1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GPS Club - phòng trưng bày: Ô Kha - t.24, Pleiku - t.31, Luangprabang - t.36, Quãng Ngãi - t.45

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hailua_dichat, 20/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyengia

    nguyengia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Biết thế nào các Bác đi về cũng báo cáo tình hình cho nên mới 5h sáng Em lật đật ngồi dậy mờ máy xem bài . Ôi nhìn tấm hình thấy Bác Hai tả tơi không kém gì lần trước hén !
    Thôi thì Em chúc mừng các Bác nhà mình đã thành công thắng lợi vẻ vang cái chấm 12N - 107E . Đợi tin em B.S post bài tường thuật sự việc, đọc cho sướng ( ghiền mấy bài viết tường thuật của em B.S hồi nào hổng hay nữa , Hiiii) mà hổng biết B.S nhà mình kỳ này có gặp lại ..."Cố nhân" không nữa
    Các Bác Post thêm hình cho Chúng em xem với , Thèm quá !!
    Được nguyengia sửa chữa / chuyển vào 12:23 ngày 16/05/2005
  2. cooky

    cooky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo các bác em đã trở về nhiệm sở an toàn, nhưng toàn thân cứ ngứa ngứa là!!! Có lẽ sau vài tiếng đồng hồ múa rựa như các nhân vật trong phim "Thập diện mai phục" múa kiếm trong rừng tre nứa để mở đường, mãi đến bi giờ dư âm của phấn tre mới bắt đầu phát huy tác dụng.
    Úi giồi ui!!! ngứa quá hehehe
  3. cooky

    cooky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo các bác em đã trở về nhiệm sở an toàn, nhưng toàn thân cứ ngứa ngứa là!!! Có lẽ sau vài tiếng đồng hồ múa rựa như các nhân vật trong phim "Thập diện mai phục" múa kiếm trong rừng tre nứa để mở đường, mãi đến bi giờ dư âm của phấn tre mới bắt đầu phát huy tác dụng.
    Úi giồi ui!!! ngứa quá hehehe
  4. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi Bình Phước lần này là một thành công lớn. Với một quyết định vào giờ chót đầy bất ngờ nhưng đã đến đích. Đề nghị các bác làm một bài rút kinh nghiệm, những gì cần khắc phục, nhưng gì phải phát huy vv...trong các chuyến đi tới. Em xin bắt đầu từ tường thuật của bác hoankiem.
    + Việc mua rựa để chặt tre mở đường cũng là một kinh nghiệm hay, cần phát huy. Mai mốt qua Lào sẽ phát huy mua vài con dao quắm mang theo.
    + Chặt tre làm gậy cũng đỡ mệt hơn và giảm nguy cơ chụp ếch.
    + Mặc áo dài tay, mang giày thể thao.
    - Có lẽ nên mang theo nước pha muối, đường, chanh để tránh mất nước. Nhìn cảnh bác Gà nằm ngửa cổ nhìn trời với cái chai rỗng úp lên gốc cây khô thấy khô cả cổ.
    - Cần mang theo mũ vải mềm chống nắng, đừng như bác gà xuống núi phải lấy áo che đầu.
    Việc chuẩn bị bản đồ, lộ trình thế nào em chưa được rõ, mong tin các bác.
  5. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi Bình Phước lần này là một thành công lớn. Với một quyết định vào giờ chót đầy bất ngờ nhưng đã đến đích. Đề nghị các bác làm một bài rút kinh nghiệm, những gì cần khắc phục, nhưng gì phải phát huy vv...trong các chuyến đi tới. Em xin bắt đầu từ tường thuật của bác hoankiem.
    + Việc mua rựa để chặt tre mở đường cũng là một kinh nghiệm hay, cần phát huy. Mai mốt qua Lào sẽ phát huy mua vài con dao quắm mang theo.
    + Chặt tre làm gậy cũng đỡ mệt hơn và giảm nguy cơ chụp ếch.
    + Mặc áo dài tay, mang giày thể thao.
    - Có lẽ nên mang theo nước pha muối, đường, chanh để tránh mất nước. Nhìn cảnh bác Gà nằm ngửa cổ nhìn trời với cái chai rỗng úp lên gốc cây khô thấy khô cả cổ.
    - Cần mang theo mũ vải mềm chống nắng, đừng như bác gà xuống núi phải lấy áo che đầu.
    Việc chuẩn bị bản đồ, lộ trình thế nào em chưa được rõ, mong tin các bác.
  6. nguyengia

