1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GPS Club - phòng trưng bày: Ô Kha - t.24, Pleiku - t.31, Luangprabang - t.36, Quãng Ngãi - t.45

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hailua_dichat, 20/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Chỉ trong vòng có 2 tháng mà GPS Club làm đến 3 phát , xem ra đã bão hòa, lên bà con không có vẻ mặn nồng Pót bài như người mới nữa !
    Lúa tui chiều nay mới về tới SG , tuy rất mệt sau hành trình 1400km liên tục trong vòng 4 ngày nhưng vẫn không quyên nhiệm vụ
    nay xin gửi lên tòan bộ các Tracklog của chuyến đi coi như " Xa gần bá cáo , ai nấy đều hay" còn việc bài vở và hinh ảnh xin nhường lại cho các bạn trẻ . dưng mà cô SGH chiều tối nay vẫn đang tung tẩy ở Quy Nhơn mới ghê chứ
    cái đọan bom Mìn thì xin các bác cứ chờ coi, hồi sau sẽ rõ!!!
    coi như xuất phát từ cầu Bình Triệu
    [​IMG]
    bận đi tui lại chọn tỉnh lộ 741, đuờng đang làm thiệt đúng là con đường đau khổ , Bận về thì đi theo ngả Ngã ba Chơn Thành cuối của QL14
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    sau khi đi chấm là tham quan Biển Hồ và Thủy điện YALY
    Thủy điện này nằm trên 2 tỉnh là GiaLai và Kontum , như các bác thấy
  2. bacong

    bacong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Bác Vespa nói chí phải,đôi bạn trẻ nhà Bánh quy quả là rất đặc biệt.Anh chàng Cooky thì vui vẻ,hoà đồng,lại nhanh nhẹn,tốt bụng rất đáng yêu.Còn cô nàng BMT thì xinh đẹp,tươi trẻ lại thật thà chất phác,đấy cứ nhìn vào nick của cô nàng thì rõ.Họ quả là một đôi trời cho đấy các bạn ạ !Càng gần nhà Bánh quy,càng thấy mến họ.Họ đã gieo vào lòng các thành viên GPS Club những tình cảm tốt đẹp và đáng quí.
    Bacong xin cầu chúc cho cuộc nhân duyên này trọn đời bền vững,
    Chúc cho đôi bạn trẻ Cooky-ThụcNhi thật nhiều nhiều hạnh phúc và chúc cho họ sớm sản sinh ra thật nhiều các gps chạy bằng sữa để còn khoe hàng cho Bác GPS sợ chơi.
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. claymore

    claymore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    1
    tuy chưa gặp mặt anh chị Cooky & BMT2002 nhưng qua nhưng gì được biết ,thì thật là cảm phục anh chị
    chúc anh chị mãi mãi hạnh phúc
    kính anh chị 1 ly
    em có ý kiến này :sao anh chị không đi Honey Moon ở Lào nhỉ ?
  4. Ducko

    Ducko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Chắc phải bắt chước Bao Bất Đồng mà thốt lên : "Không phải đâu là không phải đâu!! Không phải đã hết mặn nồng đâu!!". Quả thật chuyến đi khá vất vả và khi trở về ai cũng tối mắt vào công việc, trả giá cho những ngày ăn chơi bù khú. Thế nhưng lý do chính khiến mọi người chậm góp bài không phải là vì hết mặn nồng như bác Hai nói mà vì QUÁ mặn nồng. Như em đây, đã hai ngày về với cuộc sống thường nhật, với vất vả cày cuốc mà trong người vẫn lâng lâng. Em vẫn còn say với không khí nhè nhẹ trong lành của phố núi thoang thoảng hương hoa rừng ngòn ngọt. Trong giấc mơ vẫn còn nghe tiếng cười giòn tươi đầy hạnh phúc của Quách tiểu thư khi về với họ Ngô. Và vẫn còn nhớ mãi ánh mắt sâu thăm thẳm của gã Cooky rắn rỏi như mềm đi khi nàng cài hoa chanh lên tóc, chàng cài hoa... mướp lên áo cùng nhau khui chai rượu mừng nơi cái chấm chưa ai đến. Nhiều, quá nhiều kỷ niệm. Cảm xúc cứ cuồn cuộn dâng trong lòng, choán hết mọi suy nghĩ. Viết gì đây? Có nhiều chuyện muốn cùng chia sẻ với mọi người quá... Đành xin thư thả ít ngày cho cảm xúc lắng xuống, lòng bình yên lại, rồi ra sẽ thuật hầu quý vị ở nhà những ngày đi đến cái chấm hạnh phúc nhất của nhóm GPS.
    "Sẽ nhắp dần, vơi vơi từng chén
    Sẽ ca dần, den dén từng thiên
    Liên ngâm đối ẩm đòi phen
    Cùng chàng lại kết mối duyên đến già".

