1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GPS CLUB - Loa loa chiến hữu gần xa. Tháng 4 đi chấm Tuy Hoà - Phú Yên. (30/04/2007 - chi tiết từ tr

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hailua_dichat, 01/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    đọan trên tàu thì đã được kể ở trên , có thể thêm chi tiết là nhắn tin với DD lọan xạ mỗi khi tàu đi vào vùng phủ sóng
    chẳng mấy chốc mà đã đến Ga Vinh
    AE nhóm GPS cực kỳ cảm động khi thấy 1 đội quân hùng hậu đã đứng chờ sẵn dưới sân ga
    mọi người gặp nhau tay bắt mặt mừng
    Tabalo đề nghị hội ý chớp nhóang và thế là cả đòan quyết định sẽ Đô Luơng Ngay trong đêm đặng tiết kiệm thời gian cho sáng hôm sau
    Lúa tui gào lên, nhưng phải cho Măm cái đã, tui cũng nhiều nghị lực lắm, dưng mà đói thì chịu hổng được
    Bác yên chí, con gái Bà Lan ( cháo luơn xứ nghệ nổi tiếng ở Vinh _ Là nghe Oldman trước khi lên tàu dặn thế) lấy chồng đã chuyển vô Đô Luơng
    ngay lập tức , DD lại được kết nối với nhóm cuối cùng bên Otofun.com để báo địa chỉ tập kết mới
    câu chuyện từ đô luơng sẽ tiếp tục vào ngày mai!
  2. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Ga Vinh - nơi cái sự hoành tráng bắt đầu.
    Vì vậy mà Joey chờ tới Ga Vinh mới viết tiếp, lúc trên tàu thì mọi người ai cũng háo hức chờ đoán giây phút tới Ga Vinh. Xen kẽ giữa các tin nhắn SMS cá cược bóng đá là tin SMS giữa các đoàn hẹn gặp nhau ở Ga Vinh. (Hôm sau mới biết các SMS gởi toạ độ waypoint đều đến muộn, làm mất đi cái tính thời sự). Sân Ga Vinh là nơi hội ngộ cực kỳ cảm động giữa mọi người. Chụp cái hình kỷ niệm (Photo courtesy of @OrientExpress)
    [​IMG]
    Sân Ga từ trước đến giờ là nơi chia tay ly biệt. Các nhà thơ mà tả tàu lửa với sân ga thì thôi một màu chia phôi ảm đạm. Tế Hanh viết:
    Tôi thấy tôi thương những chiếc tàu
    Ngàn đời không đủ sức đi mau: (vì sợ lật tàu ở Lăng Cô, lại sợ bắn tốc độ, vv...)
    Có chi vương víu trong hơi máy,
    Mấy chiếc toa đầy nặng khổ đau.
    Bánh nghiến lăn lăn quá nặng nề
    Khói phì như nghẹn nỗi đau tê
    Lâu lâu còi rúc nghe rền rĩ
    Lòng của người đi réo kẻ về.
    Còn Nguyễn Bính thì viết những vần thơ sùi sụt đẫm nước mắt để tả con tàu và sân ga. Người ta lẩy Kiều, em xin lẩy Nguyễn Bính như sau:
    Những cuộc chia lìa khởi từ đây
    Cây đàn sum họp đứt từng dây
    Những đôi mắt ướt nhìn đôi mắt
    Buồn ở đâu hơn ở chốn này
    Còn Ga Vinh với anh em ta lại là nơi sum họp. Khi tàu chưa đến ga, anh em ta đã xách hành lý ra cửa toa, khiến nhà tàu théc méc không hiểu sao bọn này giữa đêm đen như mực thế này mà chúng nó biết còn 10 phút nữa là tàu vào ga làm bác Hai phải shown hàng mất 5 phút. (Cám ơn bác Lý đã kỳ công calib bản đồ cho toàn cõi Việt Nam). Ga Vinh với chúng ta là nơi chỉ toàn nụ cười và niềm vui, không hề ảm đạm mà chỉ toàn là hoành tráng, không có cảnh ''đôi mắt ướt'' mà chỉ có những ''đôi mắt sáng rực lên'' trong bóng đêm như bạn @OrientExpress tinh mắt đã nhận xét. (Photo courtesy of @OrientExpress)
    [​IMG]
    Với em, Ga Vinh là nơi gặp lại người bạn vong niên bác lytoet12, làm quen với lãng tử rong chơi hoangbquang và người đẹp Zím xờ, bác tàu nhanh OrientExpress, anh bạn Triều lắmchiêu vui tính tay nái nụa, gặp lại thủ lĩnh nhóm Tây Bắc và kỷ lục gia 7 tuổi balô, cơ hội làm tròn lời hứa đi chấm ngoài Bắc với em quynhnt04. Ga Vinh, nơi anh em bắt đầu choáng ngợp và cảm kích trước lòng hiếu khách Bắc Hà, là nơi anh em miên Nam rời ''toa tàu đầy nặng khổ đau'' để bắt đầu một chuyến đi hoành tráng.
