1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GPS Club - phòng trưng bày: Ô Kha - t.24, Pleiku - t.31, Luangprabang - t.36, Quãng Ngãi - t.45

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hailua_dichat, 20/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bác bacong chấp hành nghị quyết, nhận trọng trách làm hội trưởng. Bác 2L sẽ làm uỷ viên thường trực chịu trách nhiệm điều hành. Khi bác 2L điều hành thì bác bacong tha hồ núp cánh gà. Ai đồng ý bầu bác bacong giơ tay lên nào.
  2. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị các trưởng lão bỏ chút thì giờ trả lời thư cô Toét, đặc biệt là thỉnh cầu này được viết trong ngày Quốc tế Phụ nữ.
  3. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị các trưởng lão bỏ chút thì giờ trả lời thư cô Toét, đặc biệt là thỉnh cầu này được viết trong ngày Quốc tế Phụ nữ.
  4. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Dà , nếu được tiếp kiến cô Toét đi tiền trạm cái Okha , thì còn gì bằng , tiếc rằng , ngày đó tui e tui kẹt ba cái vụ Thanh Minh , Thanh Nga chi chi đó . Tuy nhiên tui vẵn cứ đề nghị với Lão Bà Bà , nếu thu xếp được thì Lão Bà còng sẽ đón cô Toét tại CamRanh vào sáng sớm 2 hoặc 3.4
    Lão Bà bà xem xét cái đơn này giúp
    Kính!
  5. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Dà , nếu được tiếp kiến cô Toét đi tiền trạm cái Okha , thì còn gì bằng , tiếc rằng , ngày đó tui e tui kẹt ba cái vụ Thanh Minh , Thanh Nga chi chi đó . Tuy nhiên tui vẵn cứ đề nghị với Lão Bà Bà , nếu thu xếp được thì Lão Bà còng sẽ đón cô Toét tại CamRanh vào sáng sớm 2 hoặc 3.4
    Lão Bà bà xem xét cái đơn này giúp
    Kính!
  6. bacong

    bacong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0

    Dà , nếu được tiếp kiến cô Toét đi tiền trạm cái Okha , thì còn gì bằng , tiếc rằng , ngày đó tui e tui kẹt ba cái vụ Thanh Minh , Thanh Nga chi chi đó . Tuy nhiên tui vẵn cứ đề nghị với Lão Bà Bà , nếu thu xếp được thì Lão Bà còng sẽ đón cô Toét tại CamRanh vào sáng sớm 2 hoặc 3.4
    Lão Bà bà xem xét cái đơn này giúp
    Kính!
    [/quote]
    @Cả nhà,
    Hì Hì?biết nói thế nào bây giờ nhỉ!! Nhưng trước hết Bacong 1000 lần xin lỗi Cô Toét mến yêu của chúng ta do sự trả lời chậm trễ. Còn gì bằng nếu được Madam Toét vỗ tay vào hóng hớt và tham gia tổ chức cho chuyến đi của đội nhà ta nhỉ ! Nhưng Bacong bản thân còn chưa biết chắc là có đi được với các Bác khg nữa, cứ phải đợi đến giờ chót, mà còn dám có ý kiến, ý cò gì nũa ? Hì Hì xin đại xá đại xá.
    Lúc đầu Bacong chỉ có ý rủ Cooky khi nào rảnh,hai anh em tót lên xe đò vù về Khánh Sơn ngó nghiêng một chút để tìm chỗ trú chân cho đoàn và tìm một con đường nào cho dễ đi một chút để đảm bảo cho chuyến đi thành công.Nếu đường đi dễ dàng một chút thì hô hào rộng rãi rủ mọi người cùng đi,càng đông,càng vui,càng hoành tráng.Còn nếu đường đi khó quá,phức tạp quá thì chỉ tổ chức đi ít người thôi.Ngay cả Gps và Cooky đã từng là dân địa phương ở đó mà cũng nói là khó.Theo tìm hiểu cũa Bác Hai thì Bộ đội địa phương ở đó cũng nói là khó.Sau lại được sự ủng hộ của Bác Hai, Bác Gà và Ducko và nay lại cả Madam Toét nữa thì thật là xúc động và thật là mừng cho tinh thần chân cứng đá mềm của hội ta.
    Thực ra mà nói chuyến tiền trạm này hoàn toàn trông cậy vào Cooky và Bác Hailua vì Cooky có bạn hiện làm Địa chính ở Khánh Sơn,anh này hoàn toàn thông thạo đất đai và địa hình vùng này,còn Bác Hai thì có bạn là sĩ quan quân đội phụ trách đơn vị bộ đội địa phương có thể giúp cho chúng ta thêm phương tiện và bảo vệ an toàn.Trông cậy vào tài ngoại giao của các vị đấy !!.Và do tính chất của chuyến đi chỉ là tiền trạm nên tiêu chí là đánh nhanh ,rút gọn và chỉ là tìm đường thôi vậy nên chăng Cô Toét để dành niềm vui và sự hứng khởi trọn vẹn cho chuyến đi chính thức của cả nhà vào ngày 30/4.
    Ý kiến của Madam Toét và mọi người thế nào ạ?
    Kính báo,
  7. bacong

