1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GPS Club - phòng trưng bày: Ô Kha - t.24, Pleiku - t.31, Luangprabang - t.36, Quãng Ngãi - t.45

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hailua_dichat, 20/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    OziEx giao tiếp với Magellan được mà bác bacong ơi. Bác cần phải mượn sợi dây nối từ lưng cái Magellan với cổng COM của PC. Bác phải set up cái OziEx như sau:
    Click File => Configuration.
    [​IMG]
    Chọn loại GPS phù hợp
    [​IMG]
    Rồi download track và waypoint từ GPS
    [​IMG]
    Chúc thành công
  2. bacong

    bacong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
  3. bacong

    bacong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
  4. Hard2Get

    Hard2Get Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng các bác đã tiền trạm thành công trở về. Đọc mấy bài tổng kết đã thấy hấp dẫn lắm rồi, chuyến đi thực tế sắp đến chắc chắn sẽ có nhiều điều thú vị hơn.
    Nghe bác 2L nói cái chấm lần này là cái khó nhất từ trước đến nay khiến em xuống tinh thần quá. Cái chấm lần trước em rớt xuống ao mấy bận mới đến được, cái chấm Ô Kha này em mà rớt không biết có leo lên được không đây?!?!?
    Nói vậy nhưng nếu có anh ducko - công tử Bạc Liêu "dìu dắt", lên rừng hay xuống biển cũng chẳng là gì (lên tinh thần lại rồi)
    Các bác cố gắng lên kế hoạch, ngày đi ngày về thế nào để bà con thu xếp nha.
  5. Hard2Get

    Hard2Get Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng các bác đã tiền trạm thành công trở về. Đọc mấy bài tổng kết đã thấy hấp dẫn lắm rồi, chuyến đi thực tế sắp đến chắc chắn sẽ có nhiều điều thú vị hơn.
    Nghe bác 2L nói cái chấm lần này là cái khó nhất từ trước đến nay khiến em xuống tinh thần quá. Cái chấm lần trước em rớt xuống ao mấy bận mới đến được, cái chấm Ô Kha này em mà rớt không biết có leo lên được không đây?!?!?
    Nói vậy nhưng nếu có anh ducko - công tử Bạc Liêu "dìu dắt", lên rừng hay xuống biển cũng chẳng là gì (lên tinh thần lại rồi)
    Các bác cố gắng lên kế hoạch, ngày đi ngày về thế nào để bà con thu xếp nha.
  6. bacong

    bacong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Điều này thì Bacong biết rồi,do Cooky nói ,nhưng do là Bác 2L để lẫn sợi dây data link này ở đâu chưa tìm được nên hôm đi khg có mang theo.
  7. bacong

    bacong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Điều này thì Bacong biết rồi,do Cooky nói ,nhưng do là Bác 2L để lẫn sợi dây data link này ở đâu chưa tìm được nên hôm đi khg có mang theo.
  8. bacong

