1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GPS CLUB - Loa loa chiến hữu gần xa. Tháng 4 đi chấm Tuy Hoà - Phú Yên. (30/04/2007 - chi tiết từ tr

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hailua_dichat, 01/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Thay mặt toàn thể bà con cô bác nháo nhác gần xa chúc mừng các bác đã chấm trở về nhà.
    Đêm qua, đương nhịp nhịp ngoài ... hiên nhà hát thành phố thì đồng chí Lúa gọi, trần tình rằng anh quên "cái này" ở chổ em Vìu mất rồi! Chẹp, trấm gì mà trấm kinh thế hở bác?
    Thôi thế là các bác đã trở về chân cứng đá mềm, cho em vui ké cái niềm vui [​IMG] thò chân ra là chấm nhé! Ở nhà mà cứ gọi là ghen ăn tức ở!
    CHEERS [​IMG]
  2. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi hoành tráng quá, em zìa tới nhà, ngủ một giấc rồi mà vẫn xứ lâng lâng, cứ tưởng đang mơ. Từ một ý định ban đầu là một nhóm nhỏ, lặng lẽ đến chấm rồi về ngay, kẻo bọn Tây Tầu nó ''nấu'' mất trong khi quân ta đang chủ quan. Vậy mà đã trở thành một dịp hội ngộ ba miền, một dịp chúng em được gặp gỡ được cảm nhận cái tình cảm của các cây cao bóng cả, các anh chị em và các bạn xứ Bắc Hà dành cho các bạn từ phương Nam.
    Gps và các bạn từ miền Nam vô cùng cảm kích trước tấm lòng anh chị em và bạn bè đã biết và mới quen đất Bắc. Xin được một lần nữa cảm ơn thịnh tình của mọi người và xin hẹn gặp lại.
    Thôi để em lo sắp xếp công việc, (mai phải lên đường rồi). Hẹn sẽ viết dài hơn.
  3. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Vầng đêm qua tạn 1h30 chúng tớ mới xuống TSN
    về nhà làm 1 phát đến 8h30 AM
    mệt mà phơ, quá phơ
    nhưng phải nói chuyến đi này thật sự ngắn về thời gian nhưng khôngngờ AE chúng tớ được bà con xứ Bắc Hà đón tiếp long trọng và chu đáo quá
    quả là may mắn cho chúng tớ bởi dịp này GPS nhà chúng tớ có cơ hội được diện kiến với tất cả anh hào của Box với chứa chan tình thân ái. Mãi cho đến tận bây giờ AE chúng tớ vẫn chưa hết bồi hồi xúc động
    vì công việc dồn dập của mấy ngày trước còn tồn lại nên mạn phép các bác cho AE chúng tớ chút ít thời gian đặng thu xếp công chuyện rồi sẽ xin được hầu chuyện các bác sau !
  4. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Bé Joe có mặt ạ
    Phải nói là em là 1 trong những người sướng nhất hihi, mới đi chấm có 2 lần muh 1 lần thì chạy xe viva vào tận chấm, 1 lần chạy xe otô vào tận chấm, lần sau nghe đồn em sẽ được đi bộ vào tận chấm
    Đã vậy em còn được các bác chăm sóc tận tình từ trên xe lửa đến ga Vinh, vào đến tận chấm, từ chấm về HN và từ HN ra đến sân bay... thiệt là xúc động ....
    Thêm nữa là em được dịp diện kiến các bác cây cao ... cao ơi là cao .... (thấy mình bé nhỏ xíu xìu xiu ...). Thật sự là em vui vui lắm. Em nguyện bám càng các bác từ nay về sau
    (hẹn sẽ viết tiếp ạ )
  5. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Phù! giờ mới quởn được chút đỉnh , từ hôm zìa tới giờ
    tiếp theo câu chuyện của Ku Mìn, nay tớ xin được hầu bà con chuyến đi chinh phục cái chấm theo trìnhtự thời gian đặng bà con tiện bề theo dõi
    Gái Joe và Ducko cố gắng bớt chút thời gian tham gia theo dạng nhựt ký hành trình như chuyến đi cái chấm Muờng Mán vừa rồi hén!
    Nhà Tàu cho ăn ngày 2 bữa , ngoài ra có thể xuống toa Căn Tin nếu đói
    [​IMG]
    Ăn uống no say rồi thì họ chăm sóc nhau
    Ậy , giai chưa zợ, gái chửa chồng hơn 24h đằng đẵng trên tàu , chuyện chăm sóc nhau thì cũng có gì đâu là lạ
    Và lại chăm bẵm nhau
    [​IMG]
    có công ngồi đan móc ..........có ngày xong khăn
    [​IMG]
    Máy của Bác Lytoet , gởi qua Siemen bên Berlin họ Không sửa được , gởi trả zìa, thế là các Kĩ Sư nhà ta tự sửa, lại rước cả chuyên gia bên Ba Cu qua làm cố vấn chỉ đạo nữa chớ
    Được hailua_dichat sửa chữa / chuyển vào 19:11 ngày 12/07/2006
  6. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0

