1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GPS CLUB - Loa loa chiến hữu gần xa. Tháng 4 đi chấm Tuy Hoà - Phú Yên. (30/04/2007 - chi tiết từ tr

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hailua_dichat, 01/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Giận hờn Cà Mau sao chậm thế !
    Em bỏ Cà Mau về Bạc Liêu
    Bạc Liêu có cái nhà to vật
    Mơ mộng đời em từ nay sẽ
    Đỏ đỏ như bà Nguyễn Thị Đen
    Ngờ đâu em là người đến chậm
    Một cần xi nhan những 5 bà.
    Thói đời đen bạc ai ngờ hết.
    4 bà vợ cũ hò nhau lại
    Thuê xã hội đen xử lý em

    Chém cha cái kiếp lấy chồng chung
    Không có xi nhan em ứ thèm !
    Em bỏ Bạc Liêu về chốn cũ
    Sóc Trăng rộng cửa đón tay chào
    Hàng ngày lôi khách vào chùa Dơi
    Đời không xi nhan thế mà vui !
    Được sgh sửa chữa / chuyển vào 17:08 ngày 06/01/2005
  2. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Viết tiếp câu chuyện nàng Dae Jang sgh
    Cứ ngỡ tim mình nay nguội lạnh rồi.
    Sóng xô tít ngoài biển khơi xa
    Không động mạn thuyền cô lôi khách
    Nhưng đời ai học được chữ ngờ
    Một lần phiêu du chốn Cà Mau

    Vô tình em gặp anh "Cà Chậm"
    Giờ anh là chủ lò rượu lớn
    Rượu anh Cà Chậm em chưa uống
    Nhưng nghe lòng mình đã say mềm
    Nhớ lại năm xưa vì mau chậm
    Mà mau đằng mau, chậm đằng chậm
    Thẹn thùng hình như lỗi tại mình
    Sẵn quạt trong tay em che mặt
    Ứ cho cà chậm thấy em đâu

    .... ( còn tiếp)...
    Được sgh sửa chữa / chuyển vào 17:54 ngày 06/01/2005
  3. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Viết tiếp câu chuyện nàng Dae Jang sgh
    Cứ ngỡ tim mình nay nguội lạnh rồi.
    Sóng xô tít ngoài biển khơi xa
    Không động mạn thuyền cô lôi khách
    Nhưng đời ai học được chữ ngờ
    Một lần phiêu du chốn Cà Mau

    Vô tình em gặp anh "Cà Chậm"
    Giờ anh là chủ lò rượu lớn
    Rượu anh Cà Chậm em chưa uống
    Nhưng nghe lòng mình đã say mềm
    Nhớ lại năm xưa vì mau chậm
    Mà mau đằng mau, chậm đằng chậm
    Thẹn thùng hình như lỗi tại mình
    Sẵn quạt trong tay em che mặt
    Ứ cho cà chậm thấy em đâu

    .... ( còn tiếp)...
    Được sgh sửa chữa / chuyển vào 17:54 ngày 06/01/2005
  4. cooky

    cooky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    cbn cái mạng ở Phú Mỹ cứ down hoài làm tớ ko thể nào xung phong vào để ném vài trái cpu cho chết bớt hehehe nhưng khi vào được rùi thì tắc tịt bởi văn hay wé, thơ cũng hay wé và hình cũng đẹp nữa. Dzì dzậy, cứ đọc cho đã ngu sao post bài hihihi
    Best regards
  5. cooky

    cooky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    cbn cái mạng ở Phú Mỹ cứ down hoài làm tớ ko thể nào xung phong vào để ném vài trái cpu cho chết bớt hehehe nhưng khi vào được rùi thì tắc tịt bởi văn hay wé, thơ cũng hay wé và hình cũng đẹp nữa. Dzì dzậy, cứ đọc cho đã ngu sao post bài hihihi
    Best regards
  6. cooky

    cooky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa các quí zị đại bác! Là như thế lày. Sau chuyến chu du xuống Cà Mau zừa qua đến nay thì em mới lấy lại tinh thần. Do bị hồn bay phách lạc nơi sóng to, gió lớn nay mới hoàn hồn. Em vào xem Ba Con quăng lăng nhăng đến đâu zồi!!!
    Không ngờ rằng thơ, văn của các quí zị quá hay va hình thi quá đẹp. Cũng muốn tham gia với quí bà con cho sum tụ, nhưng thấy văn thơ hay quá thì em lại "tịt mất" zồi Hì....hì...!!!!
    Là Cooky''''s đây !!!!!
  7. cooky

    cooky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa các quí zị đại bác! Là như thế lày. Sau chuyến chu du xuống Cà Mau zừa qua đến nay thì em mới lấy lại tinh thần. Do bị hồn bay phách lạc nơi sóng to, gió lớn nay mới hoàn hồn. Em vào xem Ba Con quăng lăng nhăng đến đâu zồi!!!
    Không ngờ rằng thơ, văn của các quí zị quá hay va hình thi quá đẹp. Cũng muốn tham gia với quí bà con cho sum tụ, nhưng thấy văn thơ hay quá thì em lại "tịt mất" zồi Hì....hì...!!!!
    Là Cooky''''s đây !!!!!
  8. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Muốn đời đỏ tựa của bà Đen
    Thì em phải bỏ cái thói ghen
    Sinh thời Công tử đào hoa lắm
    Đừng ăn thì khoái, nhịn không quen
    Được gps sửa chữa / chuyển vào 22:08 ngày 06/01/2005
  9. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Muốn đời đỏ tựa của bà Đen
    Thì em phải bỏ cái thói ghen
    Sinh thời Công tử đào hoa lắm
    Đừng ăn thì khoái, nhịn không quen
    Được gps sửa chữa / chuyển vào 22:08 ngày 06/01/2005
  10. cooky

    cooky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    dzậy chớ bài đã được đăng trên confluence chưa????
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này