1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GPS Club - phòng trưng bày: Ô Kha - t.24, Pleiku - t.31, Luangprabang - t.36, Quãng Ngãi - t.45

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hailua_dichat, 20/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Ừ phải công nhận bác bacong ngày càng đẹp lảo ra !! ducko thì khỏi nói rồi bảnh bao ..!! bác hailua thì cực kỳ "nghiêm túc " háhá cứ thấy bác hailua xễng chút là vọt em chả dám cười .Tay ảnh pvnguyen xem thế mà tếu ra phết . Cò vespalangbat khỏi phải bàn ..nói ra mất công nói mình thật thà mà không khiêm tốn
    Female của chuyến đi này chuẩn bị khá kỹ do có đám cưới . Blue có lẻ "sang nhất " bỏ 12h đi xe đò ra cho kịp đến chấm sau đó ra sân bay mua vé về saigon may mà máy bay hết chỗ > bé hạt tiêu SGH từ 5h sáng đã ra đường tưởng đi vãn cảnh ai ngờ "em đi kiếm tiêm làm tóc " hì hì giờ đó mắt mũi kèm nhèm ai làm hỡi em !! Hai cô em tương luôn quả áo dài truyền thống ngay chấm choáng thiệt " cô Liêu " thì thôi đấy ..!! là nguồn sáng tác cảm hứng của vespalangbat với bao tác phẩm độc hại và cũng là gánh nặng của ducko suốt chặng đường về nhĩ " chưa biết ai lạy ai nhá " .Cô X phóng viên cởi mở là dân Pleyku lần đầu đi chấm chắc không khỏi lạ lùng với cái group này nhĩ !!? Nói thật không biết đã có ai khen cô có đôi mắt đẹp chưa ..!!?? Các bác GPS đã ngắm biển hồ rồi .. chắc cũng muốn chìm một lần trong đôi mắt ấy cho biết các bác nhĩ !!??
    ... không biết lúc nào bắt đầu chương trình quăng bom mìn đây !!?? vespalangbat ngứa tay ngứa chân lắm rồi
    Được vespalangbat sửa chữa / chuyển vào 07:10 ngày 07/07/2005
  2. Ducko

    Ducko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Bác GPS ơi,
    "Trăm năm trong cõi người ta
    Ai ai cũng phải thò ra thụt vào
    Trăm năm trong cõi người nào
    Ai ai cũng phải thụt vào thò ra
    Em dù trăm việc, bác à,
    Một ngày cũng cố vào - ra vài lần..."
    Giờ này em Blue chắc đã vi vu trên đường thiên lý, Sgh còn tấp tểnh đèo Cù Mông, em đành ngồi kể lể tỷ mẩn chuyện cửa nhà hầu các bác vậy

