1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GPS Club - phòng trưng bày: Ô Kha - t.24, Pleiku - t.31, Luangprabang - t.36, Quãng Ngãi - t.45

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hailua_dichat, 20/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
  2. bacong

    bacong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Gps với cặp kính đã bị thất lạc...
    [​IMG]
    Được bacong sửa chữa / chuyển vào 19:48 ngày 26/06/2007
  3. bacong

    bacong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
  4. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn một tay máy nữa chưa xuất hiện .Nhưng hứa hẹn với nhiều bức ảnh độc .Hoankiem chắc còn đang vi vu Macao
    Vài hình ảnh trên đường về ..
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. claymore

    claymore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    1
    trôi sâu wé ! cần thêm bom đạn , mìn các loại
  6. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Hôm đi chấm Quảng Ngãi về, đang nằm ngủ thiu thiu trên xe giường nằm Hoàng Long, khoảng 4:30 sáng bỗng thấy người bắn lên cao, may mà có seatbell giữ lại. Mở mắt ra thấy mảnh kính khắp nơi. Thò đầu ra cửa sổ thấy người lố nhố.
    [​IMG]
    Bà con đa số bị thương nhẹ, chủ yếu là sưng đầu gối, có một người phải đi may 7 mũi trên đầu.
    [​IMG]
    Không chỉ 2 xe mà đến 3 xe tông vào nhau, chiếc xe đi đầu là 1 xe tải, đã bỏ đi mất vì chẳng có lỗi gì và không muốn mất thì giờ.
    [​IMG]
    Chiếc xe Hoàng Long sau tai nạn
    [​IMG]
    May mắn là lần đi từ QN về Đà Nẵng bằng xe dù thì không sao. Lần đi xe Hoàng Long có sao thì em lại seatbell cẩn thận.
  7. quynhnt04

    quynhnt04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Ôi ghê quá bác GPS ơi. Em mà cứ đi đêm với xe Hoàng Long là em lo ngay ngáy, chả ngủ được gì cả, nhất là khi nào nằm phải chỗ sát cửa sổ, sát cửa kính..., túm lại là những cái chỗ sát bên ngoài, hic hic. May mà bác nguyên vẹn về được đến Qatar, mừng quá mừng quá
  8. claymore

    claymore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    1
    chắc Tài xế xe Hoàng Long ngủ gật nên mới nên cớ sự như vậy ! may quá anh GPS nhỉ ?
  9. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Sau khi tai nạn xảy ra, bác tài xe Bắc Nam rất cú. Nghe những người thạo tin bảo rằng xe bác ấy đã bị thu giấy tờ, người bác ấy đã bị thu bằng lái, đang chạy liều thì vướng vào cái vụ này. Khi công an tới bác ấy chẳng có giấy tờ gì lận lưng để trình CA.
    Còn bác tài Hoàng Long thì phân bua rằng khí xe xuất bến bác ấy đã biết mất thắng (phanh) rồi. Thế mà vẫn cứ liều chạy để gây tai nạn. Phải công nhận là các bác tài nhà mình liều thật.
    Có lẽ là của đi thay người thôi, biết đâu vài hôm nữa sẽ có tin trên báo về việc ngư dân Quảng Ngãi đánh được một con cá có đeo kính cận. À, mà cái mũ vải mềm cô quynhnt04 khen cũng tèo luôn rồi, chả nhờ nó bị cuốn theo chiều gió lúc nào nữa.
  10. Trinity_lee

    Trinity_lee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Anh GPS về chuyến này kỷ niệm lại cố hương nhiều thứ quá!!!

Chia sẻ trang này