    bacong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,
    Ducko nói khg sai,Khó khăn chồng chất khó khăn,nhưng trong cái rủi có cái may.Bacong đã chuẩn bị kỹ lưỡng nào là download bản đồ, calib rồi nạp vào PDA ,khg những là 4 mảnh bản đồ khu vực Khánh Sơn,Khánh Hoà mà còn cả bản đồ của các khu vực lân cận.Bản đồ địa hình,bản đồ vệ tinh và cả bản đồ hành chính nữa .Trên đường đi từ Sg ,ngồi trên xe còn fix với vệ tinh và vẽ tracklog ,lại còn trao đổi,chỉ cho nhau các công năng của OziExp, của GPS ?đê mọi người trên xe đều có thể hiểu và cùng tham gia đi tìm chấm được.Mọi việc diễn ra suôn sẻ.
    Thế mà đến sáng hôm sau khi đi lên Ôkha thì chỉ có mỗi con Magellan của bác 2L là fix được,còn 2 con Bluetooth thì lại giả ngờ,giả nghệch,câm câm,điếc điếc,lúc fix ,lúc khg.Khổ nỗi bác 2L lại khg đem theo sợi dây data của con Ma nên tuy fix được nhưng lại khg biết được là mình đang ở chỗ nào trên cung đường,thế có chết khg kia chứ.Đường đèo quanh co,mưa bay lất phất,sương giăng mờ mịt,phong cảnh lúc ẩn,lúc hiện ôi mới đẹp làm sao !!! Thế mà có thưởng thức được đâu,chỉ lo chúi mũi vào các thiết bị chết tiệt,mong sao cho nắng lên,xua tan bớt đám mây đen đang vần vũ trên bầu trời,mong sao trong một khoảnh khắc ngắn ngủi hai em Blue,Fort fix được để chỉ ra vị trí của đoàn trên đoạn đường đèo này để từ đó tìm ra vị trí của Suối Nhỏ thì mới có thể dùng con Ma mà tìm đường đi đến chấm được.Lúc đó các bạn có biết khg,nôn nóng từng phút một,chỉ sợ trời mưa to thì Ô HÔ AI TAI mất.
    Đầu đằng kia,bác 2L hô to: ?oCooky ơi,cậu đã fix được chưa,ở chỗ này vệ tinh nhiều lắm này.Anh có được 9 quả? ?" ?ochưa,em mới chỉ có một chú? ?" ?o quả nào,chú nào thật hết biết nổi ?o- ?oChíPhèo ơi,con phải lo tác nghiệp đi nhé , chụp cảnh bố và các bác,các chú làm việc đấy nhé,để còn có cái về báo cáo tổ chức? ?" ?oNày cẩn thận đấy nhé,đứng sát vào bên này,đừng đứng về mé vực,có xe xuống đấy?
    Kết quả chỉ là con số không im lìm.
    Chúi đầu vào bản đồ giấy.bốn anh em tự hỏi: ?omình đang ở đâu đấy nhỉ ??? ?o ?" ?oBác ơi cho hỏi suối Nho ở đâu?? ?" lắc đầu???Em ơi em,suối Nho ở đâu em? ?o ?" lặng thinh??Sao thế nhỉ? Không biết tiếng Việt hay mắc cỡ? chắc là cả hai.
    Cuối cùng đành phải thu xếp dụng cụ,quyết định lên thẳng Tô Hạp. Một là giải quyết bao tử,hai là tìm bác ĐC.
    Đến nơi,nhà bác ĐC khoá trái cửa.Hỏi thăm ?" ?oBác ấy đi Cam Ranh rồi?.
    Trong cái khó mới thấy cái nhanh nhẹn,nhậy bén của con nhà lính.Bác 2L hỏi ?o Thế một ô lưới UTM này là bao lớn???"?oMột cây số vuông bác ạ? ?" ?oXem nào, 12 độ, 11 độ 55.? ?"?omột,hai,?.chín,chín rưỡi? ?" ?oNăm phút,ứng với chín ô rưỡi,như vậy là??? ?" ?oDucko ơi, em còn nhớ toạ độ cái Wp ban nãy chứ?? ?" ?oDạ em có ghi đây bác ạ? ?" ?oĐúng rồi,chỗ ban nãy chúng ta dừng lại là ở vào khoảng này.Suối Nho ở lui lại một chút nữa? ?" ?oKhông được đâu,lúc nãy em đã để ý kỹ rồi,chỗ đấy cây cối rậm rạp, vách núi lại dựng đứng nữa,chị em đi khg được đâu.(Có chém chết đi thì mới hết nghĩ đến chị em !!!) ?o ?" ?oThôi được rồi bây giờ chúng ta quay lại chỗ 2 con suối quang quang ban nãy đó,?..?
    ??????????????????????????????????????????
    Chúng tôi tiền trạm như thế đó các bạn ạ
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được bacong sửa chữa / chuyển vào 02:09 ngày 23/03/2005
    Được bacong sửa chữa / chuyển vào 02:19 ngày 23/03/2005
  9. bacong