    Nhà tàu e ngại hành khách đi tàu đói
    nên cho nân viên phục vụ trực sẵn ở đâu toa đặng cung cấp đồ ăn thức uống miễn phí cho khách!
    [​IMG]
    dân GPS đi đâu cũng móc GPS ra Fix
    [​IMG]
    Và show hàng
    [​IMG]
  7. claymore

    claymore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    1
    À té ra nguyên nhân các bác không cho Mìn này xem mặt "mì gói" khi đến ga Đà Nẵng là bắt em Joe trông hàng , ác cho em Joe quá , tiếc cho ku Mìn này quá ! híc híc...
    lại nói về hàng :
    chuyến này hàng hơi bị Hoành văn Tráng , cũng con Palm và con SL45 hiệu Siemens của bác Hai , con Etrex của ai thế nhỉ em Joe chăng ? con Siemens Me45 chống sốc chống nước , conn I-Finder của anh GPS ,anh Ducko vẫn còn xài con SE T100 à .... nói chung là hàng nhiều quá , hoa cả mắt.
    mà không biết các bác đem kềm đa năng nhiều thía làm gì nhỉ , những 4 con lận
    bác Hai ơi tiếp tục post đi cho em xem hình với chờ 2 hôm rồi .
  8. quynhnt04

    quynhnt04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Cái chấm Nghệ An đã được lên kế hoạch 1 ít lâu. Sgh khẳng định chắc như đinh đóng cột :"bằng giá nào em cũng đi". Nhưng, lại một chữ "nhưng", có ai học hết chữ ngờ, chuyến đi chấm lần này, một cái chấm dễ như húp cháo, lại không có mặt chuyên viên chấm mút gạo cội là Sgh.
    Orient Express chờ sẵn ở ga Hà nội lúc chính ngọ, bởi vì Quynhnt04 phải trả lại chiếc vé tàu mua từ mấy hôm trước. Tội vạ là tại bác Ducko thông tin rằng vé Vinh - Sài gòn vô cùng khan hiếm, nên Quynhnt04 đã vội vàng đi mua vé Hà Nội - Vinh . Vì quá thời hạn 10 phút nên Quynhnt04 đã không đòi lại được 90% tiền vé mà chỉ phe lại được có 40 khìn . Giờ chót, Quynhnt04, Orient Epress, và 1 nhân vật nữa tạm gọi là Người không mang nick lên đường thẳng tiến Nghệ An trên chiếc Mercedes E320, được thân chủ gọi 1 cách âu yếm là Cái chuồng gà.
    Cái chuồng gà lao đi vun vút trên đường quốc lộ, bỏ lại sau lưng Hà nội với cái nóng 38 độ, để chui sâu thêm vào nơi nóng hơn, trong xe có lúc lên tới mức nhiệt độ của bồn tắm hơi. Orient Express thỉnh thoảng dừng lại giữa đường để khởi động lại bồn tắm nhưng nhiệt độ vẫn giữ ở mức tiêu chuấn. Vừa tắm hơi vừa ngồi xe, bộ ba cuối cùng đã tới bãi biển Cửa Lò kịp khi gà lên chuồng được 2 tiếng.
  9. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Em là người "lộn xộn" nhất, ban đầu nói đi rồi ko đi, rồi cuối cùng là xách balô từ Nha Trang theo các bác lên tàu đi Vinh luôn. Ngồi trên tàu hơn 24h với bác Hai, anh Ducko, anh GPS và anh Cooky thiệt là ko bổ bề ngang cũng bổ bề dọc . Em ngồi nghe từ chuyện trên trời đến chuyện dưới đất, từ chuyện vật lý kĩ thuật gì gì đó cho đến chuyện cái hihì chỉ 1/4 lần chứ ko phải 4lần ... em nhỏ vẫn siêng năng ngồi nghe, thỉnh thoảng tàu chui vào hầm thì "bấm đồng hồ" với anh Ducko (anh nhỉ ).
    Lâu ngày ko đi tàu đường dài như thế kể cũng oải thật, em đan khăn xong thì tay chẳng còn gì làm, buồn chết được. Nhưng đến khi xuống ga thì thật sự tỉnh cả người ..
    Cả một đoàn người đang đứng chờ dưới sân ga lúc hơn 11h khuya...
    (còn tiếp )
  10. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô các gái đã có tường thuật kiểu nhựt ký, có lẽ mình cứ làm tuần tự như vậy cho mọi người dễ theo dõi hỷ?!
    mới kể chuyện với Ducko xong
    tối qua cũng ráng về writing 1 bài thiệt dài , đang ngon trớn thì Mẻ Hailúa xuống kêu đi ngủ , vội vàng Save và delete
    sáng nay thức dậy sớm ngõ hầu kiếm lại bài đã viết mà kiếm hoài hổng thấy đâu. Chuyến đi này tui là khổ trăm đường, nghe hổng dám nghe, nói hổng dám nói , mà bây giờ zìa đến Pót bài cũng hổng dám nữa , đến khổ
    Định bụng , tối nay zìa kiếm lại , xin khất bà con vậy!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này