1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GPS CLUB - Loa loa chiến hữu gần xa. Tháng 4 đi chấm Tuy Hoà - Phú Yên. (30/04/2007 - chi tiết từ tr

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hailua_dichat, 01/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Rồi , đã liên hệ với Bác Lýtoet12
    bác ấy thu xếp xong với 2 Drive Như vậy lịch trình sẽ được dời lại 1 ngày , nghĩa là
    Khởi hành 19h00 07.July ( Thứ Sáu)
    đến Vinh 22h 08.July ( Thứ Bảy)
    ghép với đòan từ HN vào lúc 07h 09.July tại Diễn Châu ( Chúa Nhựt)
    đi chấm và quay về Vinh trong ngày ( Chúa Nhựt) 09.July
    0h53 10 .July Lên tàu S3 về SG (Thứ Hai)
    05h05 11.July đến Ga Hòa Hưng (Thứ 3) vừa kịp giờ đi làm
    Update thông tin đặng các bác tiệntheo dõi và các bác trong hàng chờ cũng tiện để đăng ký
    Được hailua_dichat sửa chữa / chuyển vào 15:32 ngày 02/07/2006
  2. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Bác Hai ơi tổng chi phí hơi cao, hay là mình đi tàu vé nằm cứng, thậm chí vé ngồi cho nó tiết kiệm đặng lôi kéo một số thành viên đang lưỡng lự nhưng không đi được vì viêm màng túi.
  3. Ducko

    Ducko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Bảng giá vé tàu SE2: (đơn vị nghìn đồng)
    Ghế mềm điều hòa: 523
    Giường cứng tầng 1 trong khoang 6 giường điều hòa: 798
    Giường cứng tầng 2 trong khoang 6 giường điều hòa: 726
    Giường cứng tầng 3 trong khoang 6 giường điều hòa: 630
    Giường cứng tầng 1 trong khoang 4 giường điều hòa: 850
    Giường cứng tầng 2 trong khoang 4 giường điều hòa: 836
    Giá bác Hai ghi là giá trung bình cho giường cứng khoang 6 giường, cộng thêm phí dịch vụ giao vé (đặt mua qua ĐT).
    Như vậy nếu muốn tiết giảm chi phí chỉ còn cách duy nhất là mua ghế mềm. Gary-Ducko không có ý kiến gì về chuyện ghế ngồi cả, ai đã từng đi chuyến Quy Nhơn sẽ rõ
    Duck
  4. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    đấy là mua vé đi theo cách thông thường đặng còn có điều kiện góp chút ngân sách vô cho Nghành Giao thông có thêm chút tiền để chi xài cho nhiều việc khác
    Trên thực tế chúng ta có thể deal với Nhà Tàu để lấy được chi phí thấp hơn ( khỏang 50% giá ghi trên vé) do vậy các bác khác có thể tham gia chuyến đi theo phương án này!!!
  5. Ducko

    Ducko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Đã đặt xong vé chuyến ra:
    Tàu SE2 xuất phát ga Sagon lúc 19h ngày Thứ Sáu 07/07/2006
    6 vé giường cứng khoang 6 giường cho 6 người đã chắc chắn đi:
    1. Hailua
    2. GPS
    3. Cooky
    4. Joe
    5. Saga
    6. Ducko
    Ai bỏ nửa chừng thì chịu tiền hủy vé hehhe.
    Ngoài ra xin thông tin thêm: chỉ mua được vé ra, chuyến vào ta đi bộ.
  6. NGUYENPHUOCBAOTHANH

