1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GPS CLUB - Loa loa chiến hữu gần xa. Tháng 4 đi chấm Tuy Hoà - Phú Yên. (30/04/2007 - chi tiết từ tr

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hailua_dichat, 01/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cooky

    cooky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Bé Blue làm thơ hay quá!!!
    Nhưng đôi lúc "mòn thịt giơ xương" trước rùi mới tới "đầu bạc răng long" hehehe.
    Tặng bé 5 saos
  2. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Khữa, mấy nay đuối đơ, ói chưa xong trận này đã bay sang trận khác ói tiếp . Anh em hết hứng Cà Mau rồi nhể, trông tình hình có vẻ rất chi là xìu xìu ểnh ểnh. B.S lại tiếp quả tường thuật cho nó nốt bài.
    ...
    Ăn uống vĩ vã xong anh em lại vác xác vào karaoke. Trông ai cũng có vẻ bù rù thế mà hát hò cũng hăng vật. Mần vài nhát tân nhạc, cổ nhạc, các thể loại đơn-song ca. Nhìn quanh thấy những khuôn mặt âu rầu, vì mệt, vì buồn ngủ, vì...tức cái con/thằng kia cứ hát wài hổng cho mình hát. . Xe anhGà tới nơi chờ ngoài cửa rồi thế mà bác vưỡn còn hăng, làm nốt phát "Riêng một góc trời" rồi mới chịu về.
    Gió phây phây, anh em chia tay chia chân bác Gà, dặn dò cưỡn thượn rồi mới tản bộ về khách sạn. Vừa đi vừa nói chuyện của ngày hôm qua, hí hí Trọng Anh xem ra không thể nào quên được tiết mục "giúp bạn leo lên cột buồm".
    Nói chung tình hình khá là vui, ngoại trừ việc B.S mặt mày nghiêm trọng đề nghị cả nhà tập trung tại phòng nữ để họp khẩn.
    Anh em về đến nơi nghiêm chỉnh tập trung tại phòng nữ, công tác công khai tài chánh được triển khai cấp kỳ. Hehe, không hề thấy một con số dương, âm tất tần tật. Quả này không truy thu thì B.S chết tươi! Khữa, dễ gì thoát với mợ! Này thì nọc đầu ra, mỗi bác thêm một nắm tiền nữa, tha hồ ngày mai làm công tử Bạc Liêu.
    Đội 2 ai nấy mặt mày chạu bạu vì x được đi chùa Dơi mí cả nhà công tử Bạc Liêu, thế là lại họp, hêhh kết quả là ngày mai lại đi lại các chỗ đội 1 đã đi. Bác 2lúa dài môi ra "Mai mà muốn đi như thế á, thì phải dậy lúc 4h30 sáng í" Chị em phản đối kịch liệt, thế là tăng thêm được 3 tiếng đồng hồ nữa cho giấc ngủ. Cuộc họp căng thẳng kết thúc với vẻ mặt dài ngoằng của bác 2 và cái ví tiền căng phồng của B.S. Yên tâm đi ngủ.
    ...CBN, thật không tin được, ở khách sạn, ngủ giường đôi hẳn hoi, thế mà B.S phải vùi mình trong túi ngủ, hehe. Số là giường đôi nhưng tống 3, chỉ có 1 mền bự và 2 gối, cái máy lạnh lại ngay sát chỗ B.S nằm. Tội nghiệp cháu nó, lạnh cóng cbn hết cả người, ôm cái con ghiền nằm xoắn người như một con tôm mà vưỡn nghe hai chân mất nhiệt trầm trọng. Cuối cùng vì oải quá nên cũng ngủ thẳng cẳng...
    Sáng sớm tinh mơ, cái Yến với củ Xá-xị đã hẹn hò nhau đi...mua bánh mì cho cả nhà ăn sáng. Mọi người thức dậy, vặn vẹo và nhàu nhĩ. Sau đó xô nhau đi rửa mặt để còn đi chơi.
    Xe cộ sẵn sàng, tranh thủ ăn sáng trên xe, cả bác tài cũng vừa ăn sáng vừa chiến đấu với cái cần xi-nhan bất trị. B.S không có thuốc uống nên mặt mày xanh lè, ngồi im rất ngoan.
