1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GPS CLUB - Phòng kế hoạch tác chiến: 1-3/9/2006 - Cùng nhau lên núi Bà Nà - Trước là đi chấm sau là

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi gps, 30/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng mọi người đã trở về nhà an toàn, hoặc tiếp tục ăn chơi vui vẻ.
    Em mới nhận được tin bác Hai nhắn về việc Khao quân mừng chiến thắng Bà Nà. Mấy hôm nay vì sự nghiệp chấm mút, em đã bỏ vợ con ở nhà bơ vơ, nay đang phải nịnh nọt lấy điểm nên không đi được, mong bác Hai và toàn thể các bác, các anh chị em, các cháu thông cảm và xin hẹn dịp khác nhé.
    Phòng Kế hoạch tác chiến có lẽ sẽ tạm ngưng phục vụ, phòng trưng bày lại mở rộng cửa chờ đón các loại rì pọt, ảnh ọt, bom bọt, mìn mọt tại đây: http://www3.ttvnol.com/f_233/452654/trang-70.ttvn
    Được gps sửa chữa / chuyển vào 11:33 ngày 05/09/2006
  2. Ducko

    Ducko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, phải rồi, phải rồi, bỏ em đi là phải rồi! Người ta cũng có tự ái chứ, em tham quá, lòng thì hướng về ai đang ở nơi kia xa lém (ai đó là kẻ mà ai cũng biet là ai đấy), mề thì lại muốn có cả Cháo lẫn phở... ôi, lòng tham không đáy
  3. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Báo cáo tư lệnh Hai lúa,
    Nhóm Tây bắc sau khi chia tay với các bác tại Lăng cô đã trở về Huế, sáng hôm sau hồi hương.
    Bọn em lại chọn đường HCM trở về và đi đường này theo lộ trình sau:
    Huế - Đông Hà - Cam Lộ - đường HCM.
    Từ đây chạy một mạch ra bắc tới ngã ba Ngọc Lặc, ngã ba hôm trước nhóm mình tới đó rẽ trái đi Mai Châu thì bọn em vẫn đi thẳng.
    Từ đó ra bắc chạy xuyên rừng quốc gia Cúc Phương, tới huyện Kim bôi ( Hòa bình ) - cắt qua đường chùa Hương về tới HN là 1h30 sáng.
    Tổng quãng đường này từ Huế tới HN khoảng 850 Km, đường rất tốt, chạy từ thành cổ Quảng trị khoảng 11h30 một mạch tới HN là 1h30 sáng hôm nay.
    À quên còn vài đoạn qua Cúc phương chưa làm xong phải vượt qua bãi lầy may mà đi xe 4x4 nên cũng tốt.
    Tạm báo cáo thế đã, có gì bọn em cho bọn trẻ con nhập trường hôm nay xong rồi báo cáo tiếp.
  4. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết là AE ta ( nhứt là mấy cha già ham zui) bị trầy da tróc vẩy vì gai rừng cào cấu thì ít mà vì hậu phương ở nhà thì nhiều
    gia cảnh của tui cũng có khác gì bác GPS đâu! biết mần răng bây chừ, cũng là vì sự nghiệp chấm mút thôi!!!
    bởi vì sẵn có Côky đang ở SG, vả lại bác GPS lại sắp phải lên đường nhận nhiệm vụ quốc tế , nên mới tổ chức sớm như vầy
    thôi thì đặc cách cho bác, tới trễ zìa sớm, chỉ cần xin Vía đi gọn trong vòng 1 h là vừa !!!
    @Tabalo!
    thiệt không ngờ chuyến đi của các bác lại có nhiều sự cố về xe cộ như vậy , vất vả quá!!!
    sáng nay nhận được tin nhắn của Hoankiếm báo nhóm TBG đã về đến HN lúc 1h15 sáng nay, cả đòan an tòan! tính đến giờ phút này có lẽ tòan bộ quân số tham gia chấm mút đã an tòan trở về !!!
    xin phép tạm dừng cái Topic này tại đây dành chỗ cho planning cái chấm SơnLa, có lẽ Tabalo và Hoankiem chuẩn bị dần cho cái chấm ở Sơn La , nhỉ?
    Mọi sự đâm chém à báo cáo , mời bà con tham khảo và pót bài bên phòng trưng bày hén!!!
  5. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo, báo cáo: 18°N 106°E
    Sau chuyến đi Bà Nà, những tưởng các cái chấm có nguy cơ cao đã hết. May mắn thay, bác Hoankiem đã cảnh báo rằng đừng có vội mừng, cái 18°N 106°E 12.1 km (7.5 miles) WSW of Bau Mon, Quang Binh, chỉ cách đường vài Km, trong một vùng đồi lúp xúp cao quãng 200 mét.
    Visa đã hết, rướng chút hơi tàn kêu gọi các bác có kế hoạch xử ngay cái chấm này, kẻo muộn thì hối không kịp.
    Chúc các bác may mắn và thành công
  6. chaotyct

    chaotyct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Ôi, chết tôi không cơ chứ, đáng đánh đòn, đánh đòn này
    Có lẽ do đi máy bay không quen đấy nên xuống tới đất mà hồn vẫn ở không trung, ai dắt đi là đi thôi, hì hì.
    Sẽ nhận lỗi sau nhé cô em Candy.
    Các bác post hình lên đi nào.
    Được chaotyct sửa chữa / chuyển vào 15:21 ngày 05/09/2006
  7. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    vầng , con này ngu cơ cao thiệt các bác ui!
    hay là ta mần luôn đi cho chắc nhỉ???
    các bác về coi đạn duợc và ViSa thế nào ta bàn tiếp nhé!
    các bác tham gia đi chấm chuyến này vui lòng báo email chính thức cho GPS để làm Rì Pót nhé
    @ GPS, kỳ này , có lẽ sẽ phân công Gái Trinh viết Rì Pót , bác làm kiểm duyệt cuối cùng nghen , tui sẽ nhắn Trinh contact với bác! nhưng kì này phải làm lẹ lẹ nghen bà con!!!
    cái chấm đây
    [​IMG]
  8. thichdulich

    thichdulich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    hôm nay thấy bác kiên 4x4 trên blog 360 1 cách vô tình thấy mấy cải ảnh bác jonnie chụp trên ĐẠI Lải ! cũng đẹp ! chả
  9. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Bác HK cứ đùa , chấm 18-106 không dễ đâu.
    Chấm này cách đường 15 khoảng 7 km đường chim bay, nghĩa là 15-20 đường bộ.
    Bản đồ địa hình khu vực này có thể thấy có thể tiếp cận theo đường bộ từ xã Kim Lũ hoặc đi đường thủy ngược Khe Nét ở xóm Khe đến hết đường thì đi bộ tiếp.
  10. Trinity_lee

    Trinity_lee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Bọn em cũng đã trở về HN an toàn chiều nay. Rời Furama đầy nắng, gió & comfortable để lại về với cái hộp quen thuộc bao tháng ngày đến là thân yêu.......
    Sau cú đt của bác Hai hôm bữa sáng mùng tư tụi em tính qua chào các bác mà cái thân nó cứ vùi xuống giường. Tệ quá tệ quá....
    Thế là cả nhà đều đã về tới nơi an toàn.... & hẹn hò giao lưu pót ảnh, cảm tưởng trong phòng trưng bày các bác nhé.
    Vụ Sơn La tụi em sẽ cố thu xếp thời gian ăn chơi đú đởn với các bác.

Chia sẻ trang này