    Xe cộ sau một nga?y lặn lội núi đe?o bâ?n kinh khu?ng. Lớp trươ?ng cu?ng bác Hai pha?i vội va?ng đánh xe đi xịt rư?a lau chu?i cho thật bóng loáng đê? đi đám cưới cho oách. Anh em ai nấy ma?y râu nhăfn nhụi áo quâ?n ba?nh bao, nao nức lên đươ?ng, hô?i hộp như la? đám cưới cu?a chính mi?nh ấy. Theo tọa độ Cooky cho, hai xe nối đuôi nhau ra hướng quốc lộ 27. Nha? Cooky ơ? cách trung tâm tha?nh phố Buôn Ma Thuột lối 3 cây số. Tha?nh phố nho? nên cách va?i cây số đaf thấy nét thôn quê. Con đươ?ng đất đo? đang được sư?a sang chạy giưfa hai bên la? vươ?n ca? phê chen lâfn rư?ng giá tỵ. Nha? trai tọa lạc khang trang ơ? lưng chư?ng đô?i, phía xa dưới thung lufng la? bạt nga?n râfy ca? phê. Chúng tôi đến vư?a kịp giơ? chuâ?n bị sang nha? gái.
    Hóa ra "nha? na?ng ơ? cạnh nha? me, cách nhau cái dậu café xanh rơ?n". Chúng tôi được hân hạnh xếp va?o họ ha?ng nha? trai, đi bộ xuôi theo đươ?ng đất đo? trong xóm một đôfi đê? sang la?m lêf xin dâu. Nha? cô dâu đaf tra?i chiếu hoa trước cô?ng đón tiếp khách đa?ng trai. Các bậc trươ?ng thượng va? chú rê? được đưa va?o trước ba?n thơ? gia tiên. Rô?i cô dâu được đưa ra diện kiến. Theo phong tục cu?a ngươ?i Mươ?ng, một thâ?y tư tế cu?a tộc họ đứng ra tế cáo tô? tiên. Thâ?y quy? trước ba?n thơ? lâ?m râ?m khấn vái nho? to, phía sau la? đôi vợ chô?ng tre? cufng chắp tay, quy? gối. Thâ?y khấn bă?ng tiếng Mươ?ng. Tiếng Mươ?ng có va?i phâ?n giống tiếng Việt nên mươ?i phâ?n Ducko nghe được hai, ba. Đại ý la? câ?n cáo gia tiên, nga?y ấy tháng ấy nha? họ Quách ga? trươ?ng nưf tên ấy vê? nha? họ Ngô, cháu rê? tên như thế kính bái tô? tiên, câ?u xin được gia phúc. Gia đi?nh nha? gái la? ngươ?i Mươ?ng, họ nha? cô dâu la? một trong bốn họ quý tộc thế gia cu?a ngươ?i Mươ?ng, nga?y xưa chi? ga? con cho nhưfng ngươ?i cufng la? quý tộc Mươ?ng, hôm nay phá lệ ga? cho gaf Bánh quy ngoại tộc.
    Xong nghi lêf ra mắt gia tiên khuất mặt la? lêf ra mắt họ ha?ng, trươ?ng thượng trong tộc. Vị chu? hôn bên nha? gái xướng danh, chú rê? lêf tạ. Họ Quách la? tộc họ lớn, đông đinh, nhiê?u chi, xem ra chú rê? lạy lục cufng hơi nhiê?u, vaf ca? mô? hôi. Thế rô?i tư?ng ngươ?i trong họ bước ra chúc la?nh cho đôi vợ chô?ng son, tặng một ít qua? đê? hai ngươ?i la?m dấn vốn, xây tô? ấm. Bác Ba?co?ng cufng có một câu chúc hay ho lắm, đê? nghị bác gư?i lại nguyên văn đê? mọi ngươ?i cu?ng biết. Sau đấy co?n một lêf rất hay: các em cô dâu ra lạy mư?ng anh rê?, xin anh tý qua? lấy khước.
    Đaf xong nghi lêf trịnh trọng, mọi ngươ?i tạm nghi? trước khi đến giơ? đafi tiệc, hứa hẹn một ma?n ăn nhậu đập phá hoa?nh tráng. Ducko lang thang dọc theo con đươ?ng trước nha?, ngắm hoa ti-gôn hô?ng đong đưa trong gió khoe sắc bên ha?ng giậu, nhưfng qua? bơ non xanh bóng, sâ?u riêng trifu ca?nh. Thoang thoa?ng hương hoa rư?ng lâfn với mu?i đất a?i, thứ đất đo? sậm, de?o quánh cứ trifu nặng theo tư?ng bước đi. Chợt thấy ti?nh ngươ?i ơ? đây cufng giống như ti?nh đất, đă?m thắm, chơn chất, lặng lef níu giưf bước chân du tư?. Lại cất giọng vịt kha?n ngâm nga "Vâfn thấy em cươ?i đu?a đó đây, mái nha? năm xưa tóc em co?n bay, gặp nhau giây phút trong đơ?i ấy, nôfi gi? bâng khuâng níu chân hoa?i...."
    (Lại "còn tiếp)
    Được Ducko sửa chữa / chuyển vào 12:58 ngày 07/07/2005
  3. toeooc

    toeooc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Xong, thế là một đôi uyên uơng nữa đã về với nhau, đất trời lại thêm một niềm hạnh phúc mới, một mái ấm mới, một tình yêu đến ngày kết trái đâm hoa..
    Hì, em chúc mừng hạnh phúc hai anh chị. Hẹn anh chị (và triển vọng là cháu đầu lòng) ngày em lên tận Ban Mê chụp bằng đuợc cái ảnh với anh chị, để khoe ban be`, đây ạ...tình yêu Ban Mê...
    Giời, thế là em ko những lỡ chấm, lỡ cả cỗ cuới. Đời đen quá :((
  4. pvnguyen

    pvnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
  5. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Sau đấy co?n một lêf rất hay: các em cô dâu ra lạy mư?ng anh rê?, xin anh tý qua? lấy khước.
    Này thì lạy ra mắt anh rễ này !! cho chúng em ít xiền ra mua cây kem chút bánh nhá !! Chính từ tục lệ này mà gã ducko có cái chữ ký " chưa biết ai lạy ai nhé " có vẽ đe doạ cooky quá

