1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam 30/4/1975

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi sairagon, 21/04/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Mấy bài báo CAND phối hợp với sachhiem đúng là đỉnh cao trí tuệ của nhân loại.
  2. ha_noi

    ha_noi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/01/2012
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    6
    Các cậu có biết Bùi Tín là con ông nào ko ?, ở trong gia đình nào ko ? tại sao với ý thực hệ cả gia tộc như vậy, nhưng ông vẫn chán ghét CS tại sao tại sao ??, một số câu hỏi đối với ông ta.

    Câu hỏi tổng hợp: Ông là một cựu sỹ quan QDNDVN từng tham gia nhiều chiến dịch từ Hồ Chí Minh đến Phnompenh, và đã có lúc đứng trên những đỉnh cao quyền lực trong bộ máy công quyền VN, ông cảm thấy vị trí của mình lúc ấy như thế nào? Nguyên nhân nào khiến ông từ bỏ những quyền lợi và chọn ngã rẽ khác khi đến giai đoạn "chín già" của sự nghiệp để trở thành một nhà bất đồng chính kiến?

    Ông Bùi Tín: Việc tôi quyết định ở lại nước Pháp tháng 9 năm 1990 là một quyết định hệ trọng, khó khăn, không đơn giản, dễ dàng. Nó là một "bước ngoặt" trong đời tôi, có tính chất mạo hiểm, kín đáo. Nó khó khăn nhưng cũng gặp nhiều thuận lợi.
    Nguyên nhân sâu xa của "bước ngoặt" là từ sau 30/4/1975 tôi nhận thấy ngày càng rõ sự lãnh đạo của đảng CS đã tỏ ra không đúng, phạm nhiều sai lầm chủ quan, duy ý chí, tệ hại cho cuộc sống của nhân dân; trong đó rõ nhất là chính sách hậu chiến, "cải tạo" quân nhân viên chức cũ, xoá bỏ tư sản thương nghiệp, hạn chế công nghiệp và thủ công nghiệp tư nhân, hợp tác hoá cưỡng bức nông nghiệp, gây nên bất mãn xã hội ở miền Nam, bần cùng hóa cả nước. Lúc ấy, có người đề xuất tạm giữ 2 hình thức kinh tế khác nhau cùng tồn tại ở 2 miền, bị bộ chính trị bác bỏ, do tư duy xơ cứng kiêu ngạo.



    Tôi bắt đầu nghĩ rằng lãnh đạo đã bảo thủ, giữ nguyên tư duy thời chiến tranh vào thời kỳ hoà bình, lại không có khả năng lắng nghe, mắc tệ độc quyền chân lý rất nguy hiểm.



    Dòng đỏ: hoàn toàn chính xác, tư duy ấy vẫn là 'kim chỉ nang' cho VN hiện nay, thù tàu thì ko nói, nhưng vẫn giữ khư khư cái luận điệu 'xác định Mỹ là kẻ thù lâu dài'. Phuơng châm ngày nay ai cũng thấy đó là 'không chống đảng, không chống thủ trưởng và không chống Mỹ'
  3. ha_noi

    ha_noi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/01/2012
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    6
    Chính ra ông BT mới xứng là người CS, không màn quyền lực danh vọng, chấp nhận sống cuộc đời lưu vong bần hàn, chấp nhận đi ngược lại ý thức hệ của gia đình, chấp nhận phản bác đấu tố ngay cả những hành động của những người, từng là anh em đồng chí của mình, đó ko phải là những gì mà CNXH đã từng làm đó sao ?

  4. NDHoaBinh

    NDHoaBinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/02/2012
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    :-ss
  5. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063

    có bài phỏng vấn Bùi Tín trên Pho Bolsa TV thì phải, hắn thú nhận đang thèm trở lại quê hương, người phòng vấn nói hắn muốn về cũng không sao nhưng phải quỳ lạy nhân dân, quỳ lạy tổ quốc, hắn không dám nên tiếp tục ở lại viết thuê, làm thuê để nuôi bạn gái hắn.
    Bùi Tín là kẻ phản trắc đến nỗi bên kia cũng không dám nhận. ai lại đi nhận 1 kẻ phản trắc, cho dù hắn muốn theo phe mình? ai biết một ngày hắn lại phản 1 lần nữa. thử hỏi 1 người tị nạn xem nói gì về hắn. tôn vinh 1 kẻ phản trắc chẳng khác nào chà đạp những giá trị về lòng trung - hiếu của dân tộc. và những kẻ mù quáng suy tôn hắn cũng chẳng khác suy tôn 1 thây ma hết thời đang hút máu thuê.
  6. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    Kinh,
    ha_noi

    thủi Bù...i (thất) Tín giỏi nhở!
  7. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Tất cả những lý do trên diễn ra vào thời cụ Duẩn, tức là trước năm 86, nhưng thời đó Bùi Tín có đi đâu! Tại sao ông ta đợi tới năm 90 khi những thành quả Đổi Mới đã thấy rõ rồi, tất cả những thứ mà ông ta coi là "sai lầm" như kể trên đang biến mất dần ngay trước mắt ông ta? Lý do cũng đơn giản, vào thời cụ Duẩn bác Tín còn trong ekip, còn trẻ, còn cơ hội chui sâu leo cao chứ tới năm 90 bác đã 63 tuổi, hết vị rồi, nếu ko đi thì chắc chắn 2 năm nữa bác sẽ lĩnh 01 cuốn sổ hưu về nhà chờ ngày lên nóc tủ. 1 người hoạt động như Bùi Tín khó mà chấp nhận tương lai đen tối như vậy, trong khi khối XHCN đang sụp tưng bừng, nếu trở cờ thì ... hì hì ... biết đâu đấy [:P]

    Ở trên bác Ha_noi cực nhầm khi nghĩ ý thức hệ gia đình Bùi Tín là CS, cụ Bùi Bằng Đoàn bố Bùi Tín chưa bao giờ là CS hết. Tuy từng là Trưởng ban thường trực Quốc hội dưới trướng ***** nhưng phần lớn cuộc đời cụ Đoàn làm quan cho nhà Nguyễn. Thời gian cụ làm quan trong CP ***** chỉ từ năm 46 - 48, đây là giai đoạn ĐCS tuyên bố tự giải tán nên cầm chắc ko có chuyện kết nạp, sau đó cụ ốm nằm một chỗ cho tới khi mất năm 55.

    Chào thân ái và quyết thắng!
  8. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
  9. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    Trên báo CAND: Bùi Tín, tuổi xế chiều ở Paris
  10. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    cái trò chính trị nó như con đỉ ấy mà, biết đâu mà lường. Còn thủ đoạn chính trị ai là bậc thầy thì khỏi nói ai cũng biết.
    Nếu yếu bóng vía hay yếu...sinh lý thì đừng dính vào chính trị kẻo tẩu hỏa nhập ma. Phân tích thời điểm như maseo cũng chưa chắc là hợp ní, Có khi ông đó bất mãn từ trước nhưng không có cơ hội để chạy thì sao?
    Trước năm 1990 cán bộ muốn đi nước ngoài còn khó hơn dân đen
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    báo CAND báo ANTG là nhất rồi, vote cho bác. Tớ ngày xưa chăm chỉ đọc các báo này và nhớ mãi vụ con chuột ở chéc nô bưn to bằng con lợn, tiếc là bà bán báo gần nhà không hiểu sao lại không mang báo này về bán nữa. Bả than ế. Mịa dân Sài gòn ngày nay mất hết khiếu hài hước hay sao mà bỏ không đọc báo ANTG nữa vậy cà.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này