1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GPS Club - phòng trưng bày: Ô Kha - t.24, Pleiku - t.31, Luangprabang - t.36, Quãng Ngãi - t.45

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hailua_dichat, 20/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    ....
    ..chiêu dụ ..!!
    [​IMG]
    Lẹ lên các bác ..Áp giải luôn ..
    ...về bản Đôn rồi tính !!!
    ..Coi như xong film
    À quên ..quăng dép cái đã !! CHẤM ..!! có một cái chấm
    [​IMG]
    quăng dép thôi ..cấm quăng bom mìn ..lựu đạn
    Được vespalangbat sửa chữa / chuyển vào 06:50 ngày 11/07/2005
  2. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác [nick]bacong, hailua_dichat, gps[/nick]!
    Tôi cũng đang rủ một số người đi cùng cho vui!
    Lần vừa rồi về Việt Nam có gặp ATC, ATC có thông báo về chuyến đi, rất tiếc là lại không có đủ thời gian để tham gia cùng mọi người.
    u?c netwalker s?a vo 19:46 ngy 11/07/2005
  3. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Lúc nãy thấy bác Net có bài dài, chưa kịp đọc thì đã tự kiểm duyệt còn có 2 câu.
    Còn đây là chủ nhât ngày 10 thang 7 của em. http://www.confluence.org/confluence.php?visitid=10786&preview=true
  4. bacong

    bacong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,
    Lúc này các chiến sĩ của chúng ta lớp bận rộn chuẩn bị cho chuyến đi Lào,lớp thì bù đầu bù cổ vì công việc nên làm biếng viết bài chia sẻ với mọi người hé.
    Sau bao nhiêu chuyến rong ruỗi với cả hội,cuối cùng thì lớp trưởng của chúng ta cũng được dịp đích thân chấm mút với mọi người,cũng được biết chấm là thế nào .
    Câu chuyện về 14N108E-A Wedding Confluence đã được tường thuật cặn kẽ ở đây.Mời mọi người vào xem
    http://www.confluence.org/confluence.php?id=2822
    Được Bacong sửa chữa / chuyển vào 18:20 ngày 14/07/2005
  5. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Sáng mới ngủ dậy đã thấy tin nhắn bay khắp nơi. Thì ra chuyện về nhóm những thợ săn chấm lại được báo chí đăng tải. Dĩ nhiên đây không phải là lần đầu, càng không phải lần đầu báo Tuổi Trẻ có bài viết về hoạt động của nhóm, nhưng dù sao cũng đem đến cho các thợ săn một niềm vui. Vui nhất có lẽ là đôi tân nhân BMT2004 và tân lang Cooky. Đây có lẽ là điềm lành cho chuyến đi đem GPSR đi chấm xứ người, khởi hành vào chiều nay.
    Cũng xin cảm ơn các nhà báo đã chia xẻ niềm vui với nhóm và đã khổ công theo dõi các hoạt động của nhóm cũng như tìm đọc các bài viết và thông tin liên quan. Dù sao, với thời gian hạn chế như vậy thì sơ suất là điều không tránh khỏi. Hầu hết các chi tiết khác đều được phản ánh khá trung thực, tuy nhiên cả hai bài báo gần đây trên Người Lao Động Tuổi Trẻ đều nhầm lẫn khi trích dẫn số liệu từ www.confluence.org cũng như thành tích của các tay săn chấm nội địa.
    Không rõ các thông tin sau có nguồn gốc từ đâu nhưng đã được cả hai phóng viên thuộc cả hai báo nêu trên sử dụng "Trên bản đồ thế giới có khoảng 16.146 điểm giao nhau của kinh - vĩ độ chẵn như thế và hiện nay đã có 12.222 điểm được khám phá". Trong khi đó, thông tin chính thức tại http://www.confluence.org/infodcp.php#goals như sau: We''ve excluded confluences in the oceans and dropped some near the poles, but there are still 12,172 to be found. You''re invited to help. There is a confluence within 49 miles (79 km) of you if you are on the surface of Earth. và tại trang chủ www.confluence.org thì cho đến nay đã có 4002 chấm chính và 365 phụ đã được khám phá, chỉ bằng 1/3 số liệu trên Tuổi trẻ và Người Lao Động.
    Một sơ suất khác về số liệu là thành tích của nhóm. Đến này trên tổng số 12 cái chấm đã được mút thì các thợ săn chấm Việt Nam đã mút 10 cái chấm, gấp đôi thành tích được Tuổi Trẻ ghi nhận. Dĩ nhiên, đó chỉ là thành tich bước đầu nhưng cung đáng ghi nhận cho sự lớn mạnh và trưởng thành của nhóm.
