1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GPS Club - phòng trưng bày: Ô Kha - t.24, Pleiku - t.31, Luangprabang - t.36, Quãng Ngãi - t.45

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hailua_dichat, 20/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quynhnt04

    quynhnt04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    sao lại pót nhiều lần thế nhỉ? Em bị low tech, các bác thông cảm
    Được quynhnt04 sửa chữa / chuyển vào 12:40 ngày 29/07/2005
  2. Ducko

    Ducko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    ...
    Quay ngược kim đô?ng hô? vê? ngưfng nga?y trước khi lên đươ?ng. Ca? hội cu?ng xác nhận đây la? một chấm khó, đặc biệt la? nó lại nă?m trên xứ ngươ?i, không quen tiếng tăm, thung thô?. Chính vi? thế, công việc chuâ?n bị cho ha?nh tri?nh đến chấm rất câ?n thận, chi tiết. Tất ca? các loại ba?n đô? có liên quan đến đoạn đươ?ng tư? Vientian đến cái chấm đê?u được download, in ma?u 2 ba?n, đánh dấu, ghi chú câ?n thận. Các tấm ba?n đô? được calib trên ozi, đánh dấu tọa độ các điê?m quan trọng như các giao lộ, các ba?n la?ng lớn... Ban tham mưu ha?nh quân vạch ra nhiê?u lộ tri?nh khác nhau có thê? dâfn đến chấm, phác họa con đươ?ng va? lưu ca? va?o máy các waypoint, routes... Vê? mặt na?y thi? Rhino ăn điê?m cao: chi? câ?n 1 máy add waypoint la? sau đó có thê? send ra các máy khác nhanh chóng. Mọi ngươ?i đê?u có các thông tin câ?n thiết vê? lộ tri?nh dự kiến trong máy GPS cu?a mi?nh. Tất ca? thuốc men, túi ngu?, đô? nghê? đi rư?ng đê?u được chuâ?n bị chu đáo với quyết tâm không đến chấm không vê?. Dọc đươ?ng sang La?o núi non hiê?m trơ?, anh em cứ xi? xâ?m: cái chấm nó ma? ơ? chôf kia thi? la?m sao ma? leo...
    Xe rơ?i Vientian đi Luang Phrabang khi trơ?i đaf sụp tối. Đoa?n dự định xuống ơ? Vang Vieng, tức la? ơ? giưfa chư?ng cu?a lộ tri?nh xe. Ducko cứ phập phô?ng không yên: tư? ta?i tới lơ đê?u chi? nói tiếng La?o, nhơf họ quên không dư?ng ơ? Vang Vieng ma? chạy luôn thi? khô?. Mơ? GPS lên, chốc chốc lại canh chư?ng xem co?n bao xa nưfa mới đến nơi. Đêm nay ră?m thi? pha?i, nhưng trơ?i mu? mịt mây, mưa tư?ng chặp. Vư?a bên kia miê?n trung nắng đốt, sang đến đây đaf mưa quay. GPS báo co?n 2km đến Vang Vien, mọi ngươ?i khua nhau dậy. Rất may, nha? xe vâfn nhớ va? đôf xe cho anh em tay xách nách mang xuống vệ đươ?ng quốc lộ 13, nơi cách trung tâm Vang Vien va?i trăm thước. Trơ?i đaf khuya nhưng hai bên đươ?ng vâfn co?n va?i tiệm tạp hóa mơ? cư?a. Sgh hăng hái xông va?o, tuôn ngay một tra?ng tiếng La?o. Cô gái La?o gật gu? ra ve? hiê?u, chạy va?o trong. Ducko to? mo?: em nói gi? với họ vậy? Em ho?i xe chơ? mi?nh va?o thị trấn.
    Loáng sau cô bé La?o quay ra, tra? lơ?i bă?ng một tra?ng tiếng La?o rất chuâ?n. Sgh ngâ?n ra. Một lúc sau em gái La?o ho?i lại bă?ng tiếng Anh: "Chị ho?i thăm giơ? ha??".
