1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GPS CLUB - Loa loa chiến hữu gần xa. Tháng 4 đi chấm Tuy Hoà - Phú Yên. (30/04/2007 - chi tiết từ tr

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hailua_dichat, 01/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cotdien

    cotdien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    19h ngày 25/2/2006, tôi lọ mọ bước xuống chiếc xe bus của Sinh cafe, say ngây say ngất - kết thúc chuyến đi Tây Ninh một ngày. Còn một cái hẹn với hoankiem và những thành viên box dulich SG nữa, nhưng sao mệt mỏi, tôi chỉ muốn chạy qua Hồ Xuân Hương, ăn chút cơm với người bạn thân, hỏi cách sử dụng cái máy ảnh anh cho mượn, và alê hấp, lên giường đi ngủ.
    19h30, hoankiem gọi điện " em về tới chưa", " rồi anh ạ " - " anh kêu người ra đón em rồi đó " - tôi đành từ biệt đồng chí bạn và ra cửa đứng chờ. Ý nghĩ về cái giường vẫn hấp dẫn hơn ý nghĩ mình sẽ bỡ ngỡ giữa những người xa lạ - dù cùng chung sở thích. Người đón tôi rồi cũng xuất hiện, một anh gì đó cao to, ưa nhìn " em lên xe đi, anh là bạn anh Hải, đến đón em ra chỗ ọp với mọi người ". Tôi chẳng kịp suy nghĩ nhiều, leo lên và ba hoa mấy câu làm quen. Đang đi trên đường, chuông điện thoại lại reo vang " cotdien à. e đang ở đâu? anh được anh hoankiem phái đến đón em ở Hồ Xuân Hương này, đi lòng vòng nãy giờ có thấy em đâu " - " trời, em đang ngồi sau xe một anh gì đó cũng kêu dến đón em này" - " sao thế được, anh mới là bạn anh hoankiem mà, em cẩn thận kô bị nó lừa đó em". Tim tôi rơi tọt cái xuống ruột, luống cuống đến mức không biết làm gì, trong khi đó, " cao to, ưa nhìn đang đèo tôi" duờng như nghe và hiểu được câu chuyện, bỗng cười cười không nói gì rồi tăng ga phóng vù vù. Nỗi hoảng hốt của tôi lên cao quá độ, cụm từ "Campuchia - bị bán" cứ nháy như đèn giao thông trong đầu. Đến lúc tôi chuẩn bị liều mình nhảy khỏi xe " cao to, ưa nhìn" thì anh ta bỗng dừng lại, chỉ tay vào trong một cái quán trên đường Võ Văn Tần - tôi mừng như bắt được vàng khi thấy hoankiem, hailua , bác gà và bao khuôn mặt quen khác đang ngồi đó, cười nghiêng ngả. Đến lúc ấy, tôi chợt quên cả cái mệt rã rời, quên cả nỗi hoảng hốt mang tên " Campuchia - bị bán" của tôi, quên cả việc mình đang là nhân vật chính bị trêu chọc, hoà tiếng cười vào sự hồ hởi chung của mọi người.
    Một buổi gặp bắt đầu bằng tiếng cười, diễn ra trong tiếng cười, và kết thúc bằng cuộc hò hẹn karaoke tại nhà bác hailua, nơi tôi có trách nhiệm phân bua và đền bù cho một người đã phải chạy lòng vòng quanh 59 Hồ Xuân Hương 10 lần để đón hụt tôi. Một ngày tuyệt vời, khởi đầu bằng chuyến đi Tây Ninh với những tấm hình đầu tay tạm ổn, và kết thúc bằng những người bạn cùng sở thích rất đáng yêu. Chẳng còn gì để vui hơn, ngày mai sẽ bắt đầu hành trình Cửu Long, và mong sẽ được gặp lại những khuôn mặt ấy, những tiếng cười ấy ngày 5/3/2006 ở SG.
  2. bacong

    bacong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Off cafe với hội ô tô Hà Nội
    [​IMG]
    Uống cafe khuya ở bờ Hồ
    [​IMG]
    5h sáng ra bờ hồ đã thấy rất đông người tập thể dục, tây có,ta có,già trẻ lớn bé có đủ cả. Khg biết đó có phải thói quen của người Hà thành khg nhỉ nhưng vào giờ này muốn tìm một cốc cafe hay một bát phở nóng thì hỡi ôi chưa có hàng quán nào mở cửa.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. bacong

