1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GPS CLUB - Loa loa chiến hữu gần xa. Tháng 4 đi chấm Tuy Hoà - Phú Yên. (30/04/2007 - chi tiết từ tr

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hailua_dichat, 01/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bacong

    bacong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0

    Nhân vật Vietnam trên website confluence có phải là gps không? Bacong thấy hắn đã submit pending hôm 04/01/2005 rồi đấy !!!
    [/quote]
    Phải công nhận bác Bacong rất tinh mắt. Vietnam chính là em đây, nếu bác click vào cái nick name vietnam trên trang confluence thì bác sẽ thấy tất cả các điểm em đã đi.
    __________________________________________________
    Bacong biết rồi,chỉ là để trả lời cho Cooky thôi - thông cảm cho hắn,hắn đang bị nhốt trong ***g Faraday mà, đâu có rộng cẳng lướt web như mọi người .
    [/quote]
    Được bacong sửa chữa / chuyển vào 11:08 ngày 08/01/2005
  2. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Từ điển Cà Mau
    A
    *Ăn trên xe, uống trên xe, tè trên bến. Đó là khẩu hiệu hành quân trong chuyến đi thần tốc của thê đội 2 xuất phát từ SG lúc 12:30 với nhiệm vụ phải có mặt tại bến đò thị xã Cà mau trước 21:30 để kịp có mặt tại Đất Mũi trước giờ giao thừa. Tinh thần này đã được quán triệt đến từng chiến sĩ, xe chạy không nghỉ, người phải nín nhịn. May quá, khi qua phà Cần Thơ mọi người được phép xả trong thời gian hiếm hoi chờ phà.
    B
    *Bacong, thành viên hết sức nhiệt tình với chuyến đi nhưng lại bị cắn xé tơi tả cõi lòng bởi những cái răng lương tâm bén nhọn. Người tham gia tất cả các cuộc pre-offline và offline, ra điểm hẹn sớm nhất để lưu luyến tiễn đưa đoàn. Dù sao bác bacong cũng đã kỷ niệm Ngân Hôn của mình cùng phu nhân một cách hoành tráng nhưng vẫn không quên theo dõi từng bước chân của đoàn.
    *Bao cao su là tên thường gọi của bao nilon hay đúng hơn là bao PE có zipper dùng để bao các loại đồ chơi như máy ảnh, PDA, GPS. Mình ướt thì chút xíu nó khô, chứ mấy thứ này mà ướt thì kẹt lắm à nhen.
    *Bào là một động tác cũng xuất hiện với tấn suất cao, tiêu biểu là việc bào mạn thuyền bê tông của Yến điệu hay bào cầu dừa của 2L con.
    C
    *Cầu dừa: là loại cầu để mọi người thể hiện các kiểu lăn, bò, lết, nhảy, chạy ... khi qua nó . Đặc biệt là loại thuốc giải rượu không gì bằng. Bác Gà đã đứng trên cầu múa ... đầu gối còn 2LJunior thì phải bào cầu dừa bằng mông. Lúc này mới thấy mấy cái bao là quan trọng.
    *CBN - một cụm từ đa nghĩa được nói đi nói lại lủ khủ lần, diễn tả cả sự tức giận, cay cú cũng như sung sướng, khoái chí.
    D
    *Ducko, người đã làm Công tử Bạc Liêu cũng phải ghen tức với năm mỹ nhân ngư vắt vẻo trên vai trên đùi. Người được phong danh hiệu Hán(g) rộng, Nho thâm.
    *Đầm: đầm to, đầm nhỏ, trong đầm, ngoài đầm, loạn các kiểu đầm

    E
    *Êm hơn lụa là cái đùi của Ducko, tối đến thì 3 cô em xinh tươi tranh nhau gối lên 2 đùi mà ngủ, ngày thì những 5 cô !!!
    G
    *Gió quá tai à ơi! Là thứ gió mạnh kinh hồn thổi tung muối ớt và các loại bao vào đồng chí Ducko khi anh em ta đi canô.
