1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GPS Club - phòng trưng bày: Ô Kha - t.24, Pleiku - t.31, Luangprabang - t.36, Quãng Ngãi - t.45

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hailua_dichat, 20/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. claymore

    claymore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    1
    Phải chi ăn luôn đưọc cả hột và vỏ thì hay biết mấy! .Eva nghĩ vậy .
  2. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Mình đã ăn " Trái Cấm" mấy lần rồi, ăn thêm lần nữa cũng thế thôi
    mấy cha già này khờ thiệt, hổng theo kịp thời đại gì hết ráo
  3. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Adam nghe xong chạy...mất dép
    [​IMG]
    Được vespalangbat sửa chữa / chuyển vào 16:33 ngày 23/06/2007
  4. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Thế thì cũng mở luôn mục lời thọai cho hình nhá
    em bắt đầu từ tấm này
    [​IMG]
    Virgo: Anh Gà, thêm bia nhé!
    Oh,không cám ơn Virgo , em ơi, châm thêm cho anh TÍ ... đá
    Được hailua_dichat sửa chữa / chuyển vào 17:18 ngày 23/06/2007
  5. nguyengia

    nguyengia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Bác Hai làm em thèm quá phải chạy qua đây coi hình chuyến đi !Heee
    Chúc mừng các Bác trở về
  6. Ducko

    Ducko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo cả nhà, sau nhiều lần trầy trật, thất bại từ tiền trạm tới đoạn hậu, bất đồ chớp nhoáng hai ngày đêm quyết tử lại múc được một em chấm còn gin thế mới sướng chứ. Sướng âm ỉ, sướng tỉ tê, vừa sướng vừa phê. Đi về rồi thì cứ vò cằm bứt râu chả biết làm gì nữa. Thế là sáng nay buồn tình dậy sớm đi bòn nhặt chấm tiếp. Báo cáo là em vừa lụm thêm chấm Nga Sơn - Thanh Hóa 20N106E. Chuyến đi cũng có nhiều chuyện vui, có vài cảnh đẹp, để em nói má sắp nhỏ viết bài báo cáo post lên hầu các bác.
    Bác Gà cho em hỏi BS(Bác sĩ?) Thong là bác nào mà chụp hình bố cục bài bản thế? Bác ấy chụp bằng ống kính gì mà ảnh trong, màu rõ thế bác, ngưỡng mộ, ngưỡng mộ.
    Duck
  7. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Hi Ducko . BsThong là người bạn đi cùng với anh . Vâng him là bác sĩ có thêm nghề nhiếp ảnh gia và kiêm luôn làm du lịch . Nhiều nghề quá nên bây giờ lang thang như vespalangbat
    BsThong xài 2 cây nikon nhìn ớn lạnh . Đồ nghề thì chắc bacong và hoankiem rành hơn trả lời giúp cho ducko . Anh chịu thua
    Xem thử là lọai gi nè
    [​IMG]
  8. joey

    joey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    hichic em đâu có đâm ai mà bị đâm te tua vậy hức hức... em ăn trái mận nhỏ chút xíu xìu xiu mà cũng có tội nữa sao òa òa òa...
    muh Adam cười toe toét thế kia chứ có chạy mất dép đâu nào nào .... (mà làm như muốn chạy là được hờ hờ). Cứ theo gương anh Mìn thì rõ sự lợi hại của "vòi rồng" keke
    Được Joey sửa chữa / chuyển vào 13:14 ngày 24/06/2007
  9. claymore

    claymore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    1
    đấy thấy chưa ! Eva mơ màng tranh tối tranh sáng thế nào ý chứ ! vải mà bảo là mận ,chắc là ăn luôn vỏ thật rồi !
    Được claymore sửa chữa / chuyển vào 19:08 ngày 24/06/2007
  10. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    BS Thông là dân chuyên nghiệp mà, Ducko khéo khen phò mã tốt áo. Hôm qua tình cờ chui zô quán Press Café ở đường Alexandre de Rhodes, thấy có cái triển lãm ảnh nho nhỏ, có vài bức đoạt giải đặc biệt của BS và phu nhân.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thấy ku Mìn đâm thọt trên này có lẽ là giàn thiên lý có sập nhưng hậu quả không đến nỗi nặng nề. Hôm trước bác Hai có bàn với bác Gà tổ chức kỷ niệm 5 năm ngày đi cái chấm tập thể đầu tiên ở Mường Mán. Nhân dịp này có lẽ đề nghị tổ chức trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp chấm mút" cho ku Mìn.
    Em đang liên hệ mấy cái lò gốm xem làm kỷ niệm chương bằng gốm sứ có khả thi hay không.

Chia sẻ trang này