1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GPS Club - phòng trưng bày: Ô Kha - t.24, Pleiku - t.31, Luangprabang - t.36, Quãng Ngãi - t.45

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hailua_dichat, 20/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, không ngờ mình nhìn hình đoán bệnh cũng tài. Nhận xét nào cũng được bác Gà xác nhận là đúng. Kiểu này mai mốt về quê làm thầy bói rờ mai rùa cũng kiếm sống qua ngày.
    Lửa thử vàng, thời gian thử GPS. Các bác thấy cái lợi hại của thằng GPS dùng pin AA chưa. Mấy cái Bluetooth và PDA thì có bản đồ VN ngon thiệt nhưng lại chết cái vụ pin. Sau vụ này em đề nghị các bác không nên mở máy sơm, hoặc chỉ mở cầm chừng vài phút rồi tắt. Bởi vì giờ phút đạp lên chấm mà hết pin thì làm sao mà tới được điểm G. Trong chuyến đi có tới 2 cái răng xanh, mình cũng có thể cho nó chạy tiếp sức, cái này hết pin thì mở cái khác lên. chứ mở 1 lần 2 cái lãng phí quá.
    Để giải quyết vấn đề này người ta đã đưa ra các giải pháp sau:
    - Làm con Răng xanh sống dai tới 17 giờ
    - Làm con Răng xanh chạy năng lượng mặt trời.
    Bác nào quan tâm xin qua chủ đề GPS của em mà xem nhé, nói nhiều bên này coi chừng bị xoá bài treo nick vì lạc đề thì khổ.
  2. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Chuyến chinh phục Bình Phước của các bác đã làm tiêu tan cái option 2 của em. Tuy nhiên, lại mở ra một cái option mới là Ô Kha.
    Dĩ nhiên là đi Lào với sgh thì tuyệt rồi nhưng em nghĩ cũng nên có phương án dự phòng. Như chuyến Ô Kha vừa rồi, vào giờ chót lại bị hoãn, may mà phương án chữa cháy đi Bình Phước lại thành công tốt đẹp cả về chuyện đi tới nơi, về tới chốn, cả về chuyện bài vở đăng trên Confluence, cả về chuyện bom mìn, lựu đạn cứ nổ râm ran.
    Thuận lợi: chuyến đi Ô Kha được chuẩn bị kỹ càng bởi Hội trưởng bacong, trưởng phòng tác chiến hành quân 2L cùng các thành viên gạo cội như Ducko, cookies vv... Một chuyến đi tiền trạm đã được tiến hành nhằm đánh giá tính khả thi của chuyến đi. Về mặt thời gian cũng khá thuận lợi, chỉ cần 3-4 ngày là có thể chiinh phục được. Các thành viên gạo cội như bác bacong, 2L đang nóng lòng chinh phục cái chấm này
    Khó khăn: hầu như không có khó khăn nào đáng kể hơn là thời tiết. Nếu trời mưa thì sẽ .... ướt, vắt sẽ ùa ra cắn xé. Nhiều con vắt đực sẽ tiến sâu vào nơi hiểm hóc để vừa ngắm nghía vừa thưởng thức bữa ăn thịnh soạn. Đây là một khó khăn cho anh em khi phải bắt vắt mà không được nhìn.
  3. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Chuyến chinh phục Bình Phước của các bác đã làm tiêu tan cái option 2 của em. Tuy nhiên, lại mở ra một cái option mới là Ô Kha.
    Dĩ nhiên là đi Lào với sgh thì tuyệt rồi nhưng em nghĩ cũng nên có phương án dự phòng. Như chuyến Ô Kha vừa rồi, vào giờ chót lại bị hoãn, may mà phương án chữa cháy đi Bình Phước lại thành công tốt đẹp cả về chuyện đi tới nơi, về tới chốn, cả về chuyện bài vở đăng trên Confluence, cả về chuyện bom mìn, lựu đạn cứ nổ râm ran.
    Thuận lợi: chuyến đi Ô Kha được chuẩn bị kỹ càng bởi Hội trưởng bacong, trưởng phòng tác chiến hành quân 2L cùng các thành viên gạo cội như Ducko, cookies vv... Một chuyến đi tiền trạm đã được tiến hành nhằm đánh giá tính khả thi của chuyến đi. Về mặt thời gian cũng khá thuận lợi, chỉ cần 3-4 ngày là có thể chiinh phục được. Các thành viên gạo cội như bác bacong, 2L đang nóng lòng chinh phục cái chấm này
