1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỹ sư và những suy nghĩ của kỹ sư khi làm xa nhà!!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi hanh114212, 10/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1

    Khi Thuyền đi làm việc xa, tối đến là nhớ nhất cái giường và phòng ngủ đầy đủ tiện nghi của nhà mình . Không có khách sạn nào bằng được ở nhà riêng mình cả .
    Rồi thì lo cỏ trước nhà lâu quá không cắt, sợ bị Home Owner Association của thành phố gửi thư lại phạt . Lại lo là trong nhà không có ai ở, không có hơi người, mấy đám kiến bọ quái ác ngoài vườn rủ nhau vô làm tổ trong nhà Thuyền á !
    Ui chu choa, nói chung là moi khi cong tác xa, đi 2 tuan thì khong sao mà đi cả tháng hay vài tháng thì quả là lo lắng chuyện nhà cửa của mình ở Texas lắm .
    Kỳ vừa rồi đi 2 tháng về, lục trong đám thư có lá thư của thanh phô gửI, nó ra hẹn đến cuối tháng 5 mà không lo sửa cái cửa hàng rào vô vườn sau thì nó không chỉ kêu nguoi đến sửa giùm mình và bă"t mình trả bill mà còn phạt luôn 500 USD cái tội ... làm phiền nó nữa . May ghê, Thuyền mới hì hục sửa xong cái cửa gỗ vô vườn sau hôm qua .
    Thuyền vì sống 1 mình nên đi xa nhà hông nhớ ai mà chỉ nhớ cái nhà của mình mà thui ! hihihi
    Nhớ luôn cái xe của mình nữa chứ ! Xe tuy cũ nhưng trung thành tận trung như mấy con chiến mã thủa xa xua từng tận trung với tướng quân chủ của chúng . Yeah, xe của Thuyền chả bao giờ hư dọc đường cả và nhìn cũng hông đên nỗi tệ lắm, đủ để chủ nó nhớ nhung mỗi khi đi xa Texas hàng tháng !
    Cái thủa xưa Thuyền lang thang bên kia góc trời, thủa chưa chịu dừng chân lại ở Texas này thì Thuyền đi đâu, cái "nhà" khiêm tốn của Thuyền theo đó . Cái "nhà" thủa lang thang đó chỉ gói trọn vô một cái valy quần áo mà thôi . Nếu đi xa mà còn phải vương vấn thì quả là sẽ bị phân tâm và ... nguoi kỹ sư có thể sẽ bị "tẩu hỏa nhập ma" trong những khi miệt mài phòng lab đó nha !
    Viết xàm xàm để 8 với mọi nguoi cho vui ...
  2. 929rr

    929rr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Đi làm xa thì tôi thích đi oversea hơn. Còn ở US thì đi hoài chán lắm. Có vài lần được đi Las Vegas tối lo chơi sáng dậy o nổi.
  3. 929rr

    929rr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Đi làm xa thì tôi thích đi oversea hơn. Còn ở US thì đi hoài chán lắm. Có vài lần được đi Las Vegas tối lo chơi sáng dậy o nổi.
  4. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Công việc ngày nào cũng vậy!!! Chán chẳng buồn chết!!!
    Bực mình dở slow rock ra nghe cho đỡ buồn!!!
    Kể ra làm xa nhà cũng có cái hay của nó!!! Thích gì được đấy, tự do, thoải mái. Thích gì cũng được!!!
    Nhưng mỗi tội hơi buồn chút thôi!!!
    Có khi cái bạn Thuyen(nói chung là chẳng biết xưng hô thế nào cho đúng, cứ gọi là bạn cho nó tình cảm) hiểu rõ hơn ai hết đó nhỉ!!!
  5. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Công việc ngày nào cũng vậy!!! Chán chẳng buồn chết!!!
    Bực mình dở slow rock ra nghe cho đỡ buồn!!!
    Kể ra làm xa nhà cũng có cái hay của nó!!! Thích gì được đấy, tự do, thoải mái. Thích gì cũng được!!!
    Nhưng mỗi tội hơi buồn chút thôi!!!
    Có khi cái bạn Thuyen(nói chung là chẳng biết xưng hô thế nào cho đúng, cứ gọi là bạn cho nó tình cảm) hiểu rõ hơn ai hết đó nhỉ!!!
  6. oilman

    oilman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Làm xa nhà? Mình nghĩ là nếu phải xa nhà vài tháng mới về một lần và nếu có gia đình riêng (vợ con) thì không nên. Mình có cả khối đồng nghiệp gia đình đỗ vỡ vì thế. Cuộc sống ngày nay khác xa với thế hệ của bố mẹ mình ngày xưa. Nếu là công việc lâu dài thì nên mang gia đình theo. Còn nếu chỉ làm tạm thời 1, 2 năm thì có thể "thương lượng", chứ dời tới dời lui thế thì rắc rối quá.
    Còn nếu vẫn độc thân và bố mẹ có anh chị em chăm sóc thì chắc không đến nỗi phải suy nghĩ nhiều. Bản thân mình vài tháng mới về nhà được vài tuần. Khi ở nhà thì gia đình mừng đoàn tụ. Tuần đầu đi xa thì thấy văng vắng, rồi thì ai cũng có việc nấy. Nó cứ tiếp tục thế năm này sang năm khác. Đôi khi cần phải hy sinh cái này để đạt được cái khác. Tuy nhiên sẽ có lúc phải dừng chân thôi, đó là lúc có gia đình riêng và lúc đã có nhiều kinh nghiệm công trình, đó là lúc chuyển về làm việc văn phòng. Mình không bao giờ nghĩ là phải tiếp tục đi xa nhà lâu như thế cho dù có được trả cao bao nhiêu đi nửa.
  7. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Uổng quá, lúc có nhiều kinh nghiệm rồi mà không làm công trình nữa thì đáng tiếc quá. Bác Oilman có dính dáng tới Dự án Dung Quất không ạ ?
  8. oilman

    oilman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Khi có nhiều kinh nghiệm rồi thì về văn phòng làm kế hoạch, làm quản lý,.. Khối việc cần kinh nghiệm của bác từ những ngày bác "đi bụi". Mình không có tí dính dáng tới các dự án DQ hay các dự án đang "nổi tiếng" khác . Nghe nói người Việt đi Azerbaijan không cần visa phải không bác. Vì mình đang ở quốc gia sát bên chổ bác đang ở đấy. Có khi muốn đi sang ấy chơi trong những ngày rảnh.
  9. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    KÍNH GỬI: Bác GPS!
    Nhưng "dính dáng tới Dự án Dung Quất" cụ thể là như thế nào?
    THÂN!
    Được lan0303 sửa chữa / chuyển vào 17:46 ngày 06/08/2005
  10. Tuan_2pung

    Tuan_2pung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2003
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Các bác à em xin đi công tác xa nhà còn chẳng được mà các bác cứ kêu ca.Ở gần nhà mãi chán lắm, trong khi đi xa vừa được tụ do thoải mái mà lại học hỏi được nhiều điều ở bên ngoài, hay quá còn giề.Em đang ở HN sắp tới phải cố gắng xin vào trong Nam công tác vài năm mới được.

Chia sẻ trang này