1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GPS Club - phòng trưng bày: Ô Kha - t.24, Pleiku - t.31, Luangprabang - t.36, Quãng Ngãi - t.45

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hailua_dichat, 20/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hocnghe

    hocnghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Có hocnghe em xin một chân nhé, sáng nay đã thảo luận của bác Hai rồi. Phải đi chấm mút một chút cho ra vẻ dân Du lịch chứ. Em cả bác Hai đã đi tiền trạm nhà nghỉ ở mũi Kê Gà - Hàm Thuận Nam rồi, nếu mọi người về Kê Gà nghỉ thì để em làm phòng.
  2. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Chào cả nhà, em lại nắn nót chương trình Ô kha -10/6 đi, 12/6 về:
    Phác thảo chương trình:[/b]​
    Ngày 10/6:
    *18:30: xuất phát từ hồ con Rùa
    *Khuya đến Ba Ngòi - Cam Ranh, nghỉ đêm tại khách sạn đã được bác ATC đến trước và đặt trước.
    Ngày 11/6:
    *06:00: rời Ba Ngòi, sau khi ăn sáng ghé thăm và giao lưu tại UBND xã Ba Cụm Bắc.
    *8:30: ô-tô ở lại UBND, anh em ta vào chấm (ăn trưa nhẹ cho qua bữa)
    *1:30: rời chấm, quay về UBND và lại leo lên ô-tô. Tuỳ theo quỹ thời gian mà anh em ta sẽ ăn trưa "nặng" ở Ba Ngòi hoặc Tô Hạp. Nếu ăn trưa ở Tô Hạp thì ta sẽ kết hợp tham quan thác Tà Gụ.
    Kết thúc tiết mục ăn trưa ta đi thẳng về Hàm Thuận Nam. Nghỉ đêm ở Hàm Thuận Nam, thích thì làm quả bottom up và câu mực đêm trăng
    Ngày 12/6:
    *Sáng: tắm tiên, đi tham quan đèn biển, cây sến nghìn năm các loại các thứ.
    Trưa: hoành tráng
    Chiều: trên đường về ghé chơi núi Tà Cú
    Tối: Sài Gòn ơi ta đã về đây ta đã về đây. Thích thì làm phát hoành tráng nữa, không thì giải tán đội hình.
    LƯU Ý:
    1. Tiền: 600k/chú, đóng ngay tại hồ con Rùa hoặc có thể du di cho đóng...trên xe .
    2. Mọi người đúng giờ, ai có quà thì đến sớm hơn một tí để tiện sắp xếp.
    3. Nhớ mang giày cao cổ, áo khoác dài tay. Vật dụng cá nhân nên mang vừa đủ (tự làm cu li cho mình).
    4. Ban tổ chức sẽ lo liệu first aid + thuốc chống vắt.
    Danh sách:​
    1. B.S (giành ngay quả đầu bảng ): Bộ trưởng bộ tài chánh kiêm Trưởng cục hậu cần.
    2. Bác Gà: Bộ trưởng bộ xà-mác kiêm Cò trưởng đội cò nhà hàng, khách sạn kiêm luôn lớp phó văn thể mỹ.
    3. Bác 2lúa: Bộ trưởng bộ ngoại giao kiêm Trưởng cục vận tải
    4. Bác Bàcòng: Đại tướng chỉ huy tác chiến kiêm Trưởng cục các vấn đề cần điều nghiên cẩn cụ tỉ.
    5. Bác Ducko: Bộ trưởng bộ bộ đàm kiêm luôn vệ sĩ.
    6+7. Bác Bánh quy + gps chạy bằng cơm: Vợ chồngTrưởng cục kim khí điện máy kiêm luôn phục vụ thơ ca - hò vè - chưởng kiếm hiệp.
    8. pvnguyen (0983 954496) thứ trưởng bộ nhiếp ảnh.
    9. Yendieu (Chỉ là một người nhỏ bé đứng lẫn vào giữa đám đông): hội trưởnghội những người nhỏ bé đứng giữa đám đông.
    10. atc: hội trưởng hội đu xe lam bám xe lu (tận HN cũng đu theo vào, khiếp thật!)
