1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hem biết Zai có ý đồ gì không ạ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi gaconkute142, 05/04/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    Tuổi của anh xứng đáng để nếu có dịp đối diện, em sẽ cất lên thánh thót 3 tiếng : đại ka, Ộp-pa, sư huynh.!! ;));))

    Về mặt tâm lý thì con trai luôn thích được làm những việc lạ và khó.

    Với hoàn cảnh GÀ và CÁO mới quen nhau vài tuần, khá thân thiết , tình cảm hơn mức bạn bè nhưng chưa thể gọi là yêu, tình huống cụ thể trên xe buýt, CÁO đang ngủ vì mệt, có tựa nhẹ đầu lên vai GÀ thì được (bị) GÀ vuốt má, sờ tóc. Lúc này CÁO thường sẽ phản ứng theo 2 cách
    == 1 là ngủ yên để cảm nhận sự ngọt ngào của các động tác vuốt ve.
    == 2 là lập tức tỉnh dậy và lườm GÀ bằng 2 viên đạn đồng thời sau 5 giây thì đưa mắt ra ngoài cửa sổ, hơi cúi xuống và co người lại một chút, thể hiện vẻ gì đó thẹn thùng, giận dỗi ...

    Xét về mặt hiêu ứng tâm lý, GÀ sẽ thích cách phản ứng 2 hơn rất nhiều.
    == Cách phản ứng 1 : trong vô thức GÀ sẽ nghĩ : trên xe buýt, liệu em CÁO có ngủ thật hay không mà lại để mình vuốt má dễ dàng thế nhỉ. Không ngờ mọi chuyện lại đơn giản đến vậy. Cứ đà này mà được đằng chân lân đằng đầu thôi. hê hê hê
    == Với cách phản ứng 2 : khiến GÀ bất ngờ, không nắm bắt được cảm xúc của CÁO, vừa thấy thú vị lại vừa thấy lo, không biết là nên tiến hay lùi, cảm thấy CÁo có vẻ gì đó khó nắm bắt, tuy gần mà lại rất xa ...

    Tuy nhiên, vì CÁo đang xoắn nên việc định hướng hành vi là rất khó. Vì vậy anh khuyên em CÁO nên tập trung vào 1 số thú vui như : trang điểm, tập thể dục thẩm mỹ, nấu nướng, đọc thêm sách tâm lý và các nhu cầu của cánh đàn ông con trai. Nói chung là hãy tập trung thời gian để làm cho bản thân mình có nhiều thứ hấp dẫn, cuốn hút hơn cả về nội tâm (kinh nghiệm sống, kỹ năng xử lý tình huống) lẫn hình thức.
  2. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    anh nghĩ em gái nên đi nâng ngực, hút mỡ hoặc nâng mũi.... điều đó sẽ làm cô em lên thớt sớm hơn
    @mr.Li : nếu vuốt tóc sờ ti em gái trên xe bus mà nó vẫn giả vờ ngủ thì anh sẽ alo cho thằng đệ.
    anh: "alo, chú bố trí cho anh 1 phòng thoáng mát nhé, 10' nữa anh qua......"
  3. gaconkute142

    gaconkute142 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    @ Mr Li : chắc mỗi bác còm men cho e cẩn thận như thế ạ , còn các a zai kia cứ ném đá e hoài ah , hự hự
    bác Mr.li nói đúng ...có lẽ e nên trau dồi mình nhìu hơn ....:D:D:D .....
    Cơ mà e vẫn có hi vọng j đó về zai này ạ , zai có vẻ sốt sắng lắm , k giống cáo , e mới giận tí mà xoắn xuýt lên cả rùi- gọi gần chục lần , e k nhấc máy ,....hem bít zai thế nào ...........
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    so ri bác ,Bác nói thế e cũng xin ghi nhận cái suy nghĩ "trong tối " của bác ..., e thì k có ý giả vờ ngủ j cả , chỉ là mệt thật ah , mà có chăng lúc í e chưa ngủ thực sự thôi , nhắm mắt vào hi vọng sẽ dc giấc ngủ ngon ah, chứ ngồi trong tư thế ấy cũng khó ngủ hơn bt . một phần e cũng mún bít xem zai có làm j "đen túi" như bác này nghĩ không ? ...mờ tóc e ép xõa mà bác , bít đâu zai thấy nó phủ lên mặt thì vén lên giúp , còn nếu zai có nghĩ đen túi thé thật thì dần dần cũng lộ ra cả mà bác ........ Mà bác cứ tưởng thịt đc e dễ thế ah ?:D:D:D
  4. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    Chắc chắn trong thời gian tới sẽ còn một số đụng chạm theo kiểu leo thang, được voi đòi tiên ... mặc dù rất thích, thích lắm nhưng anh khuyên là ít ra em cần phải có sự cảnh giác và thể hiện chút gì đó thẹn thùng, hoặc giân dỗi (tạo sự cuốn hút, khó nắm bắt, khó chinh phục. Nếu muốn đổ thì cũng nên đổ sau tối thiểu 1 tháng, đẹp nhất là 2 tháng vì thật sự mà nói thì : điều tuyệt vời nhất trong tình yêu diễn ra sau khi thành đôi thành cặp rồi chứ không phải là lúc còn đang đong đưa, lúc hững hờ khi nồng nhiệt. CÒn việc nuôi dưỡng, trùng tu và giữ gìn tình yêu sao cho lâu bền thì nó lại là một vấn đề khác)