    Nha? trọ đâ?u tiên tư? chối đoa?n lưf ha?nh rô?ng rắn không giống ai na?y va? chi? sang cô?ng sau một ngôi nha? khác. Sau một hô?i đấm đá kêu réo, anh em cufng lếch thếch va?o được nha? trọ. Co? ke? bớt một thêm hai, chư?ng lâu ngaf giá mỗi pho?ng tám đô nhưng không mơ? máy lạnh. Lo gi?, trơ?i đang lạnh chán, anh em ta la?m luôn hai pho?ng. Phóng vội ra tiệm net co?n đang mơ? cư?a ơ? gâ?n bên, Ducko báo tin vê? đại ba?n doanh: Đoa?n đến Vang Vien bi?nh yên, tinh thâ?n phấn chấn du? lộ tri?nh rất vất va?. Xong rô?i quay trơ? va?o, tắm gội tâ?y trâ?n: tư? Đa? Năfng sang đến đây chưa tắm lâ?n na?o. Đến lúc đi ngu? thi? có một vấn đê? khó khăn: Pho?ng nam có hai giươ?ng đôi với năm nhân mạng, pho?ng nưf có một giươ?ng to đu?ng va? một giươ?ng đơn mà chỉ có ba em xinh xắn nhỏ nhắn. Năm anh em chất lên một chiếc xe tăng thi? co?n được chứ chất lên hai cái giươ?ng thi? không xong, bởi môfi một mi?nh Pvnguyen nă?m đaf gâ?n hết một cái rô?i. Ngộ biến to?ng quyê?n, Ducko khúm núm sang gof cư?a pho?ng bên xin ngu? trọ. Sau thu? tục một cư?a..... ba dấu, Ducko được phép va?o nă?m trên cái giươ?ng đơn trong pho?ng nưf, quay mặt vào tường. Quân lệnh cu?a Gps đưa ra: tất ca? anh em pha?i tiết dục, không rượu che?, cơ? bạc... gi? ca? cho tới khi đến chấm. Quân lệnh như sơn, đêm hôm ấy Ducko tuyệt đối không hê? động đến bia rượu, một hớp cufng không !
    ----------
    Chuột Ducko
    Được Ducko sửa chữa / chuyển vào 13:01 ngày 29/07/2005
  3. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu, sgh lại quay ngắt xuống phía dưới, giả bộ canh đồ, nhưng thực ra là để canh chừng xem chú bộ đội đang làm gì. Hihi, chỉ thấy chú ấy cũng gà gà gật gật, vặn bên này, vẹo bên kia, súng ống cũng nằm im lìm bên cạnh.10.30 đêm xe đến Vang Vieng, không kịp để cho chú bộ đội phải sử dụng đến AK47 lần nào. Anh em lại lễ mễ lôi đồ từ trên xe xuống. Ai nấy tự làm cu li cho chính mình.
    Vang Vieng là một thị trấn rất nhỏ, chỉ có một hai con đường chính. Sgh chắc chắn sẽ nhanh chóng tìm thấy nhà trọ nên đề nghị tất cả mọi người cùng lội bộ đi tìm nhà. Chỉ chừng 500m qua một bãi đất trống dài cả km, rộng thênh thang và bằng phẳng ( thì ra trước đây chỗ này là đường bay), một cái bảng đèn Guesthouse sáng mờ mờ cũng thành chói loá trong đêm tối hiện ra.
    Thật may mắn, anh em vớ ngay được cái nhà trọ có thể coi là tốt nhất Vang Vieng này. Malany nằm ngay ở Thanon Luang Prabang ( tiếng Lào ?othanon? nghĩa là ?ođường?). Malany là một căn nhà 4 tầng lầu, còn khá mới, với cầu thang gỗ dốc hơn mức cần thiết, với những hành lang dài sâu gun hút và ban công rộng có thể nhìn toàn cảnh Vang Vieng.
    Sgh bắt đầu mở màn bài ca bất tận mỗi khi đi tìm phòng của mình ?oWe have 8 people. I want 2 big rooms, one for boys and one for girls.?, nhấn mạnh ở chỗ ?oone for boys, and one for girl?. Thế mà rồi cuối cùng, trật tự này lại bị đảo lôn hết cả. Kẻ tội đồ ấy là ai?? Xin thưa, đấy chính là Ducko, trật tự ấy giờ thành "one for single" and "one for MBA" ( MBA = Married But Available).
    Sau một hồi kì kèo từ 10$ xuống 7$, cuối cùng chốt giá là mỗi phòng 8USD, với một cái giường ba và một cái giường đơn. Ducko không biết vì lẽ gì mà lại được cử sang chiếm trọn một cái giường đơn của chị em, quyết tâm không để mất danh ?osố hưởng? chăng, hay vì muốn ca bài ca ?ocám treo, heo mì gói? ??? !!! Khẩu hiệu ?otiết dục? trước khi đến chấm anh gps treo lơ lửng trên đầu văng vẳng bên tai.
