1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GPS Club - phòng trưng bày: Ô Kha - t.24, Pleiku - t.31, Luangprabang - t.36, Quãng Ngãi - t.45

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hailua_dichat, 20/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pvnguyen

    pvnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    trơ?i ui, chết vi? the?m
    hôm nay thi? em lại có giấy phép ru?i

    Bác Vespa :
    em va? bác la?m qua? xe ôm đi cái chấm na?o gâ?n gâ?n cho đơf ghiê?n đi !!!!
  2. toeooc

    toeooc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Vầng, thế là đã gần kỉ niệm một năm ngày CLB GPS của box nhà mình đi chấm cái mút đầu tiên ở Phan Thiết (17/6/2004 - 10/6/2005). 1 năm, thêm vài ba cái chấm nữa đuợc chinh phục thành công, nhưng hình như cái Ô Kha lần này là cái gian nan nhất, tiền trạm đã mấy phen, thăm dò gần mấy bận, có những lúc ruột đau như cắt, nuớc mắt đầm đìa, chỉ căm tức chưa sờ tận tay, day tận chán cái chấm đầy thách thức kia.
    Hí hí, cho cháu nói leo mấy câu thế thôi, thấy mọi nguời đi về thắng lợi rực rỡ, vui vẻ trẻ khoẻ, hào khí vẫn bừng bừng lan đến tận trang 24-25 của cái pốt này, thật mừng quá! (Vừa mừng, vừa tiếc, vừa thèm, lại vừa cả nhớ mọi nguời nữa!). Ảnh các bác pốt lên công nhận là đẹp, có hồn, thế mới biết ở ngoài nó phải hoành tráng, cực hoành tráng!!!. Công nhận là bác Bacong, bác HaiLua vẫn phong độ và thủ lĩnh, anh giai cooky vợ con vào trông chín chắn ra, anh ducko có vẻ "đằm thắm" hơn, chị Yếndieu cắt tóc trông chững chạc hẳn, chị Lu em thì khỏi bàn :-)p), chị gái sgh với Hard2Get trông cứ gọi là...bản lĩnh con gái thời nay!!
    Cháu bia ruợu thịt gà đậu phụ chúc mừng các bác. Mong các bác gái chăm các bác truởng đoàn bọn cháu kĩ, để phen sau còn tiếp tục dẫn cháu đi chấm ạ!
  3. toeooc