    11. hocnghe: trưởng hội học nghề. Bác đàm phán lấy giá tốt ở cái resort Hàm Thuận Nam nhé. Không thì anh em cắm trại trước resort cũng ổn, chả cần phải thuê mướn hí hí.
    Ai trục trặc báo cáo tổ chức trước thứ 5 nhé, để còn hợp đồng xe.
    Nghe giang hồ đồn quả này đôi bạn trẻ bánh quy có thể ở nhà
    Cần thì làm quả ọp lai cho nó ra ngô ra khoai cụ thể luôn nhì?
  3. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Chào cả nhà, em lại nắn nót chương trình Ô kha -10/6 đi, 12/6 về:
    Phác thảo chương trình:[/b]​
    Ngày 10/6:
    *18:30: xuất phát từ hồ con Rùa
    *Khuya đến Ba Ngòi - Cam Ranh, nghỉ đêm tại khách sạn đã được bác ATC đến trước và đặt trước.
    Ngày 11/6:
    *06:00: rời Ba Ngòi, sau khi ăn sáng ghé thăm và giao lưu tại UBND xã Ba Cụm Bắc.
    *8:30: ô-tô ở lại UBND, anh em ta vào chấm (ăn trưa nhẹ cho qua bữa)
    *1:30: rời chấm, quay về UBND và lại leo lên ô-tô. Tuỳ theo quỹ thời gian mà anh em ta sẽ ăn trưa "nặng" ở Ba Ngòi hoặc Tô Hạp. Nếu ăn trưa ở Tô Hạp thì ta sẽ kết hợp tham quan thác Tà Gụ.
    Kết thúc tiết mục ăn trưa ta đi thẳng về Hàm Thuận Nam. Nghỉ đêm ở Hàm Thuận Nam, thích thì làm quả bottom up và câu mực đêm trăng
    Ngày 12/6:
    *Sáng: tắm tiên, đi tham quan đèn biển, cây sến nghìn năm các loại các thứ.
    Trưa: hoành tráng
    Chiều: trên đường về ghé chơi núi Tà Cú
    Tối: Sài Gòn ơi ta đã về đây ta đã về đây. Thích thì làm phát hoành tráng nữa, không thì giải tán đội hình.
    LƯU Ý:
    1. Tiền: 600k/chú, đóng ngay tại hồ con Rùa hoặc có thể du di cho đóng...trên xe .
    2. Mọi người đúng giờ, ai có quà thì đến sớm hơn một tí để tiện sắp xếp.
    3. Nhớ mang giày cao cổ, áo khoác dài tay. Vật dụng cá nhân nên mang vừa đủ (tự làm cu li cho mình).
    4. Ban tổ chức sẽ lo liệu first aid + thuốc chống vắt.
    Danh sách:​
    1. B.S (giành ngay quả đầu bảng ): Bộ trưởng bộ tài chánh kiêm Trưởng cục hậu cần.
    2. Bác Gà: Bộ trưởng bộ xà-mác kiêm Cò trưởng đội cò nhà hàng, khách sạn kiêm luôn lớp phó văn thể mỹ.
    3. Bác 2lúa: Bộ trưởng bộ ngoại giao kiêm Trưởng cục vận tải
    4. Bác Bàcòng: Đại tướng chỉ huy tác chiến kiêm Trưởng cục các vấn đề cần điều nghiên cẩn cụ tỉ.
    5. Bác Ducko: Bộ trưởng bộ bộ đàm kiêm luôn vệ sĩ.
    6+7. Bác Bánh quy + gps chạy bằng cơm: Vợ chồngTrưởng cục kim khí điện máy kiêm luôn phục vụ thơ ca - hò vè - chưởng kiếm hiệp.
    8. pvnguyen (0983 954496) thứ trưởng bộ nhiếp ảnh.
    9. Yendieu (Chỉ là một người nhỏ bé đứng lẫn vào giữa đám đông): hội trưởnghội những người nhỏ bé đứng giữa đám đông.
    10. atc: hội trưởng hội đu xe lam bám xe lu (tận HN cũng đu theo vào, khiếp thật!)