  3. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Lâu ngày ko đi tàu xa cho nên mới đầu em còn "sung", đến gần cuối thì bắt đầu "xìu". Phải nói là em có nghe là có nhiều người ra đón, nhưng thật lòng em có biết ai ra ai đâu (trừ chị Quỳnh) cho nên ko nôn nao như các bác muh chỉ nghe tiếng cái bụng đánh trống...
    Ấy mà lúc vừa đặt chân xuống sân ga, em bắt gặp những gương mặt sáng rỡ với ánh mắt vui mừng chào đón (dù các bác ấy cũng vừa đi đoạn đường xa). Thật lòng cảm giác khó tả. Giây phút mà em gặp những người mà em chẳng biết (thậm chí em vừa đi vừa cứ phải lẩm bẩm tên và nhớ mặt) và những người đấy cũng ko biết em.. giây phút đó tưởng như ko có gì với con bé mới đi chấm lần thứ 2 như em (nhất là khi em đang đói rã ruột hihi)... nhưng đến giờ em vẫn nhớ rõ ánh mắt và nụ cười của mỗi người lúc đó ... Em cảm thấy em sẽ lại được đi cùng những người "đáng yêu" như bác Hai, anh Ducko, anh Cooky, anh Bảo (và những người đã cùng em đi chấm MuongMan), tự nhiên lại thấy ấm áp và phấn khởi hẳn...
    Điều tiếp theo là "choáng" bởi đội xe quá hùng hậu, 1 chiếc sangyong, 1 chiếc escape, 1 chiếc mecerdes đang chờ sẵn... Các bác thì bận họp tốc hành, còn em thì cứ mãi đứng "ôm" lấy niềm cảm động + phấn khích + khoái trá và cứ thế leo lên chiếc sangyong thẳng tiến Đô Lương...
  4. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Ngay trên sân ga Vinh, trong khi tay bắt mặt mừng, anh em đã thống nhất luôn là về Đô Lương, ăn cháo lươn, xem tứ kết, nghỉ đỡ mệt. Sau khi phân công người và bộ đàm, mọi người lục tục lên xe.
    Joe lên xe Lamchieu và bác Lý chạy dẫn đường, pha đèn sáng quắc. Anh em nối đuôi nhau, lúc này bộ đàm tha hồ í ới. Anh em từ trong Nam ra mới biết bác Lý được kính cẩn gọi là ''người cầm lái vĩ đại'', với thành tích chuyên dẫn anh em đi lạc nhưng cấm không được cãi. Chạy được nữa đường, giữa nơi đồng không mông quạnh không một bóng người, 3 xe dừng lại để đổ xăng ???
    Xe Hoangbquang vượt lên dẫn đầu, về Đô Lương tìm quán cháo con gái bà Lan và tìm chỗ trọ. Theo phong tục quê bọ thì con gái sau khi lấy chồng thì gọi theo tên chồng, vả lại pvnguyen cũng không biết chồng con gái bà Lan tên gì mà bụng cũng sôi réo ầm ầm nên anh em không phân biệt Lan hay Huệ, kéo nhau vào cái quán cháo húp xì xụp rất khí thế.
    Tabalo nhanh nhẹn rảo xem mấy cái khách sạn liền, mặc cả (trả giá) xem chừng rất sành điệu nhưng ở đây họ cứ theo bảng giá mà chơi, chỉ khuyến mãi tiền gởi xe mà thôi.