    Về đồ nghề của nhóm, không thể không kể đến nguồn ảnh vệ tinh phong phú từ NASA và Google Earth do hai bác hailua_dichat và bacong khổ tâm sưu tầm và cung cấp. Ngoài ra còn có các bản đồ từ Trung tâm Việt Nam - Đại học Texas, Mỹ cung cấp miễn phí. Một sự trùng hợp thú vị là Tuổi Trẻ cũng nhắc tới Trung tâm này trong loạt bài Có một người con gái tuổi 20 http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=89126&ChannelID=89
    Tiến lên toàn thắng ắt về ta.
  6. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    thay mặt bà con trong GPS Club , xin có lời cám ơn đến X_Ladie đã khổ công lặn lội vất vả nguyên cả 1 kỳ nghỉ cuối tuần để đi chấm mút với bà con . nay lại có bài lăng xê trên báo có số phát hành lớn nhứt cả nước , thiệt là lấy làm vinh hạnh cho cái Club này lắm lắm ,
    Xin Đa Tạ , Đa Tạ!!!
    Tuy nhiên cũng xin phép được đánh chánh trên đây vài chi tiết ( chỉ trên đây thui X_ladie hén)
    TT - ?oĐi chấm? là hành trình những gương mặt trẻ nhóm GPS đi tìm điểm giao nhau của vĩ tuyến chẵn và kinh độ chẵn, mỗi chuyến đi dù mệt bở hơi tai nhưng khá lý thú.
    Đồ nghề chỉ là những chiếc máy GPS (hệ thống định vị toàn cầu) cầm tay để thu tín hiệu từ vệ tinh chuyển động trên các quĩ đạo quanh Trái đất.
    Thiệt ra đồ nghề lúc trên đường tìm cái chấm thì ai nấy lăm lăm cái GPS dẫn đường đến cái chấm
    còn công cụ để phục vụ cho công tác chuẩn bị nhiều hơn thế 1 chút , như bác GPS đã liệt kê , tuy nhiên để cho nó đầy đủ theo thứ tự , xin phép được list ra đây đặng sau bài báo này có bác nào yêu thích chấm mút quan tâm thì cũng dễ tìm hiểu
    1/ có 1 PC kết nối anh tẹc nét có hỗ trợ card đồ họa 3D
    2/ 1 software để đọc bản đồ ( hiện đa số trong nhóm đang chia sẻ nhau bản Ozi _ được biết bản này do bác Lytoet12 chia xẻ cho nhóm từ ngày xưa
    3/1 software coi không ảnh ( lúc trước là Wordl Win của NASA) do bác lytoet12 hoặc GPS chia sẻ , nay bà con đang kháo nhau xài Google Earth chạy vừa lẹ , vừa nhỏ gọn
    4/ nguồn bản đồ (các tỉnh thành trong cả nước thì cũng là của bác Lytoet12 cung cấp)
    5/ Bản đồ TOPO hiện đang nằm trong kho dữ liệu của Đại Học kỹ thuật Texas UTT
    6/cuối cùng là 01 GPS receiver ( máy thu GPS) lọai dân dụng + Máy bộ đàm tầm trung _ riêng cái này xin bàn thêm ở phía dưới
    Tuy nhiên không nnhứt thiết là mỗi người phải trang bị đủ những thứ đã kể trên mà có thể người có thứ này , người dùng thứ khác , nhưng ít nhứt 1 người trong nhóm phải có đủ những món ăn chơi kể trên
    và cái cuối cùng tối cần thiết là sức khỏe , sự dẻo dai , tinh thần đồng đội và 1 ý chí mạnh mẽ để luôn khao khát khám phá và chiến thắng chính bản thân mình!!!

