1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi terminatorx, 03/02/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Huyền thoại 2: Tàu Challen ger không nổ tung theo nghĩa đen:không cso sóng xung kích, không có kích nổ, không nổ bùm-khán giả dưới đất chỉ nghe tiếng gầm của động cơ tắt lịm khi thùng nhiên liệu rời ra làm thành một quả cầu lửa khổng lồ ở độ cao 46000 feet. Bản thân Challen ger bị xé toạc ra lúc nó văng khỏi các thành phần của tên lửa phóng và bị cuốn vào dòng khí có tốc độ Mach2. Sau đó phần nhiên liệu rắn liền với tàu có nổ nhưng khi đó bản thân tàu đã bị xé thành từng mảnh rồi
  2. fight_for_freedom

    fight_for_freedom Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/12/2010
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    đúng lắm bạn, mình rất hoang nghênh những ý kiến như vầy là đằng khác :)

    @Gà tàu Chall ko phải bị tên lửa Nga số hay tàu cẩu nó bắn rơi khỏi phải xoắn :)
  3. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8

    Mấy bạn đu càng có ngần nấy bài, đổi sao nổi.

    Nếu mà biết trên đời có cái gọi là thyristor thì đã không khổ công câu quote như thế này[:P]
  4. fight_for_freedom

    fight_for_freedom Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/12/2010
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Một trong những lý do có thể khiến Việt Nam cho rằng Trung Quốc sẽ không dám mở cuộc tấn công là vì trước đó hơn hai tháng, vào ngày 3.11.1978 Tổng Bí thư Lê Duẩn và ********* Phạm Văn Đồng đích thân tới Liên Xô để ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Xô. Bản hiệp ước nêu rõ: “Trong trường hợp một trong hai bên bị tiến công, hoặc bị đe dọa tiến công, thì hai bên ký hiệp ước sẽ lập tức trao đổi ý kiến với nhau nhằm loại trừ mối đe dọa đó, và áp dụng những biện pháp thích đáng và có hiệu lực để bảo đảm hòa bình và an ninh của hai nước”.
    Sau ngày 17/2/1979, khi Việt Nam - “một trong hai bên” bị Trung Quốc mạnh tay thì “biện pháp thích đáng” mà Liên Xô, áp dụng là Mátscơva đã hết sức mạnh miệng, và chỉ có thế, để bảo vệ Hà Nội. Thật đáng buồn cho lòng tin tưởng tuyệt đối của cái gọi là "Đồng Chí" Chính lúc đó là một người VN hẳn chúng ta nhận ra chúng ta cô độc thế nào, ko bạn ko bè kẻ thù chung quanh, so với khối ASIAN Nhật Hàn Đài lúc đó VN thật lẻ loi những người miền nam sống ở chế độ trước hẳn sẽ thốt lên giá như còn SEATO
  5. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Huyền thoại 3: các nhà du hành vũ trụ chết ngay tức khắc, không phải đâu, họ vẫn sống gần đến giây cuối
    Sau khi tàu con thoi bị xé toạc ra, các mảnh vỡ tiếp tục bay theo quán tính lên độ cao 65000 feet trước khi rơi xuống theo hình vòng cung xuống biển, ca bin chở người chỉ vỡ khi chạm mặt nước sau 2 phút 45 giây . Các phi hành gia vẫn sống đén tận lúc đó.
  6. fight_for_freedom

    fight_for_freedom Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/12/2010
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Việt-Miên-Thái

