1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỹ sư và những suy nghĩ của kỹ sư khi làm xa nhà!!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi hanh114212, 10/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bà xã phải làm việc vất vả! Thương bà xã quá mà chẳng biết làm sao! Chỉ muốn nói với bà xã rằng: Hãy cố gắng lên em nhé! Anh luôn bên em và luôn nâng đỡ em cho đến cuối đời! Ngày làm việc đầu tiên bao giờ cũng thế! Vất vả và mệt mỏi vì chưa quen với không khí làm việc liên tục như vậy! Nhưng khi quen và thích nghi dần thì cũng bình thường thôi em à!
    Làm xa nhà khổ thế đấy! Muốn ở nhà phục vụ bà xã trong những ngày đầu làm việc mà chẳng được!
    Cố gắng lên bà xã nhé!!!
  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Anh Hạnh sweet với bà xã của anh quá ! hihihi Thuyền nghe mấy bà vợ của mấy ông trong sở làm, họ bảo có 2 giả thuyết mỗi khi chồng "công tác tư tưởng động viên khuyến khích":
    a) Hắn làm lỗi gì đó và đang nghi binh distracting mình
    b) Hắn muốn mua gì đó hoặc muốn mình hông mua chi đây .
    Ấy là ở Mỹ . Còn như trường hợp đi làm xa của anh Hạnh, xa người yêu xa vợ thì giả thuyết b) có thể có các variations:
    b1. Anh muốn ở lại phương xa này thêm nữa . Ráng lên đi nha em .
    b2. Trong khi xa anh, cấm em hông được làm bậy chi đó nha ! Nhớ là đừng đánh mất cái gì em đang có, tức là anh đây nè, đang sweet nhớ thương em đây
    b3. Ráng nuôi con đi nha . Anh tuy cực bên đây nhưng cũng muốn em cực luôn bên nhà cho công bằng vợ chồng á !
    ...
    .....
    hihih Thỉnh thoảng Thuyền chọc bên con gái kỹ sư đã rồi chọc luôn bên con chai cho nó đề huề 2 bên . Sorry anh Hạnh, pick anh tại thấy anh hiền hiền trên đây và ra dáng gương mẫu (nói nhỏ, thật ra mấy cô phá phá xúi Thuyền chọc anh á hihih)
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 19:04 ngày 15/09/2005
  3. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Hic!!!
    Hiền thì chẳng hiền đâu bạn ơi!
    Mình chưa ra vẻ thích joke với các cô đấy!
    Đã joke thì các cô ấy lại hét lên cho mà coi!!!
    Hì!
    Vài dòng thôi vì hôm nay không có thời gian! Nhiều việc quá mà! Chỉ sáng ra vào đọc xem có gì không và cập nhật thông tin từ các bạn đó!
    Thân và chúc các bạn have a weekend with all to relax!
    hanh114212
  4. hibuzz2005

    hibuzz2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Các bác ngày càng đi xa chủ đề ban đầu rồi.....
    Thấy diễn đàn chỉ nhiều người coi chứ ít người có ý kiến quá...toàn thấy mấy bác quen mà thôi...chán quá....
    Tham gia vào chủ đề của bác, em chỉ có 1 câu
    - nếu sợ đi xa thì đừng gọi mình là kỹ sư....muốn làm thầy, trước hết phải biết làm thợ đã-
    [​IMG]
    Được hibuzz2005 sửa chữa / chuyển vào 09:52 ngày 16/09/2005
  5. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Chắc chú là dân hàn trong dầu khí , có đúng không ?
  6. hibuzz2005

    hibuzz2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Dạ không có đâu bác, em làm linh tinh ấy mà
  7. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0

    Hồi mới ra trường, thiếu kinh nghiệm tớ cũng từng nghĩ như vậy. Không chỉ nghĩ là còn làm đúng như vậy. Nghĩa làm như một người thợ. Sau một năm thì không cần nhìn, lấy tay sờ con bù lon là biết nó 9/16 inch hay 14 mm, ren hệ Anh hay hệ mét. Sau này mới thấy phí thời gian.
    Được gps sửa chữa / chuyển vào 01:33 ngày 18/09/2005
  8. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp riêng em là em làm thợ ngay từ khi đang đi học năm 2,3... nhưng bây giờ làm xong phần thợ rồi mà phần thầy không thấy đâu cả? Chẳng biết tìm ở đâu ra nữa, bác nào biết, chỉ em với
  9. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Bão gần bão xa! Thật chẳng ra làm sao cả!
    Bạn nói đúng! Trước khi làm thầy thì cần phải làm thợ!
    Và tôi đây làm thợ mãi cho đến cả đời mất thôi! Vì lúc làm thầy cũng là lúc làm thợ!
    thầy thợ!!!!!!! thợ thầy!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Tôi lại nghĩ rằng! Cho dù là thầy đi chăng nữa thì suốt đời vẫn là trò mà thôi!!!!
    To my love: Missing you so much!!!!
  10. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Xa nhà! Nhớ những người thân! Nhớ thôi chứ có làm gì đâu! lâu lắm rồi không về nhà nên nhớ quá! Chắc vì trời mưa to nên nhớ nhung lung tung thôi!
    Nhớ ở nhà giờ này đang vào vụ gặt, đang vào vụ trồng màu! Ngày này cách đây 9 năm tôi bắt đầu bước vào giảng đường của trường đại học! Khi ở trong ký túc xá, tôi nhớ về những lô ruộng lúa đang đợi người thu hoạch! Nhớ về những luống củ đậu đang cần xuống củ, nhớ những buổi tối đi cất vó đêm sau cơn mưa!
    Ôi! Chỉ nhớ và nhớ thôi!

Chia sẻ trang này