    toeooc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Vầng, thế là đã gần kỉ niệm một năm ngày CLB GPS của box nhà mình đi chấm cái mút đầu tiên ở Phan Thiết (17/6/2004 - 10/6/2005). 1 năm, thêm vài ba cái chấm nữa đuợc chinh phục thành công, nhưng hình như cái Ô Kha lần này là cái gian nan nhất, tiền trạm đã mấy phen, thăm dò gần mấy bận, có những lúc ruột đau như cắt, nuớc mắt đầm đìa, chỉ căm tức chưa sờ tận tay, day tận chán cái chấm đầy thách thức kia.
    Hí hí, cho cháu nói leo mấy câu thế thôi, thấy mọi nguời đi về thắng lợi rực rỡ, vui vẻ trẻ khoẻ, hào khí vẫn bừng bừng lan đến tận trang 24-25 của cái pốt này, thật mừng quá! (Vừa mừng, vừa tiếc, vừa thèm, lại vừa cả nhớ mọi nguời nữa!). Ảnh các bác pốt lên công nhận là đẹp, có hồn, thế mới biết ở ngoài nó phải hoành tráng, cực hoành tráng!!!. Công nhận là bác Bacong, bác HaiLua vẫn phong độ và thủ lĩnh, anh giai cooky vợ con vào trông chín chắn ra, anh ducko có vẻ "đằm thắm" hơn, chị Yếndieu cắt tóc trông chững chạc hẳn, chị Lu em thì khỏi bàn :-)p), chị gái sgh với Hard2Get trông cứ gọi là...bản lĩnh con gái thời nay!!
    Cháu bia ruợu thịt gà đậu phụ chúc mừng các bác. Mong các bác gái chăm các bác truởng đoàn bọn cháu kĩ, để phen sau còn tiếp tục dẫn cháu đi chấm ạ!
  4. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    hehe! Cô Em Toe cũng theo dõi chuyến đi của tụi anh sát quá nhỉ
    đã vậy lại còn nhắc đến kỷ niệm 1 năm ngày ra đời của GPS Club với chuyến đi Mường Mán lần đầu nữa chứ !
    cô có nhớ có lần tui rủ rê cô zìa đi tiếp cái chấm Okha này , nhưng cô còn phải lo học hành không thu xếp được . Tui chỉ E là , độ này đội GPS máu quá , tui chỉ e với tốc độ này , hổng bao lâu là hết chấm để đi , chính vì thế mà dạo này người ta đã toan tính tới những cái chấm bên Laò hoặc trên Cambốt rồi đó!!!
    Vầng , cũng theo dòng thời sự , xin gởi các bác vài tấm hình để hiểu rõ hơn chuyến đi đầy gian nan và vất vả của của bà con
    sau khi ăn sáng và cà phê cà pháo , cả đòan bắt đầu xuất phát từ Ba Ngòi , lúc này là 07:30 11.June
    [​IMG]
    và đây núi rừng Khánh Sơn
    [​IMG]
    Còn đây , theo lời khuyên tận tình của bác GPS, bôi thuốc DEP vào khe giữa 2 ngón chân cái ( Yến Điệu tay đang cầm lọ thuốc DEP)
    [​IMG]
  5. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    hehe! Cô Em Toe cũng theo dõi chuyến đi của tụi anh sát quá nhỉ
    đã vậy lại còn nhắc đến kỷ niệm 1 năm ngày ra đời của GPS Club với chuyến đi Mường Mán lần đầu nữa chứ !
    cô có nhớ có lần tui rủ rê cô zìa đi tiếp cái chấm Okha này , nhưng cô còn phải lo học hành không thu xếp được . Tui chỉ E là , độ này đội GPS máu quá , tui chỉ e với tốc độ này , hổng bao lâu là hết chấm để đi , chính vì thế mà dạo này người ta đã toan tính tới những cái chấm bên Laò hoặc trên Cambốt rồi đó!!!
    Vầng , cũng theo dòng thời sự , xin gởi các bác vài tấm hình để hiểu rõ hơn chuyến đi đầy gian nan và vất vả của của bà con
    sau khi ăn sáng và cà phê cà pháo , cả đòan bắt đầu xuất phát từ Ba Ngòi , lúc này là 07:30 11.June
    [​IMG]
    và đây núi rừng Khánh Sơn
    [​IMG]
    Còn đây , theo lời khuyên tận tình của bác GPS, bôi thuốc DEP vào khe giữa 2 ngón chân cái ( Yến Điệu tay đang cầm lọ thuốc DEP)
    [​IMG]
  6. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Bác 2L email cho em xin cái tracklog đi, em cám ơn nhiều. Em muốn ngâm cứu mai mốt đi lại cho đỡ tiếc. Đúng là sắp hết chấm ở Vn mà đi rồi, thôi thì ''''mãi mãi là người đến sau'''' cũng được, dù sao cũng còn được là người con hơn ''''trâu chậm uống nước đục'''' thì trở thành súc sinh mất rồi.
    BS đang vận nội công viết bài sao lâu quá chưa thấy. Nhớ đổi cái tên chủ đề cho nó có phần ca khúc khải hoàn tí.