    Này các bác GPS đã có chấm toạ độ nhà họ Quách chưa đấy !!? sau này anh em mình làm cuốn tự điễn GPS tour .đại loại ghi chú toạ độ 35_135 : nơi có nhiều cô gái Mường xinh lắm
  6. bacong

    bacong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Các Kỳ Nữ nhà họ Quách:

  7. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Trong khi hội chấm mút nhà ta đang kéo nhau đi ăn cỗ cưới rồi hoành tráng làm phát Playku thì bác lytoet12, thủ phạm đặt vào tay anh em cái phần mềm chết người Ozi, đang âm thầm chấm mút một mình tận Hà Nội. Vật chứng đây, các bác xem:
    http://www.confluence.org/confluence.php?visitid=10739
    Còn em, như đã thông báo, rụt rè làm quả vớt vát bên này, xin hầu các bác:
    http://www.confluence.org/confluence.php?lat=40&lon=49&visit=2
    Như vậy trong ngày 3 tháng 7, hội ta làm 3 quả liền. Xin chúc mừng.

    Trở lại zấn đề sinh nhật hội ta, như bác Gà đã chỉ thị, chúng ta cần có nhà tổ chức. Cái này anh chị em nào xung phong nhận giùm cái trọng trách này đi. Hay là Bờ lu không đi Lào, ở nhà làm phát trưởng ban tổ chức nào.
    Tiếp theo là nhân sự, em tha thiết mời bác lytoet12 Nam tiến cho bà con được diện kiến, nhân tiện đấu tố bác luôn thể vì đã cung cấp văn hoá phẩm độc hại Ozi, có nguồn gốc Úc Đại Lợi, làm nghiện ngập bà con quá xá.
    Thời gian vì thế cũng được chọn sao cho số con nghiện được tham gia đông đủ nhất.
    Địa điểm, cần chọn nơi có thể đi về trong ngày, lại có liên quan tới chấm mút. Nếu các bác thích dã ngoại thì em đề nghị Củ Chi. Nơi đây có 1 kho báu, đi tìm kho báu xong chui địa đạo, ăn khoai mì. http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=1e0faaaf-2548-4aec-aac4-74e06726570c
  8. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Vầng đáng lý ra bác Lý đã Book vé để kịp đáp chuyến xe đi BMT vào chiều tối thứ sáu cùng với bà con rồi , nhưng khổ nỗi , bác chắc còn nặng lòng với chôn Hà Thành nên chưa thể dứt ra được
    chuyến đi Pleiku rất nhiều Camera va GPS các bác ah! nhiều đến mức mà Đồng chí Bộ đội Kỳ còn phải thốt lên là sao người nào cũng có máy ảnh số và GPS vậy
    ậy dân chơi Gờ pê ét nó thế đấy
    nhưng bom mìn giờ này vẫn chưa thấy đâu , thi thế nào cũng sẽ có vụ nổ cỡ bom nguyên tử chớ chẳng chơi
    Hoan hô sáng kiến của bác GPS
    tui cũng xin bỏ 1 phiêu cho chuyến đi kỷ niệm 1 năm ngày của hội ta tại Củ Chi
    vấn đề chọn ngày đẹp giời nào để bà con có thể tham dự đông đủ đây?!
    đội đi Lào có thể confirm được ngày về chính xác 1 lần nữa không nhỉ ?!
  9. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Đọc về các chuyến đi của mọi người thích quá!
    Tôi cũng chưa đi kiểu này bao giờ, vừa rồi cũng vừa đăng ký trên confluence xong. Xem loanh quanh mấy điểm gần nhà, dễ ăn, bọn ở đây nó đi hết rồi, còn mỗi mấy chỗ toàn khó đi, trên biển với trên núi cả . Tôi lại chưa có kinh nghiệm gì. Vậy mong các bác chỉ giáo, truyền đạt ít kinh nghiệm.
    Đây là cái chấm tôi định đi.
    http://www.confluence.org/confluence.php?lat=49&lon=-83
    Đồ nghề mới có một cái laptop, chưa có software gì về định vị cả.
    Một xe SUV làm phương tiện di chuyển
    Máy GPS loại handheld sẽ mua, hôm nào qua mấy tiệm thể thao hoặc Wal_Mart sẽ mua một cái.
    Tôi xem mapquest đường đi từ Toronto đến cái town gần nhất (Tơn of KAPUSKASING) so với cái chấm là 520 dặm (520 miles = 936 km) và thấy phần còn lại là khu bảo tồn,rừng rậm. Khoản lái xe thì không ngại nhưng ngại nhất khoản đường rừng, không biết có đường mòn lái xe không, hay phải lội bộ. Để đi từ chỗ có người đến chỗ cái chấm còn khoảng ít phải 100 dặm nữa (180km). Thấy hơi phê phê. Năm ngoái để đi chụp hình White Mountain ở New Hampshire mà phải ngủ rừng mất mấy đêm, cứ phải treo ngược túi ngủ trên cành cây, rồi mặc dù đã bôi đủ các loại thuốc đi rừng, chống rắn rết, muỗi miếc mà vẫn bị đốt, vết đốt sưng to như quả nho Giờ nghĩ lại vẫn thấy .......
    Giá có thêm mấy bác đặc công, bộ đội ngủ rừng quen rồi đi cùng thì tốt quá.
    u?c netwalker s?a vo 08:02 ngy 08/07/2005
  10. Ducko