    Trên tay mỗi bạn lăm lăm thiết bị định vị: người cầm con Rino 110 (trị giá 130-170 USD), người lại cầm con Fortuna (200 USD), riêng anh Nguyễn Tài Hải (bacong) còn chơi con Magellan (320 USD)
    Máy thu GPS dân dụng hiện nay phổ biến 2 lọai là lọai Handheld ( xài riêng mình nó ) và lọai máy phát Bluetouch dể kết nối với 1 máy PDA hoặc máy Laptop
    con RINO 110 ( do Cooky cầm chính là con mà bác GPS đã gởi từ nước ngòai về trước cho bà con kịp chuyến đi Pleiku này ) là lọai máy Handheld , còn con RINO 120 của PVNguyên là đời cao cấp hơn của 110 cũng mới được order từ USA về trước chuyến đi có 1 tuần lễ
    Con Fortuna mới là con của bác bacong đây là lọai máy vừa là Handheld vừa là Bluetouch , bà còng xài nó với con PDA O2 ( trị giá tổng cộng lối 1000$ _ theo thời giá , 200$ chỉ tính riêng cho fortuna) và có chi tiết thú vị là con Fortuna của bacong nổi tiếng với " giữa giờ chơi , mang đến lại mang về " thì chỉ có một số bác biết thui hehe!!!
    Hiện nay cả bác GPS và Bác PVNguyên đều đang sở hữu những con GPS thế hệ mới có khả năng bắt sóng mạnh hơn rất nhiều lần lọai cũ , rất thuận tiện để dùng "trong nhà " hoặc những ngày trời mù
    Hôm nào đẹp giời , có cơ hội tiếp kiến X_Ladie sẽ trao đổi thêm nhiều hơn!!!
    Còn chiều nay , lđúng 19:00 ( 18July) đòan đi Lào sẽ khởi hành tại ga Hòa Hưng. Theo thông lệ của GPS Club , bà con ở nhà sẽ ra tận ga để tiễn đòan cũng như mang lời chúc thành công đến với họ
    tuy nhiên để cho rông rãi thời gian hàn huyên và đàm đạo , thay vì 18:00 có mặt thì đề nghị các bác ráng thu xếp để 16:00 có mặt tại ga làm vài vại cho lễ tiễn đưa thêm phần hòanh văn tráng , mong các bác có mặt đầy đủ, đúng giờ!!!
    đếm lùi cái nào
    Nămmmmmmmmmmmmmmmmm
    Được hailua_dichat sửa chữa / chuyển vào 11:49 ngày 18/07/2005
  7. BMT2004

    BMT2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Xin kính chào tất cả các thành viên trong hội GPS!Hôm nay em thật vui sướng và hạnh phúc khi nhận được tin nhắn là GPS group được đăng trên báo tuổi trẻ. Em không ngạc nhiên lắm vì đây là lần đăng thứ hai nhưng đăc biệt là đám cưới kiểu GPS của Cooky và BMT . Đây là lần đầu tiên có một đám cưới được đưa lên báo( có 1 không 2). Trong niềm hạnh phúc không sao tả xiết này...Vợ chồng Cooky xin chân thành cảm ơn Cô X_Lady cùng toàn bộ thành viên báo tuổi trẻ. Và xin gởi lời cảm ơn thật nhiều đến hội GPS đã không ngại khó nhọc , vượt ngàn dặm đường hiểm trở để đến tham dự chung vui cùng Vợ cồng cooky tại Buôn Ma Thuột.
    Xin cảm tạ !
  8. Ducko

    Ducko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Xin chào cả nhà.
    Híc, híc, sụt, sịt... hôm qua vừa mới chân ướt chân ráo về đến nhà, chưa kịp hoàn hồn sau 24 giờ ngồi xe tù thì nghe tin server công ty lăn quay ra chết, mất hết dữ liệu. Thế là chả còn tinh thần đâu mà thăm hỏi mấy cả viết lách, thật là áy náy vì thấy các bác ở nhà lo lắng cho mình quá.
    Tối nay cố vào đây chào hỏi mọi người và kể chuyện con vỏi con voi hầu các bác. .. e hèm, uhm, chuyện kể rằng....
    ------------------------------------
    Năm anh em ta một dạ xung phong
    Sau nhưfng trắc trơ?, đoa?n quân GPS lại rục rịch lên đươ?ng. Buô?i chiê?u nga?y 18 tháng 7, có một bưfa tiệc thật hoa?nh tráng tiêfn đưa tiêfn chân các chiến syf sang la?m nhiệm vụ bên nước bạn La?o. Nhưfng lơ?i động viên, căn dặn, hẹn ho? lâfn trong tiếng cụng ly. Bưfa tiệc na?o rô?i cufng ta?n, tiêfn đưa nghi?n dặm rô?i cufng pha?i quay trơ? lại. "Nhưfng chiếc khăn ma?u thô?n thức bay, nhưfng ba?n tay vâfy nhưfng ba?n tay".... ta?u chuyê?n bánh, va?i ánh chớp cu?a đe?n flash níu giưf hi?nh a?nh cu?a nhau lúc chia tay.