    Ducko vẫn văn hay chữ tốt Hán rộng nho chùm như thường lệ.
    Bác nguyengia thấy thập thò hóng hớt ở trong này mấy hôm nay nhưng không thấy lên tiếng. Danh sách hóng hớt đây
    [​IMG]
    Được gps sửa chữa / chuyển vào 15:18 ngày 13/06/2005
  7. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Bác 2L email cho em xin cái tracklog đi, em cám ơn nhiều. Em muốn ngâm cứu mai mốt đi lại cho đỡ tiếc. Đúng là sắp hết chấm ở Vn mà đi rồi, thôi thì ''''mãi mãi là người đến sau'''' cũng được, dù sao cũng còn được là người con hơn ''''trâu chậm uống nước đục'''' thì trở thành súc sinh mất rồi.
    BS đang vận nội công viết bài sao lâu quá chưa thấy. Nhớ đổi cái tên chủ đề cho nó có phần ca khúc khải hoàn tí.
    Ducko vẫn văn hay chữ tốt Hán rộng nho chùm như thường lệ.
    Bác nguyengia thấy thập thò hóng hớt ở trong này mấy hôm nay nhưng không thấy lên tiếng. Danh sách hóng hớt đây
    [​IMG]
    Được gps sửa chữa / chuyển vào 15:18 ngày 13/06/2005
  8. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Tối qua, 3 anh em Cồ, sgh & B.S chia tay nhau ở đầu xóm nhà B.S và sgh. 2 chị em lịch kịch tha túi đi về, sgh bảo "Chuyến này đi vừa nhanh mà lại vừa lâu í chị nhỉ!". Ừ em ạ, hơn 48h liên tục kề vai sát cánh bên nhau là lâu nhưng với tất cả những gì anh chị em mình đã làm được thì là quá nhanh trong vòng 48h.
    Sáng nay, log-in vào đã thấy bài ảnh loạn xị, ui sao mà nhanh chân lẹ tay thế không biết!
    ....
    18h20'' ngày 10 tháng 6 năm 2005
    Đang đứng chờ xe, con ******* ĐT cho Mẹ, Mẹ đang ở Ban Mê Thuộc - đi tham quan với trường, cười rất to:
    -Mẹ cả ngày hôm nay đạp xe đạp với lại cưỡi voi, vui lắm con ạ!Con gái cũng gào lên
    -Tối nay con cũng đi Cam Ranh này!
    -Nhớ ghé thăm nhà cô Bé em bác Phương.
    -Con đi rừng đi núi mà!
    -Lại đi tìm cái chấm canh bằng vệ tinh gì gì đó phải không? Cẩn thận nghe chưa, hồi xưa máy bay rớt đó con. Vô rừng coi chừng rắn!
    -Yên tâm điiiiiiiiiiiiiiiii! Con đi đông cả...năm chục người í mà xe có 25 chổ thôi
    ....
    Xe đã đến, B.S lon ton phi ra ngoắc ngoắc, bác bà còng mở cửa, xuống bảo "Cho ngồi trước để đỡ ói đi. Ơ, còn Saga sao vào SG mà không đi là sao?". Đồng chí Ducko thò đầu ra từ cửa sau "Á á, tại sao lại không đi?" hehe, các bác đang "chỉ trích" em ku Saga. Tội nghiệp, Saga phi về Sài Gòn mà chả đi được vì mắc công chuyện, chỉ ra tiễn rồi về nhà ngồi hóng hớt thêm.
    Thế là lên đường, đội hình trên xe: giặc lái kiêm luôn lớp trưởng cạnh bên là em B.S kề vai sát cánh; băng sau bác hai lúa, em sgh; lui băng nữa, chị Hard2get, chị YD; sau nữa bác bà còng nằm thò chân ra; cuối cùng là 2 anh Ducko & Cồ. Lổn nhổn dưới chân là balô, giỏ xách, chai lọ, bịch gói loạn xị...Ngang Cora xe đón thêm Anh chị nhà Cooky nữa là đầy đủ.
    Xe chạy êm êm, mọi người trò chuyện to nhỏ, bên ngoài trời nóng hầm hập, thế mà mới hôm qua hôm kia còn mưa bão đầy trời. Anh em ta đúng là những cánh chim xoá bão!
    Xe nghỉ đợt 1 tại Sara để mọi người xuống uống nước, lái qua lái lại, cũng như tuyên dương đợt 1 về việc B.S đã không ói phát nào từ nãy đến giờ. Mừng nhất phải kể đến lớp trưởng, vênh mặt lên bảo "Không ói là nhờ anh đi không sơn mỏng phát nào nhá!"
    Xe lại lên đường, đâu đó ở Ba Ngòi xa xôi đồng chí ATC đang trằn trọc mong anh em như mong Mẹ đi chợ về.
    2h sáng xe lừ đừ de đít vào cổng khách sạn, bác ATC đầu tóc ngắn hẳn đi sau 1 đêm nằm vật vã chờ đợi lon ton chạy ra đón. Mọi người nhanh chóng check-in, chia phe nam nữ lùi rồi về phòng ngơi nghỉ chờ ngày mai ra quân.