    nguyengia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    B.S ơi ....ời ...! Lâu qué không thấy Em post bài tường thuật gì hết !!! Chờ muốn dài cổ rồi nè !! Blue ơi ời........
  7. nguyengia

    nguyengia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    B.S ơi ....ời ...! Lâu qué không thấy Em post bài tường thuật gì hết !!! Chờ muốn dài cổ rồi nè !! Blue ơi ời........
  8. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Bác GPS thân !! chuyến đi thành công ngoài cả sự mong đợi và cũng lắm chuyện vui bác ạ !!
    _ Em quyết định mua cây xà gạc dọc đường leo lên xe còn bị bác bacong nói rừng thưa mà ..mua chi phí tiền ..nghe rừng thưa em quên cái vụ nón sắt
    _ Có cây gậy đi đỡ lắm bác ơi ... chưa có chuyến đi nào té nhiều như chuyến đi này .. nhưng em là người té ít nhất .. hì hì cái cảnh ba người cùng té mỗi người té một kiểu em đi sau chỉ muốn ôm bụng cười mà không dám ...đau nhất chắc bác hoankiem còn em Blue thì gày còm mà kéo bác bacong nên nhào đầu xuống nhìn thấy thương ..dẫu sao tinh thần đồng đội của em đág được biểu dương
    _ Khát ơi là khát ..khát đến độ chia nhau từng nắp nhựa nước cầm hơi .. lúc khát quá gặp con suối em mặc kệ cái câu " rừng thiêng nước độc " làm luôn gần 1 lít nước suối ..mặc kệ bác hai lua gàn không cho uống , em thề với các bác từ xưa đến nay em chưa bao giờ uống cái thứ nước nào ngon hơn cái thứ nước đầy lăng quăng ấy . Bác mà thấy cái cảnh cả đám nằm phơi nắng ngữa cổ lên trời mơ ước đủ kiểu giờ này có beer..có chanh muối ..có cam lon mới thảm . Dứa ăn trộm ngon quá các bác nhĩ kể cả cái cảnh lượm mót điều mút lấy mút để sau khi đến chấm ..đúng là chấm..chấm rồi mút nhớ lại cảnh trái thanh long được xẻ ra 22 miếng như chuyến mương mán quá ..lần sau dứt khoát đem theo nhiều nước có muối và đường
    _ Máy móc thiết bị thì ban đầu đầy đủ nhưng gần đến chấm thì từng cái hết pin duy nhất còn cái của bác hailua .. đã thế bác bacong tức điên lên khi cả đám ca giữa giờ chơi mang đến ...lại mang dzìa hehehe ...!!! bản đồ bác hai gói bánh mì rồi còn bản đồ lưu trong máy thì hết pin thế mới hay chứ các bác nhĩ ... phán đoán nhận định và quyết định giờ chót chính xác cực kỳ bởi những cái GPS chạy bằng ...cơm
    ...còn nhiều chuyện vui lắm xin dành cho các thành viên..!! Í quên để kể chuyện này vui ... sau khi vượt cái dốc cao cả đội không còn một chút sức lực ...bác bacong ngã cái oạch nằm xuống và trăn trối " kỳ này bacong về chỉ hóng hớt trên forum thôi không đi nữa đâu nữa đâu hu..hu " nằm kế bên dù không còn chút hơi nào vespalangbat cũng ráng thều thào " đúng rồi ..đúng rồi " biết tại sao không !!?? lúc đó trong đầu vespalangbat thoáng qua cái suy nghĩ ...chuyến này về mình mua rẻ được vài món đây đúng là tinh thần hổ trợ khi đồng đội gặp khó khăn cao thiệt
    ...
  9. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Bác GPS thân !! chuyến đi thành công ngoài cả sự mong đợi và cũng lắm chuyện vui bác ạ !!
    _ Em quyết định mua cây xà gạc dọc đường leo lên xe còn bị bác bacong nói rừng thưa mà ..mua chi phí tiền ..nghe rừng thưa em quên cái vụ nón sắt
