1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GPS CLUB - Loa loa chiến hữu gần xa. Tháng 4 đi chấm Tuy Hoà - Phú Yên. (30/04/2007 - chi tiết từ tr

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hailua_dichat, 01/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo là em viết confluence xong nhưng còn thiếu nick của các bác bên box oto, anh orient express... bác nào còn thiếu xin bổ sung cho em, em đã gửi PM nhưng chưa thấy reply.
  2. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    hèn gì chiều nay tớ nhận quá trời SMS
    mà lạ nhỉ sao các A bên Ôt lại bỏ lỡ dịp để làm quen với Gái nhà chúng tớ nhỉ
    hổng giống tớ, cứ hễ thấy Gái Xinh 1 tý là kiểu gì cũng phải kiếm lấy cái cớ để làm quen, đây huống hồ ... Chẹp Chẹp!!!
    để tui FW mấy cái SMS cho Joe vậy! kẻo các bác ấy lại mắc cỡ
  3. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Mới qua tới 3Q, vào đọc bài thấy bác Hai đã kể bắt đầu từ ngày N rồi, em xin kể từ ngày N trừ đi ép si lon vậy nhé.
    Mãi loay hoay công việc, sơ sẩy để thằng Tầu nó nấu mất cái chấm Phú Thọ em cay quá, đau quá, bèn rà soát lại các chấm dễ đi, có nguy cơ cao để tranh thủ ăn trước vì chuột dạo này nhiều vô kể. Nằm trong top nguy cơ cao chính là cái chấm Nghệ An, vì vậy em quyết tâm đi cho bằng được. Lúc đầu, thấy mình chỉ có mỗi cái địa lợi, cái chấm này nằm ở nơi tương đối bằng phẳng, gần điểm dân cư, thế nào cũng có đường vào. Xem dự báo thời tiết thấy ngoài Nghệ An đang mưa rải rác, hơi lo cái đoạn vượt sông nên Thiên thời xem như không có. Các bạn trong Nam lúc đó đang lên kế hoạch đi Đa Mi, đã tổ chức 2 chuyến tiền trạm rồi nên cái vụ Nhân hoà xem như rất hạn chế, lúc đầu cứ dự tính nếu không ai đi được thì ta làm cái solo vậy. Nhưng ông bà ta đã nói, ở hiền gặp lành, em ở chắc chắn là hiền rồi, nên lành bay tới ào ạt, chuyến đi không những thành công mà còn thành công hoành tráng, được chấm, được diện kiến nhiều cao nhân, bạn bè, được thăm thú cảnh đẹp miền Tây Bắc (dù mới chỉ phần rìa), được xem tay chữ nhất có ngôi sao, làm nhiều người không đi được tiếc hùi hụi, người đi lần đầu thì đâm nghiện, người đi nhiều lần thì phơ quá phơ.
    (Còn tiếp)
    Được gps sửa chữa / chuyển vào 23:13 ngày 13/07/2006
  4. claymore

    claymore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    1
    spam 1 tý !
    Bác Hai bình tĩnh đừng manh động , đợt đi Mường Mán vừa rồi em nghe nói bác bị huyết áp ( có hình à nghen)
    từ từ kẻo lại nhồi máu cơ....... thì mệt
    hehheheh
    chờ bài và ảnh của bác và các anh lâu quá.
  5. OrientExpress

