1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GPS Club - phòng trưng bày: Ô Kha - t.24, Pleiku - t.31, Luangprabang - t.36, Quãng Ngãi - t.45

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hailua_dichat, 20/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quynhnt04

    quynhnt04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Trong lúc SGH, CLAYMORE, DUCKO, GPS và anh Vẹo đi tiền trạm, Pvnguyen, Gaurua, Quynhnt, Saxi và anh lớp trưởng KhamDi ở nhà trông con cá mập và đồ dùng tư trang của cả đoàn. Pvnguyen đúng là tay ăn chơi sành điệu, sau 1 hồi làm công tác ngoại giao, phiên dịch riêng là anh Kham Di (anh này rất giỏi, bắn súng mấy tay như 1, tức là nói tiếng Trung với em Gaurua, tiếng Anh với em SGH, và tiếng Lào với bà con địa phương), cảm ơn Vẹo của SGH!!!, đã kiếm được 1 chú gà chạy đồi (hay loại gì đó ăn rất ngon) để nấu cháo bồi bổ sức khoẻ cho anh em đi tiền trạm. Tính ra có 10 người, nên anh Kham Di ngoại giao mua được thêm chú nữa. Bây giờ mọi người ở lại bị 1 phen ngạc nhiên trước tài bếp núc cũng như tài nấu cháo gà của bác Pvnguyen.
    Đây là Pvnguyen đang trổ tài bếp núc
    Trong khi chờ đoàn tiền trạm quay về, đội trông nhà (tạm gọi thế) tranh thủ làm wen với mấy bé Lào xinh xắn và hay e thẹn
    tranh thủ đội thêm nón lá kiểu Lào
    [
    Được quynhnt04 sửa chữa / chuyển vào 23:43 ngày 30/07/2005
    Được quynhnt04 sửa chữa / chuyển vào 23:47 ngày 30/07/2005
  2. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Trời vẫn xanh trong, hai bên đường cây cỏ xanh ngút, bạt ngàn một màu hy vọng
    Vẹo vẫn là người tiên phong đi trước mở đường. Hết con đường mòn là một cánh đồng, nhưng không phải là cánh đồng lúa mà là cả một cánh đồng bùn lầy lội. Là một người "hiểu biết" và không muốn chết vì thiếu hiểu biết nên gps liền lôi bao ra.
    Gps và cái bao trên tay
    Chàng trai hiểu biết gps
    Cánh đồng bùn
    Dân Lào cực kỳ thưa thớt. Suốt một quãng đường dài mà không nhìn thấy bóng dáng một ai. Trưởng đoàn gps quyết định dừng chân ăn xôi nếp khi thấy có cái lán trại đầu tiên.
    Chàng trai hiểu biết gps tưởng đã chữa trị khỏi bệnh "lở mồm long móng" từ VN, ai dè lại tái phát ngay khi gấn tới cái chấm. Không hiểu làm thế nào mà anh ta lại lọt qua Bộ phận kiểm dịch Y tế ở cửa khẩu được nhỉ
    Được sgh sửa chữa / chuyển vào 01:12 ngày 31/07/2005
  3. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Ducko - chàng trai hán rộng nho chùm lại cũng có lúc rất ngây thơ các bác ạ. Sau một hồi đắm mình trong cánh đồng bùn, anh ta phát hiện ra một điều mà sgh cho là còn xưa hơn cả trái đất, đó là "bùn Lào rất thối". Theo hiểu biết của sgh thì bùn Lào cũng như bùn nào thôi anh ạ, bùn nào cũng có một mùi tanh tanh nồng nồng rất đặc trưng, không hiểu sao qua mũi anh nó lại chuyển thành "mùi thối"
    Vẹo này, bùn Lào sao mà thối thế

