1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hậu Tang Lễ Đại Tướng Võ Nguyên Giáp.

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi TLJacqueline, 14/10/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jenna1987

    Jenna1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    1.889
    Đang còng lưng đạp máy khâu lĩnh 5 đô/ngày. Giời rủ nhau chui vào cái rọ TPP để hy vọng đạp máy khâu lĩnh 7 đô/ngày hả chị Lú?

    Nó in 1 phát 2,9 ngàn tỷ đô phát không cho các nhà băng của nó này chị. Rân chủ ghê cơ!

    http://ttvnol.com/gdqp/p-25477264#post25477264
  2. Jenna1987

    Jenna1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    1.889
    Giàu bằng cách: Đang còng lưng đạp máy khâu lĩnh 5 đô/ngày. Giời rủ nhau chui vào cái rọ TPP để hy vọng đạp máy khâu lĩnh 7 đô/ngày hả chị Lú?

    Nó in 1 phát 2,9 ngàn tỷ đô phát không cho các nhà băng của nó này chị. Rân chủ ghê cơ!

    http://ttvnol.com/gdqp/p-25477264#post25477264
  3. nguhayuo

    nguhayuo Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/03/2010
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    732
    A Lúi tài thật, chúng nó đang hô hào trên Đít Vịt, LĐ đấy
  4. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Từ Xuân Lộc không thể đánh nống ra để diệt hàng chục trung/sư của ta như bạn tưởng tượng. Đơn giản Xuân Lộc là một chốt dã chiến, lâm thời, không có kho tàng bến bãi hậu cần, không có sân bay, không có căn cứ phòng thủ kiên cố ..... như Đà Nẵng, bỏ qua nó ắt nó tự rã, mà thực tế đã chứng minh là vậy! Khi ta đánh nó rồi bật ra, rồi bỏ qua nó, nó rã liền, không phải rã vì đợt đánh trước đó, mà rã vì chúng nó thấy chả ở đấy làm gì nữa, thi nhau chạy về còn chỗ trên càng mà bám!

    Ở Sài Gòn không phải là không có giao chiến, mà giao chiến ác liệt trên nhiều hướng. Nhưng ngụy bại vì chiến thuật ở đây của ta không đánh nhằm tiêu diệt sinh lực trên đường vào, mà đánh để thọc vào tim, cắt cổ nó, quân ta đánh trong hành tiến, không dứt điểm triệt để các chốt mà bỏ qua nếu có thể, phi nhanh nhất có thể vào các mục tiêu đầu não. Nếu địch vẫn chống cự, thì chiến sự trong Sài Gòn sẽ là từ tâm đánh ra - Nở hoa trong lòng địch - phối hợp với các hướng đánh vào, ép chết địch một cách dã man tàn bạo luôn, khi đã cắt cổ các cơ quan chỉ huy cao nhất của chúng. Nhưng may cả cho ta và ngụy, chúng đầu hàng!
  5. yetkieu

    yetkieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2013
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    661
    Nghe Chú lái xe Kể địa danh Xuân Lộc Mỹ đã gây ra một tội ác chiến tranh một vụ thảm sát cả ta và cộng hoà,... trong khi cả hai bên tập trung quân quyết sống mái một trận, khi thấy tình hình cộng hoà có thể thất thủ Mỹ quyết định ném bom ( chỉ một trái bom ) tiêu diệt gần hết cả lực lượng cả hai bên...các bác biết chuyện này có thật không vậy? nếu có thật cho hỏi quả bom đó tên gì luôn? cảm ơn các bác
  6. Jenna1987

    Jenna1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    1.889
    Cái loại ngu si đần độn nhất TTVNOL như mày làm bẩn diễn đàn đấy con.