    Ngay sau khi Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Xô được ký, vào ngày 7.1.1979 quân Việt Nam tiến vào thủ đô Phnom Penh để “giải phóng nhân dân Campuchia thoát khỏi bè lũ diệt chủng Pol Pot, Ieng Sary”. Trước ngày đó, toàn bộ quân Campuchia Dân Chủ, tức Khmer Đỏ, đã rút lui rất trật tự, bỏ lại Phnom Penh hoàn toàn trống vắng cho quân đội Nhân dân Việt Nam. Nhiều người đã mô tả: về phương diện quân sự thuần túy đây là cuộc lui quân “tuyệt vời”.
    Sau khi Việt Nam 'chiếm' hoặc 'giải phóng' Campuchia, tùy quan điểm của người nhìn sự kiện, hai quốc gia lớn trong khu vực là Việt Nam và Thái Lan ở thế trực tiếp đối đầu với nhau mà không còn nước Campuchia đệm ở giữa.
    Trong suốt chiều dài lịch sử, Việt Nam và Thái Lan luôn luôn muốn tranh dành ảnh hưởng tại Xứ Chùa Tháp và do vậy đều muốn trực tiếp can thiệp vào việc cai trị xứ này. Trước đây, nếu Việt Nam đã đưa được một Nặc Ông thân Việt nào đó lên ngôi báu thì Xiêm La (tên cũ của Thái Lan) cũng sẽ tìm cách đưa Nặc Ông khác, thân Xiêm La, lên thay thế. Vì thế không có gì là lạ sau ngày 7/1/1979 Thái Lan là một trong những nước mạnh mẽ nhất lên án Việt Nam 'xâm nhập' Campuchia.
  7. ALPHA3

    ALPHA3 Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    26.328
    Đã được thích:
    4.538
    Thế đồng chí có đồng ý là tập đoàn Pol Pot, Ieng Sary là bè lũ diệt chủng không? :-"

    Nếu đồng chí nói "không" thì mềnh hiểu rõ tất cả mọi việc.

    Thứ nhì: Đồng chí viết bài này từ nguồn nào? Ghi rõ ra. Nguồn "ba que xỏ lá" thì tốt nhất đồng chí không nên post nữa vì nick này của đồng chí sẽ không được hoan nghênh tham dự box.

    Rõ nhé? [-X
  8. JICKLE

    JICKLE Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    18
    Ối ối giời ơi, phì đờm ra mà đọc về cuộc chiến bí mật nữa đi này.

    Nhắc mod ALPHA3 này: phì đờm là "đồng chí" với Diệm-Nhu, Pinochet, bán-nước, hại dân, diệt chủng, Polpot... thôi, không phải ĐỒNG CHÍ của ta đâu.
  9. fight_for_freedom

    fight_for_freedom Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/12/2010
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Đây thưa anh nguồn rất chuẩn http://www.bayvut.com.au đúng bọn Pol Pot ấy là diệt chủng khmer đỏ tàn ác cần phải bị trừng trị

    http://www.bayvut.com.au/sự-kiện/30-năm-chiến-tranh-biên-giới-việt-trung-1979-2009 đã biên soạn cho đúng quy định 4rum [:D]