    NGUYENPHUOCBAOTHANH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    [
    Rồi , đã liên hệ với Bác Lýtoet12
    bác ấy thu xếp xong với 2 Drive Như vậy lịch trình sẽ được dời lại 1 ngày , nghĩa là
    Khởi hành 19h00 07.July ( Thứ Sáu)
    đến Vinh 22h 08.July ( Thứ Bảy)
    ghép với đòan từ HN vào lúc 07h 09.July tại Diễn Châu ( Chúa Nhựt)
    đi chấm và quay về Vinh trong ngày ( Chúa Nhựt) 09.July
    0h53 10 .July Lên tàu S3 về SG (Thứ Hai)
    05h05 11.July đến Ga Hòa Hưng (Thứ 3) vừa kịp giờ đi làm
    Update thông tin đặng các bác tiệntheo dõi và các bác trong hàng chờ cũng tiện để đăng ký
    Được hailua_dichat sửa chữa / chuyển vào 15:32 ngày 02/07/2006
    [/quote]
    Em tks các Pác nhiều về cái việc delay ngày khởi hành và nhân tiện cancel cái tên BT trong cái pending lít tuy nhiên lại không thể joint vào cái main lít được. Các Pác chiếu cố giúp em và đừng trách móc mắng nhiếc gì em mà nếu có thì em cũng pó tay, tuy nhiên nếu mà căng quá thì em lại vác cái H2 +O2 ra cho cả nhà mình bùm chơi, hiiiiiiiiii. Tình hình của em nó là như vầy:
    Sáng nay họp cty em phải nhận nhiệm vụ mới từ BOM, Thứ 5 tới em lại phải lên đường sang Wũ Hán - China công tác. Đi như là đi chợ vậy, thứ 5 bay, làm việc cả ngày thứ 6. Tối thứ 6 nghỉ ngơi sáng thứ 7 bay về lại VN rùi. Chẳng có giờ đâu mà đi chơi nữa. Mà có đi chơi cũng chán ngắt , cái thành phố đó chỉ có mỗi một Hoàng Hạc Lâu gọi là danh lam thắng cảnh, lần trước đã đi rồi nên lần này ghé lại thì chán lắm, dân tình ở cái thành phố đấy thì lại bài English hay sao đấy, đi ngoài đường chỉ toàn là Ngộ ai nị, hay ni hào chứ chẳng có He lô - he liếc gì. Lần trước vào quán ăn cả thầy và trò nhà em lại phải dùng body language - chỉ và trỏ như Nhất Dương Chỉ vậy. Chỉ viết nhìn nhau mà hì hì thôi.
    Thật sự lần này chẳng mún đi tí nào, vừa mệt vừa mất cơ hội cùng các Pác đi cái chấm đấy. Em chỉ mong sao cái Visa của em làm không kịp mà thôi, nhưng khổ nổi về cái khoản này thì mấy mẹc Admin của cty em giỏi cực kỳ, mún mấy ngày cũng chiều được, thế mới chết chứ lị.
    Em chi mún như vậy: lần này can not rồi, lần sau có cái chấm nào khác thì phải đi cho bằng được mà thôi. Nhưng trước đó, mấy Pác cho em được diện kiến mấy Pác cũng như được mục sở thị cái GPS nó là thế nào. Hôm trước nghe em Gaurua noi mà em khoái quá. Phải nhin ăn, nhịn tiêu (Nhưng sẽ vẫn đi chơi) để sắm 1 cái mới được, sau đó nhờ các Pác chỉ vẽ cho em vài đường để cái thế hệ trẻ chúng em tiếp bước mấy Pác
    Gìơ thì em tập trung luyện vài từ ngộ ai nị để qua đó làm ăn đây. Hy vọng cua được mấy em ở ks. Heeeê
    Mong các Pác chiếu cố và đừng mắng nhiếc gì em nó
    Đa tạ
    BT (Bảo Thạnh chứ kô phải B. Thành các Pác ạh)
  7. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    tòan pót 2 lần là sao?!
    Được hailua_dichat sửa chữa / chuyển vào 17:19 ngày 03/07/2006
  8. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Xong , hoan hô Ducko đã hòan thành rất tốt nhiệm vụ trưởng ban giao thông và book vé tàu, có điều cả ngày nay hổngthấy Sâga với Gái Joe đâu , tuy nhiên Saga đã confỉrm với Ducko 2 vé , như vậy sống chết gì chúng cũng phải đi thôi
    tình hình xem ra có vẻ căng thẳng khi Ducko dồn dập báo tin về là no way để mua vé vào , lý do trùng ngày thi ĐH , căng thật lại phải ngồi từ Vinh Vào bằng Xe Tù và Ăn cơm tù trên những chuyến xe CLC tranh giành khách chạy tới 100km/h thì có mà chết
    nhưng trời không phụ kẻ nhiệt tình, cuối giờ chiều Gái Quỳnh lại nhắn cho tớ là Gái có thể kiếm được 3 vé nằm cưng cứng , khổ nỗi , đi cùng Gái Joe mà chỉ có thêm 2 nằm nữa thì biết ai sẽ nhường ai đây , nên đành phải nói Quynh cố giữ đến 9AM sáng mai để cố gắng lấy trọn 1 khoang năm khỏi mất công cãi nhau
    Vẫn chưa hết khó khăn , 1 trong 2 driver là bác Vuhn29 e rằng K chờ được tới T2 vì còn phải đưa vợ zìa đi làm , thôi đành tới lúc đó tính tiêp vậy
    lại thêm 1 khó khăn nữa , tin tình báo đánh đi từ Kẻ May cho hay rằng , liên tuc mưa mấy ngày qua khiến nước sông CẢ ( sông Lam_ nhưng dân ở đây ưa kêu bằng sông Cả) chảy khá mạnh , e rằng đò qua sông không qua được và K được phép qua , Nếu mà đúng như vậy thì chỉ có nước , đúng bên này Kẻ May và mơ về cái chấm bên kia sông cách chừng 2km
    Chuyện cuối cùng . có 1 chút khó khăn với nhóm Hà Nội vô , vì Gái SGH chỉ có Visa trong ngày, trong khi để cho chắc ăn thì bà con phải xuất phát tại Vinh 4h30 sáng Chúa Nhựt ( 120km , not 90km bác Lộc àh) vậy nếu khớp với nhóm HN vô thì không thể trễ hơn 5h các Gái đã phải có mặt tại Diễn Châu . Mà HN-Diễn Châu 260km với tôc độ xe TB là 60km/h thì phải xuất phát từ HN lúc 1Am 09.July và bất cứ trục trặc nhỏ nào là coi như tèo ( lại nhớ time table của chuyến đi Cà MAu SGH nhỉ)
    Theo ngu ý của tui thì SGH và Quynh nên book vé chuyến TN7 khỏi hành lúc 19h50 08 July, đến Vinh Lúc 02h46Am 09.July , Ducko và các anh đẹp giai luôn chờ sẵn tại sân Ga đón các em zìa KS
    hình như Quynh còn chọnchuyến sớm hơn thì phải?
    Tóm tắt và cập nhựt thông tin vậy đặng bà con tiện theo dõi!!!
    đếm lùi phát nào
    Mư ..... ời .....i ...i .... 10!
  9. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá, xem kế hoạch của các bác mà tiếc hùi hụi. Lần này em không có dịp được tham gia chấm mút cùng các bác!. Hình như bé SGH còn định làm riêng chuyến xe vào Vinh trong đêm...
    Đành để dịp khác vậy. Chúc các bác mã đáo thành công.
    Cho em tham gia đếm lùi nhá,
    Chí.....n
  10. yonme

    yonme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Chuyến này em cũng không đi được, vào đây bon chen đếm lùi hộ các bác, chúc các bác đến chấm thành công.
    Tá...m
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này