    B.S tranh thủ đè nghiến các chị em ra thu tiền, giọng chị BMT sung sướng "Của chị với anh Cooky 2 người là 1 triệu 2 nè" He he chưa bao giờ B.S nghe một cái giọng nộp tiền gấp đôi nào mà lại ẩn chứa cái sự vui sướng như cái giọng này í! Đấy, hạnh phúc là được trả tiền gấp đôi đấy các bác ạ!
    Đêm Ba Ngòi êm ả thế mà trong giấc mơ những hình ảnh núi non trùng điệp Tô Hạp - Khánh Sơn cứ trải dài...
  9. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Tối qua, 3 anh em Cồ, sgh & B.S chia tay nhau ở đầu xóm nhà B.S và sgh. 2 chị em lịch kịch tha túi đi về, sgh bảo "Chuyến này đi vừa nhanh mà lại vừa lâu í chị nhỉ!". Ừ em ạ, hơn 48h liên tục kề vai sát cánh bên nhau là lâu nhưng với tất cả những gì anh chị em mình đã làm được thì là quá nhanh trong vòng 48h.
    Sáng nay, log-in vào đã thấy bài ảnh loạn xị, ui sao mà nhanh chân lẹ tay thế không biết!
    ....
    18h20'' ngày 10 tháng 6 năm 2005
    Đang đứng chờ xe, con ******* ĐT cho Mẹ, Mẹ đang ở Ban Mê Thuộc - đi tham quan với trường, cười rất to:
    -Mẹ cả ngày hôm nay đạp xe đạp với lại cưỡi voi, vui lắm con ạ!Con gái cũng gào lên
    -Tối nay con cũng đi Cam Ranh này!
    -Nhớ ghé thăm nhà cô Bé em bác Phương.
    -Con đi rừng đi núi mà!
    -Lại đi tìm cái chấm canh bằng vệ tinh gì gì đó phải không? Cẩn thận nghe chưa, hồi xưa máy bay rớt đó con. Vô rừng coi chừng rắn!
    -Yên tâm điiiiiiiiiiiiiiiii! Con đi đông cả...năm chục người í mà xe có 25 chổ thôi
    ....
    Xe đã đến, B.S lon ton phi ra ngoắc ngoắc, bác bà còng mở cửa, xuống bảo "Cho ngồi trước để đỡ ói đi. Ơ, còn Saga sao vào SG mà không đi là sao?". Đồng chí Ducko thò đầu ra từ cửa sau "Á á, tại sao lại không đi?" hehe, các bác đang "chỉ trích" em ku Saga. Tội nghiệp, Saga phi về Sài Gòn mà chả đi được vì mắc công chuyện, chỉ ra tiễn rồi về nhà ngồi hóng hớt thêm.
    Thế là lên đường, đội hình trên xe: giặc lái kiêm luôn lớp trưởng cạnh bên là em B.S kề vai sát cánh; băng sau bác hai lúa, em sgh; lui băng nữa, chị Hard2get, chị YD; sau nữa bác bà còng nằm thò chân ra; cuối cùng là 2 anh Ducko & Cồ. Lổn nhổn dưới chân là balô, giỏ xách, chai lọ, bịch gói loạn xị...Ngang Cora xe đón thêm Anh chị nhà Cooky nữa là đầy đủ.
    Xe chạy êm êm, mọi người trò chuyện to nhỏ, bên ngoài trời nóng hầm hập, thế mà mới hôm qua hôm kia còn mưa bão đầy trời. Anh em ta đúng là những cánh chim xoá bão!
    Xe nghỉ đợt 1 tại Sara để mọi người xuống uống nước, lái qua lái lại, cũng như tuyên dương đợt 1 về việc B.S đã không ói phát nào từ nãy đến giờ. Mừng nhất phải kể đến lớp trưởng, vênh mặt lên bảo "Không ói là nhờ anh đi không sơn mỏng phát nào nhá!"
    Xe lại lên đường, đâu đó ở Ba Ngòi xa xôi đồng chí ATC đang trằn trọc mong anh em như mong Mẹ đi chợ về.
    2h sáng xe lừ đừ de đít vào cổng khách sạn, bác ATC đầu tóc ngắn hẳn đi sau 1 đêm nằm vật vã chờ đợi lon ton chạy ra đón. Mọi người nhanh chóng check-in, chia phe nam nữ lùi rồi về phòng ngơi nghỉ chờ ngày mai ra quân.
    B.S tranh thủ đè nghiến các chị em ra thu tiền, giọng chị BMT sung sướng "Của chị với anh Cooky 2 người là 1 triệu 2 nè" He he chưa bao giờ B.S nghe một cái giọng nộp tiền gấp đôi nào mà lại ẩn chứa cái sự vui sướng như cái giọng này í! Đấy, hạnh phúc là được trả tiền gấp đôi đấy các bác ạ!
    Đêm Ba Ngòi êm ả thế mà trong giấc mơ những hình ảnh núi non trùng điệp Tô Hạp - Khánh Sơn cứ trải dài...
  10. cooky

    cooky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    sao mà kì dzậy??? Hồi nảy giờ đã post bài rùi mờ!!!
    Thôi tắt đèn lam lại hehehe
    Chiều mai dzìa tới Sì gòn ngộ sẽ quăng lựu đạn tá lả, ai dăng miểng ráng chịu miễn sao ngộ bình an dzô sự là tốt rùi hehehe
    Được cooky sửa chữa / chuyển vào 12:34 ngày 13/06/2005

Chia sẻ trang này