1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GPS Club - phòng trưng bày: Ô Kha - t.24, Pleiku - t.31, Luangprabang - t.36, Quãng Ngãi - t.45

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hailua_dichat, 20/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pvnguyen

    pvnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Tớđăng ký ngay 1 ghế ,
    kèm món đặc biệt vị mực và con dông
    Khi nào Off họp các bác cho biết tin nhé
    Nguyên -0983 954496
  2. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    cái chấm ỏ Okha thì có thể
    nhưng cái chấm ỏ Tuy phong thì không chắc lắm đâu các bác ah!
    bởi vì 11E109N cách Thị Trấn Phan Rí Cửa lối 52km ( 36 Hải Lý)
    tui đã cố gắng liên hệ với Bộ Đội biên phòng ở đây thì được biết sau vụ chìm ghe ở Cà Mâu , có 1 số dư luận quy trách nhiệm cho Biên Phòng đã không kiểm soát được tàu bè khi ra cửa , thì Biên phòng đã không còn rộng rãi trong việc cấp phép ncho các tour Dulịch ngắn trên biển nữa . Ngài đồn trưởng đồn Phan Rí Cửa hiện vẫn bảo phải chờ tới phiên họp giao ban kế tiếp mới có thể trả lời là đi được hay không
    Ngay như mới hôm rồi đây , cùng với cau hocnghe định ghé ra tham quan đèn biển Khe Gà , chỉ cách bờ có 150m , mà Biên phòng dứt khoát không cho mặ cho hocnghe trổ hết tài ăn nói ( kể cả gửi phong bì)
    nói vậy để các bác chuẩn bị tinh thần trước , nếu như lần này chúng ta không đi cái chấm 11N109E được
    tuy nhiên, cũng nhờ có chuyến đi với hocnghe Chúa Nhựt vừa rồi , mới phát hiện ra khu Dulịch biển mới còn khá hoang sơ của vùng biển Huyện Hàm Thuận Nam với cây sến 1000 năm tuổi cùng ngọn đèn biển trên 100 tuổi , do vậy nếu như trong KH đi Okha khi trrở về , không ghe Tuy Phong được thì chúng ta sẽ ca khúc Khải hòan tại khu Resort này để thưởng thức mấy món dân dã của bác Gà khoe ở trên!
    còn dưới đây là cái chấm 11E109N , mời các bác tham khảo trước!
    [​IMG]
    Được hailua_dichat sửa chữa / chuyển vào 15:44 ngày 30/05/2005
  3. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    cái chấm ỏ Okha thì có thể
    nhưng cái chấm ỏ Tuy phong thì không chắc lắm đâu các bác ah!
    bởi vì 11E109N cách Thị Trấn Phan Rí Cửa lối 52km ( 36 Hải Lý)
    tui đã cố gắng liên hệ với Bộ Đội biên phòng ở đây thì được biết sau vụ chìm ghe ở Cà Mâu , có 1 số dư luận quy trách nhiệm cho Biên Phòng đã không kiểm soát được tàu bè khi ra cửa , thì Biên phòng đã không còn rộng rãi trong việc cấp phép ncho các tour Dulịch ngắn trên biển nữa . Ngài đồn trưởng đồn Phan Rí Cửa hiện vẫn bảo phải chờ tới phiên họp giao ban kế tiếp mới có thể trả lời là đi được hay không
    Ngay như mới hôm rồi đây , cùng với cau hocnghe định ghé ra tham quan đèn biển Khe Gà , chỉ cách bờ có 150m , mà Biên phòng dứt khoát không cho mặ cho hocnghe trổ hết tài ăn nói ( kể cả gửi phong bì)
    nói vậy để các bác chuẩn bị tinh thần trước , nếu như lần này chúng ta không đi cái chấm 11N109E được
    tuy nhiên, cũng nhờ có chuyến đi với hocnghe Chúa Nhựt vừa rồi , mới phát hiện ra khu Dulịch biển mới còn khá hoang sơ của vùng biển Huyện Hàm Thuận Nam với cây sến 1000 năm tuổi cùng ngọn đèn biển trên 100 tuổi , do vậy nếu như trong KH đi Okha khi trrở về , không ghe Tuy Phong được thì chúng ta sẽ ca khúc Khải hòan tại khu Resort này để thưởng thức mấy món dân dã của bác Gà khoe ở trên!
    còn dưới đây là cái chấm 11E109N , mời các bác tham khảo trước!
    [​IMG]
    Được hailua_dichat sửa chữa / chuyển vào 15:44 ngày 30/05/2005
  4. Sagacious