    H
    *Hard2get, người có nhiều bom mìn nhất, vẫn luôn có khả năng tác nghiệp khi mọi người đã hết đạn dược, người đã update được một số sàng khôn sau chuyến đi.
    I
    *In ỉn là câu chào từ các chú heo trong chuồng 5 móng dành tặng Hương bên đèo, người đã đến thăm chúng những 2 lần.
    K
    L
    *Lái là một nhu cầu đôi khi rất khẩn cấp của các thành viên. Có lẽ vì vậy mà động từ này được nhắc đi nhắc lại tới 434 lần theo một thống kê chưa đầy đủ. Khi ca nô cao tốc vừa ghé bến Cà Mau thì nam tả nữ hữu cùng nhau lái. Dưới ánh đèn pin loang loáng những "cái gì trăng trắng như con cúi" (Chỗ lội làng Ngang - Nguyễn Khuyến)
    M
    N
    *Nhanh, nhanh nữa, nhanh mãi. Hic, đến ám ảnh với từ nhanh!
    Ô
    *Ối chết em rồi, sao mà sâu hun hút thế này. Mỗi chuyến đi là một lần khám phá. Khám phá những địa danh mình chưa từng đến, khám phá những cái mới, cái hay, cái đẹp ở những miền đất dù mình đã đến nhiều lần và cả khám phá chính bản thân mình. Vì thế mà một thành viên đã thốt ra câu nói trên sau khi xem ảnh của chính mình.
    *Ô Kha, thung lũng tử thần năm xưa, được đề cử là đích đến của cái chấm 2005. Thung lũng này có toạ độ 12N 109E. Xem thêm http://www.saigonnet.vn/dulich/tinhthanh/komtum/camranh.htm
    P
    Q
    R
    *Rùa là món khoái khẩu của thê đội 1và cũng là niềm ghen tị của thê đội 2. Không rõ tác dụng của rùa có làm thê đội 1 cà chậm được tí nào không, cho đến nay vẫn chưa có báo cáo với bằng chứng cụ thể.
    S
    *Shì shì shì là từ cấm nói mỗi khi bờ lu bức xúc, muốn giành quyền lái của bác tài.
    T
    *Tài công nơi đất Mũi, người có những cú lượn điệu nghệ, những cú chui qua dạ cầu chỉ cách chân cầu đúng 1 gang sởn gai ốc làm bật tung ra những tiếng hú man rợ từ đám người tưởng chừng như đã văn minh. Anh cũng đóng góp cho thành công của chuyến đi bằng tài nghệ lái điêu luyện của mình với phương châm "Gió to khó lái"
    U
    V
    W
    X
    *Xá xị, thành viên đăng ký vào giờ chót nhưng cũng đã tận hưởng tất cả những hương vị của chuyến đi, cuối cùng trên đường về làm một quả cá độ hòng gỡ gạc chút đỉnh nhưng lại bị tổ trác.
    Y
    *UKWAI, thành viên đăng ký đi cái chấm ở Vĩnh Long, tính đến nay đã ba lần lỗi hẹn đi chấm, chúc bạn may mắn hơn vào những lần sau
    Z
    Được BlueSerenade sửa chữa / chuyển vào 12:12 ngày 08/01/2005
  3. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Từ điển Cà Mau
    A
    *Ăn trên xe, uống trên xe, tè trên bến. Đó là khẩu hiệu hành quân trong chuyến đi thần tốc của thê đội 2 xuất phát từ SG lúc 12:30 với nhiệm vụ phải có mặt tại bến đò thị xã Cà mau trước 21:30 để kịp có mặt tại Đất Mũi trước giờ giao thừa. Tinh thần này đã được quán triệt đến từng chiến sĩ, xe chạy không nghỉ, người phải nín nhịn. May quá, khi qua phà Cần Thơ mọi người được phép xả trong thời gian hiếm hoi chờ phà.