    OrientExpress Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Ơ ơ, a rep ngay rồi nhé!
    Nick:orientExpress
    mail: orient_expressvn@yahoo.com.vn
    heheCác Bác thông cảm, thói quen nghề nghiệp, viết bài toàn chèn chữ ký vào, lại e*** lại, không có các Bác lại tưởng là cố tình Sìpam
    Được OrientExpress sửa chữa / chuyển vào 23:21 ngày 13/07/2006
  6. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Là tớ nói tiếp theo chuyện của Ku Mìn thôi
    chớ AE ta thì cứ từ tốn
    mới kể chuyện cho các nghe vụ hồi hôm pót bài đó
    bây giờ mới lại dám mon men xuống kiếm lại cái bài đang viết dở
    may quá vẫn còn !!!
    Cái chấm này , thiệt ra lúc đầu tớ cũng hổng hứng thú lắm vì biết chắc là hổng lấy được Visa ( mẻ Hailua chỉ cho 1 năm đi chấm có 1 lần hà). Mãi tới hôm rước bác GPS tận Ba Cu zìa ngồi off tại Phố Nướng QK7 , thấy GPS và Cooky có vẻ quyết tâm cao lắm (chỉ định đi có 2 người), sẵn bữa đó Ducko quyết dịnh cancel chuyến đi Đami nên bà con có vẻ cay cú vì đã thu xếp hết trơn mà không đi được liền chĩa mũi dùi qua phía Ducko. Cuối cùng cái việc gì đến nó đã đến , mọi người lại hừng hực khí thế bàn cho chuyến đi mới ( nhất là Saga và Joe)
    Khổ nỗi Lúa tui, như đã nói ở trên , vì không có Visa , mà vẫn nuốn đi thành ra phải báo với mẻ Hailúa là T6 đi công tác ngòai ngỏai. Thuộc nằm lòng câu " Đối với Bồ phải tuyệt đối trung thành, Đối với vợ phải cương quyết khôn khéo" nên hòan tòan không có động thái gì gọi là chuẩn bị đi chấm như thường lệ ( GPS, Bản đồ mua zìa thức đêm coi tới coi lui, xạc pin, chuẩn bị giày ủng ...). Không chỉ có vậy , bất cứ cuộc gọi nào đến mà thấy có nguy cơ phải nói đến chữ Đi là lập tức từ chối , phải thường xuyên nhắn với Ducko, Quynhnt04 , SGH và cả anh bạn mới Orient Express rằng thì là YIM đi , tớ không talk được ( bạn Orient Express cực kỳ dễ thương chắc tưởng Card hết xiền, mới nhắn lại là thôi để em gọi cho bác) hehe , khổ nỗi, mấy bữa đó có công chuyện phải đưa mẻ Hailúa đi công chứng cùng , hổng lẽ đi WC hòai ,lỡ mẻ nghi ngờ là coi như xong phim!!!
    Cực nhứt là cái bữa Book vé tàu , Ducko làm việc rất hiệu quả , khổ nỗi Gái Joe lại mải vui quyên hết lời Anh Hailúa dặn dò nên hổng có liên lạc zìa nhà đặng coi có chắc là đi hay K. đến khi liên lạc được thì nhà tàu lại K còn vé nữa . Trong 1 chớp nhóang off khẩn cấp trên YIM tớ và Ducko quyết luôn cứ lấy vé ra, nếu không về được thì ở lại Nghệ An . Đã vậy lại còn phải khớp kế họach với Gái Quynh, gái SGH , Tabalo và cậu Tàu Nhanh nữa chớ ( Bác Lytoet với Lamchiêu thì chắc cú rồi) phải nói rằng chưa bao giờ YIM lại cho hiệu quả cao đến nhhư vậy , họp cứ gọi là liên tục, liên tục
    Ngày Thứ 5 ( trước ngày đi 1 ngày) Gái SGH báo em chỉ có thể đi vào 1AM sáng Chúa Nhựt , chớ vô Nghệ An từ chiều hôm trước là no way,. Opp my god, 1AM kiếm đâu ra xe , tàu mà đi . Báo hại , lại phải họp nhanh với Tàu Nhanh
    "Này , em ơi có 1 Gái chỉ xuất phát được lúc 1AM, em coi liệu có đón cổ được K?"
    "Dà , em thì giờ nào cũng được, chỉ sợ cổ có ngại đi với em _lạ hoắc lúc 1 AM thôi"
    "Hầy, có khi cổ cũng đang tự hỏi liệu Tàu Nhanh có dám đi với cổ lúc 1AM_ lạ hoắc lạ huơ , hehe!!!, thôi 2 bạn ghi số điện thọai của nhau và chủ động lên kế họach nhé, miễn sao mang gái của tớ vô Nghệ An nguyên vẹn là được rồi"
    @ Tàu Nhanh
    mấy cái ảnh AE gặp nhau mừng mừmg tủi tủi ở Ga Vinh có mỗi mình Tàu Nhanh có , vậy Tàu Nhanh coi đến bài của bác nào kể đến đọan tại Ga Vinh thì up lên cho có tính liên tục nhé!!!
    Được hailua_dichat sửa chữa / chuyển vào 23:47 ngày 13/07/2006
  7. OrientExpress