    Ducko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Khốn khổ thân em các bác ạ, chơi bời lêu lổng quá, bây giờ công việc ngập đầu, không mở được mắt ra. Lại còn phải cố cày bù để tuần sau đi Lào nữa chứ! Thôi thì vội vội vàng vàng, túm túm, gói gói, kể nốt chuyên con voi hầu các bác, mong các bác thứ xá cho cái tội chậm trễ...
    Tiệc cưới đã bắt đầu. Ở đây người ta đi ăn cưới đúng giờ, không như ở SàiGòn, chờ dài cổ vẫn còn người đến trễ. Hội GPS được dành hẳn một bàn riêng, tha hồ làm mưa làm gió. Rượu vào, lời ra, đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, chấm mút loạn xị, thơ văn âm nhạc lai láng. Bác Gà nửa tỉnh nửa say lên ngay sân khấu hát một bài tặng cô dâu chú rể, phê vật vã. Ducko gọi điện cho Blue: Này, em nghe thấy gì không, anh không nghe thấy gì đâu, em nghe mọi người ăn nhậu ca hát, náo nhiệt này, anh em ơi, VÔ một phát cho em nó nghe nào, một, hai , ba, vôôô... Kết quả là ngay chiều hôm ấy em Blue ra bắt xe đò đi suốt đêm lên Pleiku. Ducko say quá, lò mò ra sau vườn tìm hái quả dâu tằm ăn chua chua cho đỡ say. Sau này có thấy cây dâu nào phát triển vượt bậc thì "Cô Nhi" cũng đừng ngạc nhiên. Tiệc tùng vẫn còn rôm rả, anh em hội GPS cáo từ ra về đẻ đi bản Đôn ... xem voi. Ducko cho là tránh voi chẳng xấu mặt nào, Pvnguyen thì ngán nỗi đời lên voi xuống chó nên không cưỡi voi mà đi bộ qua ngả cầu treo rồi chết queo trên cầu luôn, cũng không biết mấy người kia dắt voi đi tung tăng tận những đâu. Chiều xuống lại tập trung về khách sạn chuẩn bị lên đường đi Pleiku. Cooky mừng vì có được vợ cứ nhìn trời cười suốt đến nỗi để quên con Rhino 110 trên taxi. Pvnguyen lập tức chứng tỏ công năng của Rhino, lấy ngay một con Rhino khác ra dò tần số bộ đàm taxi. Rột rẹt, xầm xì...
    - Đài ơi, tôi để quên một cái máy trên xe 29
    - Các anh ở đâu phá sóng vậy? Các anh có nuốn...
    - Tui có phá gì đâu, tui để quên cái máy....
    Năm phút sau chiếc taxi trờ tới, trao trả con Rhino còn mới cáu, anh em mừng quýnh, tý nữa thi toi cơm.
    Đã xâm xẩm tối, đoàn người lại dắt díu nhau rời thành phố Ban Mê. Trên xe bây giờ có thêm vợ chồng Cooky và "Cô Liêu", chị họ cô dâu. Hôm nay vợ chồng Cooky đi Pleiku trăng mật, có khoảng chục tên hóng hớt đi theo... coi. Đọan đường Buôn Ma Thuột - Pleiku cũng khá hiểm trở, mấy lần lớp trưởng suýt bỏ cua. Chín giờ đêm đòan đến Pleiku, bắt đầu một màn nhậu thịt rắn với rượu Camus. Và trong đêm hôm ấy có chuyện máu nhỏ trên giường...