    B
    *Bacong, thành viên hết sức nhiệt tình với chuyến đi nhưng lại bị cắn xé tơi tả cõi lòng bởi những cái răng lương tâm bén nhọn. Người tham gia tất cả các cuộc pre-offline và offline, ra điểm hẹn sớm nhất để lưu luyến tiễn đưa đoàn. Dù sao bác bacong cũng đã kỷ niệm Ngân Hôn của mình cùng phu nhân một cách hoành tráng nhưng vẫn không quên theo dõi từng bước chân của đoàn.
    *Bao cao su là tên thường gọi của bao nilon hay đúng hơn là bao PE có zipper dùng để bao các loại đồ chơi như máy ảnh, PDA, GPS. Mình ướt thì chút xíu nó khô, chứ mấy thứ này mà ướt thì kẹt lắm à nhen.
    *Bào là một động tác cũng xuất hiện với tấn suất cao, tiêu biểu là việc bào mạn thuyền bê tông của Yến điệu hay bào cầu dừa của 2L con.
    C
    *Cầu dừa: là loại cầu để mọi người thể hiện các kiểu lăn, bò, lết, nhảy, chạy ... khi qua nó . Đặc biệt là loại thuốc giải rượu không gì bằng. Bác Gà đã đứng trên cầu múa ... đầu gối còn 2LJunior thì phải bào cầu dừa bằng mông. Lúc này mới thấy mấy cái bao là quan trọng.
    *CBN - một cụm từ đa nghĩa được nói đi nói lại lủ khủ lần, diễn tả cả sự tức giận, cay cú cũng như sung sướng, khoái chí.
    D
    *Ducko, người đã làm Công tử Bạc Liêu cũng phải ghen tức với năm mỹ nhân ngư vắt vẻo trên vai trên đùi. Người được phong danh hiệu Hán(g) rộng, Nho thâm.
    *Đầm: đầm to, đầm nhỏ, trong đầm, ngoài đầm, loạn các kiểu đầm

    E
    *Êm hơn lụa là cái đùi của Ducko, tối đến thì 3 cô em xinh tươi tranh nhau gối lên 2 đùi mà ngủ, ngày thì những 5 cô !!!
    G
    *Gió quá tai à ơi! Là thứ gió mạnh kinh hồn thổi tung muối ớt và các loại bao vào đồng chí Ducko khi anh em ta đi canô.
    H
    *Hard2get, người có nhiều bom mìn nhất, vẫn luôn có khả năng tác nghiệp khi mọi người đã hết đạn dược, người đã update được một số sàng khôn sau chuyến đi.
    I
    *In ỉn là câu chào từ các chú heo trong chuồng 5 móng dành tặng Hương bên đèo, người đã đến thăm chúng những 2 lần.
    K
    L
    *Lái là một nhu cầu đôi khi rất khẩn cấp của các thành viên. Có lẽ vì vậy mà động từ này được nhắc đi nhắc lại tới 434 lần theo một thống kê chưa đầy đủ. Khi ca nô cao tốc vừa ghé bến Cà Mau thì nam tả nữ hữu cùng nhau lái. Dưới ánh đèn pin loang loáng những "cái gì trăng trắng như con cúi" (Chỗ lội làng Ngang - Nguyễn Khuyến)
    M
    N
    *Nhanh, nhanh nữa, nhanh mãi. Hic, đến ám ảnh với từ nhanh!
    Ô
    *Ối chết em rồi, sao mà sâu hun hút thế này. Mỗi chuyến đi là một lần khám phá. Khám phá những địa danh mình chưa từng đến, khám phá những cái mới, cái hay, cái đẹp ở những miền đất dù mình đã đến nhiều lần và cả khám phá chính bản thân mình. Vì thế mà một thành viên đã thốt ra câu nói trên sau khi xem ảnh của chính mình.
    *Ô Kha, thung lũng tử thần năm xưa, được đề cử là đích đến của cái chấm 2005. Thung lũng này có toạ độ 12N 109E. Xem thêm http://www.saigonnet.vn/dulich/tinhthanh/komtum/camranh.htm
    P
    Q
    R
    *Rùa là món khoái khẩu của thê đội 1và cũng là niềm ghen tị của thê đội 2. Không rõ tác dụng của rùa có làm thê đội 1 cà chậm được tí nào không, cho đến nay vẫn chưa có báo cáo với bằng chứng cụ thể.