    Về phòng tắm một cái đã quá trời, nhưng cũng hơi teo teo vì cái máy nước nóng trực tiếp. Tắm xong có lẽ vẫn còn teo. Bụi đường coi như rũ sạch. Mệt nhọc cũng tan biến theo. Tranh thu sạc lại pin, ông chủ khách sạn nghe trả thêm tiền điẹn cười tít mắt, đem lên mấy cái ổ cắm cho anh em xài. Nào là pin điện thoại, pin máy ảnh, pin GPS, pin PPC vv cắm la liệt.
    Qui định của khách sạn cho xem đá bóng, nhưng cấm không được làm ồn, thế mới khổ. Khổ nhất có lẽ là bác Hai, dù đã cố kiềm chế nhưng bịt chỗ này nó phòi chỗ kia. Nín câu này thì câu khác nó phọt ra, thế mới khổ. Bóng bánh một hồi thì ai cũng tranh thủ chợp mắt, để sáng còn đi sớm.
  5. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Cái nhà nghỉ có cái ngộ là đề nghị khách để giày dép bên ngòai, lúc mấy AE tháo mấy cặp Red Wing ra để thì chóan hết kệ giày dép của họ
    gần 10 lỗ cắm họat động hết công suất cho các lọai xạc
    ai nấy đều tranh thủ tắm táp và chuẩn bị coi tranh hạng ba
    Lúa tui có cái tật xấu là coi đá banh ưa chủi thề
    bữa đó Gái Joe và Dims lên coi chung , nhiều lúc chẳng đặng đừng , văng ra được 1/2 mới nhớ vội thụt lại cậu Tàu Nhanh lại quay qua khyều nhẹ 1 cái , nhưng rồi đâu lại vô đó , thành cái tật mất rồi!!!
    Báo hại ,tưởng rằng chợp mắt được 1 chút ( đến 6AM) dậy đón nhóm Oto là vừa)
    nào dè , Đô Luơng vẫn còn cái món ăn tinh thần rơi rớt từ thời CMVH bên Tàu mang qua
    nghĩa là 5h15 sáng mấy cái loa phóng thanh đồng thanh réo rắt hết cỡ với đủ các lọai nhạc và bản tin .Lúa tui đau khổ thức giấc , thôi đành sống chung với Lao phóng thanh chớ biết làm sao bây giờ
    xuống đập cửa chủ nhà cho ra ngoài chạy bộ 1 lúc
    Chuyện đập cửa gọi dậy vào buổi sáng còn lắm bi hài mà lúa tui cùng bác GPS chứng kiến xin hầu chuyện các bác sau!!!
    cả đòan hùng dũng check out rồi kéo nhau đi ăn sáng
    [​IMG]
    Đô Lương sớm mùa hạ khá thanh bình
    [​IMG]
    [​IMG]
    bữa sáng được chọn là 1 quán phở , miến
    có chi tiết khá hài hước lúc kêu món
    cô Dím sờ hỏi lúa tui dùng gì
    Àh, cho Anh Phở gà , nhưng chỉ ăn đùi thôi
    cổ nghe vậy liền mắt liền tròn xoe , sao A ăn khôn thế
    Ậy , em thông cảm , đồ ăn không ngon A ăn không được
    vậy nhưng lát sau, thấy mọi người đều order đùi thì phải
    cùng lúc đó 3 bác bên Ôto vừa kịp đến họ đã chạy suốt hơn 300km trong đêm để kịp đến điểm hẹn vào đầu giờ sáng. Thật là tuyệt khi mà sự hiệp đồng tác chiến đều được mọi người thực hiện nghiêm túc ( nó sẽ đỡ đi bao nhiêu sự chờ đợi của những người khác, phỏng ạh?)
    tự phút này trở đi, bác Lytoet12 được phân công là người cầm lái vĩ đại nhưng , luôn luôn lạc đường
  6. vovinammienbac

    vovinammienbac Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
  7. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    àh , té ra Đại võ sư là người quê Đô Lương ! thật là hân hạnh!!!