    bacong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,
    Ducko nói khg sai,Khó khăn chồng chất khó khăn,nhưng trong cái rủi có cái may.Bacong đã chuẩn bị kỹ lưỡng nào là download bản đồ, calib rồi nạp vào PDA ,khg những là 4 mảnh bản đồ khu vực Khánh Sơn,Khánh Hoà mà còn cả bản đồ của các khu vực lân cận.Bản đồ địa hình,bản đồ vệ tinh và cả bản đồ hành chính nữa .Trên đường đi từ Sg ,ngồi trên xe còn fix với vệ tinh và vẽ tracklog ,lại còn trao đổi,chỉ cho nhau các công năng của OziExp, của GPS ?đê mọi người trên xe đều có thể hiểu và cùng tham gia đi tìm chấm được.Mọi việc diễn ra suôn sẻ.
    Thế mà đến sáng hôm sau khi đi lên Ôkha thì chỉ có mỗi con Magellan của bác 2L là fix được,còn 2 con Bluetooth thì lại giả ngờ,giả nghệch,câm câm,điếc điếc,lúc fix ,lúc khg.Khổ nỗi bác 2L lại khg đem theo sợi dây data của con Ma nên tuy fix được nhưng lại khg biết được là mình đang ở chỗ nào trên cung đường,thế có chết khg kia chứ.Đường đèo quanh co,mưa bay lất phất,sương giăng mờ mịt,phong cảnh lúc ẩn,lúc hiện ôi mới đẹp làm sao !!! Thế mà có thưởng thức được đâu,chỉ lo chúi mũi vào các thiết bị chết tiệt,mong sao cho nắng lên,xua tan bớt đám mây đen đang vần vũ trên bầu trời,mong sao trong một khoảnh khắc ngắn ngủi hai em Blue,Fort fix được để chỉ ra vị trí của đoàn trên đoạn đường đèo này để từ đó tìm ra vị trí của Suối Nhỏ thì mới có thể dùng con Ma mà tìm đường đi đến chấm được.Lúc đó các bạn có biết khg,nôn nóng từng phút một,chỉ sợ trời mưa to thì Ô HÔ AI TAI mất.
    Đầu đằng kia,bác 2L hô to: ?oCooky ơi,cậu đã fix được chưa,ở chỗ này vệ tinh nhiều lắm này.Anh có được 9 quả? ?" ?ochưa,em mới chỉ có một chú? ?" ?o quả nào,chú nào thật hết biết nổi ?o- ?oChíPhèo ơi,con phải lo tác nghiệp đi nhé , chụp cảnh bố và các bác,các chú làm việc đấy nhé,để còn có cái về báo cáo tổ chức? ?" ?oNày cẩn thận đấy nhé,đứng sát vào bên này,đừng đứng về mé vực,có xe xuống đấy?
    Kết quả chỉ là con số không im lìm.
    Chúi đầu vào bản đồ giấy.bốn anh em tự hỏi: ?omình đang ở đâu đấy nhỉ ??? ?o ?" ?oBác ơi cho hỏi suối Nho ở đâu?? ?" lắc đầu???Em ơi em,suối Nho ở đâu em? ?o ?" lặng thinh??Sao thế nhỉ? Không biết tiếng Việt hay mắc cỡ? chắc là cả hai.
    Cuối cùng đành phải thu xếp dụng cụ,quyết định lên thẳng Tô Hạp. Một là giải quyết bao tử,hai là tìm bác ĐC.
    Đến nơi,nhà bác ĐC khoá trái cửa.Hỏi thăm ?" ?oBác ấy đi Cam Ranh rồi?.