    S
    *Shì shì shì là từ cấm nói mỗi khi bờ lu bức xúc, muốn giành quyền lái của bác tài.
    T
    *Tài công nơi đất Mũi, người có những cú lượn điệu nghệ, những cú chui qua dạ cầu chỉ cách chân cầu đúng 1 gang sởn gai ốc làm bật tung ra những tiếng hú man rợ từ đám người tưởng chừng như đã văn minh. Anh cũng đóng góp cho thành công của chuyến đi bằng tài nghệ lái điêu luyện của mình với phương châm "Gió to khó lái"
    U
    V
    W
    X
    *Xá xị, thành viên đăng ký vào giờ chót nhưng cũng đã tận hưởng tất cả những hương vị của chuyến đi, cuối cùng trên đường về làm một quả cá độ hòng gỡ gạc chút đỉnh nhưng lại bị tổ trác.
    Y
    *UKWAI, thành viên đăng ký đi cái chấm ở Vĩnh Long, tính đến nay đã ba lần lỗi hẹn đi chấm, chúc bạn may mắn hơn vào những lần sau
    Z
    Được BlueSerenade sửa chữa / chuyển vào 12:12 ngày 08/01/2005
  4. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    bacong biết rồi,chỉ là để trả lời cho cooky thôi.Nhưng gps cũng phải nhanh chóng post bài lên nhé sốt ruột rồi
    [/quote]
    Vâng ạ, bài đây ạ: http://www.confluence.org/confluence.php?visitid=9939&preview=true
    Các bác review rồi cho biết comments nhé. Có lẽ vài hôm nữa mod của The Confluence Project mới duyệt bài, các bác bình tĩnh nhé.
  5. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    bacong biết rồi,chỉ là để trả lời cho cooky thôi.Nhưng gps cũng phải nhanh chóng post bài lên nhé sốt ruột rồi
    [/quote]
    Vâng ạ, bài đây ạ: http://www.confluence.org/confluence.php?visitid=9939&preview=true
    Các bác review rồi cho biết comments nhé. Có lẽ vài hôm nữa mod của The Confluence Project mới duyệt bài, các bác bình tĩnh nhé.
  6. chipheo1993

    chipheo1993 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Vâng ạ, bài đây ạ: http://www.confluence.org/confluence.php?visitid=9939&preview=true
    Các bác review rồi cho biết comments nhé. Có lẽ vài hôm nữa mod của The Confluence Project mới duyệt bài, các bác bình tĩnh nhé.
    [/quote]
    Thưa chú GPS và các chú các cô!
    cháu muốn gửi bài lên Confluence trang tiếng pháp nhưng tìm hoài không thấy
    cháu thấy 1 vài trang lyon.confluence.fr hoặc wanado.confluence.fr nhưng hổng thấy gì
    vậy nếu có cô hoặc chú biết thì chỉ giúp cháu
    cháu xin cám ơn
  7. chipheo1993

    chipheo1993 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Vâng ạ, bài đây ạ: http://www.confluence.org/confluence.php?visitid=9939&preview=true
    Các bác review rồi cho biết comments nhé. Có lẽ vài hôm nữa mod của The Confluence Project mới duyệt bài, các bác bình tĩnh nhé.
    [/quote]
    Thưa chú GPS và các chú các cô!
    cháu muốn gửi bài lên Confluence trang tiếng pháp nhưng tìm hoài không thấy
    cháu thấy 1 vài trang lyon.confluence.fr hoặc wanado.confluence.fr nhưng hổng thấy gì
    vậy nếu có cô hoặc chú biết thì chỉ giúp cháu
    cháu xin cám ơn
  8. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    ....
    Thế là cả nhà ta đã băng được qua bao nhiêu là sân vườn nhà người ta, leo cầu dừa, cầu khỉ, nhảy qua mương qua rãnh các loại... Cuối cùng là một cái ao nước tổ chảng! Khữa, chùng cbn chân!