    Khó khăn: hầu như không có khó khăn nào đáng kể hơn là thời tiết. Nếu trời mưa thì sẽ .... ướt, vắt sẽ ùa ra cắn xé. Nhiều con vắt đực sẽ tiến sâu vào nơi hiểm hóc để vừa ngắm nghía vừa thưởng thức bữa ăn thịnh soạn. Đây là một khó khăn cho anh em khi phải bắt vắt mà không được nhìn.
  4. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    NHóm GPS đã nhăm nhe chương trình chinh phục rồi bác GPS ơi ... chương trình như thế này đây nè!! Chiến hữu GPS nhanh nhanh
    _ Chiều thứ sáu khởi hành từ Saigon ra Cam ranh
    _ Sáng sớm thứ bảy chinh phục chấm Ô kha
    _ Chiều thứ bảy lên ghe câu tại Tuy phong liên hoan chinh phục chấm Ô kha và câu đêm trên biển
    _ Sáng sớm chinh phục chấm 11o N 109 oE Tuy Phong Bình thuận trên biển và tắm biển ở một hòn đảo vắng
    _ Chiều quay về Sài gòn ... tính sau
    Nhân tiện GPS group giới thệu thêm vài món gọi là " khám phá ẩm thực trên đường đi "
    Mực hấp gừng Khánh hoà . Loại mực này vừa câu lên hấp gừng nhưng có lẻ đặc biệt nhất là món nước chấm của dân Nha trang được pha chế bởi đậu phụng xay lòng đỏ trứng
    [​IMG]
    Ếch nướng muối ớt để nguyên da: Món này đúng điệu miền tây ..da ếch hồi xưa lúc bé anh em mình hay làm trống ếch đánh tung tung bây giờ già cả ..đem nướng nhậu rất bắt mồi .Món này chắc sẽ dùng sau khi về bởi kiêng kỵ chuyện " chụp ếch " trên đường đi . Em vẫn còn áy náy chuyện hôm ngày 1.1.2005 bác GPS bảo em dzắt đi ăn rùa mà em giả bộ "lơ"
    [​IMG]
    Món giông biển nướng muối ớt đặc sản Tuy phong .. tối trên ghe câu nướng thứ này đưa cay bằng rượu Làng vân .. nếu chương trình cón thời gian sẽ ghé thăm cây ớt rừng cao 3m. Loại ớt có lẻ ngon nhất trong các loài ớt hiện nay tại VN .Dân Tuy phong Phan rí đi đâu cũng kè kè bọc ớt trong túi nylon đem theo ăn
    [​IMG]
    Được vespalangbat sửa chữa / chuyển vào 08:15 ngày 29/05/2005
  5. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    NHóm GPS đã nhăm nhe chương trình chinh phục rồi bác GPS ơi ... chương trình như thế này đây nè!! Chiến hữu GPS nhanh nhanh
    _ Chiều thứ sáu khởi hành từ Saigon ra Cam ranh
    _ Sáng sớm thứ bảy chinh phục chấm Ô kha
    _ Chiều thứ bảy lên ghe câu tại Tuy phong liên hoan chinh phục chấm Ô kha và câu đêm trên biển
    _ Sáng sớm chinh phục chấm 11o N 109 oE Tuy Phong Bình thuận trên biển và tắm biển ở một hòn đảo vắng
    _ Chiều quay về Sài gòn ... tính sau
    Nhân tiện GPS group giới thệu thêm vài món gọi là " khám phá ẩm thực trên đường đi "
    Mực hấp gừng Khánh hoà . Loại mực này vừa câu lên hấp gừng nhưng có lẻ đặc biệt nhất là món nước chấm của dân Nha trang được pha chế bởi đậu phụng xay lòng đỏ trứng
    [​IMG]
    Ếch nướng muối ớt để nguyên da: Món này đúng điệu miền tây ..da ếch hồi xưa lúc bé anh em mình hay làm trống ếch đánh tung tung bây giờ già cả ..đem nướng nhậu rất bắt mồi .Món này chắc sẽ dùng sau khi về bởi kiêng kỵ chuyện " chụp ếch " trên đường đi . Em vẫn còn áy náy chuyện hôm ngày 1.1.2005 bác GPS bảo em dzắt đi ăn rùa mà em giả bộ "lơ"
    [​IMG]
    Món giông biển nướng muối ớt đặc sản Tuy phong .. tối trên ghe câu nướng thứ này đưa cay bằng rượu Làng vân .. nếu chương trình cón thời gian sẽ ghé thăm cây ớt rừng cao 3m. Loại ớt có lẻ ngon nhất trong các loài ớt hiện nay tại VN .Dân Tuy phong Phan rí đi đâu cũng kè kè bọc ớt trong túi nylon đem theo ăn
    [​IMG]
    Được vespalangbat sửa chữa / chuyển vào 08:15 ngày 29/05/2005
  6. nguyengia