    OrientExpress Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Mới đầu em cũng không biết chấm là cái gì, cứ tưởng không phải thác nước, thì cũng là hồ đẹp hay là núi cao! Chắc phải hay lắm, thì các Bác mới lặn lội từ trong kia ra tận ngoài này.
    Hơn nữa như bác Hai hay nói: Anh em bốn bể 1 nhà, nên lùi lại chuyến đi nghỉ để tham gia với các Bác cho vui, và cũng để thể hiện lòng mến khách Bắc Hà
    Đón SGH trật, nhưng lại bắt được cô Quỳnh, mỗi tội cái chuồng gà tự nhiên dở chứng, thành ra không đươch comfort cho lắm. Nhân đây cũng thú tội với các Bác luôn, nếu tầu không đến chậm, thì chắc bọn em cũng không kịp đón đoàn Nam ra tại ga, vì lúc đó đang câu mực dở ở Cửa Lò
    Kết quả của chuyến câu Mực: Quỳnh nhận giải khuyến khích 02 lần(Mực ở Cửa Lò toàn mực gái, nên đang cắn dở lưỡi câu bên Quỳnh, lại chạy qua Bác chủ thuyền - tuy nói chuyện hơi bậy 1 chút nhưng hơi bị đẹp trai - Bác chủ thuyền câu được 02 em, nướng tại chỗ, vừa ngon, vừa ngọt, lại vừa thơm
    Mọi người trông có vẻ mệt, duy có 02 cô đi cạnh anh Ducko là mắt cứ sáng rực lên
    [​IMG]
    Thường vụ tổ chức họp cấp tốc và thông qua kế hoạch hành quân thần tốc đi Đô Lương ngay trong đêm (thiếu mất bác Hai, nghe đâu đang đi chấm cái chấm WC)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Toàn bộ ban lãnh đạo GPS CLUB và các thành viên chủ chốt của box Du lịch tham gia chụp ảnh lưu niệm tại ga Vinh.
    [​IMG]
    Được OrientExpress sửa chữa / chuyển vào 00:21 ngày 14/07/2006
  8. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận là bác Hai xử lý rất Thần tốc, táo bạo, bất ngờ. Vừa không có visa, vừa phải móc nối với các bác Bắc Hà lại vừa liên hệ với bác Lytoet12 đang ở ngoài Trung, hợp đồng tác chiến 3 miền hết sức nhịp nhàng.
    Còn Ducko thì lãnh trách nhiệm hậu cần, chuyến này quân ta đi đủ đường bộ, đường không, đường ... sắt lẫn đường thuỷ (cuối cùng phương án vượt sông bằng đò ngang đã không xảy ra), một mình Ducko tả xông hữu đột nơi đầu đường xó chợ, chiến đấu với phe vé tại Ga Hoà Hưng. Chưa hết, ngân khố lúc đó trống rỗng, vậy mà cuối cùng vé tàu vé máy bay đều có đủ, đề nghị trưởng phòng hành quân gắn ngay huy chương khen thưởng.
    Cái ttvn hôm nay khó vào quá. Em làm cái diễn đàn này dự phòng, để khi tối lửa tắt đèn không phải chạy sang vườn nhà người khác ngủ nhờ. Các bác sang đăng ký nick giống bên này cho dễ nhận người quen nhé. Em copy 5 bài tuyển qua bên diễn đàn mới cho nó khí thế.
    http://gpsclub.jconserv.net/viewforum.php?f=1
  9. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Lần này đúng là phải vote sao vàng cho bác Hai và anh Ducko nhỉ ...
    Thấy mọi người vất vả, còn em thì chả làm được gì, còn làm rối thêm hichic ... ko dám nói gì hơn (im re khoang tay ngồi nghe..)
    Đến ga Vinh em lại viết tiếp vậy...
  10. OrientExpress

    OrientExpress Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    -------------------------------------------------------------------------
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này