    Bác Hai lúa tóm được cái thuyền, xăng xái leo lên. Ai dè, trong nhà một bác đi ra ngồi vắt cẳng lên cái phản gỗ trước hiên, thỏ thẻ:
    -Mấy người đi đâu? làm gì? Sao leo lên ghe tui?
    Bà vợ xớ rớ bên cạnh định thanh minh, số là bác hai đã liên hệ với chị vợ trước khi leo lên (thuyền) rồi. Nhưng anh chồng vừa từ bàn nhậu ra, hẳn hãy còn sương sương cứ lè nhè:
    -Đi đâu? Làm gì? Tại sao? Hử?
    Anh em đang hăng tự dưng bị tuột hứng, anh gps phát cú "thôi khỏi, đi ra! Không cần!" Ấy thế là thành nóng máy loạn xí nghiệp. Anh em kẻ đi người năn nỉ, bác kia thì cứ lè nhà lè nhè, không đâu vào đâu. Ms Yến điệu lon ton vào thẳng sào huyệt, nơi các bợm đang chén tạc chén thù để đàm phán. B.S thì tôn chỉ là không làm việc với các mặt giời í, nên phánh cbn cho xong việc.
    Chỉ nghe trong nhà Yến điệu cũng đang thương lượng ra chiều căng lắm "Em uống với mấy bác ly này thì mấy bác cho tụi em mượn thuyền đi nha"
    Tình hình rối teng...Ơn giời vớ được nhà kia đang có con cháu về thăm bà cụ già nên ghe xuồng đầy trước sông. Thế làm phát ghe cho cả đoàn cán bộ khảo sát địa chất cùng chui vào cái chấm.
    Ghe dài thuỗn, nhét được chục chú, bề ngang vừa đủ toạ phao câu, riêng Trọng Anh thì hơi khó nhúc nhích một tí. Vừa ngồi ghe vừa đánh lô tô bùm bụp trong bụng. Bác gps ngồi đầu mũi, chúi nhủi vào cai gps của bác í, ghe chạy máy nổ ran cả buổi trưa im lặng.
    Bỗng gps gào lên "Í, đây, dừng ngang đây, tới rồi!". Cái chú chủ ghe cứ nhấm nhá "vô trong đó chi? có cái gì đâu? để tui chạy vô khúc nữa coi đẹp hơn" Hí, người ta đi khảo sát, cần gì đẹp, bác này cứ vui tính.
    Ghe cặp hông một cái đê bao của ao tôm ao cá gì đấy. Mọi người níu lấy lau cỏ để leo lên bờ, chòng chà chòng chành, sợ vãi! Từ từ rồi mọi người ai cũng leo lên được. Bác gps vác máy lăm xăm lội trước, anh em lếch xếch lôi theo sau. B.S đi ngay sau em sgh, em cũng khá chi là càn lướt, đôi chỗ hơi vẹo giò sa chân xuống nước một tí nhưng cơ bản là không sao cả. Tiếng mấy người giăng lưới ngoài xa vọng lại "Dzô trỏng mần chi? Ong nó quánh chết mẹ! Năm ngoái nó quánh chết người ta gồi đó!" Lỡ rồi, chơi luôn, không có ong kiến gì ở đây nữa.
    Chả mấy chốc mà đã thấy bác gps đứng lại trầm tư.
    -Tới rồi, nhưng nó bên kia, chỗ gốc dừa í
    Đang đứng đực ra tính cách thi bầu đoàn thê tử rầm rập kéo đến, bác hai lúa nhìn ngó rồi 2,3 phi luôn qua bờ bên kia. Hé, bác này phải đặt danh hiệu là xe lu, ủi phát cỏ cây rạp lối, chỉ tội đôi giày bùn nhoe nhoét. Anh em tiếp nhau phi qua ào ào. Cái gps nhảy số liên tục, anh gps gào lên "AAAAA, zéro hết rồi!", các con số nhảy hết về zéro, anh em tranh thủ chụp hình với cái gps mặc lũ kiến bò lăng quăng khắp chân.