    Sagacious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Em mạn phép thay mặt hội những người hóng hớt hụt chuyến Ô Kha,
    1.Saga - Kẻ hóng hớt từ xa - đành làm thằng nhóc núp trên web trông theo trong chuyến Ô Kha .
    2.Toeooc - Kẻ hóng hớt từ xa - chân ngắn, đường không ngắn, nhưng đã kịp làm quả khắp C.Âu.
    3.GPS - Trùm hóng hớt từ xa - quân sư của hội cái Chấm, xa vạn dặm vẫn có thể vạch đường để Chấm.
    .......Những bác khác ko thể tham gia, xin gởi các bác (dĩ nhiên là được tham gia) vài dòng.
    Đường đến cái Chấm:
    Gặp suối thì vượt suối,
    Gặp rừng thì băng rừng,
    Đá có cứng, nhưng chân ta không dừng,
    Đường có xa, nhưng đích đến thì trong tầm mắt,
    Đi trên đường:
    Gặp gái thì cứ ngắm,
    Nhưng chân thì cứ bước,
    Gặp trai đeo đồng hồ vàng thì cứ trông theo,
    Nhưng xin đừng nghĩ quanh co, mà lạc lối .
    Chúc các bác có một chuyến đi thành công,
    Ps: con sẽ không xông vào đây phá nữa cho đến khi bom mìn, lựu đạn được tung ra thì con lại xuất hiện
    @Bác Gà: em đang lên kế hoạch Pressing bác, hik hik, lần nào đi bác cũng đưa ra một lốc thứ làm em chết thèm.
  5. Sagacious

    Sagacious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Em mạn phép thay mặt hội những người hóng hớt hụt chuyến Ô Kha,
    1.Saga - Kẻ hóng hớt từ xa - đành làm thằng nhóc núp trên web trông theo trong chuyến Ô Kha .
    2.Toeooc - Kẻ hóng hớt từ xa - chân ngắn, đường không ngắn, nhưng đã kịp làm quả khắp C.Âu.
    3.GPS - Trùm hóng hớt từ xa - quân sư của hội cái Chấm, xa vạn dặm vẫn có thể vạch đường để Chấm.
    .......Những bác khác ko thể tham gia, xin gởi các bác (dĩ nhiên là được tham gia) vài dòng.
    Đường đến cái Chấm:
    Gặp suối thì vượt suối,
    Gặp rừng thì băng rừng,
    Đá có cứng, nhưng chân ta không dừng,
    Đường có xa, nhưng đích đến thì trong tầm mắt,
    Đi trên đường:
    Gặp gái thì cứ ngắm,
    Nhưng chân thì cứ bước,
    Gặp trai đeo đồng hồ vàng thì cứ trông theo,
    Nhưng xin đừng nghĩ quanh co, mà lạc lối .
    Chúc các bác có một chuyến đi thành công,
    Ps: con sẽ không xông vào đây phá nữa cho đến khi bom mìn, lựu đạn được tung ra thì con lại xuất hiện
    @Bác Gà: em đang lên kế hoạch Pressing bác, hik hik, lần nào đi bác cũng đưa ra một lốc thứ làm em chết thèm.
  6. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
  7. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
  8. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Anh gps không phải là trùm hóng hớt từ xa mà phải là godfather trong mấy phi vụ hóng hớt này.
    , em chắc cũng theo chân anh gps làm mafioso hóng hớt vụ Ô Kha này rồi. Buồn quá !!
  9. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Anh gps không phải là trùm hóng hớt từ xa mà phải là godfather trong mấy phi vụ hóng hớt này.
    , em chắc cũng theo chân anh gps làm mafioso hóng hớt vụ Ô Kha này rồi. Buồn quá !!
  10. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Đây bác,
    1. B.S (giành ngay quả đầu bảng ): Bộ trưởng bộ tài chánh kiêm Trưởng cục hậu cần.
    2. Bác Gà: Bộ trưởng bộ xà-mác kiêm Cò trưởng đội cò nhà hàng, khách sạn kiêm luôn lớp phó văn thể mỹ.
    3. Bác 2lúa: Bộ trưởng bộ ngoại giao kiêm Trưởng cục vận tải
    4. Bác Bàcòng: Đại tướng chỉ huy tác chiến kiêm Trưởng cục các vấn đề cần điều nghiên cẩn cụ tỉ.
    5. Bác Ducko: Bộ trưởng bộ bộ đàm kiêm luôn vệ sĩ.
    6. Bác Bánh quy + gps chạy bằng cơm: Vợ chồngTrưởng cục kim khí điện máy kiêm luôn phục vụ thơ ca - hò vè - chưởng kiếm hiệp.
    Còn ai giơ tay mà chưa được phát biểu thì cứ tự đứng lên nói luôn nhá.
    Mọi người tranh thủ xin quota các loại các thứ để sau hôm đi Majestic về (cuối tuần này) là chuyển sang kế hoạch Ô kha vào cuối tuần sau luôn. Đề nghị các trưởng bộ các loại chuẩn bị đầy đủ về vật chất cũng như tinh thần nhá!
    Ký roẹt!
    Đóng dấu cộp!

Chia sẻ trang này