    sgh cũng có một phát hiện có thể xếp vào hàng ngây ngô. Đó là "rừng Lào ít vắt". Suốt một quãng đường dài, lội qua 3 con suối, có lúc chui cả vào bụi, chẳng có bôi DEP vào cái kẽ nào trên người hết thế mà anh em ai nấy vẫn nguyên vẹn, chẳng bị con vắt nào phá phách cả. Cũng chính vì phát hiện ngây ngô này mà các chàng trai và cô gái hiểu biết bỗng giật mình nhìn lại và tự răn mình "đừng chết vì thiếu hiểu biết"
    "lào ! lào ! bôi DEP vào kẽ các ngón chân lào !!"
    "lào ! lào ! tịnh tiến về khe giữa 2 ngón chân cái lào "
    Vẹo : " cái này là thể hiện của sự hiểu biết sao ????!!!!!!"
    Được sgh sửa chữa / chuyển vào 01:50 ngày 31/07/2005
  4. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Yên tâm với cái bụng no xôi nếp và cái chân no "sự hiểu biết", anh em lại tiếp tục hành quân. sgh - quyền Bộ trưởng Bộ nhiếp ảnh từ lúc biết đến sự "hiểu biết" bắt đầu thấy ngứa mà không dám hé răng lấy nửa lời.
    Thoáng thấy có 2 người dân tộc đang ngồi chẻ củi, Vẹo chạy tới hỏi đường, rồi quay lại với ánh mắt ngần ngại :"muốn đến chỗ đó phải đi mất một ngày...". Một ngày chứ mấy ngày đi chăng nữa bọn tôi cũng sẽ đi Vẹo à, nhưng không phải là đi ngay bây giờ. Giờ chỉ đi thử xem có còn con đường đó hay không mà thôi. Vẹo hiền lành, dễ mến lại vui vẻ lên đường.
    Đoạn này đi qua những cánh đồng lúa xanh mướt. Đây là hình ảnh tạm gọi là trù phú duy nhất mà sgh nhìn thấy ở Lào

    Đoàn quân lại tiếp bước trên con đường không một bóng người, nhưng rõ ràng là có dấu chân của người. Một cánh đồng ngô có hàng rào vây quanh đột ngột xuất hiện. Theo lời Vẹo, chúng ta cứ tự nhiên, thoải mái mở hàng rào băng qua ruộng ngô, miễn là sau đó đóng lại và đừng có ăn ngô là được .
    Trời bắt đầu ì xèo và xịu xuống, không còn nắng nữa. Và mưa thật. Cái chấm còn cách đây 8km, con đường này có vẻ như chẳng có gì sáng sủa nữa. Không còn sự lựa chọn nào khác, anh em đành quay về với hy vọng mong manh là sẽ thử và tìm được con đường khác dễ đi hơn.
    Nghe đồn qua điện đàm pvnguyen đang chờ sẵn ở nhà với 2 con gà mái và 2 cô (con) gái. Không phải tin đồn, sgh trở về với 2 con vắt lôn ngược trong chân.

    [​IMG]
    3h chiều, sau khi cơm rượu no say, gps, Ducko và Vẹo lại tiếp tục tiền trạm lần 2. Trời lại mưa tầm tã. Sau khi vượt qua đến 5 con suối, có con suối cao đến kẽ giữa 2 ngón chân cái của chàng trai cao 1.78m Ducko, đến con suối thứ 6, anh em đành quay về và chấp nhận thất bại với 12N 109E
    Xin lưu ý, là chân đất cũng có thể đến chấm được nhé. Cứ nhìn anh Vẹo thì biết
    [​IMG]
    Được sgh sửa chữa / chuyển vào 02:50 ngày 31/07/2005
  5. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Cái chấm 12N 109E như vậy là đã thất bại. Người tính quả không bằng trời tính. Có một chân lí đơn giản là "không thể đi rừng vào mùa mưa", từ nay em xin quán triệt tư tưởng này. Lí do thất bại duy nhất của chuyến đi này chỉ vì đã đi sai thời điểm. Em vẫn tin một cách mãnh liệt rằng cái chấm này hoàn toàn có thể chinh phục được vào mùa khô. GPS, anh em mình lại tiếp tục hẹn hò nhé.
    Nhưng các bác ạ, chuyện thất bại cái chấm Lào là chuyện thất bại cái chấm ở Lào thôi ạ. Anh em chúng cháu nhất quyết không lê thất bại đi khắp Đông Dương này. Chẳng ai, chẳng cái gì có thể ngăn anh em chúng cháu thành công với cái chấm ở một nước Đông Dương khác cả. Nay anh em chúng cháu xin nổ quả B52 này, mừng ngày sinh nhật GPS club.
    Lào !! Lào !! Ta cùng nhau chấm cái vĩ tuyến 17 nào !!! Nào !! nào !! cùng giơ cao GPS mừng GPS thôi nôi nào
    [​IMG]
    Lào chỉ có một màu xanh bạt ngàn hy vọng, còn VN có một màu đỏ chói lọi và rực rỡ của chiến thắng vẻ vang
    Nào ! Nào !! Cười lên mừng sinh nhật GPS club nào
    [​IMG]