    _ Có cây gậy đi đỡ lắm bác ơi ... chưa có chuyến đi nào té nhiều như chuyến đi này .. nhưng em là người té ít nhất .. hì hì cái cảnh ba người cùng té mỗi người té một kiểu em đi sau chỉ muốn ôm bụng cười mà không dám ...đau nhất chắc bác hoankiem còn em Blue thì gày còm mà kéo bác bacong nên nhào đầu xuống nhìn thấy thương ..dẫu sao tinh thần đồng đội của em đág được biểu dương
    _ Khát ơi là khát ..khát đến độ chia nhau từng nắp nhựa nước cầm hơi .. lúc khát quá gặp con suối em mặc kệ cái câu " rừng thiêng nước độc " làm luôn gần 1 lít nước suối ..mặc kệ bác hai lua gàn không cho uống , em thề với các bác từ xưa đến nay em chưa bao giờ uống cái thứ nước nào ngon hơn cái thứ nước đầy lăng quăng ấy . Bác mà thấy cái cảnh cả đám nằm phơi nắng ngữa cổ lên trời mơ ước đủ kiểu giờ này có beer..có chanh muối ..có cam lon mới thảm . Dứa ăn trộm ngon quá các bác nhĩ kể cả cái cảnh lượm mót điều mút lấy mút để sau khi đến chấm ..đúng là chấm..chấm rồi mút nhớ lại cảnh trái thanh long được xẻ ra 22 miếng như chuyến mương mán quá ..lần sau dứt khoát đem theo nhiều nước có muối và đường
    _ Máy móc thiết bị thì ban đầu đầy đủ nhưng gần đến chấm thì từng cái hết pin duy nhất còn cái của bác hailua .. đã thế bác bacong tức điên lên khi cả đám ca giữa giờ chơi mang đến ...lại mang dzìa hehehe ...!!! bản đồ bác hai gói bánh mì rồi còn bản đồ lưu trong máy thì hết pin thế mới hay chứ các bác nhĩ ... phán đoán nhận định và quyết định giờ chót chính xác cực kỳ bởi những cái GPS chạy bằng ...cơm
    ...còn nhiều chuyện vui lắm xin dành cho các thành viên..!! Í quên để kể chuyện này vui ... sau khi vượt cái dốc cao cả đội không còn một chút sức lực ...bác bacong ngã cái oạch nằm xuống và trăn trối " kỳ này bacong về chỉ hóng hớt trên forum thôi không đi nữa đâu nữa đâu hu..hu " nằm kế bên dù không còn chút hơi nào vespalangbat cũng ráng thều thào " đúng rồi ..đúng rồi " biết tại sao không !!?? lúc đó trong đầu vespalangbat thoáng qua cái suy nghĩ ...chuyến này về mình mua rẻ được vài món đây đúng là tinh thần hổ trợ khi đồng đội gặp khó khăn cao thiệt
    ...
  10. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, không ngờ mình nhìn hình đoán bệnh cũng tài. Nhận xét nào cũng được bác Gà xác nhận là đúng. Kiểu này mai mốt về quê làm thầy bói rờ mai rùa cũng kiếm sống qua ngày.
    Lửa thử vàng, thời gian thử GPS. Các bác thấy cái lợi hại của thằng GPS dùng pin AA chưa. Mấy cái Bluetooth và PDA thì có bản đồ VN ngon thiệt nhưng lại chết cái vụ pin. Sau vụ này em đề nghị các bác không nên mở máy sơm, hoặc chỉ mở cầm chừng vài phút rồi tắt. Bởi vì giờ phút đạp lên chấm mà hết pin thì làm sao mà tới được điểm G. Trong chuyến đi có tới 2 cái răng xanh, mình cũng có thể cho nó chạy tiếp sức, cái này hết pin thì mở cái khác lên. chứ mở 1 lần 2 cái lãng phí quá.
    Để giải quyết vấn đề này người ta đã đưa ra các giải pháp sau:
    - Làm con Răng xanh sống dai tới 17 giờ
    - Làm con Răng xanh chạy năng lượng mặt trời.
    Bác nào quan tâm xin qua chủ đề GPS của em mà xem nhé, nói nhiều bên này coi chừng bị xoá bài treo nick vì lạc đề thì khổ.

Chia sẻ trang này