cứ thế mà thực hiện thôi.
    Cuối cùng thì giờ G cũng đã đến, thê đội 1 và thê đội 2 cùng nhau hùng dũng nắm tay lên cano trực chỉ Đất Mũi - nơi địa đầu Tổ quốc.
    Được sgh sửa chữa / chuyển vào 08:36 ngày 06/01/2005
  8. toeooc

    toeooc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    híc, cứ mỗi lần nghe chuyện ăn chơi đàn đúm của box Du hí mình mà em nó ở xa cứ cồn cào gan ruột...cbn số những thằng đi xa...vâng, vẫn biết là cảnh nó vẫn thế, nhưng cái sự túm năm tụm ba "ăn xe tè đuờng" mới làm nên cái hoành phát của những chuyến lang thang! Khựa. Đến bao h mới lại đuợc hầu chuyện các bác...ngồi gặm bánh mì khô, chực nuớc miếng nồi canh cá rồi baba của bác Gà, khổ vật!
  9. toeooc

    toeooc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    híc, cứ mỗi lần nghe chuyện ăn chơi đàn đúm của box Du hí mình mà em nó ở xa cứ cồn cào gan ruột...cbn số những thằng đi xa...vâng, vẫn biết là cảnh nó vẫn thế, nhưng cái sự túm năm tụm ba "ăn xe tè đuờng" mới làm nên cái hoành phát của những chuyến lang thang! Khựa. Đến bao h mới lại đuợc hầu chuyện các bác...ngồi gặm bánh mì khô, chực nuớc miếng nồi canh cá rồi baba của bác Gà, khổ vật!
  10. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    .... thướt tha ...chùa Dơi
    ..tán tỉnh ....Bạc liêu
    ..giận hờn Cà mau ...sao chậm thía
    ... xum vầy ...tràm Chim
    WARNING : Nghiêm cấm mọi hình thức quăng Bom ném lựu đạn có thể ảnh hưởng đến hoà bình thế giới . Các thành viên trong chuyến đi có thể rút chốt lựu đạn .. xong bỏ vào túi quần của địch ..và cười tủm tỉm đúng phong cách dân lang bat ..còn hắn giữ thế nào thì mặc hắn ..
    [/size=3] [/red]
    Được vespalangbat sửa chữa / chuyển vào 14:23 ngày 06/01/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này