    Quang cảnh căn phòng bừa bộn với giường ba và giường đơn đây ạ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được sgh sửa chữa / chuyển vào 13:45 ngày 29/07/2005
  4. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Lào Du Ký
    Hồi 1 - Đem nhau đi chấm xứ người
    Bắt đầu từ một ước mơ lãng mạn của bé bột tiêu sgh, một cái chấm trên bản đồ đã được chọn, lần này nó nằm trên đất Lào, cạnh con sông Mekong hùng vĩ. Một chiến dịch săn tìm bản đồ, ảnh vệ tinh được khởi động. Không bằng lòng với mấy cái ảnh vệ tinh cũ kỹ của NASA, bác bacong đã mày mò phát hiện ra nguồn Google Maps vô giá. Các bản đồ của cựu binh Mỹ được tải về và in màu, sau đó được ép plastic cẩn thận. Không chỉ dùng hàng miễn phí, gps còn đặt mua hai tờ bản đồ tỷ lệ 1/50k từ USGS. Chiến dịch bản đồ vừa tạm lắng, chiến dịch chọn lộ trình lại bùng lên, mọi người mày mò tìm đường ngắn nhất, dễ đi nhất, thuận lợi nhất vv ... Cuối cùng, điểm tập kết đã được dời từ LPB về VV, lộ trình được chọn qua bản Houay Toum được tạm gọi là lộ trình bacong (dựa theo tên người đề nghị). Lộ trình gps đề nghị qua bản Không Tên được chọn làm dự phòng. Đi rồi mới biết bản này có tên là Ponlang
    Sgh tất bật với trách nhiệm tổ chức chuyến đi, từ nhân sự cho tới tiêu và đường. Danh sách lúc dài lúc ngắn, thành viên người đi người ở cứ loạn cả lên. Lịch trình xe hơi tàu lửa máy bay đều được xem xét. Ăn ngủ chổ mô cũng do em sgh lo liệu chu toàn. Hẹn hò giao lưu hợp đồng tác chiến với cánh quân miền Bắc và miền Trung cũng do sgh đảm đương.
    Hồi 2 - Lên đường ( đón xem kỳ tới )
    Được gps sửa chữa / chuyển vào 22:02 ngày 29/07/2005
  5. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Trưởng đoàn gps dặn dò anh em đi ngủ sớm, và gói gém đồ đạc, sẵn sàng tác chiến cho ngày mai. Đêm trôi qua thật nhanh. 5.30 sáng, sgh đã tỉnh dậy và nai nịt, quân trang mũ mã đầy đủ, chuẩn bị xuống phố.
    Buổi sáng Vang Vieng sương mù giăng mắc khắp nơi dày đặc. Không khí bảng lảng một mùi u ám. Bầu trời xám xịt, không biết sẽ hứa hẹn điều gì. Lất phất vài giọt mưa làm cho Vang Vieng càng ảo não
    Vang Viêng buổi sớm

    Tây có thói quen dậy trễ, nên 6.30, cả Vang Vieng vẫn còn im lìm chưa thức giấc, quán xá, nhà hàng hai bên đường vẫn đóng cửa im ỉm, lác đác có vài quán bán đồ ăn sáng bên đường mở cửa.
    Dự tính sẽ mua một tour trekking nên sgh lần mò tra khảo các văn phòng du lịch từ ở nhà. Theo Lonely Planet, Wildside Green Discovery là travel agency lớn và có uy tín nhất ở VangVieng. Đi bộ vài bước ra khỏi Malany guesthouse, đã thấy văn phòng Wildside trong tầm mắt. Nhưng chẳng có ma nào ở đây cả, đứng ngó nghiêng 3'''''''' sau thì thấy có một chị lò dò xuất hiện với gương mặt ngái ngủ và cách trả lời bất hợp tác. Sgh lắc đầu ngao ngán, thằng được mệnh danh là lớn nhất mà còn như thế này thì những thằng bé hơn không biết như thế nào ...!!! Nhìn quanh khắp nơi, những chỗ treo biển Travel agency cũng đều đang trong tình trạng ngái ngủ như vậy. Phương án mua tour coi như có thể dẹp qua một bên.
    Không còn sự lựa chọn nào khác, anh em đành chui vào ăn sáng ở cái quán duy nhất đã mở cửa.