    Xe đến nhà công tử Bạc Liêu, lon ton đi vào. Các tiết mục ảnh ọt nhí nhảnh và kể cả ba-ba-ra-di "sinh vật" diễn ra sôi nổi. Thấp thoáng bóng các anh trai nhà ta xàng xê lượn lờ bên các em gái bàn bên, làm các em í hoảng cbn hốt. Sau khi lăng xăng chán anh em lại lên xe đi chùa Dơi. Trước khi lên đường còn kịp làm quả hình Ducko tê-phê-say, sâu gun hút.
    Đường đi xa lắc xa lơ, hic, B.S cầm lòng không đậu phải...ói đến mấy bận, đừ cbn điếc
    Xe ngừng cách chùa Dơi một đoạn đủ để anh em ta tí tởn với xe lôi xe kéo.
    Chùa Dơi với những bức tranh tường nhiều màu sắc về các điển tích trong kinh sách. Những cây đại (giống như cây sứ) cao và đầy hoa, thơm ngát, hoa rụng trên sân gạch lấm tấm rất đẹp. B.S giả điên lượm một bông hoa cài tóc khữa, đến là vật vã! Rồi các tiết mục chụp hình, tham quan. Em sgh lăng xang chạy tới chạy lui dẫn các anh các chị đi tham quan...chuồng heo. Hơi hôi một tẹo nhưng được cái heo này là heo 5 móng. Chuyện kể rằng trong dân, hễ nhà có heo 5 móng thì người ta không dám nuôi mà mang lên cho chùa nuôi, chùa nuôi cho đến khi nào heo chết thì mang chôn, làm mộ hẳn hoi. Ngẫm lại đời, nếu kiếp sau không được làm người bay nhảy thì xin được làm...con heo 5 móng.
    Lại ra vườn thăm dơi, dơi to vật vã, con nào con nấy đen thui to đùng đeo tòn ten, dòm sởn hết da gà lên! B.S không máu mấy vụ heo-dơi nên mon men ra vườn sau, đang đứng xớ rớ với anh Ducko & anh gps thì một cú nhóc thông tấn xã làng đạp xe chạy ngang ngoác mồm "Ra ngoài kia lò thiêu có ma đó!" Hãi, đi thôi, ứ chơi với dơi nữa!
    ...
    CBN, hôm nào rãnh lại tiếp nhá
  3. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Khữa, mấy nay đuối đơ, ói chưa xong trận này đã bay sang trận khác ói tiếp . Anh em hết hứng Cà Mau rồi nhể, trông tình hình có vẻ rất chi là xìu xìu ểnh ểnh. B.S lại tiếp quả tường thuật cho nó nốt bài.
    ...
    Ăn uống vĩ vã xong anh em lại vác xác vào karaoke. Trông ai cũng có vẻ bù rù thế mà hát hò cũng hăng vật. Mần vài nhát tân nhạc, cổ nhạc, các thể loại đơn-song ca. Nhìn quanh thấy những khuôn mặt âu rầu, vì mệt, vì buồn ngủ, vì...tức cái con/thằng kia cứ hát wài hổng cho mình hát. . Xe anhGà tới nơi chờ ngoài cửa rồi thế mà bác vưỡn còn hăng, làm nốt phát "Riêng một góc trời" rồi mới chịu về.
    Gió phây phây, anh em chia tay chia chân bác Gà, dặn dò cưỡn thượn rồi mới tản bộ về khách sạn. Vừa đi vừa nói chuyện của ngày hôm qua, hí hí Trọng Anh xem ra không thể nào quên được tiết mục "giúp bạn leo lên cột buồm".
    Nói chung tình hình khá là vui, ngoại trừ việc B.S mặt mày nghiêm trọng đề nghị cả nhà tập trung tại phòng nữ để họp khẩn.
    Anh em về đến nơi nghiêm chỉnh tập trung tại phòng nữ, công tác công khai tài chánh được triển khai cấp kỳ. Hehe, không hề thấy một con số dương, âm tất tần tật. Quả này không truy thu thì B.S chết tươi! Khữa, dễ gì thoát với mợ! Này thì nọc đầu ra, mỗi bác thêm một nắm tiền nữa, tha hồ ngày mai làm công tử Bạc Liêu.