    Đêm đâ?u tiên trên ta?u mọi ngươ?i đê?u rạo rực, khó ngu?, ba?n đô? giơ? ra, giơ? va?o, GPS tắt đi bật lại, chuyện phiếm bâng quơ, ai cufng cố nén nhưfng mong đợi chinh phục cái chấm quốc tế đâ?u tiên cu?a ca? hội, cái chấm nhi?n trên ba?n đô? la? rất khó. Bưfa cháo khuya, năm anh em xúm xít với nhau quanh cái ba?n bé tý, vư?a húp quanh cháo nóng vư?a nghe chiếc điện thoại cu?a bác Pvnguyen hát ba?i "Năm anh em trên một chiếc xe tăng". Bác GPS ba?o: uh, đúng la? khi lên xe không co?n tên riêng nưfa, chi? du?ng nickname thôi. Em Sgh thi? có ve? tâm đắc với "nô? máy lên , ta một dạ xung phong...". Anh em ha?o hứng rôm ra? quá, quên mất trong khoang vâfn co?n một ha?nh khách khác, một thanh niên tre? tuô?i, cao ráo thư sinh.
    Thức giấc bơ?i một cú thắng gấp, Ducko lui cui pha tra?, cafe. Bưfa sáng trên ta?u dơ? daf man, nhưng vâfn hết. Cậu ha?nh khách giươ?ng trên cu?ng sáng ra đọc báo thấy mấy gương mặt mốc nă?m cu?ng khoang với mi?nh, quậy đu?ng đu?ng ca? đêm lại la? "nhưfng ngươ?i nô?i tiếng", xem ra có ve? thích thú. Xe lư?a băng qua nhưfng đô?ng quê he?o lánh, có bơ? đê, có lufy tre, có con trâu trắng buộc gốc cây tre trụi, có đa?n ga? mới nơ? va?ng ươm, có qua? na cuối vụ trên ca?nh. Nhưfng gaf GPS không buô?n xem trên máy cho biết mi?nh ơ? đâu, ca?nh vật thân quen quá: đang ơ? quê đấy ma?. Có con đươ?ng nho nho?, chạy một mi?nh loanh quanh theo với đôi đươ?ng ray, cu?ng băng qua mấy con suối, chui va?o mấy vạt rư?ng thưa, hay thênh thang giưfa ruộng lúa. Ducko thích quá, tự nhu? sef có một nga?y được chạy xe máy như em Blue, lang thang va?o nhưfng con đươ?ng vô định na?y, sef có.
    Quá trưa ta?u đến ga Đa? Năfng. Ăn vội bưfa cơm, mọi ngươ?i kiê?m tra lâ?n chót va? mua xắm nhưfng gi? cho la? co?n thiếu. Ca? đoa?n tập trung tại chôf chơ? xe, va?i ngươ?i ra internet báo cáo vê? hậu cứ, va?i ngươ?i ti?m chôf tắm sơ cho đơf cái nóng gay gắt. Claymore gọi điện báo: xe đaf rơ?i Hội An.
    ------------------
    (vưỡn còn dài)
    chữ ký mới: ...số hưởng không được hưởng số không hưởng hưởng được không...
  9. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Vâng lời anh GPS, sgh đã viết một lá thư gửi mẹ, tạm coi như là di chúc, dấu ở chỗ xxx trong nhà. Thư có đoạn : ?o?. Con đi cùng năm người đàn ông, sang xứ sở có 3 triệu người đàn ông và triệu triệu con voi. Nhưng mẹ cứ yên tâm, con đi và con sẽ trở về, vì con là con của mẹ??
    Kết cục thì em cũng đã trở về an toàn, mẹ em cũng chưa phải đọc thư của con gái. Và giờ em ngồi đây, lọc xọc trước bàn phím và trong tiếng vo ve của bầy muỗi ăn đêm
    Sau hơn 2 tháng hẹn hò, sau nhiều giờ rong ruổi trên bàn phím phiếm chuyện với anh em, sau nhiều lần visa dật dờ trồi sụt lên lên xuống xuống, cuối cùng ngày ấy cũng đã đến.