    nguyengia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi !
    Nhìn mấy món ăn chơi của Bác Vespa mà thèm nhỏ dãi ... Đi Chấm về xong kiếm mấy món này Liên hoan thì phải biết Bác nhể !!! Nhất là được nằm ngắm sao ở Resort "Ngàn sao" của Bác , Hiiiii
  7. nguyengia

    nguyengia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi !
    Nhìn mấy món ăn chơi của Bác Vespa mà thèm nhỏ dãi ... Đi Chấm về xong kiếm mấy món này Liên hoan thì phải biết Bác nhể !!! Nhất là được nằm ngắm sao ở Resort "Ngàn sao" của Bác , Hiiiii
  8. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Chương trình của các bác giấu kỹ thế, sao không post lên đây cho anh em theo dõi. Hôm trước em có nghe bác 2L úp mở chuyện Tuy Phong 11°N 109°E nhưng không ngờ lại hoành tráng zữ zội như zầy, nhất tiễn song điêu, ?箭>T>., một chuyến đi, hai cái chấm, thật là đáng nể.
    Mấy món của bác Gà làm em thèm rỏ dãi. Bên tình bên nhậu bên nào nặng hơn, hic hic, sgh ơi.
    Cái vụ đi ăn rùa em không nhớ, bác Gà đừng để lương tâm cắn rứt nữa, mua mấy con rùa về rộng ở nhà đi he he.
    Được gps sửa chữa / chuyển vào 19:08 ngày 29/05/2005
  9. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Chương trình của các bác giấu kỹ thế, sao không post lên đây cho anh em theo dõi. Hôm trước em có nghe bác 2L úp mở chuyện Tuy Phong 11°N 109°E nhưng không ngờ lại hoành tráng zữ zội như zầy, nhất tiễn song điêu, ?箭>T>., một chuyến đi, hai cái chấm, thật là đáng nể.
    Mấy món của bác Gà làm em thèm rỏ dãi. Bên tình bên nhậu bên nào nặng hơn, hic hic, sgh ơi.
    Cái vụ đi ăn rùa em không nhớ, bác Gà đừng để lương tâm cắn rứt nữa, mua mấy con rùa về rộng ở nhà đi he he.
    Được gps sửa chữa / chuyển vào 19:08 ngày 29/05/2005
  10. pvnguyen

    pvnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Tớđăng ký ngay 1 ghế ,
    kèm món đặc biệt vị mực và con dông
    Khi nào Off họp các bác cho biết tin nhé
    Nguyên -0983 954496

Chia sẻ trang này