    Lòng dân tộc

    Ngay sau ngày 17/2/1979, cảnh tượng từng đoàn xe thiết giáp và xe quân sự các loại chở đầy ắp bộ đội cắm đầy cành lá **** trang hối hả từ Campuchia qua các tỉnh miền Tây về ngang Thành phố *********** hoặc tụ về một trong những địa điểm tập kết chính là ga xe lửa Sóng Thần, cách Thành phố *********** khoảng 10 km để về Bắc, khiến nhiều người dân miền Nam nhớ về ngày 30/4/1975, ngày “hàng triệu người vui mà cũng có hàng triệu người buồn” như lời cố ********* Võ Văn Kiệt.
    Có lẽ phải sống trong những giờ phút đầu tiên khi chiến tranh Việt Trung bùng nổ mới cảm nhận được nỗi lo lắng, băn khoăn của nhiều người dân Việt, trong đó có người dân miền Nam. Dù vậy, trước tin đất nước bị xâm ****, rất nhiều người hăng hái muốn được góp tay bảo vệ đất nước. Lúc đó, tin tức chiến sự, thời sự trên các phương tiện truyền thông đại chúng, từ báo chí tới truyền hình, truyền thanh, nhất là tin từ các đài truyền thanh nước ngoài, được người dân chăm chú lắng nghe. Lòng yêu nước nồng nàn đã được khơi dậy nơi mỗi người dân Việt với niềm tin đất nước đánh thắng mọi kẻ thù hung hãn. Những tấm gương “anh hùng, dũng sĩ diệt bọn bành trướng Bắc Kinh và bè lũ diệt chủng Pol Pot” liên tục được phát trên các phương tiện truyền thông đại chúng trong nước.
    Trong khi đó, ở Trung Quốc người dân cũng nức lòng tham gia tòng quân để "kìm hãm tham vọng của Việt Nam và cho chúng bài học hạn chế thích hợp", như lời lãnh tụ Đặng Tiểu Bình. Thế hệ trẻ ngày nay tại Trung Quốc cho hay họ được người lớn dạy rằng người Việt Nam là “bọn xấu và hết sức vô ơn, tàn nhẫn”. Trung Quốc kể ra rằng trong thời chiến tranh, họ đã “giúp đỡ vô điều kiện về người và của để miền Bắc giải phóng miền Nam Việt Nam”. “Số cố vấn, chuyên gia và kỹ thuật Trung Quốc sang giúp Việt Nam từ năm 1950 đến năm 1978 tổng số có đến 20.000 người” và “từ năm 1965 tới năm 1970” Trung Quốc đã “phái hơn ba mươi vạn bộ đội Trung Quốc sang giúp Việt Nam” (hồi ký Hoàng Văn Hoan).
    Câu hỏi không lời đáp

    Ba mươi năm đã trôi qua, lịch sử đã sang trang. Ngày nay, nhìn về quá khứ có lẽ nhiều người trẻ Việt Nam lẫn Trung Quốc vẫn đang tự hỏi: “Tại sao ngày đó chiến tranh lại nổ ra”. Một trong những điều mà có lẽ các bạn trẻ băn khoăn nhất là: “Tại sao sự kiện chiến tranh biên giới hoàn toàn không được truyền thông nhà nước nhắc tới. Những người từng tham gia và hy sinh trong cuộc chiến ngắn ngủi nhưng cực kỳ đẫm máu cách nay 30 năm hiện ở đâu trong lòng dân tộc”. Và tại sao Đồng Minh Liên Xô ko có bất cứ hành động gì
  10. huyphuc1981_nb_aaai

    huyphuc1981_nb_aaai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2010
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    10
    Ôi, bạn côm đôm ơi, lời đáp thì chỉ có lợn liệt não không nghĩ ra thôi. Cái bọn chó điên ấy cùng một giuộc với ngu dân liệt não nhà Mèo, làm giả từ tư bản đến + sản, nó đanh mình là đương nhiên, cũng như Mèo cắn Vịt ấy, cùng ngu dân liệt não hàng giả nhồi sọ mà. Trong đất Vịt cũng còn khối ngu dân kiểu đó, đó đều là giun sán giòi bọ, không có giun sán giòi bọ sai chó điên gào thét thì sao bán được xe tăng bị đạn 20mm bắn xiên động cơ. Địa chủ cường hào ác bá vụt nứt sọ AQ có từ ngàn năm rồi, Mèo còn non lắm. Nghe liệt não nhà mèo nó sử các chiêu thức này thấy con khỉ trong chuồng bách thú nó diễn trò ghẹo gái với khán giả.


    =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))
    Hay, nhất. Kỹ thuật tự sướng thì các bạn nhất.
    Quận Cam (tiếng Anh: Orange County) là một quận ở miền nam tiểu bang California, Hoa Kỳ. Với dân số 2.846.289 theo Thống kê Dân số 2000 của Mỹ, Quận Cam là quận đông dân đứng thứ nhì tại tiểu bang này và thứ năm toàn quốc. Quận này nổi tiếng về sự giàu có và quan điểm chính trị bảo thủ của người dân.
    "Người Mỹ gốc Việt, dựa vào số đông, đã và đang nắm giữ quyền lực chính trị đáng kể tại hai thành phố Westminster và Garden Grove" là hình thức thẩm du trên máy ăn cắt vặt não quy mô lớn, ăn cắp vặt, nhưng ăn cắp mọi nơi mọi chỗ, vì thế, rất nhiều trẻ em sơ ý mất não và lớn lên trở thành liệt não chó điên, kết quả bầu cử có thể tìm thấy ở đây với tỷ lệ gần như số không, so với tỷ lệ khá dân số.
    =)):)):((>:)[:D][:P]:-ss