    11. hocnghe: trưởng hội học nghề. Bác đàm phán lấy giá tốt ở cái resort Hàm Thuận Nam nhé. Không thì anh em cắm trại trước resort cũng ổn, chả cần phải thuê mướn hí hí.
    Ai trục trặc báo cáo tổ chức trước thứ 5 nhé, để còn hợp đồng xe.
    Nghe giang hồ đồn quả này đôi bạn trẻ bánh quy có thể ở nhà
    Cần thì làm quả ọp lai cho nó ra ngô ra khoai cụ thể luôn nhì?
  4. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Mới phone cho bánh qui, cậu ta không biết gì về chương trình kế hoạch chuyến đi cả. Có vẻ như chưa bàn bạc cụ thể nhỉ ?
    Được gps sửa chữa / chuyển vào 22:16 ngày 06/06/2005
  5. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Mới phone cho bánh qui, cậu ta không biết gì về chương trình kế hoạch chuyến đi cả. Có vẻ như chưa bàn bạc cụ thể nhỉ ?
    Được gps sửa chữa / chuyển vào 22:16 ngày 06/06/2005
  6. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Ối a ối à em Bờ lú ơi,
    Chị đến mắc cười chết mất, em phong tước vị cho mọi người hoành tráng quá cơ.
    Chuyến này toàn là chức sắc cả, nào là trưởng hội, trưởng ban,... hoành tráng quá. Cho chị xin một cái chỗ nhỏ nhoi thôi, làm một người nhỏ bé nhé. Để mà mọi người còn phân biệt cao thấp nữa, em nhỉ?
    Danh sách:
    1. B.S (giành ngay quả đầu bảng ): Bộ trưởng bộ tài chánh kiêm Trưởng cục hậu cần.
    2. Bác Gà: Bộ trưởng bộ xà-mác kiêm Cò trưởng đội cò nhà hàng, khách sạn kiêm luôn lớp phó văn thể mỹ.
    3. Bác 2lúa: Bộ trưởng bộ ngoại giao kiêm Trưởng cục vận tải
    4. Bác Bàcòng: Đại tướng chỉ huy tác chiến kiêm Trưởng cục các vấn đề cần điều nghiên cẩn cụ tỉ.
    5. Bác Ducko: Bộ trưởng bộ bộ đàm kiêm luôn vệ sĩ.
    6+7. Bác Bánh quy + gps chạy bằng cơm: Vợ chồngTrưởng cục kim khí điện máy kiêm luôn phục vụ thơ ca - hò vè - chưởng kiếm hiệp.
    8. pvnguyen (0983 954496) thứ trưởng bộ nhiếp ảnh.
    9. Yendieu (Chỉ là một người nhỏ bé đứng lẫn vào giữa đám đông)
    10. atc: hội trưởng hội đu xe lam bám xe lu (tận HN cũng đu theo vào, khiếp thật!)
    11. hocnghe: trưởng hội học nghề. Bác đàm phán lấy giá tốt ở cái resort Hàm Thuận Nam nhé. Không thì anh em cắm trại trước resort cũng ổn, chả cần phải thuê mướn hí hí.
    12. Đang dụ dỗ đồng chí TrongAnh, hí hí
    À, hoan nghênh lão béo mang số 11 đã tham gia chấm mút lần đầu tiên. Kỳ này đi Ô Kha không cần offline nữa, vì một tiểu đội đã offline và thưởng thức tài đi chợ của VuThanhMinh và YD, hí hí (kinh vật), cũng như tài nấu ăn của hocnghe và VuThanhMinh rồi. Quả là "càng ngắm càng yêu", hí hí
    Được yendieu sửa chữa / chuyển vào 23:41 ngày 06/06/2005
  7. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Ối a ối à em Bờ lú ơi,
    Chị đến mắc cười chết mất, em phong tước vị cho mọi người hoành tráng quá cơ.
    Chuyến này toàn là chức sắc cả, nào là trưởng hội, trưởng ban,... hoành tráng quá. Cho chị xin một cái chỗ nhỏ nhoi thôi, làm một người nhỏ bé nhé. Để mà mọi người còn phân biệt cao thấp nữa, em nhỉ?
