1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GPS CLUB - Loa loa chiến hữu gần xa. Tháng 4 đi chấm Tuy Hoà - Phú Yên. (30/04/2007 - chi tiết từ tr

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hailua_dichat, 01/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. claymore

    claymore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    1
    tiếp tục ảnh ký sinh sự
    Claymore đốt phong long (bản quyền Quynhnt04)
    [​IMG]
    Gary DucKo đang dụ dỗ trẻ em
    [​IMG]
    Gary DucKo : Quái ! sao ở đay mà chúng nó cũng biết mình nhỉ
    [​IMG]
    GaryDucKo nói với em Quỳnh :
    Sau này mình cũng sinh 1 đứa như thế em nhé !
    [​IMG]
    anh Cooky đang......
    [​IMG]
    và bị bắt
    [​IMG]
    Được claymore sửa chữa / chuyển vào 23:44 ngày 02/01/2006
  2. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Topic này sao mà buồn thế, buồn như đi cái chấm Phú Yên gặp Thần Bò những 2 lần ấy.
    [​IMG]
    Được sgh sửa chữa / chuyển vào 09:03 ngày 04/01/2006
  3. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Report mấy cái chấm của mình submit đã gần một tuần rồi mà vẫn chưa thấy anh Uwe xét duyệt để post chính thức.
    Vietnam GPS club có thể được coi là Vietnam-confluence hunters thì "Uwe và 3 người bạn" chính là Thailand-confluence hunters.
    Năm 2002, Uwe chấm một nhát 11 cái chấm, bắt đầu từ cái chấm ở Vientiane ( cũng là cái chấm đầu tiên được chinh phục ở Lào), tiếp theo là một vòng 10 cái chấm ở Thái Lan, trong đó có cái 18N102E incomplete.
    Năm 2004, cũng đợt Noel - Tết Tây này, Uwe làm một vòng 6 cái chấm ở Thái Lan, trong đó có 3 cái incomplete. 18N102E đã có tập 2 trong dịp này, nhưng chưa biết đến tạp nào mới là tập cuối.
    Em đoán chắc anh ta đang đi chấm Thái Lan đợt này.
    Đợi anh ấy lâu quá cơ.
    Mà sang năm, hay sang năm nữa, nhà mình cũng làm một vòng đi hết mấy cái chấm ngoài Bắc nhỉ .
    Tự nhiên em nghĩ cái tên "chấm đúp" rất là xui xẻo nhé, kiểu như Viễn thông quân đội Viet Teo. "Chấm đúp" nghĩa là đúp chấm, không chấm được chấm; giống như đi học có học đúp lớp ấy.
    Mình mà lấy tên từ đầu là "Chấm Đôi" thì có khi giờ này cái chấm Phú Yên tập 2 không cần được nhắc đến nữa.
  4. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi cho em spam phát: oài, Quynhnt04 ơi, thế mà cứ giấu mãi . Làm sao anh claymore nay biết rõ tường tận thế nhể cái vụ cái đứa sau này í.
    Các bác này đi vui nhỉ, tiếc là em k sắp xếp công việc đi cùng các bác được, tiếc đứt ruột, tiếc quá
  5. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Cái chấm Bình Định đã được post chính thức rồi này
    14N 109E
    Được sgh sửa chữa / chuyển vào 16:57 ngày 07/01/2006
  6. quynhnt04