    Ngày ấy, ngày 18 tháng 7 năm 2005, SG vẫn thất thường như bao ngày khác trong mùa mưa này, lúc mưa lúc nắng, chỉ có tinh thần anh em GPS club là không thay đổi và không có gì thay đổi được nữa. Buổi tiệc tiễn chân đã ồn ã diễn ra từ lúc 4h chiều với đầy đủ các gương mặt anh tài. Anh GPS, không hiểu vì lí do gì, phải chăng vì được cấp visa dài hạn vui quá chăng mà quên mất cái passport ở nhà. Tội cho chú rể Cooky đang trong tuần trăng mật lại phải ngược về đơn vị cấp visa để lấy cái hộ chiếu. Lần lượt rồi đầy đủ 5 thành viên trong chuyến đi Lào cũng có mặt. Mải chuyện trò và cụng ly? trà đá quá nên sgh đành lên tàu với cái bụng đói meo. Hy vọng gỡ gạc được ít cháo trên tàu.
    Đúng giờ, đoàn tàu lịch xịch chuyến bánh. Tay vẫy tay chào, ánh mắt của những kẻ hóng hớt trao vội trên sân ga dần lùi xa (hehe, sến vật !!!). Chỉ những đôi chân dài là còn ở lại với chuyến tàu.
    Mỗi lần đi tàu, sgh háo hức nhất là được ăn cháo gà, cảm giác ôm bát cháo gà nóng bỏng sóng sánh trên tay trong lúc tàu dập dềnh thật là thú vị. Giá cả cái gì cũng tăng, cứ nghĩ chắc phải 8.000/tô nhưng giá vẫn vậy, như cách đây 3 năm, 5.000/tô, nhưng chỉ lõng bõng vài miếng da gà, ?ocháo gà mà ứ có miếng thịt chó nào cả?
    Chuyện trò rôm rả đến 11h, 4 người đàn ông kéo nhau trùm chăn đi ngủ, chỉ còn một cô gái vốn quen giấc như ở nhà, lăn ra lăn vào mãi đến 1h đêm mới ngủ được. Đêm tan và ngày lên, cảnh vật hai bên đường mờ mờ ẩn hiện rồi rõ nét dần. Vẫn mang cái bụng đói, sgh hí hửng vì bữa sáng với mì gói trên tàu. Nhưng không như dự tính, nhà tàu đã thay đổi, sgh phải móc hầu bao trả tiền cho bữa sáng chẳng ra gì. Anh pvnguyen có vẻ như cũng nôn nóng với bữa sáng quá, nên mua bánh cuốn ngay khi xe đẩy vừa vào đến đầu toa, nghĩa là ngay trước phòng restroom và cạnh cái thùng rác. Sgh vẫn ngoan cố đợi mì gói theo đúng tiêu chuẩn khi mua vé. Cuối cùng thì mì gói cũng đến, nhà tàu thực đã khác xưa, đợi vặt lông anh em xong xuôi đâu đấy mới phát chẩn mì gói.
    Đúng giờ tàu đi và đúng giờ tàu đến. 12.45 PM, tàu đến ga Đà Nẵng. Trưa ĐN nóng như thiêu như đốt. Đúng như anh Ducko đã nói, còn thiếu gì thì mua nấy, bụng thiếu cơm thì ăn cơm, gps thừa một cái răng mềm trong miệng nên phải nhờ đến chuyên gia tư vấn pvnguyen để trang bị thuốc lở mồm long móng, saxi mua nhầm đôi giày cao gót nên phải nhờ đến chuyên gia gps cùng đi shopping để tậu đôi giày mới, sgh giật mình còn thiếu ít xu lẻ nên lật đật ôm xe đi đổi tiền, rồi lại giật mình nhớ ra là mình sẽ ngồi xe 2 ngày nữa, nên phút cuối lai lật đật chạy đi tắm. Khổ nỗi, sgh chẳng biết tắm sơ là cái gì nên để Hạnh café chờ mất 4 phút. Không biết có phải vì lẽ này, mà Hạnh café quăng quật anh em nhà ta không
  10. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Hành trình cơm tù, bán con như bán chó, bán khách như bán giẻ rách bắt đầu từ đây. Nhưng lúc này, anh em cũng vẫn cứ mình là khách của Hạnhcafe, chưa ai nghĩ mình là cái giẻ rách cho Hanh café vùi dập. Từ Đà Nẵng ra Huế là một cái xe 45 chỗ Hyundai to vật và khá đúng giờ. Hầm Hải Vân đã rút ngắn thời gian đi lại, mặc dù còn dừng lại giữa đường lái ra lái vào, ngắm cảnh vịnh biển chán chê mê mỏi đến hơn nửa tiếng đồng hồ, 5h hơn đã tới Huế. Không rõ tiếng lành, tiếng dữ về tuyến đường ĐN - Huế ra sao mà một anh Tây cứ mắt tròn mắt dẹt, không tin là mình đã đến Huế nhanh thế, khăng khăng không chịu xuống xe, nhưng cuối cùng với cái trơn mắt của anh guide, anh Tây cũng đành cuốn gói xuống xe vì thực sự đây đã là Huế rồi.