    Đấy là những lời nói về chốn sa mạc khỉ ho cò gáy tận cùng bờ biển phía Tây, viễn tây của viễn tây, nơi nhốt kiều dân nhật hồi Thế Chiến.

    Cái câu chiện tiếu lâm ấy đầy, bọn tớ nghe en nờ lần rồi. Stalin đã lãnh đạo dân Liên Xô từ chết đói thành siêu cường trong không đầy 20 năm, 1922-1941. Rồi dùng thế lực siêu cường ấy nghiền nát quân địch 4 năm sau đó. Đất nước bị tàn phá, nhưng trước khi ông mất, sinh nhật 1950, cả thế giới lại đến chiêm ngưỡng siêu cường lần nữa và cúi đầu kính trọng người lãnh đạo. Trong thời gian đó thì Bạn Mèo chủ chó chúa lợn khủng hoảng tái hồi, buôn lậu đến cả rượu và đặc sản là đại chiến mafia. =)):))[:D]>:)

    Năm 1922 Liên Xô chết đói rạc, còn Mỹ đang cười như công nông khi các đế quốc châu Âu bị tàn phá, tha hồ cho Mỹ bành chướng thị trường=)):x[:D][:P] Năm 1945 thì Mỹ nhường Liên Xô Đông Âu và Trung Quốc. Đến sau 1991 thì Mỹ nhường nốt Ấn Độ, Đông Nam Á, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran. Có hai miếng khá xẩu là Iraq và Afghan thì Gấu hai tay kính dâng lên miệng Mèo :)):)):)):)):))

    Khi Liên Xô bảo : "các anh ơi, em yếu lắm, em yêu hoà bình lắm", thì cả thế giới quỳ rạp xuống run như cầy sấy.
    Khi Mỹ xưng là siêu cường thì cả thế giới ôm bụng cười nhìn chú SAM chạy tụt dép khỏi 2 cuộc chiến tranh trong khủng hoảng.
    =)):))>:)[:D]

    Năm 1922 Liên Xô bị cô lập hoàn toàn với thế giới, năm 1945 thì Đông Âu thấy T-34 cũng hay hay. Đến 2010 thì Tầu Ấn nhìn từng chiếc T-90 ra lò mà nuốt nước bọt ừng ực. :)):)):)):)):))

    Năm 196x Mỹ mua lậu titan Liên Xô làm con SR-71 nhồi sọ liệt não. Năm 2011 thì Nga còng lưng ra cán titan cho Boeing 777, 787.

    Năm 197x Nga-Mỹ bắt tay trên vũ trụ, năm 201x thì Mỹ chẳng còn cái tầu vũ trụ nào.

    Đã có dân sa mạc đây, lạy ông, thẩm du bọn con thạo lắm.


