1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

không biết phải nói thế nào

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi toccno, 04/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toccno

    toccno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    không biết phải nói thế nào

    Xin kể 1 câu chuyện về cô bạn thân của em ... đau lòng lắm ... nó vừa tâm sự với em chiều hôm qua xong ?????

    Nó và người yêu nó đã quan hệ với nhau được 3 lần ... 2 lần đầu chỉ có vài phút đến lần thứ 3 thì lâu hơn ... nhưng không hiểu sao cả 3 lần , lần nào nó cũng đều thấy như kiến đốt ... đặc biệt là lần thứ nhất thì cực kì đau và có lúc nó đã đạp bạn trai nó ra ... Nhưng hôm qua , nó đã kể cho em nghe toàn bộ câu chuyện trong nước mắt ... người yêu nó nói với nó ý là : anh đã từng quan hệ với 1 người con gái , lần đầu tiên thì sẽ rất là khó khăn nhưng sao với em lại dễ dàng hơn ... có nghĩa anh ta trong đầu đã nghĩ nó từng quan hệ với người yêu cũ của nó ... nó bảo với em : nó không biết giải thích cái vấn đề đó như thế nào , nó không biết lấy cái gì để chứng minh sự trong sạch của mình vì mọi chuyện đã lỡ rồi ...

    Và anh ta còn nói : tại sao lần đầu tiên em với anh , em còn giả vờ đau đớn và đạp anh ra ... mọi người có hiểu bây giờ nó ở trong tình trạng nào không ? đặc biệt là các chị thì sẽ hiểu hơn rất nhiều ... hôm qua , lần đầu tiên nó kể cho em nghe cái vấn đề tế nhị này , nó khóc , khóc rất nhiều ... nó bảo : nhục lắm

    Em cũng đã từng quan hệ với người mình yêu lần đầu tiên nhưng em lại không ra máu và cảm thấy chỉ hơi đau chứ không như nhiều người ... có phải là cấu tạo bộ phận sinh dục của từng người nó cũng khác nhau phải không ạ ...

    Cám ơn mọi người đã đọc bài viết của em ... rất mong các anh chị cho bạn em hiểu những vấn đề nó đang thắc mắc
  2. dukoon

    dukoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông mà đã có sẵn định kiến trong chuyện này thì khó thay đổi lắm.
    Cơ mà sao đến giờ vẫn còn thằng thiếu "văn hóa trên giường ngủ" thế nhờ ? Để con nhà người ta đạp ra bao giờ !
    Được dukoon sửa chữa / chuyển vào 09:51 ngày 04/02/2006
  3. blue_bird

    blue_bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    hehe . Thế em gặp phải cáo rồi . Chuyện mình làm mà ko dám nhận ...chẹp Chia tay đi thôi , lưu luyến gì nữa ....
  4. cogai_xautrai

    cogai_xautrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Tớ xin nói thía này cậu ạ :thằng người yêu của bạn cậu ấy mà là cái thằng xấu tính quá cổ hủ quá .Anh ta đã quan hệ với ngưòi khác được vậy tại sao như nếu là bạn cậu đã từng "tớ ví dụ đấy vì cậu nói bạn cậu chưa từng quan hệ"anh ta lại trách móc .Tớ ko thể nào chấp nhận đuợcc con ngwưòi như vậy ah .Tớ ko rõ lắm về cấu tạo bộ phận sinh dục cho lắm nhưng tớ cũng nghĩ là mỗi ngưòi 1 khác ko phải ai mới lần đầu quan hệ cho dù còn cũng chảy máu cả và cảm giác mỗi ngwuời 1 kiểu .
  5. toccno

    toccno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    em xin dám chắc với các bác là con bạn em chưa từng quan hệ với thằng nào ngoại trừ bây giờ ... thế mà giờ nó lại bị xúc phạm như vậy ... chiều qua nó còn thề độc với em là : nếu nó giả vờ đau đớn thì cả đời này nó không sinh được con cái ... em cũng chẳng hiểu thằng bnạ trai nó nữa ... nó qua hệ với 1 con ... con đấy là lần đầu tiên nên làm rất khó , giờ đến lượt bạn em nó ấy dễ dầng hơn thì nó nghi ngờ ... nó còn nói : không biết bây giờ còn dám yêu ai nữa khi mình chẳng còn gì cả , khi mình đã mất tất cả ...
  6. ruaconleomep

    ruaconleomep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân cô bạn em bé này,thằng kia thì đúng là khốn nạn,lôi cổ nó lên box này đi em.Cơ thể gái mỗi người mỗi khác,chứ phải đứa nào cũng ra máu đâu.....Khởi động tốt,máy móc ổn định,cộng thêm hứng thú tình cảm đôi bên,....thì gái lần đầu đau một tí thật nhưng sẽ thích dần....Hay vì thích quá,cái đấy của em ấy to,cái thằng kia nhỏ nên cảm giác đi vào đi ra dễ dàng,nó hâm hấp nên nghi ngờ?
  7. NgocTu_Trieu

    NgocTu_Trieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Không phải là cổ hủ ... cũng chẳng phải hiểu lầm ... mà là trúng phải thằng "đểu" chính hiệu.
    Chẳng là nó muốn tiếp tục được em khác "đạp ra" miễn phí đấy mà.
    Thân.
  8. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Những thằng như vậy hẵy ném nó vào thùng rác đi.
  9. robertino

    robertino Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Đời nói chung léo biết thế nào mà lần.
    Giả dụ nhỡ thằng kia gặp phải em nào như em Khung_hoang bên cái topic Có nên nói thật khi không còn thì sao nhỉ ?
    Bảo là giai ích kỉ đã đành, nhưng ở điời bây giờ thì cũng léo thể tin tưởng hoàn toàn vào gái được đâu.
    Chả biết chuyện này là của em Toccno thật hay chuyện của bạn em ý, dưng mà cũng tự biết chịu trách nhiệm với hành động của mình thôi. Trách nó thì cũng nên xem lại cả mình, ai bảo léo tìm hiểu kĩ rồi cho , xong rồi lại gào lên (nhất là nếu sau này có người yêu khác chắc lại lặp lại chuyện như topic kia).
    Anh nhắc các cô chú nhớ câu này "Tiên trách kỉ, hậu trách nhân" nhé !
  10. sx1_1xs

    sx1_1xs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2005
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    mạ cha cái thằng khốn lạn còn giở cái giọng " còn rì để mất ra đc"
    bảo bạn ấy bỏ 3` cái thằng ấy đê
    đời thiếu rì con zai hơn thằng ấy
    tớ chả hạn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này