    Anh em bắt đầu thấy sốt rột, vì xe cứ chạy lòng và lòng vòng, hết ở khu phố Tây - Nguyễn Tri Phương, rồi lại chạy còng ra cái khu gì đấy xa tít để trả khách, rồi lại vòng về Nguyễn Tri Phương. Mỗi lần chạy lên hỏi chú guide, chú ấy lại bảo ?ochuyển xe ngay bây giờ?, ?o xe tới ngay bây giờ mà?, lại còn liên hồi đe thêm một câu ?oxe chạy bây giờ, đừng có đi đâu cả?, ?oxe này chạy luôn ra tới Vinh? làm anh em hí hửng. 5.45 PM, rồi 6.00, rồi 6.15, cuối cùng thì xe cũng quay lại khu phố Tây ở Huế. Anh em vẫn chẳng hiểu là mình sẽ đi về đâu, đi bằng cái gì và đi như thế nào. Sau một hồi vặn vẹo, chú guide lại thò lò thêm ra một câu ?o xe này đi HN thôi, ai đi Viên xuống xe hết chuyển qua xe khác?. Lại lục tục tha lôi hành lí xuống xe, nhưng ?oxe khác? là xe nào thì vẫn còn mù mịt. Chỗ Hạnh cafe dừng xe lại ngay cây xăng, nên đôi ba lần có chiếc 12 chỗ chạy vào đổ xăng làm anh em mừng hụt, cứ tưởng đó là xe mình.
    Sau một hồi đàm phán căng thẳng và gay gắt giữa Bộ Trường Bộ Ngoại giao cùng các cán bộ tháp tùng và lực lượng phóng viên đông đảo đi kèm, với súng máy giơ cao ghi lại hình ảnh chuyến xe lừa đảo, bán khách và Hạnh cafe, cuối cùng chú guide của Hạnh cafe đành đuổi mấy anh người Ấn xuống và xếp riêng cho anh em một chuyến xe 12 chỗ ra Vinh. Bởi vậy mà GPS club mới có lớp trưởng mới đấy ạ. Lớp trưởng chở đi đâu thì anh em theo đó, miễn là cuối cùng sang đến Lào là được.
    Về thắc mắc của mọi người, tại sao không đi đường Lao Bảo, mà lại đi đường Cầu Treo, em xin được trả lời. Từ ĐN ra đến cửa khẩu Lao Bảo gần hơn là từ ĐN đến Cầu Treo, nên dễ nhầm tưởng là đi đường Lao Bao gần hơn, nhưng thực ra nếu đi đến tận Viên thì đi đường Cầu Treo gần và thuận lợi hơn.
    Lí do thứ hai là nếu đi đường Lao Bảo sẽ dừng nghỉ đêm ở Savanakhet, rất mất thời gian. Đi đường Cầu Treo cũng phải vạ vật ngủ đêm, nhưng dù sao đi nữa vạ vật đêm hôm ở sân nhà mình vẫn thấy yên tâm hơn.
    Tóm lại nhà xe chọn đi đường Cầu Treo là hợp lí cả đấy ạ
    Cả lớp đề nghị được ăn tối ở thành phố Huế mộng mơ, nhưng lớp trưởng lắc đầu ý bảo "không, ăn phải đúng chỗ mới ngon". Vâng, quả thực là phải ăn đúng chỗ, nhưng không phải đúng chỗ cho ngon như lời lớp trưởng mà là đúng chỗ cho ra cơm tù, cho cả lớp nếm mùi cơm tù và cơm chặt, cơm chém là như thế nào.
    Xe dừng ăn tối ở Đồng Hới. Mới nhìn cái thực đơn, anh em biết mình đã lia đầu vào máy chém rồi. Mỗi phần ăn với dăm ba miếng thịt bò xào và vài miếng trứng nguội ngắt. Tô canh chua cũng cùng họ hằng với bò xào và trứng tráng, nghĩa là cũng nguội ngắt nguội ngơ.

    Xe của lớp trưởng mới đây ạ

    Được sgh sửa chữa / chuyển vào 03:17 ngày 29/07/2005

Chia sẻ trang này