    quynhnt04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô em Sgh, mặc dù cuối năm bận rộn + chuẩn bị đi chấm mà vẫn post bài đều đều cả trên ttvnol lẫn trên www.confluence.com. Tặng em 1 tá hoa
  7. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua @Ducko, @pvnguyen@quynhnt04 gọi điện, bác [nick]hailua_dichat [/nick] thì YM chia tay làm @gps cảm thấy búi ngùi.
    Hôm nay thấy bác [nick]hailua_dichat [/nick] hô khẩu hiệu kinh quá làm em rất hoang mang, có lẽ hè này lại phải nghỉ hè, kẻo không còn chấm mà đi.
    Bùi ngùi tạm biệt Sài gòn
    Sang năm biết chấm có còn mà đi
    Hè này không biết có vi
    sa (do vợ cấp) để đi confluence
    Được gps sửa chữa / chuyển vào 14:07 ngày 07/01/2006
  8. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Cái ngày xưa, khi ông Trần Mạnh Hảo chưa nổi tiếng vì cãi nhau với quí vị ''giáo sư'' thì ổng đã nổi tiếng với các bài thơ tình. Nay lại biết thêm cái tài tiên tri của ổng nữa, không tin thì đọc mấy câu này đi.
    Áo tím chiều ơi nắng gió ơi
    Mênh mông là chỗ có em ngồi
    Xin cho một chấm trong trời đất
    Để vịn qua chiều em dắt tôi.
    Nguyên văn bài thơ có thể tìm thấy tại đây Diễn đàn Gia Long
    Được gps sửa chữa / chuyển vào 14:09 ngày 07/01/2006
  9. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    cái chấm Bắc Kạn cũng được pót rồi
    càng đọc càng thấy tiếc!
    tối qua off nai, Bacong lão bà bà vừa chỉ thị cho Lúa tui , chuẩn bị cho chuyến đi Tuy Hèo Tâp2 và Tuy Phong nhằm 30/4 2006
    Tính ra năm nay 30/4 lại được nghỉ hơi bị nhiều , thành ra nếu đi tàu từ tối thứ 6 .29.4 , thì có tới 4 ngày để đi chấm lận
    vì rằng thì là , cái chấm Tuy Hòe , nghe các bác ấy bảo là khó , thôi thì coi như chuyến vừa rồi là chuyến tiền trạm và 30/4 năm nay anh em ta sẽ tính sổ nó
    còn cái chấm Tuy Phong
    sáng nay đã Anô cho bác đồn truởng ngòai Tuy Phong , bác ấy co 1ngỏ ý xăng dầu lên giá quá so với năm ngóai, ậy , nhằm cbn nhò gì , cứ chơi thoi bác ơi, gần đến ngày đó , em sẽ xác nhận lại với bác
    còn cái tàu đó thì vô tư đi , 660 mã lực , có thể chứa được 100 người , các bác cứ cho tọa độ , tàu sẽ tự động đưa các bác ra tận nơi , khỏi lăn tăn gì!!!
    nay cũng tuân lệnh bacong hội trưởng , pót cái này lên đây , đặng xa gần bá cáo, ai có hứngthú thì chuẩn bị từ bây giờ , loa loa loa!!!
    Bnu, sửa dùm anh cái tiêu đề , nghe cho nó kêu vào hén!!!
  10. quynhnt04

    quynhnt04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Tháp Nhạn là nơi thờ phụng thần linh của người Chăm cổ từ thế kỷ thứ 2 trở về trước. Thông tin thêm về tháp Nhạn có thể xem tại đây: http://www.vietshare.com/quehuong/phuyen/***ich1.asp.
    Tuy nhiên, vì mọi người đi chấm và đi đón Noel ở nhà thờ về đã quá mệt nên 50% quân số chọn phương án đi ăn khuya và về ngủ sớm. 50% còn lại vẫn muốn thử sức leo trèo nên quyết định đi thăm tháp Nhạn và đón Noel trên đỉnh núi. Nhưng lại có 1 người quyết định theo cả 2 phe cho đỡ thiệt thòi. Nhân vật này, tạm gọi là "Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy" chạy sô rất tích cực: đi ăn cháo phở gì đó cùng nhóm đi ăn khuya để đủ sức leo trèo cùng nhóm còn lại. Nhưng ai dại gì mà leo lên đỉnh núi bằng chân, mỏi lắm, vẫy xe ôm chạy thẳng lên chân tháp khoẻ hơn
    Và đây, lối rẽ vào con đường lên tháp Nhạn:
    [​IMG]
    Con đường dốc đi lên tháp quả thật là đẹp. Hai bên lối đi cây cối đan nhau. Mỗi quãng lại có 1 chiếc ghế đá phục vụ cho quý khách nghỉ chân. Mặc dù vậy, chẳng mấy ai được ngồi vì các ghế này đều đã có chủ. Ngọn tháp ẩn hiện xa xa sau mỗi khúc quanh, lung linh trong đêm tối
    [​IMG]
    Sau khi trở về từ tháp Nhạn, Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy đã được no nê với món mì gói mong đợi từ bao lâu nay
    Được quynhnt04 sửa chữa / chuyển vào 08:41 ngày 26/01/2006
    Được quynhnt04 sửa chữa / chuyển vào 08:43 ngày 26/01/2006
    Được quynhnt04 sửa chữa / chuyển vào 08:46 ngày 26/01/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này