    bacong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0

    Dà , nếu được tiếp kiến cô Toét đi tiền trạm cái Okha , thì còn gì bằng , tiếc rằng , ngày đó tui e tui kẹt ba cái vụ Thanh Minh , Thanh Nga chi chi đó . Tuy nhiên tui vẵn cứ đề nghị với Lão Bà Bà , nếu thu xếp được thì Lão Bà còng sẽ đón cô Toét tại CamRanh vào sáng sớm 2 hoặc 3.4
    Lão Bà bà xem xét cái đơn này giúp
    Kính!
    [/quote]
    @Cả nhà,
    Hì Hì?biết nói thế nào bây giờ nhỉ!! Nhưng trước hết Bacong 1000 lần xin lỗi Cô Toét mến yêu của chúng ta do sự trả lời chậm trễ. Còn gì bằng nếu được Madam Toét vỗ tay vào hóng hớt và tham gia tổ chức cho chuyến đi của đội nhà ta nhỉ ! Nhưng Bacong bản thân còn chưa biết chắc là có đi được với các Bác khg nữa, cứ phải đợi đến giờ chót, mà còn dám có ý kiến, ý cò gì nũa ? Hì Hì xin đại xá đại xá.
    Lúc đầu Bacong chỉ có ý rủ Cooky khi nào rảnh,hai anh em tót lên xe đò vù về Khánh Sơn ngó nghiêng một chút để tìm chỗ trú chân cho đoàn và tìm một con đường nào cho dễ đi một chút để đảm bảo cho chuyến đi thành công.Nếu đường đi dễ dàng một chút thì hô hào rộng rãi rủ mọi người cùng đi,càng đông,càng vui,càng hoành tráng.Còn nếu đường đi khó quá,phức tạp quá thì chỉ tổ chức đi ít người thôi.Ngay cả Gps và Cooky đã từng là dân địa phương ở đó mà cũng nói là khó.Theo tìm hiểu cũa Bác Hai thì Bộ đội địa phương ở đó cũng nói là khó.Sau lại được sự ủng hộ của Bác Hai, Bác Gà và Ducko và nay lại cả Madam Toét nữa thì thật là xúc động và thật là mừng cho tinh thần chân cứng đá mềm của hội ta.
    Thực ra mà nói chuyến tiền trạm này hoàn toàn trông cậy vào Cooky và Bác Hailua vì Cooky có bạn hiện làm Địa chính ở Khánh Sơn,anh này hoàn toàn thông thạo đất đai và địa hình vùng này,còn Bác Hai thì có bạn là sĩ quan quân đội phụ trách đơn vị bộ đội địa phương có thể giúp cho chúng ta thêm phương tiện và bảo vệ an toàn.Trông cậy vào tài ngoại giao của các vị đấy !!.Và do tính chất của chuyến đi chỉ là tiền trạm nên tiêu chí là đánh nhanh ,rút gọn và chỉ là tìm đường thôi vậy nên chăng Cô Toét để dành niềm vui và sự hứng khởi trọn vẹn cho chuyến đi chính thức của cả nhà vào ngày 30/4.
    Ý kiến của Madam Toét và mọi người thế nào ạ?
    Kính báo,
  8. cooky

    cooky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    @Cả nhà,
    Hì Hì?biết nói thế nào bây giờ nhỉ!! Nhưng trước hết Bacong 1000 lần xin lỗi Cô Toét mến yêu của chúng ta do sự trả lời chậm trễ. Còn gì bằng nếu được Madam Toét vỗ tay vào hóng hớt và tham gia tổ chức cho chuyến đi của đội nhà ta nhỉ ! Nhưng Bacong bản thân còn chưa biết chắc là có đi được với các Bác khg nữa, cứ phải đợi đến giờ chót, mà còn dám có ý kiến, ý cò gì nũa ? Hì Hì xin đại xá đại xá.
    Lúc đầu Bacong chỉ có ý rủ Cooky khi nào rảnh,hai anh em tót lên xe đò vù về Khánh Sơn ngó nghiêng một chút để tìm chỗ trú chân cho đoàn và tìm một con đường nào cho dễ đi một chút để đảm bảo cho chuyến đi thành công.Nếu đường đi dễ dàng một chút thì hô hào rộng rãi rủ mọi người cùng đi,càng đông,càng vui,càng hoành tráng.Còn nếu đường đi khó quá,phức tạp quá thì chỉ tổ chức đi ít người thôi.Ngay cả Gps và Cooky đã từng là dân địa phương ở đó mà cũng nói là khó.Theo tìm hiểu cũa Bác Hai thì Bộ đội địa phương ở đó cũng nói là khó.Sau lại được sự ủng hộ của Bác Hai, Bác Gà và Ducko và nay lại cả Madam Toét nữa thì thật là xúc động và thật là mừng cho tinh thần chân cứng đá mềm của hội ta.
    Thực ra mà nói chuyến tiền trạm này hoàn toàn trông cậy vào Cooky và Bác Hailua vì Cooky có bạn hiện làm Địa chính ở Khánh Sơn,anh này hoàn toàn thông thạo đất đai và địa hình vùng này,còn Bác Hai thì có bạn là sĩ quan quân đội phụ trách đơn vị bộ đội địa phương có thể giúp cho chúng ta thêm phương tiện và bảo vệ an toàn.Trông cậy vào tài ngoại giao của các vị đấy !!.Và do tính chất của chuyến đi chỉ là tiền trạm nên tiêu chí là đánh nhanh ,rút gọn và chỉ là tìm đường thôi vậy nên chăng Cô Toét để dành niềm vui và sự hứng khởi trọn vẹn cho chuyến đi chính thức của cả nhà vào ngày 30/4.
    Ý kiến của Madam Toét và mọi người thế nào ạ?
    Kính báo,
    [/quote]
    Chào bà con,
    mấy hôm nay cái sẹc vơ của em nó bị crash nên chả đọc được gì. Mãi đến hôm nay vào mới thấy bà con chuẩn bị ghê wá. Theo tinh thần của hội nghị hôm trước, chúng ta sẽ đi tiền trạm vào sáng 19/03/05 về 21/03/05. Vì vậy, các bác gút lại danh sách dùm cái để còn sắp xếp phương tiệnKÍNH
  9. cooky