    bacong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Bacong rất thích những sinh hoạt trên vỉa hè ở Hà Nội.Chợ chạy ở đầu Bảo Khánh họp lúc trời còn tờ mờ sáng chưa trông tỏ mặt người,đông đúc là thế, náo nhiệt là thế nhưng khi sáng tỏ thì chợ lại tan biến trả lại hè phố cho khách bộ hành và các hàng hiệu dọc hai bên phố. Gánh bánh quấn với dăm chiếc ghế bên vỉa hè .Một nghách nhỏ chỉ rộng độ sáu tấc cũng tồn tại một hàng chè xanh .Gánh hàng rong và những hàng hoa bầy trên yên sau chiếc xe đạp....tất cả tạo nên những nét rất riêng của Hà Nội.
    Một cổng thành còn xót lại ?
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Vâng, quả là ấn tượng thật. Bác bacong tái xuất giang hồ làm một chuyến đi đầy ắp những địa danh, lễ hội và gặp gỡ. Và quan trọng nhất là cái may mắn mà nhiều người phải ghen tị, không riêng gì em. Đó là cái may mắn được cầm tay người đẹp đất Bắc, bàn tay chữ nhất huyền thoại, nhất tự thủ. Viết tới đây tự nhiên em liên tưởng tới bài ca ?oBắc quốc giai nhân? của Cụ Lý Diên Niên. (Em xin sửa 3 chữ cho nó phù hợp)
    Bắc phương hữu giai nhân
    Tuyệt thế nhất tự thủ
    Nhất cố khuynh nhân thành
    Tái cố khuynh nhân quốc
    Cụ Nguyễn Du đã dùng điển cố "khuynh quốc khuynh thành" này khi tả sắc đẹp Thuý Kiều. Bác bacong lúc đó không hiểu có nghiêng hay không nhưng em biết chắc chắc là bác bị tràn bộ nhớ......máy ảnh.
    Một hai nghiêng nước nghiêng thành,
    Chúc mừng các bác đã chấm thắng lợi.
    [​IMG]
    Em cũng muốn tin bác bacong cái chuyện chỉ tay, nhưng em càng tin bác Hailua hơn cái chuyện khoác vai vì cái này em thấy tận mắt (qua ảnh chụp).
    Được gps sửa chữa / chuyển vào 03:43 ngày 01/03/2006
  5. bacong

    bacong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Ha Ha bác gps từ hôm về lại Bacu đến nay im hơi lặng tiếng bế quan luyện công mà nay lại vì vụ "NHẤT TỰ THỦ" lại khai quan tái xuất giang hồ hóng hớt với giới chấm mút chúng cháu thật là vạn hạnh vạn hạnh !!!! Rất tiếc là bác Hoankiếm chủ nhân của nhất tự thủ ảnh lại đang vân du vùng Cửu Long phải đến cuối tuần này mới về,hẹn đến lúc đó sẽ làm thoả mãn bác nhé. Còn bây giờ, trong khi chờ đợi, mời bác sang topic bên kia cùng thảo luận về các chấm Phú Yên và Tuy Phong cùng mọi người ạ.Có bạn Pensee113 đang hỏi thăm về CS60 đấy,bác có cao kiến gì khg xin giúp với.
  6. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    hehe
    Bác gờ Pê ét bế môn luyện tinh ( hay kinh) từ dạo tủn back đến nay mới thấy xuất chiêu! chắc hẳn ghen tỵ với cái sự được chiêm ngưỡng và được cầm Nhất Tự Thủ lắm đây!!!
    bác hoankiếm có hay được chuyện này thì cho chúng em xin cái ảnh gốc lên đây để cho các bác ấy vuốt ve ( hay gặm nhấm) nỗi ghen tỵ của các bác ấy , nhở!!!
    dưng mà hôm đó thì nghiêng thật , thọat tiên là nghiêng bình Gượu , kế đến là là say giai nhân, sao mà đất Bắc nhìều giai nhân thế khiến cho lúa tui hôm đó uống đến mêm môi mà vẫn chưa biết say hay đúng hơn là tui đã say , đôi mắt nào đó trong veo đen láy
    Khekhe! báo hại cho Lúa tui, em BS bữa đó đi Đồ Sơn zìa muộn , vô trễ , hứng lên thế nào lại làm quả bốt tôm úp! ...
    chuyện sau thế nào chắc để người trong cuộc kể , có điều Lúa và bacong phải về trước , đến giờ vẫn còn tiếc
    thiệt quả là " SẮC BẤT BA ĐÀO DỊ NỊCH NHÂN" các bác ạh!!!
    bacong và em SGH còn ảnh đẹp up lên đeeeee!!!!!!!!!!!!!!!
  7. bacong