    Số là cái giường Ducko nằm lăn lê bò toài, phóng lên, phóng xuống mãi chả sao, bác Pvnguyen vừa nhảy lên định tranh chén rượu thì.. bụp! Một cây kim từ trong nệm đâm ngược lên vào chân, máu me nhoe nhoét, khiếp quá. Say sưa rồi lăn ra ngủ, mai lo dậy sớm đón em Blue.
    Sáng tinh mơ hôm sau, sương núi còn dày đặc, mọi người còn chưa kịp chuẩn bị xong thì em Blue đã ào đến, mấy chị em ôm nhau mừng mừng tủi tủi: thế là em đã ra được để cùng đi chấm. Đòan kéo nhau đi ăn sáng trên một con dốc nhỏ. Bún bò nóng hổi ăn trong sương lạnh buổi sáng lất phất bay. Mấy cô hàng bún nhất định không cho Pvnguyen tác nghiệp vì sợ bị đăng báo, đắt hàng quá bán không xuể. Ăn no lại đén màn cà phê cà pháo, la cà khoe hình, chụp ảnh lung tung. Đến lúc hửng nắng mới bắt đầu đi chấm. Chấm không xa trung tâm thành phố lắm, chỉ chừng 3 cây số, nằm cách đường khỏang 300 - 400 m, không khó đi nhưng.... rất khó đến.
    Đến chấm anh em reo hò ầm ĩ, tranh nhau chỉ trỏ, khoe hàng, chụp hình. Rồi thì cô dâu chú rể thay đổi xiêm y làm lễ tơ hồng. Nàng ngắt cành hoa chanh cài lên tóc, hương hoa chanh thoang thoảng: "Hoa chanh nở giữa vườn chanh, thầy u mình với chúng mình chân quê". Chú rể hết hoa chanh rồi đành hái hoa... mướp cài lên ve áo, hoa màu vàng, áo màu đen, chu cha nổi quá. Sâm banh khui lốp bốp, bọt phun trắng xóa, bông tuyết xịt bay đầy trời. Áo dài, áo vest, áo thổ cẩm, lẩm cẩm,... ôm choàng lấy nhau: HẠNH PHÚC. Lại ngân nga "Em Pleiku má đỏ môi hồng..." Ở đấy ngay nhà nấu rượu lậu, bác Gà chui vào bếp khuân ra một can, Bàcòng xúi "hai đứa" uống rượu hợp cẩn ngay tại chấm. Lại say sưa.
    Ra khỏi chấm vẫn còn sớm chán. Anh em lại bồng bế nhau đi ngắm Biển Hồ. Đó là một cái hồ trên núi, chắc là hồ núi nửa (?). Gió ***g lộng thổi, bốn bề chập chùng đồi núi, người phê phê, tê tê, say say...Hóng gió Biển Hồ chán rồi anh em lại rủ nhau chui xuống hầm thủy điện Yaly nghe máy chạy ầm ầm, để thấy mình quá nhỏ bé trước thiên nhiên. Rồi lại trèo lên, ra quán ăn món cá Anh Vũ. Nghe đồn cá Anh Vũ ngày xưa chỉ dùng để tiến vua. Ăn rồi mới biết tại sao nền quân chủ ở Việt Nam sụp đổ.
    Đã quá buổi trưa, đòan quay về sân bay cho Bàcòng và Blue bay về trước. Tèn ten không có vé là không có vé. Đợi đến khi tàu bay sắp cất cánh cũng không có một chỗ trống, hai người đành lủi thủi theo xe về Buôn Ma Thuột. Dọc đường lớp trưởng còn cho xe vào bìa rừng ngồi nhậu tiếp với bì cuốn lá mơ mua ở chợ Ear H''leo. Ghé Buôn Ma Thuột dùng cơm chiều xong, Vợ chồng Cooky ở lại, em Sgh cũng ở lại để mai đi Kontum, những người khác tiếp tục hành trình gian nan trong sương mù dày đặc, về đến Sàigòn là 5h sáng.
    (Chắc là hết rồi quá )
    Bác Pvnguyen đâu múa minh hoạ đêêê

Chia sẻ trang này