    cooky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    @Cả nhà,
    Hì Hì?biết nói thế nào bây giờ nhỉ!! Nhưng trước hết Bacong 1000 lần xin lỗi Cô Toét mến yêu của chúng ta do sự trả lời chậm trễ. Còn gì bằng nếu được Madam Toét vỗ tay vào hóng hớt và tham gia tổ chức cho chuyến đi của đội nhà ta nhỉ ! Nhưng Bacong bản thân còn chưa biết chắc là có đi được với các Bác khg nữa, cứ phải đợi đến giờ chót, mà còn dám có ý kiến, ý cò gì nũa ? Hì Hì xin đại xá đại xá.
    Lúc đầu Bacong chỉ có ý rủ Cooky khi nào rảnh,hai anh em tót lên xe đò vù về Khánh Sơn ngó nghiêng một chút để tìm chỗ trú chân cho đoàn và tìm một con đường nào cho dễ đi một chút để đảm bảo cho chuyến đi thành công.Nếu đường đi dễ dàng một chút thì hô hào rộng rãi rủ mọi người cùng đi,càng đông,càng vui,càng hoành tráng.Còn nếu đường đi khó quá,phức tạp quá thì chỉ tổ chức đi ít người thôi.Ngay cả Gps và Cooky đã từng là dân địa phương ở đó mà cũng nói là khó.Theo tìm hiểu cũa Bác Hai thì Bộ đội địa phương ở đó cũng nói là khó.Sau lại được sự ủng hộ của Bác Hai, Bác Gà và Ducko và nay lại cả Madam Toét nữa thì thật là xúc động và thật là mừng cho tinh thần chân cứng đá mềm của hội ta.
    Thực ra mà nói chuyến tiền trạm này hoàn toàn trông cậy vào Cooky và Bác Hailua vì Cooky có bạn hiện làm Địa chính ở Khánh Sơn,anh này hoàn toàn thông thạo đất đai và địa hình vùng này,còn Bác Hai thì có bạn là sĩ quan quân đội phụ trách đơn vị bộ đội địa phương có thể giúp cho chúng ta thêm phương tiện và bảo vệ an toàn.Trông cậy vào tài ngoại giao của các vị đấy !!.Và do tính chất của chuyến đi chỉ là tiền trạm nên tiêu chí là đánh nhanh ,rút gọn và chỉ là tìm đường thôi vậy nên chăng Cô Toét để dành niềm vui và sự hứng khởi trọn vẹn cho chuyến đi chính thức của cả nhà vào ngày 30/4.
    Ý kiến của Madam Toét và mọi người thế nào ạ?
    Kính báo,
    [/quote]
    Chào bà con,
    mấy hôm nay cái sẹc vơ của em nó bị crash nên chả đọc được gì. Mãi đến hôm nay vào mới thấy bà con chuẩn bị ghê wá. Theo tinh thần của hội nghị hôm trước, chúng ta sẽ đi tiền trạm vào sáng 19/03/05 về 21/03/05. Vì vậy, các bác gút lại danh sách dùm cái để còn sắp xếp phương tiệnKÍNH
  10. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Thế tình hình chuẩn bị tiền trạm đến đâu rồi vậy các bác? Em thì không đi tiền trạm được rồi vì em mắc cái đám cưới. Với lại kế hoạch hậu tiền trạm giai đoạn 30/4 thì có gì thay đổi không ạ?
    30/4 có quá nhiều tiết mục phải suy nghĩ...

Chia sẻ trang này