    Bữa sáng với phở bò giá 9.000 kip ~13.500 VND, đắt hơn cả SG
    [​IMG]
    Anh em quây quần bên bàn ăn sáng
    [​IMG]
    Được sgh sửa chữa / chuyển vào 19:38 ngày 29/07/2005
  6. quynhnt04

    quynhnt04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Gấu rùa và Quynhnt đang gà gật trên chuyến xe của Xí nghiệp vận tải 14 thẳng tiến đến sang Lào. Đêm đen mù mịt ngoài cửa xe, chỉ nhìn thấy những bóng đèn đỏ quạch của nhà dân 2 bên đường. Thi thoảng có những quán ăn to, mở cửa suốt đêm là còn sáng rực ánh đèn. Xe đi qua thị xã Phủ Lý, đến Ninh Bình, rồi Thanh Hoá, Nghệ An và Vinh. Đi qua thành phố Vinh 1 đoạn thì Quynhnt không hay biết trời đất là gì nữa vì còn bận ngủ. Tỉnh dậy đột ngột lúc nhà xe dừng lại. Trời tối quá nên không dám bước chân ra ngoài và cũng chẳng biết đang ở đâu nữa, chỉ nghe loáng thoáng là phải chờ ở ngoài vì các chú bộ đội biên phòng chưa làm việc, lúc đó là khoảng 3 hay 4 giờ sáng thì phải. Bình minh dần ló rạng phía chân trời, mở mắt ra chỉ nhìn thấy 1 màn sương trắng giăng trên đỉnh núi xanh mờ, trời không mưa nhưng sao mọi vật đều ướt đẫm. Chắc trời mưa vào buổi đêm hoặc sương xuống quá nhiều. Gaurua và Quynhnt lò dò xuống xe, rét run vì gió núi thổi mạnh tứ bề, lò dò đi rửa mặt và tranh thủ chụp được 1 pô kỷ niệm đã đặt chân lên 1 trong số các cột mốc phía Tây của Tổ quốc (hichic, hơi sến)
    Khoảng gần 7h30 thì các chú bộ đội ôm đồ nghề ra làm việc vì các chú thương tình hành khách phải ngủ đêm ngoài rừng và nóng lòng được đi thăm nước bạn Lào. Gaurua và Quynhnt lọ mọ theo chân các hành khách đi Lào chuyên nghiệp để đóng dấu vào cái Hộ chiếu. Đứng chờ mỏi cả chân ở 1 ô, thì các chú lại làm việc ở ô khác. Lại lật đật chạy qua chạy lại. Phù, xong cái dấu cho xuất chuồng. Còn cái dấu nhập chuồng thì phải đi bộ qua bên kia, cửa khẩu Nam Pao, để được cộp. Bên cửa khẩu này có 1 chú bộ đội Lào xinh đáo để, mỗi tội chú í cứ lượn ra lượn vào mà không thèm ngó đến cái hộ chiếu của 2 cô Việt nam nhà ta. Xong rồi, tiếp tục lên xe!
    Xe băng qua đuờng mòn, chỗ thì bằng phẳng, chỗ thì lầy lội, chỗ nghiêng phải, chỗ lại nghiêng trái. 2 cô lo lắm, vì lỡ cái chấm nó nằm cheo leo đâu đó trên vách núi thì chắc phải như sư tỷ Toét gợi ý "nhờ bà con trong đoàn bỏ vào bao tải để kéo lên" Dừng lại ăn sáng ở Laksao, một quán ăn của người Việt, quán ăn kiêm ngân hàng đổi tiền. Quynhnt và Gaurua lọ mọ đi mua nước, mới biết nước bạn Lào sáng tạo thật, 1 chai nước to đùng có nắp đậy thật chặt, không lo bị ướt cái gì cả. Xe chạy thẳng đến Viên và dừng lại ở KM9. Phải bắt xe tuktuk đi vào. May mà trên xe làm wen được 1 anh người Việt thổ địa ở Lào 2 năm, nên đến đúng nơi cần đến, tức là phố Sisangvone. Đến nơi, cả 2 mới tá hoả vì lỡ hẹn với SGH là phố Sangsivone. Gaurua đề nghị đến thẳng Taipan. Nhờ bạn Chay xom bỏn, Quynhnt và Gaurua đến được Taipan trước khi trời đổ mưa như trút nước. Lo lắng vô cùng vì chờ mãi chẳng thấy ai. Gaurua đội mưa chạy vào hàng Net 2 lần tìm tin nhắn của SGH mà không thấy. Chỉ lo mọi người đợi không được đã đi Vàng Viêng rồi. Gaurua tính ra có thể mọi người chưa đến, và thật bất tiện khi đứng làm dáng trước cửa khách sạn người ta lâu quá, nên quyết định để lại tin nhắn và số ĐT cho SGH để dễ bề tìm trẻ lạc, rồi lếch thếch theo bạn Chay xom bỏn về nhà bạn í. Ngồi chưa ấm chỗ, Chay xom bỏn vừa chạy ra đã lại chạy vào, bảo bạn Quynhnt và Gaurua gọi đấy. Mừng như mở cờ trong bụng, tạm biệt Chay xom bỏn tốt bụng, Quynhnt và Gaurua nhảy lên xe tuktuck(bạn Chay xom bỏn lại gọi hộ) phóng ra Taipan. SGH đây rồi, thế là Bắc Nam đoàn tụ rồng rắn chạy ra bến xe kịp chuyến đi Vàng Viêng.