    Trong cái khó mới thấy cái nhanh nhẹn,nhậy bén của con nhà lính.Bác 2L hỏi ?o Thế một ô lưới UTM này là bao lớn???"?oMột cây số vuông bác ạ? ?" ?oXem nào, 12 độ, 11 độ 55.? ?"?omột,hai,?.chín,chín rưỡi? ?" ?oNăm phút,ứng với chín ô rưỡi,như vậy là??? ?" ?oDucko ơi, em còn nhớ toạ độ cái Wp ban nãy chứ?? ?" ?oDạ em có ghi đây bác ạ? ?" ?oĐúng rồi,chỗ ban nãy chúng ta dừng lại là ở vào khoảng này.Suối Nho ở lui lại một chút nữa? ?" ?oKhông được đâu,lúc nãy em đã để ý kỹ rồi,chỗ đấy cây cối rậm rạp, vách núi lại dựng đứng nữa,chị em đi khg được đâu.(Có chém chết đi thì mới hết nghĩ đến chị em !!!) ?o ?" ?oThôi được rồi bây giờ chúng ta quay lại chỗ 2 con suối quang quang ban nãy đó,?..?
    ??????????????????????????????????????????
    Chúng tôi tiền trạm như thế đó các bạn ạ
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được bacong sửa chữa / chuyển vào 02:09 ngày 23/03/2005
    Được bacong sửa chữa / chuyển vào 02:19 ngày 23/03/2005
  10. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Ái chà chà! chết chú Ducko phennày rùi nhé! tèn tén ten .....
    chuyện bây giờ mới dám kể:
    Phải công nhận đợt trước đi CàMâu , bàn tay mấy cô nương nhà mình mềm và mát thiệt đó là tui nhớ lúc qua cái cầu dừa tui đưa tay đẻ mấy cổ nắm đặng bước qua cho dễ, nhứt là lúc nắm tay cô Uyên , ôi chui cha, nó mới mềm mại làm sao , khiến tui bủn rủn hết cả chân tay . Thế cho nên lúc zìa, thấy bác tài Canô câp bến chợ Năm Căn , thấy cái càu tàu khá cao, đã nhăm nhe cái chỗ đầu cầu tàu đứng trước , ai dè bác GPS nhà ta lanh hơn tui , Chẹp thôi đành đợi lúc từ chợ Năm Căn zìa vậy . Ấy thế mà lúc từ chợ Năm Căn, ráng đi lẹ zìa sớm thì đã thấy cậu Cooky lù lù đội nắng đứng đó từ lúc nào ,chẹp hổng lẽ lại ra giành chỗ với hắn và biểu chỗ này tui đã xí trước rùi hay sao!!!
    từ lúc đó cho tới khi về đến đầm Thị Nại , trong bụng tui cứ lẩm bẩm hòai , Hic, có cái chỗ tốt thì 2 anh em nhà hắn chiếm mất rồi , cú thiệt
    bây giờ mới trở lại vấn đề cô Uyên nêu!!
    cái chấm này , tui chắc là đi được ( dĩ nhiên cũng có đôi chỗ chị em cần phải nhờ vả nắm tay nắm chân chẳng hạn ... hì Hì) nhưng đừng lo lắm . chỉ có điều nó đủ độ khó để kích thích máu nóng trong mỗi chúng ta thôi
    còn cảnh đẹp thì thôi , khỏi bàn , Em Uyên cứ mang theo 1 nắm Memory stick hay gấp đôi số đó cũng chưa chắc đã đủ !!!
    về thời gian , chúng ta hòan tòan có thể khởi hành từ chiều thứ sáu tại SG và có mặt tại SG trongtối chủ nhật ( đấy là đã tính cả thời gian tham quan Bãi biển Ninh Chữ biển Cà Ná hay biển Phan Thiết và nghỉ lại đó 1 đêm )
    chúng tôi sẽ đưa ra vài cái lịch trình thuận lợi đặng mọi người có thể tham gia được ( vì nghe nói 30/4 tình hình có vẻ rất tình hình )

Chia sẻ trang này