    Lại trở ra ghe quay về, ngang cái nhà vừa nãy ngăn sông cấm đò còn dòm vô cười hi hí thách thức
    Thế là đi chấm thành công rực cbn rỡ!
    Anh em cuốc bộ ra đường cái, đường Quốc lộ 1A đàng hoàng à nhe, đằng kia phía đối diện một đàn bò lừ đừ tiến lại. (Đàn bò nói: "oái! con hà mã kìa, tránh ra cho chắc tụi bây!")
    Cả nhà ghé vào một quán lá ven đường ngồi uống nước nghĩ mệt. Chân ai cũng đầy sình đen thui, lau cỏ cắt ngang dọc rách tè le, khiếp! Thòng chân xuống rạch rửa chân xong mới hối, ngứa khủng khiếp!
    X UPLOAD ĐƯỢC, CBN MẠNG!
  9. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    ....
    Thế là cả nhà ta đã băng được qua bao nhiêu là sân vườn nhà người ta, leo cầu dừa, cầu khỉ, nhảy qua mương qua rãnh các loại... Cuối cùng là một cái ao nước tổ chảng! Khữa, chùng cbn chân!
    Bác Hai lúa tóm được cái thuyền, xăng xái leo lên. Ai dè, trong nhà một bác đi ra ngồi vắt cẳng lên cái phản gỗ trước hiên, thỏ thẻ:
    -Mấy người đi đâu? làm gì? Sao leo lên ghe tui?
    Bà vợ xớ rớ bên cạnh định thanh minh, số là bác hai đã liên hệ với chị vợ trước khi leo lên (thuyền) rồi. Nhưng anh chồng vừa từ bàn nhậu ra, hẳn hãy còn sương sương cứ lè nhè:
    -Đi đâu? Làm gì? Tại sao? Hử?
    Anh em đang hăng tự dưng bị tuột hứng, anh gps phát cú "thôi khỏi, đi ra! Không cần!" Ấy thế là thành nóng máy loạn xí nghiệp. Anh em kẻ đi người năn nỉ, bác kia thì cứ lè nhà lè nhè, không đâu vào đâu. Ms Yến điệu lon ton vào thẳng sào huyệt, nơi các bợm đang chén tạc chén thù để đàm phán. B.S thì tôn chỉ là không làm việc với các mặt giời í, nên phánh cbn cho xong việc.
    Chỉ nghe trong nhà Yến điệu cũng đang thương lượng ra chiều căng lắm "Em uống với mấy bác ly này thì mấy bác cho tụi em mượn thuyền đi nha"
    Tình hình rối teng...Ơn giời vớ được nhà kia đang có con cháu về thăm bà cụ già nên ghe xuồng đầy trước sông. Thế làm phát ghe cho cả đoàn cán bộ khảo sát địa chất cùng chui vào cái chấm.
    Ghe dài thuỗn, nhét được chục chú, bề ngang vừa đủ toạ phao câu, riêng Trọng Anh thì hơi khó nhúc nhích một tí. Vừa ngồi ghe vừa đánh lô tô bùm bụp trong bụng. Bác gps ngồi đầu mũi, chúi nhủi vào cai gps của bác í, ghe chạy máy nổ ran cả buổi trưa im lặng.
    Bỗng gps gào lên "Í, đây, dừng ngang đây, tới rồi!". Cái chú chủ ghe cứ nhấm nhá "vô trong đó chi? có cái gì đâu? để tui chạy vô khúc nữa coi đẹp hơn" Hí, người ta đi khảo sát, cần gì đẹp, bác này cứ vui tính.
    Ghe cặp hông một cái đê bao của ao tôm ao cá gì đấy. Mọi người níu lấy lau cỏ để leo lên bờ, chòng chà chòng chành, sợ vãi! Từ từ rồi mọi người ai cũng leo lên được. Bác gps vác máy lăm xăm lội trước, anh em lếch xếch lôi theo sau. B.S đi ngay sau em sgh, em cũng khá chi là càn lướt, đôi chỗ hơi vẹo giò sa chân xuống nước một tí nhưng cơ bản là không sao cả. Tiếng mấy người giăng lưới ngoài xa vọng lại "Dzô trỏng mần chi? Ong nó quánh chết mẹ! Năm ngoái nó quánh chết người ta gồi đó!" Lỡ rồi, chơi luôn, không có ong kiến gì ở đây nữa.
