1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GPS Club - phòng trưng bày: Ô Kha - t.24, Pleiku - t.31, Luangprabang - t.36, Quãng Ngãi - t.45

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hailua_dichat, 20/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Thế mãi đến bữa nay mà các nhóm vẫn chưa phục đủ 100% quân số sau vụ đi biển mấy chục hải lý sao mà hổng thấy phân công cắt cử người làm Repost cho DCP nhỉ???
    không trễ hơn 24h00 chúa nhựt 24 June Nhóm Ducko và nhóm GPS phải cắt cử người làm rì pót
    mọi sự chậm trễ đều sẽ bị xem xét và xử lý tại tòa án liên bang!!!
    Off line tối nay, các bác tham dự đông đủ , đúng giờ nghen!!!
  2. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Hổm rày em đi công chiện, lu bu quá không online được nên không nhận được chỉ thị trực tuyến của bác Hai.
    Zìa cái zấn đề từ điển, các bác, các cô vui lòng cung cấp thông tin, em sẽ sắp xếp lại sau.
    N
    Nằm - chưa có cái chấm nào mà sung sướng một cách độc chiêu như cái chấm này: Vừa nằm vừa chấm. Cái sự nằm nó liên quan mật thiết tới cái sự hưởng thụ, cái sự sung sướng. Đã thế, vừa nằm vừa chấm thì cái sự sướng hẳn phải cộng hưởng mà tăng biên độ tới giới hạn phá huỷ các giác quan của người đi chấm.
    Còn nhớ hồi còn bao cấp, thuốc lá đầu lọc là thứ xa xỉ, thuốc lá ngoại đầu lọc lại là thứ cực kỳ xa xỉ. Để có được chữ ký ngày ấy, người ta chưa biết tới $$ hay hột xoàn (kim cương) mà chỉ là bao thuốc lá. Samit nói ít hiểu nhiều, Ba số năm (555) vừa nằm vừa ký. Chỉ có nằm thì mới diễn tả được sự thoả mãn của kẻ tham quan đang tận hưởng những lạc thú mà quyền lực mang lại qua khói thuốc 555.
    Chữ nằm cũng được nhắc đến trong ca dao để nói đến những hạnh phúc tuy đơn giản nhưng dường như chỉ có trong mơ.
    Bao giờ cho đến tháng mười,
    Thổi nồi cơm nếp vừa cười vừa ăn?
    Bao giờ cho đến tháng năm
    Thổi nồi cơm nếp vừa nằm vừa chơi?
    Bao giờ cho được thảnh thơi,
    Tay tiêm thuốc cống miệng mời lang quân?
    Còn nhiều cái sự nằm khác cũng cùng ý nghĩa
    Lấy chồng từ thuở mười lăm
    Chồng chê tôi bé chẳng nằm cùng tôi
    hay
    Đất đâu có đất lạ lùng
    Đứng thì chẳng chịu, nằm cùng thì cho
    Minh hoạ cho cái sự nằm mà chấm với những gương mặt biểu cảm của những người trong cuộc.
    [​IMG]
    Được gps sửa chữa / chuyển vào 10:28 ngày 22/06/2007
  3. quynhnt04

    quynhnt04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, em lại nghe giang hồ đồn đại, bác 2 về nhà lại đi theo kiểu giật lùi
  4. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Gái Quỳnh có lẽ sẽ bị Bacong hội trưởng khiển trách vì tội
    .......................
    Tiết lộ cơ mật
  5. claymore

    claymore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    1
    Giàn thiên lý có sập không vậy bác Hai !
  6. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Hehe!
    giàn thiên lý
    đã xa ...
    đã dần xa ..
    tiếp vài tấm nữa cho nó hết cảnh biển , bị chờ Ku Mìn kể lâu quá
    nè tâm trạng Ku Mìn trên biển nè!
    [​IMG]
    Trùm chấm
    [​IMG]
    Gái của tớ ( cũ) luôn nhí nhảnh yêu đời
    [​IMG]
  7. joey

    joey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Do lần này ăn chơi nhanh gọn và đơn giản chỉ trong 1 ngày nên em xin phép bác Hai làm cái bảng chi thu thật súc tích (nhưng vẫn đầy đủ) thế này nhá, nếu có bác nào thắc mắc khiếu nại thì cứ hú em :
    Số lượng tham gia: 18 người (hailua, Saga, Joe, pvnguyen, a.Tiến, gps, cooky, yonme, ducko, quynh, hoankiem, Quỳnh Anh, c. Phương, Vespa, bacong, a.Thông, Quang Anh và claymore)
    <a href="http://profile.imeem.com/h7eiPk/photo/9OQqe3xx/T-QzaXtfIFD6L/"><img src="http://media.imeem.com/p/T-QzaXtfIFD6L.jpg" alt="click to comment" title="click to comment" /></a>
    Tinh hình là lâu quá rồi em ko up hình nên ko biết sao ko up được nữa , các bác click vào cái link xanh xanh xem tạm giùm em nha hichic...
    Theo chỉ thị của bác Hai, phần tiền còn dư sẽ được sung vào quỹ GPS hehe
    Được Joey sửa chữa / chuyển vào 12:57 ngày 22/06/2007
    Được Joey sửa chữa / chuyển vào 12:58 ngày 22/06/2007
    Được Joey sửa chữa / chuyển vào 13:00 ngày 22/06/2007
  8. quynhnt04

    quynhnt04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em Joey, chỉ cần biết tiền còn dư là mừng rồi
  9. Ducko

    Ducko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Đã trân trọng ủy nhiệm cho..
    "Gái mới lần đầu" kể về một cái chấm "gin" vừa bị múc
  10. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Tối nay off, thiếu mất PVNguyen
    nghe bác Gà đồn rằng , sau cú đâm PVNguyen của tớ và bị bác GPS bồi thêm cú "Cảm cái sự nằm " thì PVNguyen nay đang ở nhà dưỡng thương vì phèo phổi lòi tưà lưa
    hồi hôm , lại thấy bác Thông ( Bạn của bác Gà) đưa nguyên cái DVD chả chụp được cho bác Gà , e rằng sắp có chính biến
    thôi thì sách đã dạy " tiên hạ thủ vi cuờng"
    Tranh thủ đêm nay chắc mấy chả zìa còn say tớ post lên truớc ngõ hầu nhận được sự ủng hộ của bà con xa gần!!!

Chia sẻ trang này