1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GPS Club - phòng trưng bày: Ô Kha - t.24, Pleiku - t.31, Luangprabang - t.36, Quãng Ngãi - t.45

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hailua_dichat, 20/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cooky

    cooky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    sao mà kì dzậy??? Hồi nảy giờ đã post bài rùi mờ!!!
    Thôi tắt đèn lam lại hehehe
    Chiều mai dzìa tới Sì gòn ngộ sẽ quăng lựu đạn tá lả, ai dăng miểng ráng chịu miễn sao ngộ bình an dzô sự là tốt rùi hehehe
    Được cooky sửa chữa / chuyển vào 12:34 ngày 13/06/2005
  2. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    thêm vài cái nữa!
    Đây , đC Bộ Đội Hòa
    [​IMG]
    Kiểm tra máy móc trước giờ xuất phát
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hành Quân , Bacong _ hội trưởng tỏ ra rất sung sức
    [​IMG]
    sẽ còn tiếp tục , nhưng để thay đổi không khí xin các xem
    Cái Gì đây Kỳ này
    [​IMG]
  3. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    thêm vài cái nữa!
    Đây , đC Bộ Đội Hòa
    [​IMG]
    Kiểm tra máy móc trước giờ xuất phát
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hành Quân , Bacong _ hội trưởng tỏ ra rất sung sức
    [​IMG]
    sẽ còn tiếp tục , nhưng để thay đổi không khí xin các xem
    Cái Gì đây Kỳ này
    [​IMG]
  4. nguyengia

    nguyengia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Ái chà , Bác Hai không quăng lựu đạn nữa mà quăng Cối 105 ly
    Khiếp nhể !
    Chàng ơi thương lấy Thiếp cùng
    Tuy rằng khác ..Dép nhưng chung một ...đường
    (12N-109E)
    Được nguyengia sửa chữa / chuyển vào 15:25 ngày 13/06/2005
  5. nguyengia

    nguyengia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Ái chà , Bác Hai không quăng lựu đạn nữa mà quăng Cối 105 ly
    Khiếp nhể !
    Chàng ơi thương lấy Thiếp cùng
    Tuy rằng khác ..Dép nhưng chung một ...đường
    (12N-109E)
    Được nguyengia sửa chữa / chuyển vào 15:25 ngày 13/06/2005
  6. bacong

    bacong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi thật nhiều cảm xúc,chắc chắn mọi người đều muốn giải bày niềm vui,cảm nhận của mình với người khác,cũng muốn chọc phá nhau để được nhớ lại những lúc sát cánh bên nhau để kéo dài cái cảm giác ngất ngây còn lại của chuyến đi.Hãy cho xuất xưởng những đạn cối,mìn,bom vi sinh ,bom hoá học...v...v... nhưng cẩn thận đừng để ảnh hưởng đến hoà bình thế giới, đừng để xẩy ra thế chiến,đừng để những dân lành vô tội bị chết trong những cái chấm tiếp theo.
    Cuối cùng đề nghị có một buổi họp mặt nhân dịp sinh nhật một năm của GPS club.
  7. bacong

    bacong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi thật nhiều cảm xúc,chắc chắn mọi người đều muốn giải bày niềm vui,cảm nhận của mình với người khác,cũng muốn chọc phá nhau để được nhớ lại những lúc sát cánh bên nhau để kéo dài cái cảm giác ngất ngây còn lại của chuyến đi.Hãy cho xuất xưởng những đạn cối,mìn,bom vi sinh ,bom hoá học...v...v... nhưng cẩn thận đừng để ảnh hưởng đến hoà bình thế giới, đừng để xẩy ra thế chiến,đừng để những dân lành vô tội bị chết trong những cái chấm tiếp theo.
    Cuối cùng đề nghị có một buổi họp mặt nhân dịp sinh nhật một năm của GPS club.
  8. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi đầu tiên tới Mương Mán vào ngày 10 tháng 7. Các bác thư thả chờ em về rồi hãy làm sinh nhật nhé. Cám ơn các bác, các cô đã mở lượng từ bi hải hà chờ em zìa.
    Cũng vì hoàn cảnh khó khăn
    Biển trời cách trở phải mần từ xa
    Cúi xin mở lượng hải hà
    Chờ em zìa phép rồi ta cùng mần.
  9. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi đầu tiên tới Mương Mán vào ngày 10 tháng 7. Các bác thư thả chờ em về rồi hãy làm sinh nhật nhé. Cám ơn các bác, các cô đã mở lượng từ bi hải hà chờ em zìa.
    Cũng vì hoàn cảnh khó khăn
    Biển trời cách trở phải mần từ xa
    Cúi xin mở lượng hải hà
    Chờ em zìa phép rồi ta cùng mần.
  10. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Làng nghề truyền thống lên báo này. Không rõ có phải nghệ nhân nào đó của làng đục gõ không !!! ????
    [​IMG]
    Hình resize nên hơi bị mờ. Em post lại đoạn highlight màu vàng
    Tại TP HCm, một nhóm du lịch balô kiểu khác đang hình thành và đã thu hút rất nhiều thành viên tham gia. Nhóm sử dụng GPS ( máy định vị toàn cầu - global positioning system) để đi tìm những điểm toạ độ đặc biệt như các điểm số chẵn giao nhau. Nhóm này cũng đi kiểu bụi nhưng mục tiêu của họ là tìm đến những điểm này hơn là khám phá cảnh sắc và con người của địa phương. Năm nay, nhóm đã chinh phục được một số điểm ở Việt Nam và kế hoạch sắp tới của họ là chinh phục một điểm ở Lào.
    ( trích từ báo Thể Thao & Văn hoá, số 57 ngày 11/6/2005)

Chia sẻ trang này