    Chả mấy chốc mà đã thấy bác gps đứng lại trầm tư.
    -Tới rồi, nhưng nó bên kia, chỗ gốc dừa í
    Đang đứng đực ra tính cách thi bầu đoàn thê tử rầm rập kéo đến, bác hai lúa nhìn ngó rồi 2,3 phi luôn qua bờ bên kia. Hé, bác này phải đặt danh hiệu là xe lu, ủi phát cỏ cây rạp lối, chỉ tội đôi giày bùn nhoe nhoét. Anh em tiếp nhau phi qua ào ào. Cái gps nhảy số liên tục, anh gps gào lên "AAAAA, zéro hết rồi!", các con số nhảy hết về zéro, anh em tranh thủ chụp hình với cái gps mặc lũ kiến bò lăng quăng khắp chân.
    Lại trở ra ghe quay về, ngang cái nhà vừa nãy ngăn sông cấm đò còn dòm vô cười hi hí thách thức
    Thế là đi chấm thành công rực cbn rỡ!
    Anh em cuốc bộ ra đường cái, đường Quốc lộ 1A đàng hoàng à nhe, đằng kia phía đối diện một đàn bò lừ đừ tiến lại. (Đàn bò nói: "oái! con hà mã kìa, tránh ra cho chắc tụi bây!")
    Cả nhà ghé vào một quán lá ven đường ngồi uống nước nghĩ mệt. Chân ai cũng đầy sình đen thui, lau cỏ cắt ngang dọc rách tè le, khiếp! Thòng chân xuống rạch rửa chân xong mới hối, ngứa khủng khiếp!
    X UPLOAD ĐƯỢC, CBN MẠNG!
  10. CongTu_BacLieu

    CongTu_BacLieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Cạnh nhà tớ có quán bánh mỳ bò xíu mại ngon lắm đó, các bạn thử chưa . Tối đêm ở Bạc Liêu ra biển cách khoảng 7km bánh xèo tuyệt vời (mỗi tội hơi nhiều muỗi ). Trên đường về chắc nhờ các bác rẽ phải thêm lần nữa qua Sóc Trăng mua dùm em mấy bịch bánh lột da nhá. Ở Sóc Trăng có rất nhiều beer ôm nhưng ko nên thử lửa vì sida nhiều lắm . Trước khi đến Cần Thơ thì nên ghé Phụng Hiệp chiến nồi cháo rắn hổ hành vừa rẻ vừa bổ, bác nào gan to và biết làm thịt rắn hoặc ngâm rượu thì cũng nên mua một bao tải rắn về vì Phụng Hiệp là đầu mối rắn rẻ nhất VN, thậm chí nếu order còn có thể có King Cobra . Cần Thơ thủ phủ của miền Tây thì ngày càng giống nét thành phố hiện đại nên theo tớ là ko có gì đáng ăn cho lắm, bến Ninh Kiều giờ này cũng chả mấy ai mặc áo bà ba nữa rồi he he. Qua phà sang Vĩnh Long thì thông thường khách hay dừng lại mua trái cây ở ven đường, bưởi Năm Roi khá ngon. Nếu như có thời gian thì từ Vĩnh Long rẽ trái đi Đồng Tháp táng thịt chuột nhưng mùa này nước cạn nên chả có. Vòng qua thị xã Sa Đéc rồi lại qua phà lần nữa sang thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang, thành phố sạch đẹp nhưng cũng ko đặc biệt lắm ngoài nhiều quán Đờn Ca Tài Tử, chưa nghe ca tài tử bao giờ thì cũng nên vào xem cho biết, nhưng khuyến cáo trước các bác rằng cả tiền boa và đồ ăn nước uống ko phải là rẻ .
    Ba ngày nữa em lại phải về quê Bạc Liêu đây, nếu các bác chưa về thì gặp nhau giao lưu nhé .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này