    bacong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Vâng cũng còn vài bức ảnh đẹp,BC định giữ làm của riêng nhưng bác đã lên tiếng thì thôi xin trình làng vậy. Nhưng nói trước nhé sau khi xem ảnh xong mà mọi người có nhận xét là trong những tình huống này trông mặt bác có vẻ gian gian thế nào ấy ... thì BC không chịu trách nhiệm đâu nhé
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Bình thường lúc nào mọi người gặp em đều bảo " Trông em chân chất kiểu nông dân , dễ gần"
    thế quái nào bacong chụp mấy cái hình nhìn gian ghê
    hay tại lúc ở gần Gái nó vậy
    mà em độ rày cũng lạ
    mọi khi gặp Gái là mặt đỏ tía tai , ấp úng cấm có nói được lấy 1 câu thế mà cái hôm gặp mấy em gái xinh tươi bõ Dulich ở Thắng Cố cũng nói như khiếu
    Nhứt là cái lúc cầm tay Vìu để coi chữ nhứt lại còn ba hoa 1 tràng ( chẳng nhớ nói gì nữa ) . Thế mà mấy hôm sau E Vìu lại pốt lên rằng thì là các bác trong nam tuy già dưng duyên mới chết chớ
    bacong coi có cái hình hiền hiền , lành lành thì bốt lên cho đỡ tủi nhỉ!!!
    Àh , Kon Kú thiệt
    cậu Hoankiem dẫn 2 em Gái về miền Tây thế nào mà mần liên tiếp mấy cái chấm luôn
    sáng nay Hoankiem Ano cho Lúa tui thông báo là đã hòan tất cái chấm ở Rạch Giá Kú thế cơ chứ , đang hy vọng cái chấm Tuy Phong mới là cái chấm lọai nước đầu tiên thì các cô các chú ấy đã làm mất rồi
    Ngày hôm kia, cô SGH có SMS cho tui nói rằng đang có KH đi chấm Rạch Giá , tưởng là nói chơi vì đã thống nhứt chờ bác GPS tháng 7 này zìa đi cái chấm đó , hổng dè ....
    Cô bé hạt tiêu này zũ thiệt
    trước khi ra Bắc Chống Lầy thì đã kịp mần nốt những gì còn sót phía nam
    Thôi thế là thôi tự hôm nay
    cái chấm nào gần chấm hết trơn...
    chiều nay đội đi Miền tây ghé qua Châu Đốc , hy vọng họ sẽ kịp trình làng tác phẩm mới nhứt của họ!!!
  9. bacong

    bacong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Thôi chết rồi đúng thế thật các bác ạ bình thường Hailúa nhà ta trông hiền lành dễ mến như thế này cơ mà! Chết thật kiểu này có ngày mẻ Hailúa uống phải dấm chua mà làm toáng cả lên thì mất mặt bầu cua lắm,ê mặt lắm mà có khi anh em mình mất cả chỗ đi lại chơi bời,ăn uống,hát xướng nữa chứ. Quả là oan còn hơn oan thị kính nữa các bác ạ !!!
    Cuối tuần này các bác có tạt sang QQ8 off mừng thành tích của đội Cửu Long thì chớ có bác nào dại dột mà đem chuyện này ra làm đề tài bỡn cợt nhau đấy nhé riêng BC thì phải đem dấu biến những tấm ảnh này đi mới được. Các bác nhớ đấy nhé
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    cái Topic kia 99 trang, Full rồi!
    tớ mạn phép lôi mấy cái cũ lên đặng có chỗ bà con hóng hớt tiếp hén
    Mob Blu lock dùm cái kia và đổi cái tai tồ cho chuyến đi ĐaMi tập 2 nhỉ!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này