    Đội 2 ai nấy mặt mày chạu bạu vì x được đi chùa Dơi mí cả nhà công tử Bạc Liêu, thế là lại họp, hêhh kết quả là ngày mai lại đi lại các chỗ đội 1 đã đi. Bác 2lúa dài môi ra "Mai mà muốn đi như thế á, thì phải dậy lúc 4h30 sáng í" Chị em phản đối kịch liệt, thế là tăng thêm được 3 tiếng đồng hồ nữa cho giấc ngủ. Cuộc họp căng thẳng kết thúc với vẻ mặt dài ngoằng của bác 2 và cái ví tiền căng phồng của B.S. Yên tâm đi ngủ.
    ...CBN, thật không tin được, ở khách sạn, ngủ giường đôi hẳn hoi, thế mà B.S phải vùi mình trong túi ngủ, hehe. Số là giường đôi nhưng tống 3, chỉ có 1 mền bự và 2 gối, cái máy lạnh lại ngay sát chỗ B.S nằm. Tội nghiệp cháu nó, lạnh cóng cbn hết cả người, ôm cái con ghiền nằm xoắn người như một con tôm mà vưỡn nghe hai chân mất nhiệt trầm trọng. Cuối cùng vì oải quá nên cũng ngủ thẳng cẳng...
    Sáng sớm tinh mơ, cái Yến với củ Xá-xị đã hẹn hò nhau đi...mua bánh mì cho cả nhà ăn sáng. Mọi người thức dậy, vặn vẹo và nhàu nhĩ. Sau đó xô nhau đi rửa mặt để còn đi chơi.
    Xe cộ sẵn sàng, tranh thủ ăn sáng trên xe, cả bác tài cũng vừa ăn sáng vừa chiến đấu với cái cần xi-nhan bất trị. B.S không có thuốc uống nên mặt mày xanh lè, ngồi im rất ngoan.
    Xe đến nhà công tử Bạc Liêu, lon ton đi vào. Các tiết mục ảnh ọt nhí nhảnh và kể cả ba-ba-ra-di "sinh vật" diễn ra sôi nổi. Thấp thoáng bóng các anh trai nhà ta xàng xê lượn lờ bên các em gái bàn bên, làm các em í hoảng cbn hốt. Sau khi lăng xăng chán anh em lại lên xe đi chùa Dơi. Trước khi lên đường còn kịp làm quả hình Ducko tê-phê-say, sâu gun hút.
    Đường đi xa lắc xa lơ, hic, B.S cầm lòng không đậu phải...ói đến mấy bận, đừ cbn điếc
    Xe ngừng cách chùa Dơi một đoạn đủ để anh em ta tí tởn với xe lôi xe kéo.
    Chùa Dơi với những bức tranh tường nhiều màu sắc về các điển tích trong kinh sách. Những cây đại (giống như cây sứ) cao và đầy hoa, thơm ngát, hoa rụng trên sân gạch lấm tấm rất đẹp. B.S giả điên lượm một bông hoa cài tóc khữa, đến là vật vã! Rồi các tiết mục chụp hình, tham quan. Em sgh lăng xang chạy tới chạy lui dẫn các anh các chị đi tham quan...chuồng heo. Hơi hôi một tẹo nhưng được cái heo này là heo 5 móng. Chuyện kể rằng trong dân, hễ nhà có heo 5 móng thì người ta không dám nuôi mà mang lên cho chùa nuôi, chùa nuôi cho đến khi nào heo chết thì mang chôn, làm mộ hẳn hoi. Ngẫm lại đời, nếu kiếp sau không được làm người bay nhảy thì xin được làm...con heo 5 móng.
    Lại ra vườn thăm dơi, dơi to vật vã, con nào con nấy đen thui to đùng đeo tòn ten, dòm sởn hết da gà lên! B.S không máu mấy vụ heo-dơi nên mon men ra vườn sau, đang đứng xớ rớ với anh Ducko & anh gps thì một cú nhóc thông tấn xã làng đạp xe chạy ngang ngoác mồm "Ra ngoài kia lò thiêu có ma đó!" Hãi, đi thôi, ứ chơi với dơi nữa!