    ĐỌc thêm bài anh đã viết ở đây để tham khảo một số tình huống đi cùng cách ứng xử phù hợp : http://ttvnol.com/tvty/p-20761145#post20761145http://ttvnol.com/tvty/p-20768505#post20768505

    ĐỪng tự biến mình thành búp bê hay đồ chơi để cho zai mặc sức vuốt ve, thoải mái đụng chạm. Vì búp bê và đồ chơi tuy lúc đầu zai sẽ rất thích, rất ham nhưng về lâu dài là zai sẽ nhanh chán đấy.

    Em phải thể hiện, ứng xử sao cho : mình tuy dịu dàng, đáng yêu nhưng vẫn luôn có những giới hạn để Gà không được phép tự do vượt qua. Khi GÀ trót làm những hành động đi quá giới hạn sớm quá thì em phải lên tiếng, phải phản ứng lại rõ ràng. Muốn tạo ra sự cuốn hút thì em phải là 1 thế giới khác với thế giới của GÀ, khác với các cách ứng xử, biểu cảm của GÀ. Em phải làm được những việc mà GÀ không làm được .... Ví dụ : em có thể tập cách cười, cách biểu lộ sự ngạc nhiên, đồng tình, điệu đà v...v như hot girl trong clip này : http://www.youtube.com/watch?v=wyAqwJjbNgU

    Hoặc tình huống :
    == GÀ : CÁO ơi, hôm nay anh mệt quá, mình vào nhà nghỉ nào đó ngủ trưa một chút đi. Chứ thế này chắc anh không đủ tỉnh táo để lái xe mất, mà hình như anh còn đang đau bụng thì phải ...
    == CÁO : Ồ, vậy à, thế thì vào nhà nghỉ thôi
    ..... 15p sau, tại một nhà nghỉ
    == GÀ : Em, đi vào nghỉ một lát.
    == CÁO : Ơ, anh mệt thì anh vào nghỉ đi, em có mệt đâu. Anh vào ngủ một giấc cho khỏe, em đi ra Cầu Giấy xem ít quần áo. 1 tiếng nữa em gọi lại, nhớ ra đón em nhé. Bye bye anh.

    (còn sau khi yêu nhau độ vài tháng, cảm thấy đủ tin tưởng và có đầy đủ hiểu biết về giới tính, các chuyện có thể phát sinh khi QH thì lúc đó làm gì, ở đâu là tùy ... Anh không cấm.)
  5. truongdongluong1

    truongdongluong1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2012
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    ông tướng đấy chắc chắn chiến gái nhiều nên dạn rồi, yêu a đây này
  6. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    em thích thằng đó rồi đúng không? Thằng đó ấp ủ, vuốt ve như thế là rất khá, Trái tim cũng bao la đấy, em tha hồ có thể thả mình vào đấy
    Vậy em còn chần chờ gì nữa... có phải em lo lắng tay đó có đào hoa hay không chứ gì?
    Chỉ có em mới trả lời được, trong cuộc sống hằng ngày cậu ấy có cư sử chân thành, có là người thật thà, đáng yêu hay không? Có làm em tin cậy hay không? Nếu như em tự tin nói rằng "thịt em hơi dai, hơi khó" thì yên tâm rằng.. những nhìn nhận của em không sai
    Anh nghĩ là không nên do dự để lỡ mất một tình yêu rộng lớn đang dang tay chào đón...
  7. gaconkute142

    gaconkute142 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    @ cám ơn các bác TVTY-ers nhìu ợ , e đã bít mình nên làm gì rùi ạ , yêu các bác nhìu lém í ^^
  8. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Chốt sổ lại thớt quyết định như nào?=))
    Nói đến lại nhớ câu chuyện hài: có 1 thằng thấy một đưa con gái đang ngủ bỗng nổi ý tà dâm, bèn mon men lại gần sờ vào chân, gái mới nghĩ "bà biết mày là thằng đểu nhưng bà cứ để im xem mày làm gì". Thấy ngon ăn, thằng ku sờ lên ngực, gái lại nghĩ thầm "bà biết mày là thằng đểu nhưng bà cứ để im xem mày làm gì"...... cứ thế, cứ thế....(mọi người tưởng tượng tiếp nhá, đoạn cuối là xong phim:))). Hàng ngày gái vẫn giả vờ ngủ, ku kia thì ăn quen nên ngày nào cũng mò sang. Đến chốt hạ là thằng ku này chán (hoặc sợ) bỏ đi, không quay lại nữa. Lúc này cô gái mới kết luận "thằng này đúng là đểu thật! Bà đang cần mày thì mày bỏ đi"=))=))

Chia sẻ trang này