1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi dân kỹ sư ... cần bàn chuyện ăn nhậu ! hihihi

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 19/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Bánh mì dài dài kiểu Pháp ở đây gọi trại ra là "bánh mì ba-ghếch" . Dài và ốm - dùng làm gậy đánh nhau hay ..... đập ruồi cũng được, hihi . Nhưng công nhận là ăn rất .....dễ thương
    Kinh nghiệm truyền miệng nè mod Thuyền
    Mang rượu vang rượu chat về, đổ vô chai nước suối (là vỏ chai á), khi đi ăn đâu đó thì mang theo. Vào nhà hàng cứ gọi 1 ly trà đá, xin thêm cái ly không rồi cứ đổ rượu chat ra mà nhâm nhi. Nhà hàng có hỏi thì nói là ..... nước trà, hehe . Nếu mà mang cả chai rượu theo thì nhà hàng tính tiền phục vụ đấy - cho dù mình tự phục vụ - tự khui tự uống ( cái này do mấy ông nghiện rượu bên đó về truyền lại. Dẫu họ không tiếc tiền phục vụ nhưng vẫn khoái cái vụ uống rượu trong chai nước suối à nha )
    Còn hông thì mod Thuyền cứ vào bar mua 1 chai. Ráng trổ tài làm khách VIP khách quen thì bữa sau cứ gọi là uống không hết thì mai lại tới, bar đem chai đó ra cho mà uống tiếp ..... (hehe, cái này là đọc trên báo hàng ngày ở đây nè )
    Muỗi cắn, muỗi cắn rồi. Muỗi thích cắn người ..... có máu O
  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Bên Canada, nhà hàng hay đề chữ "BYOW" trước cửa . Đó là chữ viết tắt của "Bring Your Own Wine" . Mình được quyền tự mang rượu của mình vô uống .
    Đa số nhà hàng bên Canada đều vậy cả vì dân Canada rất là picky về rượu wine á . Họ hay chê rượu của nhà hàng bán .
    Hồi Thuyền đi công tác bên Montreal . Khóai nhất là đến bữa ăn . Thả bộ đi vô tiệm rượu, lựa một chai rượu rồi mang vô nhà hàng vừa ăn vừa nhấp vừa đọc ...truyện kiếm hiệp . hihih Gần đó có mấy tiệm bán bánh mì VN , họ cho mướn truyện kiếm hiệp luôn . Uống còn nửa chai thì mang về khách sạn uống tiếp buổI tối coi TV trước khi ngủ . Tuyệt vời cái thời lang thang bên trời Montreal hồi đó ... Không biết bên đó đã se lạnh chưa nhỉ !
    Cuối tháng 11 này, Thuyền sẽ đi ăn đám hỏi con nhỏ em gái bên Toronto , Canada . Chắc tranh thủ chạy xe lên Montreal chui vô lại mấy cái tiệm ăn BYOW cũ hồi đó mới được ....
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 00:04 ngày 08/10/2005
  3. Chava