    Chuyện phiêu lưu của cánh quân Hà nội đến đây là hết vì đã gặp được SGH và mọi người trong đoàn
    ________________
    Im như THÓC
    Được quynhnt04 sửa chữa / chuyển vào 00:21 ngày 30/07/2005
  7. claymore

    claymore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    1
    lần đầu tiên ra nước ngoài nên trong lòng claymore này rất hồi hộp,hành lý thì đã chuẩn bị xong từ 1 tuần trước ngày lên đường
    tối tối lại giở ra xem thử còn thiếu gì không
    lại lo là không biết từ đây đến ngay đi có thuận buồm xuôi gió không......
    đến 19/7 cả buổi sáng cái bao tử lại dở chứng nên không ăn uống gì được,thôi thì dến trưa lại cố nuốt hai chén cơm lấy sức
    2h15 vác balo lên Hanhcafe Hội An và lên xe ngồi luôn ...sau khi quần đảo HA 30'''' đón khách cuốii cùng thì cũng chạy đi ĐN
    trong lòng lại cố hình dung lại anh GPS,anh Ducko,bé Hạt Tiêu ,anh pvnguyen như thế nào dù đã xem trước ảnh còn anh Saxi thì hoàn toàn mù tịt
    đến ĐN sau khi tay bắt mặt mừng vói 4 đồng chí nam ,chợt nhớ thiếu cô Sgh ,oái cô bé có giọng nói nhẹ nhàng và ngọt ngào ấy đâu rồi nhỉ (sau này mới biết có cả ruồi Lào cũng chết vì loại mật này) xe lại đi 1 chặng đường còn dài phía trước đang chờ nhóm......
    các bác thông cảm do văn chương nó rất chi là tệ vậy phần sau em chỉ ngồi xem cô Sgh post thôi nhé
    lâu lâu cần lựu đạn em quăng vài trái thôi ạ
    Được claymore sửa chữa / chuyển vào 23:43 ngày 29/07/2005
  8. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Tạm no nê với tô phở bò, sgh lại tiếp tục quay về Thanon Luang Prabang, con đường trung tâm của Vang Vieng, tìm chỗ thuê xe và sắp xếp mọi thứ. Cuộc đời quả thực dã run rủi và xô đẩy cho sgh và mọi người gặp được anh Vẹo và anh Kham Di ( sgh xin kể chi tiết về 2 anh này trong một loạt bài khác ?).
    Chỉ định bước vào với ý định hỏi thuê xe máy, thế rồi với sự cởi mở và nhiệt tình của anh Vẹo, lại thêm vốn tiếng Anh khá ổn, câu chuyện cứ dần dần đi hết từ nút thắt này đến nút thắt khác. Sau chi chỉ ra điểm đến trên bản đồ, Vẹo và Kham Di đều nói con đường đó có thể chạy ô tô vào được. Vấn đề còn lại chỉ là guide và bộ đội mà thôi. Chị vợ của anh Kham Di xách ngay con cá mập to oạch ra đi đâu đấy không biết. 10?T sau chị quay về với thông tin ?ocó bộ đội , nhưng chưa có guide?. Sgh liền đề nghị Vẹo làm guide cho cả đoàn luôn. Anh Vẹo cười rất hiền và ngượng nghịu nhìn sgh : ?o Anh ấy à ???? ?o Vâng, anh đấy, you are great enough ??. Vẹo là nhân viên mới vào làm cho chỗ Kham Di được mấy ngày nên vẫn còn nhiều nét rụt rè, có lẽ anh không nghĩ mình lại được chọn làm guide !!!