    chuyện cái l Loa thiệt ra hổng phải đặc trưng riêng của xứ nghệ đâu àh nghen
    Lúc trước bên tàu, sau khi thành công bởi CM Tân Hợi ( 1949) Mao Chủ Tịch cùng với Đảng CS TQ lên cầm quyền . Để tuyên truyền rộng rãi trong dân chúng, áp dụng theo cách của ông trùm tình báo Gơ Ben Giét Ta Pô_ Đức là nói 1 lần chưa thấm thì nói 10 lần, 10 lần chưa thấm thì 100 lân, 1000 lần _ các nhà quảng cáo ngày nay cũng áp dụng y chang như vậy
    Người bên Tàu cho thiết lập hệ thống loa truyền thanh trên khắp đất nước để ngày đêm cung cấp thông tin buộc dân chúng phải nghe
    Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, chính quyền Miền Bắc cũng áp dụng đúng sách luợc này trên hầu hết vùng dân cư từ bắc vĩ tuyến 17 và tỏ ra rất hiệu quả trong việc tuyên truyền và huy động tài lực vật lực cho 1 cuộc chiến không cân sức
    Sau ngày giải phóng , và đặc biệt sau thời kỳ đổi mới , hầu hết các đô thị trên cả nước đã tháo bỏ các hệ thống Loa này vì nó không còn hợp thời và nhứt là nó ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của công dân , những người làm ca đêm chẳng hạn!
    Đô Luơng chỉ là hiếm hoi trong số các thị tứ Lúa tui đã qua vẫn còn hệ thống này nên có phần hơi ngạc nhiên 1 chút chớ tuyệt nhiên hổng có ý bài bác gì quê của Đại Võ Sư cả!!!
    Còn chuyện đập cửa vào buổi sáng là ở 1 nơi khác, văn minh hơn nhiều mà nạn nhân là Hailúa tui, GPS và hầu hết tất cả tín đồ túc cầu giáo cùng ở cái nơi đó, đêm đó khi nào đến đó sẽ xin hầu chuyện các bác!!!
    buổi sớm Ở Đô Luơng , trong lúc chờ bà con tập hợp đông đủ để check out tui lang thang và chụp được tấm này cũng khá ngộ nghĩnh về quê của Đại Võ Sư xin được đưa lên chia xẻcùng các bác!!!
    [​IMG]
  8. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Loa Loa Loa Loa
    Nó UP rồi anh chị em ơi.

    This is an automated message from the Degree Confluence Project, sent because you asked to be notified about visits by other members to confluences that you have visited.
    Joey''s visit to 19°N 105°E is now up on the site.
    You can see all the details about this confluence using this link:
    http://www.confluence.org/confluence.php?lat=19&lon=105
  9. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Hehe! Thanks bác GPS và Gái Koe tối qua đã mần việc chăm chỉ để kịp up lên
    có điều tiếc là có cái chấm ở ChiNa được up lên cách mình 1 ngày nó là cái thứ 5000 , giá như ta up lên sớm hơn có phải là vinh danh cho hộichấm mút chúng ta không
    thôi chờ cái thứ 10000 vậy , hahhâha!!!
    Tuy nhiên trong bài còn thiếu và cần đánh chánh 1 số chi tiết, bác GPS chịu khó liên lạc với Gái Joe chỉnh sửa lại cho phù hợp
    1/ là bổ sung thêm 1 cựu binh trẻ măng ( 7 tuôi có nick là balo , email là balo1999@gmail.com)
    còn Email của tabalo là taybactung@gmail.com , chính là cái bác Lý đã đăng cho Tabalo từ lần truớc vậy nên Joe phải update cái này thì tabalo mới được cộng thêm chấm trong confluence
    2/ có vài chi tiết chẳng hạn như danh từ Bắc Hà là do bác GPS muợn lời thơ để nói về AE bà con box DL xứ Hà Thành chớ hổng phải chỉ riêng nhóm chơi GPS và 1 vài chi tiết khác nếu e*** được gái Joe e*** lại giùm anh nghen!
    Được hailua_dichat sửa chữa / chuyển vào 11:20 ngày 19/07/2006
  10. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Ối dồi ôi, dã man con ngan là sung sướng. Càng đọc càng mê mẩn mụ mị cả người thế này có chết không?
    Có plan nào đi ở miền Bắc cho em chạy theo một lần với, thế nào cũng to get all the zeros and he jumped for joy like a child when saw them. Such an eccentric feeling!
    P.S Bác Hai hóm hỉnh quá thể, nhà Bốp mê bác tít thò lò mũi xanh, mong có ngày ngồi uống rượu với bác nhá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này