    Chava Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Rồi sao nữa bạn halai, bạn kể nghe lý thú thật..
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Bớ anh Halai , thức dậy kế tiếp chuyện bên Tây đi kìa . Càng lúc anh viết càng hấp dẫn người đọc đó nha ...
  5. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    whisky uống nhẹ hông ta? còn JW thì Nhím cũng chưa có uống, nghe kể cách thưởng thức thôi. JW Black uống thì chỉ cần đổ một chút vào tay, xoa xoa và ... thơm cực kỳ. Mỗi lần uống thì uống bằng tất cả các giác quan của mình. Ban đầu là thị giác (đưa ly rượu sóng sánh lên lắc nhẹ rồi xem làn rượu chảy từ từ xuống), sau đó đến thính giác (để tay ở chân ly cụng hông ly một tiếng keng), rồi đến khứu giác (đưa từ từ lên mũi ngửi), rồi đến vị giác (nhấp một ngụm để rượu thấm vào từng chân răng, lợi, lưỡi, ...toàn bộ miệng) rồi từ từ cho xuống để cảm nhận nó lan đến xúc giác.
    hihi, nghe kể thôi nha chứ hổng có bít à
  6. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Họ hàng nhà John các loại bao gồm giôn trẻ con (đỏ), giôn thanh niên, (đen); giôn trung niên (vàng) và giôn cụ (xanh) đều là rượu Whisky em bé nhím à.
    Người sành rượu đúng là phải dùng tới ngũ giác quan để thưởng thức nhưng đừng quá mức để phải dùng tới lục giác...hòm..
    Anh nghe nói đa số thanh niên Đà Nẵng không chịu mần ăn gì cả suốt ngày dzô dzô, cứ đồ uống gì có mùi cồn là đổ vô họng, quả là thực bất chi kỳ vị. Anh ở ĐN khá lâu nhưng không bao giờ hợp với cách họ uống.
  7. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thanh niên sông Hàn nhậu nhẹt cũng khá nổi tiếng, nhiều người học ĐH ở BK Đà Nẵng mới năm thứ nhất đã trở thành sâu rượu.
    Bắt giò bác levant57 cái chơi. Người ta thường nói là Thực bất tri kỳ vị, tri = biết. Nguồn gốc của nó nè
    Thị nhi bất kiến
    Thính nhi bất văn
    Thực nhi bất tri kỳ vị.
    f 不 o "? O
    - ?O 不 < O
    聽 ?O 不 z O
    Y ?O 不 Y . ' .
  8. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    whisky uống nhẹ hông ta? còn JW thì Nhím cũng chưa có uống, nghe kể cách thưởng thức thôi. JW Black uống thì chỉ cần đổ một chút vào tay, xoa xoa và ... thơm cực kỳ. Mỗi lần uống thì uống bằng tất cả các giác quan của mình. Ban đầu là thị giác (đưa ly rượu sóng sánh lên lắc nhẹ rồi xem làn rượu chảy từ từ xuống), sau đó đến thính giác (để tay ở chân ly cụng hông ly một tiếng keng), rồi đến khứu giác (đưa từ từ lên mũi ngửi), rồi đến vị giác (nhấp một ngụm để rượu thấm vào từng chân răng, lợi, lưỡi, ...toàn bộ miệng) rồi từ từ cho xuống để cảm nhận nó lan đến xúc giác.
    hihi, nghe kể thôi nha chứ hổng có bít à
    [/quote]
    Hình như cái trò này chỉ dùng cho hàng rượu 12 năm trở lên thôi thì phải Đợt vừa rồi tớ về VN, có thử loại 18 tuổi, loại này nhét vào ngăn đá 1 ngày rồi rót ra ly hạt mít (ly cũng phải để vào tủ lạnh cho thật lạnh và khô) rượu rót ra ly do nhiệt độ thấp, không tỏa mùi ra nhiều lắm nhưng vẫn ngửi được mùi thơm thoang thoảng rất dễ chịu do khói bốc lên (thật ra là hơi lạnh ). Loại rượu để ngăn đá thì ko nên nhấp từng ngụm vì ... lạnh, ko tốt lắm, lúc uống vào lạnh quá, lưỡi, răng sẽ bị mất cảm giác chỉ có loại uống với đá hoặc mix với soda thì mới uống theo ngụm. Sau khi hít một hơi ... khói, công việc tiếp theo là nốc 1 phát cho thẳng vào cổ họng, ko đựơc ngậm lại. Dòng rượu lạnh buốt chảy cuộn vào trong cổ họng, rồi xuống bao tử, rượu đi đến đâu, ta sẽ cảm nhận đựơc cái lạnh đến đấy Thật khoan khoái , nhẹ nhàng... Sau khi nốc rượu vào rồi, sẽ là lúc nên chép miệng để tận hưởng cái thơm, cái vị của rượu còn trong miệng. Sau khi rượu xuống bao tử, lúc này cổ họng, bao tử sẽ chuyển qua trạng thái nóng như lửa đốt, một cảm giác rất ... interesting Uống kiểu này chỉ nên dùng trong 3 shot đầu (khi chai rượu còn rất lạnh), sau đấy là pha hoặc uống kèm đá, lúc này lại là 1 kiểu thưởng thức khác nữa rồi
    Thôi tóm lại là cứ từ 12 tuổi trở lên là ngon rồi Bây giờ tớ chỉ uống loại này trở lên thôi Chẳng thà ko uống, chứ đã uống thì phải tầm tuổi vị thành niên mới chơi, chứ loại con nít uống chỉ có thêm tội Tính em nói thẳng, các bậc tiền bối đừng xét nét em quá nha hị hị... tớ lại đi sai chủ đề nữa rồi mod ơi
  9. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    He he, Cảm ơn gps đã bắt giò. Thực ra tớ sai chính tả thôi. Ý tớ muốn nói cho vào mồm mà chẳng biết mùi vị gì là thuộc hạng vũ phu vậy.
  10. cujnon

    cujnon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Mấy chuyện nhậu thì mỗi nơi mỗi khác, đừng có nghe nói mà đã lên tiếng như vậy mấy bác... oan uổng cho chúng em lắm ạ.........Sinh viên BK ĐN thì đâu phải chỉ có dân ĐN học không đâu...
    Hồi trước tui cũng sống ở Sài Gòn thì thấy dân SG nhậu cũng đâu có kém gì, kể cả chơi với mấy bác ở Hà Nội cũng vậy thôi.
    Chào mừng bác Lan đến với Đà Nẵng..............
    Được cujnon sửa chữa / chuyển vào 08:56 ngày 21/11/2005

Chia sẻ trang này