    Kính,
    Duck
    Chữ ký mới: Chưa biết ai lạy ai à
  5. bacong

    bacong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Bacong cho là cậu Ducko này còn say nhiều thứ nữa chứ chẳng phải chỉ say vì không khí trong lành và hương hoa rừng ngòn ngọt đâu.
    Cứ nhìn vào chữ ký mới của cậu ấy khắc rõ Hí Hí
    Đi cưới kiểu gps
    Đàng Trai:
    [​IMG]
    Đàng Gái:
    [​IMG]
    Được bacong sửa chữa / chuyển vào 19:16 ngày 06/07/2005
  6. Ducko

    Ducko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0

    Như đã thành lệ, những kẻ lang thang GPS lại lên đường rời thành phố nhộn nhịp trong chiều mưa. Mưa dầm dề, mưa từ thành phố đến Bình Dương, qua Đồng Xoài, lên DakNông, DakMil...
    Gia đình Hailua đã lên Buôn Ma Thuột từ hôm trước. Bàcòng thì bay từ Nha Trang sang. Trên chuyến xe do tay roi quen thuộc miền Viễn Tây điều khiển chỉ có: Vespalangbat, Pvnguyen, Sgh, Ducko và X, cô phóng viên trẻ đẹp, nghe lời quảng cáo của Vespalangbat theo đoàn tìm hiểu.... GPS. Blue vì công việc không đi được, ra tận nơi tiễn chân, mặt buồn rười rượi.
    Mưa tầm tã. Quốc lộ 13 đoạn gần đến Chơn Thành, chuẩn bị rẽ sang đường 14, đang sửa chữa nhếch nhác, nhấp nhô ổ gà và trông lạ hoắc. Lớp trưởng dày dạn kinh nghiệm là thế mà cũng nhận không ra đường, cứ lầm bầm: Ducko ơi, hồi nãy mình có quẹo lộn đâu không?... Đi kiểu này dám sáng ra thấy mình ở Campuchia quá...
    Lần này hội GPS đi chấm với một kế họach rất đặc biệt: tổ chức đám cưới cho "hai trẻ" ngay tại chấm. Thế cho nên bàn về chấm thì ít mà bàn về đám cưới thì nhiều. Mọi người cứ râm ran bàn tán: "Ngày mai mình làm thế này, thế này..., phải như thế, như thế.." đến khi mệt mỏi ngủ thiếp đi. Hơn 2 giờ sáng, đòan theo tọa độ bác Hai gửi trước đó, tìm đến khách sạn. Phải mất nửa buổi mới gọi được người ra mở cửa, các chiến hữu lên lục tục quẩy gói lên phòng. Phòng lớn, có sáu giường, Bàcòng đang ngủ một mình trong phòng. "Anh em ta đã từng đấm tay vào cửa cuộc đời, cửa vẫn đóng và đời im ỉm khóa", không biết làm sao, đành nhờ khách sạn dùng chìa khóa thứ hai để mở cửa. Óai oăm thay, bên trong Bàcòng cài thêm một lần chốt nữa, quả là bó tay. Lại đấm đá gào thét, rồi cuối cùng cũng có tiếng dép lệp kệp, BàCòng ra mở cửa. Sau này nghe nói là đêm hôm ấy Bàcòng không ngủ được, cứ trằn trọc mong mọi người ra...
    Sáng sớm hôm nay trên cao nguyên không có sương mù như những kẻ thị thành dưới xuôi chờ đợi. Trời mát lạnh, gió nhè nhẹ, không khí trong lành, dễ chịu. Ducko thả bộ bâng quơ theo các con phố vuông bàn cờ. Phố rộng, người vắng. Thơ thẩn lần ra quảng trường rộng thênh thang. Người dân địa phương đi tập thể dục buổi sáng, trẻ em chơi đá bóng trên bãi cỏ. Một buổi sáng yên bình! Buổi sáng của một ngày trong đại: Hôm nay Cooky và Thục Nhi, chúng... cưới nhau!
    Trong khách sạn bác Gà đã lui cui ngồi đánh giầy, Bàcòng vuốt lại bộ vest, Sgh đi tiệm sửa sang mái tóc, Ducko cũng nôn nao chờ đợi. Hôm nay chúng tôi đi họ nhà trai!
    (Còn tiếp)
    Chữ ký mới: Chưa biết ai lạy ai à nha
  7. pvnguyen

    pvnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
  8. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Sau mỗi chuyến đi là em mong được đọc các bài viết, xem các ảnh cùng các loại bom mìn. Mỗi người một giọng văn, một góc nhìn khác nhau. Trong những cây bút em yêu thích có bác Ducko nho thâm hán rộng. Văn bác viết điềm đạm, thâm trầm và luôn luôn nhỏ nhẹ. Điểm xuyến vào những hình ảnh, cảm xúc là những điển tích được bác dùng ở nơi đắc địa, những câu thơ dù cổ kính vẫn được được trích dẫn một cách nhẹ nhàng, tươi tắn. Đọc qua, mấy ai nhận ra đó là bốn câu trong Chinh Phụ Ngâm, một tác phẩm văn chương bác học với đầy điển tích của cụ Trần được nữ sĩ họ Đoàn diễn Nôm.
    Cuối bài, bác Ducko không quên thòng câu (còn tiếp) để kẻ hóng hớt như em cứ phải thập thò vào ra ngày năm bảy bận.
  9. Hard2Get

    Hard2Get Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Chuyến này bà con đi chụp hình trông ai cũng xinh, xinh nhất là... bác bacong
    Đây bacong Pleiku:
    Và đây bacong Ô Kha:
    Càng chấm càng xinh, bác bacong nhỉ
    Được Hard2Get sửa chữa / chuyển vào 23:38 ngày 06/07/2005
  10. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Bác bacong thao thức, trên tay cầm cái Rino. Trên cái táp đờ nuy lại thấy cái PPC. Say mê bản đồ như vậy sao ngủ được bác bacong ơi.

Chia sẻ trang này