    Danh sách:
    1. B.S (giành ngay quả đầu bảng ): Bộ trưởng bộ tài chánh kiêm Trưởng cục hậu cần.
    2. Bác Gà: Bộ trưởng bộ xà-mác kiêm Cò trưởng đội cò nhà hàng, khách sạn kiêm luôn lớp phó văn thể mỹ.
    3. Bác 2lúa: Bộ trưởng bộ ngoại giao kiêm Trưởng cục vận tải
    4. Bác Bàcòng: Đại tướng chỉ huy tác chiến kiêm Trưởng cục các vấn đề cần điều nghiên cẩn cụ tỉ.
    5. Bác Ducko: Bộ trưởng bộ bộ đàm kiêm luôn vệ sĩ.
    6+7. Bác Bánh quy + gps chạy bằng cơm: Vợ chồngTrưởng cục kim khí điện máy kiêm luôn phục vụ thơ ca - hò vè - chưởng kiếm hiệp.
    8. pvnguyen (0983 954496) thứ trưởng bộ nhiếp ảnh.
    9. Yendieu (Chỉ là một người nhỏ bé đứng lẫn vào giữa đám đông)
    10. atc: hội trưởng hội đu xe lam bám xe lu (tận HN cũng đu theo vào, khiếp thật!)
    11. hocnghe: trưởng hội học nghề. Bác đàm phán lấy giá tốt ở cái resort Hàm Thuận Nam nhé. Không thì anh em cắm trại trước resort cũng ổn, chả cần phải thuê mướn hí hí.
    12. Đang dụ dỗ đồng chí TrongAnh, hí hí
    À, hoan nghênh lão béo mang số 11 đã tham gia chấm mút lần đầu tiên. Kỳ này đi Ô Kha không cần offline nữa, vì một tiểu đội đã offline và thưởng thức tài đi chợ của VuThanhMinh và YD, hí hí (kinh vật), cũng như tài nấu ăn của hocnghe và VuThanhMinh rồi. Quả là "càng ngắm càng yêu", hí hí
    Được yendieu sửa chữa / chuyển vào 23:41 ngày 06/06/2005
  8. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Thấy chương trình đưa ra nhẹ cả người !! Như vậy cứ đúng giờ là vespalangbat quảy xách ra nhá !! Chỉ đề nghị như thế này chuyển địa điểm chờ nhau sang yesterday cafe ngồi chờ xe đến đón đi bởi Hồ con rùa không cho xe ô tô đậu mà anh em giờ đó ngồi ngoài nhếch nhác lắm không tiện ..!!! Vespalangbat vẫn thấy cái vụ thuê phòng ở ba ngòi Cam ranh để ngủ có 4 tiếng hơi phí ...chi bằng để tiền đó ngồi yesterday nghe nhạc đến 10h30 pm thẳng tiến luôn đến nơi ăn sáng giao lưu chút là vào rừng luôn ..ngủ trên xe vừa tiện vừa lợi
    Rất mong cooky và Nhi tham gia chuyến này bởi hai bạn luôn để lại cho mỗi chuyến đi những hình ảnh lãng mạn cũng như sự chăm sóc hỗ trợ với mọi người trong mỗi chuyến đi ,bac bacong đang phân vân lắm khi nghe hai bạn không đi bởi chuyến đi Bình phước vừa qua bác ấy quá mến mộ cooky và Nhi . Bác hailua xem mời bác moto không ..!!?? bác ấy hụt chuyến okha trước do anh em mình và bác ấy cũng lở sắm đồ nghề rồi
    Cũng xin nhắc thêm bà con bởi mùa mưa đã đến chắc chắn sẽ có vắt rừng Ban tổ chức chuẩn bị thuốc chống vắt nhưng với các thành viên đề nghị mặc áo dài tay có nút cài kín cổ và tay áo . Quần dài khi đi mang theo dây cột túm ống quần và nếu có giày cao cổ nhét ống quần vào giày là chắc ăn nhất !! Bác nào có kinh nghiệm việc chống vắt xin truyền đạt lại cho anh em khi trên xe Nếu có thể Blue kiếm ít kẹo chanh để ngậm dọc đường và chuẩn bị nước cho cả đoàn đầy đủ nhá
    Chương trình hai hấp dẫn quá nếu các bác định tổ chức câu đêm báo trước bởi vespalangbat đang có ở nhà 10 áo phao và còn chuẩn bị cần câu nữa chứ
    Ô kha !!! banana.. xông pha bằng Toyota ..úmbala ..massage ..