    Một bản hợp đồng nhỏ đã được kí kết, giữa một bên là GPS club mà đại diện là sgh, và một bên là vợ chồng nhà Kham Di. Hai bên cùng thống nhất những điều sau : giá cả : 100$, lộ trình : đi đến bao giờ tìm được cái chấm thì thôi.
    Không phải đi xe máy trên quốc lộ đã là một thẳng lợi lớn, thuê được xe ô tô với giá rất dễ chịu lại càng may mắn hơn, rồi vặn vẹo được thêm anh Vẹo mới là cái may mắn lớn nhất.
    Tuy nhiên, anh Vẹo quả đôi lúc cũng có vặn vẹo thật. Anh Vẹo và Kham Di hẹn đi đổ xăng mấy phút rồi quay lại, thế mà rồi dám để cho anh em chờ đến 1 tiếng đồng hồ. Dây dưa mãi cuối cùng 9.30 xe mới bắt đầu chuyển bánh.
    Biết mình sắp chui vào chỗ heo hút, chẳng có hàng quán gì, trên đường đi, anh Vẹo lại dắt sgh ghé chợ Vang Vieng mua xôi, cá hộp, nước uống, kèm thêm mấy gói tiêu, đường.
    Nghệ sỹ nhiếp ảnh pvnguyen vẫn tiếp tục theo sát từng bước chân của anh em trong đoàn, ôm theo đồ nghề tác nghiệp theo sgh và anh Vẹo vào chợ Vang Vieng. Sgh trộm nghĩ, lúc này, có lẽ anh không nên đi theo. Vâng, như anh đã nói "nhiếp ảnh là bắt và ghi lại những khoảnh khắc, nhưng vẫn có những khoảnh khắc mang tên ?oriêng tư? anh ạ.
    Vẹo và sgh sắm sang xôi nếp ở chợ Vang Vieng, chuẩn bị cho ?omột ngày mới?
    [​IMG]
    chữ kí mới : Đời mãi được nói tiếng "One more"
  9. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Cái chấm
    Xe rời Vang Vieng, ngược theo QL 13, đích đến đầu tiên là ?ocua cùi chỏ?. Con đường đang trải dài ra trước mắt bỗng làm mọi người thấp thỏm vì những ổ gà, ổ voi, và đất bám nhày nhụa. Nhưng cũng như đồ thị hình sin, QL13 chỉ dám xấu mặt có một đoạn rồi lại nuột nà, bằng phẳng. Càng xa dần khỏi Vang Vieng, dân cư hai bên đường càng thưa thớt. Trời đã hửng nắng, nhưng sương mù vẫn chưa thôi ấp ôm đỉnh núi. Lòng người cũng hửng nắng nhưng vẫn thấp thoáng những dự cảm không lành về sự thành công của chuyến đi.
    Sau nhiều ngày mơ tưởng ?ocua cùi chỏ? trên bản đồ tỷ lệ 1:50.000, cuối cùng anh em cũng được thấy cái ?ocua cùi chỏ? tỷ lệ 1:1. Theo quan sát rất vội của sgh thì chỗ này chỉ đáng gọi là một ngã ba. Con đường dẫn vào những bản làng có tên và không tên, những đường mòn đánh số và những dòng sông chưa từng gặp mặt rộng mở trước mắt. Anh em ai nấy chắc đều rất hồi hộp, đặc biệt là gps và Ducko. Sgh có cảm giác những Huay Toum, Nam Lik, Nậm Mẹt là những cô bạn chat thân thiết của GPS và Ducko. Sau bao ngày đêm tìm hiểu và săm soi nhau trên Mạng bản đồ, không cầm lòng trước sự hấp dẫn và gọi mời của những cô bạn chat nữa, hai anh gps và Ducko rut nhau đi xem mặt các nàng. Sgh tuy không có được sự gắn bó và thấu hiểu sâu sắc về những cô nàng này như hai anh nhưng dám chắc sự hồi hộp háo hức cũng không thua gì hai anh
    Đúng như trên bản đồ, dọc theo hai bên đường, cứ cách chừng vài cây số lại có một bản làng đông đúc ( ?ođông đúc? so một cách tương đối với những bản làng khác sgh nhìn thấy trên QL 13). Chiếc xe ồn ào chạy qua làm cả làng ngoái ra nhìn với ánh mắt ngơ ngác. Có một điều thú vị, ở đây nhà cửa dù có xấu xí, xập xệ đến thế nào đi nữa nhưng nhà náo cũng có một cái anten chảo to đùng trong sân. Hình ảnh được coi là cực kì tương phản ở VN này lại rất phổ biến ở Lào.