    theo dòng
    Huyền thoại về các cuộc chiến bí mật, “Lời thú tội của một sát thủ kinh tế” của John Perkins
    Huyền thoại các cuộc chiến bí mật: Tổng Thống Mỹ theo giặc phản quốc, hay là hài kịch Iran.
    những nông trường thuốc phiện lớn nhất thế giới Tam Gác Vàng, Afganistan, Columbia.
    Huyền thoại các cuộc chiến bí mật: Edison phát minh ra bóng đèn
    Huyền thoại các cuộc chiến bí mật: Mỹ sở hữu phát minh nhiều nhất thế giới và Mỹ phát minh ra AK-47.
    Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật : chính sách tiếp thị quốc gia trên toàn cầu nhồi sọ.
    Huyền thoại về những cuộc chiến bí mật: Yemen, mafia rửa tiền vũ khí viện trợ
    Huyền thoại về những cuộc chiến bí mật: chí phèo chửi bới bắc triều tiên, hoá ra lại thành tự làm nhục Mỹ
    Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật : Mỹ chế ra chất bán dẫn
    Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật : lò thép lởm Besseme
    Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật : cám lợn cũng giả
    Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật : Năm 1948, ba nhà khoa học John Bardeen, Walter H. Brattain và William Shockley đã chế tạo ra chất bán dẫn dùng trong 190x
    Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật: thẩm du nơi sa mạc.
    Huyền thoại các cuộc chiến bí mật: transistor và vô tuyến bán dẫn từ đâu ra. Diode bán dẫn đầu tiên. Những transistor đầu tiên được công bố, đăng ký môn bài.
    Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật: Cái này là bom sương nhiên liệu, dùng cở CTVN, dùng tái dùng hồi không có kết quả, đem đi đánh thì đánh đâu chạy đấy, 40 năm qua chưa làm xong. Chủ nó móc ngân sách nhưng nhục quá, nó mới sai đầy tớ sủa hộ, thế mà hoá ra sửa to phết. Có ai bảo chai xăng nó mạnh hơn chai thuốc nổ bao giờ đâu hả trời.
    Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật: Ối giời ơi, lợn ơi là lợn. Complementary Metal-Oxide-Semiconductor là tên vật liệu. Khi áp dụng lên FET thì có Metal-Oxide Semiconductor Field-Effect Transistor = MOSFET. Khi áp dụng lên đồ lợn của 3 ông Bell là MOS-bipolar
    Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật: Ngô Bảo Châu học ở trường thực nghiệm Giảng Võ , trường giáo dụng bằng khoa học giáo dục đặc biệt, dành cho các năng khiếu mới được như thế
    Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật: con lợn nào bảo robot không cần driver motor đấy.
    Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật: thủ công cãi nhau với tự động, trâu bò cãi thợ cầy, lợn cãi cám.
    Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật: Kỹ thuật tự sướng
    Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật:
    Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật:

    =)):))>:)[:D][:P]



    Thưa với lợn robot không cần diver motor, thưa với chó lợn cãi cả patent của chủ. Người Nga không đóng góp được gì nhiều cho khoa học đâu, chỉ làm xe ôm lên vũ trụ thôi. Nếu không có cái xe ôm ấy, thì người Mỹ cứ thế mà nhìn ISS nó tự rụng, hoặc bán giá đồng nát cho thằng khác chi tiền xe ôm. Hế khi nào mà chủ chó chúa lợn khoe với dân sa mạc là "tao có 1 cái tầu chở người", thì đê tiện như thế cũng chưa muộn. Còn bi h đê tiện khí sớm, chủ nó khinh ra, lấy đâu cơ la liếm mà rời sa mạc đên phố lớn.

    Lúc đó, đương người lên mặt trang là thứ quá tốn kém, nên nước Mèo lên được cái móng tay thì làm giả cái lâu đài, đến nay bị cả thiên hạ chửi um lên kia kìa. Cứ mỗi lần thiên hạ chửi như thế, người ta lại càng sáng mắt, rằng những đứa nào liếm Mèo đều liệt não, nếu không liệt sạch sành sanh não, thì không hốc nổi nửa miếng cám như thế.

    Cúng như thế, ở cái thời người ta cưỡi tầu sân bay bay, bắn máy bay không người lái diệt hạm, thì vẫn thẩm du với cái tầu sân bay bơi bắn máy bay lái thủ công, chỉ có mỗi nhiệm vụ là bắn tan ngân sách nhà nước. Đưa máy không người lái và có người lái lên mặt trăng cũng thế.

    Thật đúng là lợn cãi cả cám.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này