    Được vespalangbat sửa chữa / chuyển vào 02:23 ngày 07/06/2005
  9. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Thấy chương trình đưa ra nhẹ cả người !! Như vậy cứ đúng giờ là vespalangbat quảy xách ra nhá !! Chỉ đề nghị như thế này chuyển địa điểm chờ nhau sang yesterday cafe ngồi chờ xe đến đón đi bởi Hồ con rùa không cho xe ô tô đậu mà anh em giờ đó ngồi ngoài nhếch nhác lắm không tiện ..!!! Vespalangbat vẫn thấy cái vụ thuê phòng ở ba ngòi Cam ranh để ngủ có 4 tiếng hơi phí ...chi bằng để tiền đó ngồi yesterday nghe nhạc đến 10h30 pm thẳng tiến luôn đến nơi ăn sáng giao lưu chút là vào rừng luôn ..ngủ trên xe vừa tiện vừa lợi
    Rất mong cooky và Nhi tham gia chuyến này bởi hai bạn luôn để lại cho mỗi chuyến đi những hình ảnh lãng mạn cũng như sự chăm sóc hỗ trợ với mọi người trong mỗi chuyến đi ,bac bacong đang phân vân lắm khi nghe hai bạn không đi bởi chuyến đi Bình phước vừa qua bác ấy quá mến mộ cooky và Nhi . Bác hailua xem mời bác moto không ..!!?? bác ấy hụt chuyến okha trước do anh em mình và bác ấy cũng lở sắm đồ nghề rồi
    Cũng xin nhắc thêm bà con bởi mùa mưa đã đến chắc chắn sẽ có vắt rừng Ban tổ chức chuẩn bị thuốc chống vắt nhưng với các thành viên đề nghị mặc áo dài tay có nút cài kín cổ và tay áo . Quần dài khi đi mang theo dây cột túm ống quần và nếu có giày cao cổ nhét ống quần vào giày là chắc ăn nhất !! Bác nào có kinh nghiệm việc chống vắt xin truyền đạt lại cho anh em khi trên xe Nếu có thể Blue kiếm ít kẹo chanh để ngậm dọc đường và chuẩn bị nước cho cả đoàn đầy đủ nhá
    Chương trình hai hấp dẫn quá nếu các bác định tổ chức câu đêm báo trước bởi vespalangbat đang có ở nhà 10 áo phao và còn chuẩn bị cần câu nữa chứ
    Ô kha !!! banana.. xông pha bằng Toyota ..úmbala ..massage ..
    Được vespalangbat sửa chữa / chuyển vào 02:23 ngày 07/06/2005
  10. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Thế nào ấy chứ ạ, bác hai lúa đã gọi điện cho v/c nhà bánh quy rồi em mới biết mà bảo là giang hồ đồn anh chị í ở nhà chứ ạ.
    Còn kế hoạch đi thì đã bàn vào cái hôm ăn ở bến sông trăng ấy chứ ạ. Bảo là con gái bác bà còng lên xe hoa xong thì tuần tiếp theo anh em ta lên ôtô đi Ô Kha cơ mà.
    Đấy, lại mắng vốn em hic, chắc vì thế mà đêm qua "nhà đèn" đằng í phát cáu cho mất điện, nóng chả ngủ được. Hê hê cứ đổ tất cho "nhà đèn" đấy, làm giề được nhau
    Mà v/c nhà bác bánh quy phải đi chứ lị!
    @V/c nhà bác bánh:
    Nghe tin sét xẹt lỗ tai
    Vợ chồng bác bánh cả hai ở nhà
    Quan quân náo loạn bầy gà
    Em xin 2 bác "chăn gà" hộ em

Chia sẻ trang này