1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không là tình đầu ,mong là tình cuối trong anh!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi pplove, 23/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pplove

    pplove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2011
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Chưa ấy ạ
  2. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    vậy ngồi hóng tiếp :">
  3. pplove

    pplove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2011
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Chưa lần nào nó có duyên đi xem phim thì phải ,ko hết vé thì trục trặc
    Ko trục trặc thì phim dở híc híc
    Mình và anh là cái kết cục ko mua được vé và chỗ thì giờ chiếu muộn
    Hai anh em đi thăm con bà ý ốm lại gặp cả ng quen trong nhóm đi thăm lẻ .....hihi .............và .........thu được những trận cười vui vẻ

    Ăn tối và đi chợ đêm
    Ra vườn hồng ngồi
    Mình kể thoang thoáng cho anh nội dung topic và ko biết có nên cho anh đọc ko , vẫn luôn đắn đo rùi nói nếu đọc xong topic thì anh sợ chạy mất dép chứ gì ? Cười đấy nhưng trong lòng là một khoảng lặng
    Nhưng đắn đo mình cũng ko muốn khi mọi ng đã được đọc ,được biết ,được tủm tỉm cười khi thấy cả hai mà trong khi anh thì chả biết gì về topic ....chỉ sợ anh lại nghĩ .......

    Anh về chỉ có thể nói được câu
    Anh mặc áo vào ko rét ,đi cẩn thận và về nhắn em nhé .Em chào anh


    Tâm trạng lúc này ..........tự dưng ko có hứng viết ra được cái gì cả
  4. pplove

    pplove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2011
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    E cái tên topic ấy là
    E xấu hổ quá
    E nói ra cũng thấy dở mà ko nói cũng dở
    E hic
    A la gi?
    A Thế để anh tự tim nhe
    A bảo đảm trua mai la tim ra
    E http://ttvnol.com/tamsu/1296959
    A
    A hi hi
    E
    E sao lai khoc
    E xấu hổ
    E chứ sao
    E hic
    A
    A sao lai xâu hổ
    A đùa chứ
    E thì lộ chuyện riêng
    E nên ngại
    A anh biet trang nay từ lâu rồi
    E hic
    E sao biết
    A hi hi
    A bi mật
    E hic
    E nói xem nào ?
    A nhung không ai kể cho anh đau nhé
    E nói xem nào sao biết đc

    A em có biết ............. la ai khong?
    E ko
    A
    A Không biết thạt a?
    E ko
    A là anh chứ la ai
    A
    A anh biết trang nay, nhung ko noi cho em biet vi sơ em ................
    E hic
    E
    E nhưng sao anh mò ra
    E được
    E nói xem nào ?
    A ma sao khong viet tiep
    E em nghĩ đã
    E
    E em ghét anh
    E hóa ra anh là ng comment
    E cái bảo uoc gi minh la anh ấy
    E ui em đến chết vì xấu hổ mất
    A that ma
    E nhưng sao mò ra được
    A sao lai xau ho
    E topic
    A thi phai chiu kho đọc chứ
    E hic
    E đến độn thổ mất thôi
    A với ca có giác quan ma em
    E
    A hi hi
    E anh đúng là đểu
    E siêu đểu
    A thi anh lam the để cho em viet tiep ma
    A noi voi em em lai ko viet nua
    E mai phải đổi chỗ hoạt động thôi
    Athoi
    A khong phai doi dau em
    E sao
    A *****at dọng cho đo đi
    E lộ hết suy nghĩ
    A thi suy nghi phai để cho ca hai cùng biết chứ


    Anh đúng là ko phải đểu mà là siêu đểu đểu ạ nhưng thật là ...ko phải đáng ghét [:P][:P][:P][:P][:P][:P][:P][:P][:P]
  5. lovesick.

    lovesick. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    không phai. Anh đúng là thật nguy hiểm. nhưng rất đáng Y haaaaaaaaaa
  6. mamut8x

    mamut8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    0
    Cũng thú vị thật đấy.
    Vậy có vẻ như là 1 happy ending rùi :) chúc mừng chủ thớt
  7. pplove

    pplove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2011
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Topic đến ngày hnay như một màn hạ xuống
    Đêm qua khi cái status nổi lên : Thế là xong .....
    Nhiều ng nhảy vào bảo
    Đã biết topic rồi nhưng cứ để im ,bạn bè đọc bảo cái giọng văn vừa thô vừa nhat và thật này chả lẫn đi đâu được có change nick cũng chạy đằng trời
    Cái topic này mang lại cho mình cảm giác bồi hồi ,mong chờ ,hào hứng như mấy năm về trước mà cảm giấc ấy đã chết từ lâu rồi …..…nói như thời tuổi trẻ thì mình lại thành già quá nhưng cảm giác biết nhớ biết mong biết chờ nó quay trở lại
    Anh bảo cứ viết đi ,ko phải thay đổi ….băn khoăn lưỡng lự nhưng rất muốn viết nhiều nhiều những gì đang và sẽ diễn biến tiếp theo để mình nói được suy nghĩ của mình ,để mình mỗi khi có chuyện gì vui hay buồn đọc lại sẽ cảm giác được đây cũng là một ngọn lửa nhen nhóm giúp mình nhìn nhận nên làm gì ,ko nên làm gì ,xây dựng gì và ko xây dựng gì để ko bao giờ đổ vỡ ,ko bao giờ khiến cảm giác vụn vỡ như những gì đã qua
    Cũng như anh và mình nhìn nhận được những suy nghĩ để xây dựng ,gắn bó khiến mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn .


    Cảm ơn đời ,mang anh đến
    Điều ngọt ngào nhất trên đời .
  8. ovalove.

    ovalove. Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/02/2011
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    "Cảm ơn đời ,mang anh đến
    Điều ngọt ngào nhất trên đời ."


    Ha ha :)) làm gì anh í rồi mà thấy ngọt vậy em !

  9. pplove

    pplove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2011
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Em có dám làm gì đâu ,cái này chờ anh ý làm xem nó ngọt thế nào bác ạ haha............lượn nhanh thôi .
  10. ovalove.

    ovalove. Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/02/2011
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Cái avatar thế kia mà bảo không dám làm gì,làm xong rồi lượn hả ;)) !

Chia sẻ trang này