    Cút ****** đi bú *** cho Mỹ đi.
  7. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Thế thím có kế sách gì để công nhân lĩnh 7$/h như bọn tư bản giãy chết thay vì 1 ngày như hiện nay không?
    Không có kế nào hay hơn việc chính phủ đang làm thì cút mẹ ra chỗ khác, chơi với tây cũng chửi ,với tàu cũng chửi thì chỉ có đi chơi với cuba bắc triều thôi.
    Không có tư bản vào đầu tư "bóc lột" thì cứ t cũng không có mà bốc chứ ngồi đấy mà chửi. Nhân dân cần sinh kế chứ điếu cần hô khẩu hiệu, bao nhiêu năm ăn bo bo gạo mốc điếu sáng mắt ra hay sao mà muốn quay đầu về rọ? vừa chửi vừa khóc mà GDP tăng thì mỗ bỏ việc đi khóc cùng thím ngay[-(

    Ngu sinh nghèo, nghèo sinh hèn, hèn sinh thẩm du chửi đổng, thẩm du càng nhiều càng ngu đi
    muốn thoát thì chỉ có cắm đầu vào mà học cho khôn ra thôi, đkm
  8. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    đóng topic được rồi
  9. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    4.232
    Đã được thích:
    2.113
    vác cày đi đồng hoang sang đồng rậm. mấy thằng ngẩn người, nó khong biết chữ hay sao mà một cái tiêu đề của topic nó không đọc . một cái VTV thì có nghị định rồi không chịu làm ,mấy thằng trẻ ranh làm ê kip thì đi tự sướng . một thành phố..... ngày quốc tang thì đi tổ chức HKPĐ. Một số cơ quan thì treo cờ rũ nó cũng không treo. toàn đầu đất...
  10. Boeing01

    Boeing01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    788
    Giờ này mà còn có người khen cái máy in 3D đời mới cơ đấy
    Dưới thời đại nuôi con gì trồng cây gì dù không có gì đặc sắc nhưng nó chí ít cũng giữ được ổn định, người dân có tích luỹ và thoát được kiếp nạn 1997
    Sang đến thời máy in 3D thì cái máy in tiền hoạt động hết công suất, tăng trưởng dựa trên cung tiền. Có nghĩa là cái nồi nước dùng của dân được pha loãng một cách tối đa để san ra tưới cho những cái tầu há mồm 90, 91 rồi sau này Vinashin, Vinalines, Sông Đà, PVN, EVN, Lilama... Tiếp đó là cú nốc ao gấp rút là tưới nước tối đa cho rừng bê tông đói nước đang trồng tứ tung từ bắc đến nam. Hậu quả là vĩ mô ngục thảm đến giờ, nền kinh tế VN dặt dẹo như con nghiện.
    Thuỷ điện mà có ông nói là thời nuôi con gì trồng cây gì thì em đúng đến chịu. Thời đó cái nhà máy điện cổ phần hoá rẻ bèo còn chẳng có ma nào nó mua nữa là đi đầu tư nhà máy mới tiền trả bằng Obama. Nói đến thuỷ điện vừa và nhỏ manh nha từ cuối năm 2006 và nợ rộ nhất là năm 2007-2009 giờ đã gây ra hậu quả khiếp khủng như mấy ngày qua tại miền TRung.
    Mịa nồi nước dùng nó mà không loãng đến mức chẳng ai ăn được nữa thì làm gì có cái hội nghị TƯ4 , rồi dưới sức ép của dư luận cái phanh cuối cùng cũng được bóp lại. Tuy nó không dừng lại được đoạn đường đẹp nhưng cũng còn hơn suýt cắm mẹ nó xuống vực.
    Ông nào chơi chứng thì biết ai khuynh đảo được TTCK hiện nay không? Chỉ một bài nhận định hay một bài phân tích của nó cũng đủ làm cho Index nhảy 5-10%, và dĩ nhiên nó không chỉ nói bằng mồm vì mồm không thể làm cho mọi người làm theo được. Có người thắc mắc tiền đâu ra mà lắm thế? Em thì em chịu, không biết được
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này