    Lớp trưởng Kham Di vẫn giữ vững phong độ và cứ thẳng đường đưa anh em đến Muờng Mẹt. Gps giật mình vì chẳng biết Mường Mẹt nó là cái gì, chỉ thấy có con sông Nậm Mẹt trên bản đồ, chắc là có họ hàng với nhau. Sgh mới tra lại từ điển, ?omường? nghĩa là bản làng, và ?onậm? nghĩa là sông. Giờ thì đã hiểu, có bản làng Mẹt bên con sông Mẹt. Trưởng đoàn gps quyết định quyết định dừng xe, xem lại bản đồ và quay đầu xe lại về bản Huay Toum.
    Họp bàn kế hoạch tác chiến
    Xe quay về bản làng Huay Toum lúc 11.45 trưa. Gps, Ducko, claymore, sgh và đặc biệt nhân vật không thể không nhắc tới ?" anh Vẹo lên đường đi tiền trạm.
    Đồ chơi, bao cao su, thuốc men, nước uống, xôi nêp sẵn sàng trong ba lô. Đi chừng 200m khỏi Huay Toum, gặp con suối đầu tiên, anh em nô nức cởi giày, tụt dép băng qua suối. sgh đến là khổ sở với cái vụ tụt dép này. Dép là dép cao cổ, lại buộc rất chặt nên hì hụi mãi vẫn chưa tháo hết dây. Nhìn qua bờ bên kia đã chẳng thấy Gps, Ducko và Vẹo đâu nữa rồi. Không muốn chỉ vì tụt dép mà thành tụt hậu, sgh lại càng nóng vội, đôi giày vẫn ngoan cố không buông tha cho đôi chân. Sau phải nhờ đến claymore tác chiến mới tụt được ra. Tiếc là cái mobile HDD của pvnguyen nuốt mất tấm hình này rồi.
    Nhưng cũng chỉ có con suối đầu tiên, anh em còn hăng hái tụt giày ra như vậy, còn sau thì suối nước, hay suối bùn hay suối gì đi chăng nữa anh em cũng cứ phang giày mà càn qua hết. Sgh xin thề là lần sau nếu đi chấm có gặp suối, sẽ không bao giờ cởi giày ra nữa.
    Tụt giày, tụt dép nó khổ thế này đây ạ. Đằng nào thì cũng không thể thoát khỏi cảnh lội bùn thế này. Em thề đấy !!! Vẹo ơi, "Never one more"
    Con suối đầu tiên

    Đường mòn rộng mở ra trước mắt
    Những bước chân không mỏi

    Nhưng càng vào sâu, đường càng lầy lội
    Xin thông báo với bác gà một tin buồn, cái chấm này cũng có cầu dừa đấy ạ. Sgh với ý muốn "ghi lại những khoảnh khắc bên cây cầu dừa" nên đã suýt lộn cổ xuống suối, còn cái máy ảnh thì đạp bốp vào cây cầu dừa, và chạm nhẹ xuống nước. Filter anh pvnguyen cho đã cứu nạn cái máy ảnh của sgh. Cảm ơn anh pvnguyen rất nhiều ! Sau cú chao đảo, sgh lại rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, và lại đành giở bài cũ "mông tiến" trên cây cầu dừa.
    Con đường càng lúc càng lầy lội. Bùn trơn nhão nhoẹt cứ như muốn níu chân anh em lại. Hành trình từ đây có sự góp mặt của những cây gậy.
    Chân dung trưởng đoàn gps với tay gậy , tay gps
    Ducko hán rộng nho chùm

    Được sgh sửa chữa / chuyển vào 23:04 ngày 30/07/2005
  10. claymore

    claymore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    1
    bổ sung cho sgh vài hình
    đường đi lúc còn tốt
    chuẩn bị thức ăn cho đoàn tiền trạm
    to be continue
    Được claymore sửa chữa / chuyển vào 23:51 ngày 30/07/2005

Chia sẻ trang này