    GPS, anh đã hứa đưa em đến chấm rồi mới về kia mà !!
    [​IMG]
    Chữ kí mới : Quyết không lê thất bại khắp Đông Dương
    Được sgh sửa chữa / chuyển vào 03:54 ngày 31/07/2005
  6. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Đi tìm kho báu !! Tin nhanh tin nhanh
    ... Toạ độ cho các nhóm dự thi tự setup theo đề bài của Ban tổ chức
    ...Nó đây ...to oành !!!
  7. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Hồi 2 - Lên đường
    Không biết ngày xưa Kinh Kha tráng sĩ lên đường ra sao chứ đoàn đi Lào được đãi một bữa tiệc chia tay hoành tráng với đầy đủ bá quan cùng bạn hữu. Có lẽ tráng sĩ được đãi tiệc tại tư dinh Thái tử Đan rồi lên ngựa qua sông Dịch, tiệc tiễn đoàn đi Lào được tổ chức cạnh Ga Sài Gòn. Sắp đến giờ khởi hành mà lòng vẫn rối như canh hẹ, ảnh vệ tinh và bản đồ đều cho thấy rừng rậm bao phủ cái chấm lần này. Có lẽ vì thế mà gps bỏ quên một vật vô cùng quan trọng, vật chiếm vị trí số 1 trong danh sách vật dụng cần thiết do sgh liệt kê, đó là cái hộ chiếu. Rất may là cooky với tay lái lụa đã giải cứu binh nhì kịp thời.
    Xưa kia Kinh Kha tráng sĩ đã thất bạit rong âm mưu thích khách Tần Thuỷ Hoàng, có lẽ vì cái huông này mà chúng ta đã chấm hụt cái chấm bên Lào chăng ?
    Lưu luyến tiễn đoàn ra tận Ga là các thành viên GPS Group cùng các bạn. Ducko đọc mấy câu thơ xúi quẩy ''Những cuộc chia ly khởi tự đây - Cây đàn sum họp đứt từng dây''. Khi đoàn đã lên tàu, nhìn qua lớp cửa kính chống ném đá dày cộp chỉ thấy ''sương khói mờ nhân ảnh''. May mắn sao tay máy pvnguyen tìm được cái cửa sổ và thế là người đi chộp hình người tiễn và ngược lại khá rôm rả cái cảnh ''những bàn tay vẫy những bàn tay''. Cuối cùng thì cũng đến lúc ''Tàu giật mình đột ngột - Rồi vội vàng rời ga'' như Trần Đăng Khoa đã ghi lại trong chuyến đi tàu đầu đời của mình.
    [​IMG]
    Trên tàu, pvnguyen bắt đầu khoe hàng, nào là hàng của anh vừa to, vừa dài. Trong khi dó, hàng của Ducko được xem là hàng đã mốc meo, từ trong ra ngoài, dù kích thước được xem là de luxe.
    Saxi bắt đầu làm quen với con Rino mới sắm và Ducko lại có dịp trổ tài huấn luyện viên chuyên trách Rino. Ducko sắm vai này khá hoàn hảo đến nỗi pvnguyen ấp ủ cái ước mơ một ngày nào đó cái shop bán Rino của mình phình to như con vắt no máu, lúc đó sẽ chiêu mộ Ducko về làm HLV. Sau khi đã ắm được vài chiêu cơ bản, saxi được phân công công tác nhập Waypoint và send cho anh em cho nó quen tay theo đúng phương châm học đi đôi với hành.
    Đêm đã khuya, người thì giả vờ ngủ chờ cơ hội, kẻ khác lại hé mắt canh chừng. Sau này nghe kể lại rằng lúc ấy sgh ''còn thao thức ôm cho chặt, Hai gói tiêu mềm giữa giấc mê''
  8. claymore

    claymore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    1
    tiếp tục minh hoạ cho bài của em sgh và anh Gps
    đoàn tiền trạm ăn trưa
    đoạn kết của hành trình tìm cái chấm (3 hướng nhưng không nhớ hưóng nào - chụp bởi A.Ducko) một màu xanh thẫm
  9. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    sinh vật Lào !!! Và sinh vật mới ở Lào


    Claymore khi bị trúng mìn
    sgh khi nghe tin dữ "claymore bị trúng mìn"
    Được sgh sửa chữa / chuyển vào 15:06 ngày 01/08/2005
  10. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Hành nghề ( không biết là nghề gì), chỉ biết người đời gọi tên nghề này theo lối tả thực - nghề "ngẩng mông bên bờ sông"
    Rồi một ngày nọ, họ phải chuyển nghề, nghe người đời kể lại nguyên do, cũng theo lối tả thực rằng " sông đã cạn và m.... đã đã mòn". Họ đành quay về với cái nghề truyền thống : Xe ôm
    [​IMG]
    [​IMG]
    Rồi thời thế cũng đổi thay, cái nghề xe ôm lại rơi vào cảnh chợ chiều. Họ kéo nhau ra họp chợ thành cái chợ người bên lề đường QL1A
    Buồn rầu, sờ râu trong lúc đợi việc
    Có việc rồi !! Có việc rồi !
    Được sgh sửa chữa / chuyển vào 18:59 ngày 01/08/2005

Chia sẻ trang này