    ...
    CBN, hôm nào rãnh lại tiếp nhá
  4. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Hum! hổm rày lu bu quá , không có thời gian vô đây, nhưng xem ra , mọi người cũng busy nên ít có bài gởi thêm lên!
    gì chứ bom mìn thì HaiLúa tui còn nhiều , các bác cứ từ từ thưởng thức!
    bữa nay xin gửi bà con vài ảnh để thư giãn
    Tác Nghiệp các kiểu , là một trong số những điều không thể thiếu và cũng là góp phần thành công cho chuyến đi:
  5. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Hum! hổm rày lu bu quá , không có thời gian vô đây, nhưng xem ra , mọi người cũng busy nên ít có bài gởi thêm lên!
    gì chứ bom mìn thì HaiLúa tui còn nhiều , các bác cứ từ từ thưởng thức!
    bữa nay xin gửi bà con vài ảnh để thư giãn
    Tác Nghiệp các kiểu , là một trong số những điều không thể thiếu và cũng là góp phần thành công cho chuyến đi:
  6. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    T
    Tê giác. Không pha?i la? ca?m giác tê tê ma? la? con tê giác Java - loại tê giác 1 sư?ng, ma? sư?ng lại nho? . Va? đa?n bo? trên quốc lộ 1 ơ? Cái Nước đaf lâ?m tươ?ng Ducko la? con tê giác Java khi một mi?nh ngang nhiên đối diện đi thă?ng va?o giưfa đa?n bo?.
    T
    Tò mò, là thói quen của các quý cô nương!
    mỗi khi nghe nói ai đó Tác Nghiệp được 1 " Sinh Vật" là dứt khoát các cô nương đòi coi cho bằng được ( chắc có ý ngầm so sánh xem có thiệt là " Sinh Vật " như bằng mình hay không), đây các bác coi:
  7. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    T
    Tê giác. Không pha?i la? ca?m giác tê tê ma? la? con tê giác Java - loại tê giác 1 sư?ng, ma? sư?ng lại nho? . Va? đa?n bo? trên quốc lộ 1 ơ? Cái Nước đaf lâ?m tươ?ng Ducko la? con tê giác Java khi một mi?nh ngang nhiên đối diện đi thă?ng va?o giưfa đa?n bo?.
    T
    Tò mò, là thói quen của các quý cô nương!
    mỗi khi nghe nói ai đó Tác Nghiệp được 1 " Sinh Vật" là dứt khoát các cô nương đòi coi cho bằng được ( chắc có ý ngầm so sánh xem có thiệt là " Sinh Vật " như bằng mình hay không), đây các bác coi:
  8. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Thấy chưa có vần P
    Pin: hết pin hay yếu điện là nỗi lo của mọi người. Đêm ngủ ở chót mũi Cà mau, cả phòng nam gần chục con người với bao nhiêu đồ chơi mà chỉ có 1 cái ổ cắm. Mệt mỏi sau 1 ngày hành quân nhưng nửa đêm cũng phải lò dò dậy xem máy nào đã sạc đầy để còn rút ra mà sạc máy khác. Xui xẻo làm sao cái máy sạc PPC của cooky bị cháy làm đương sự bị hết pin khii đi tìm cái chấm vào chiều hôm sau.
  9. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Thấy chưa có vần P
    Pin: hết pin hay yếu điện là nỗi lo của mọi người. Đêm ngủ ở chót mũi Cà mau, cả phòng nam gần chục con người với bao nhiêu đồ chơi mà chỉ có 1 cái ổ cắm. Mệt mỏi sau 1 ngày hành quân nhưng nửa đêm cũng phải lò dò dậy xem máy nào đã sạc đầy để còn rút ra mà sạc máy khác. Xui xẻo làm sao cái máy sạc PPC của cooky bị cháy làm đương sự bị hết pin khii đi tìm cái chấm vào chiều hôm sau.
  10. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, nhưng Yến Điệu không hề là nỗi lo của ai cả nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này