1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại chuyện gái hờ hững và những suy nghĩ lệch lạc của em

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi doanhoangdan, 30/10/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doanhoangdan

    doanhoangdan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Xin kính chào các bác, cách đây hơn 1 tháng, em có lập topic này http://ttvnol.com/tvty/1379261 đề nhờ các bác tư vấn. Hiện giờ, em đã có câu trả lời cho những thắc mắc trong topic đó, không có lửa làm sao có khói được. (các bác chịu khó đọc thông tin của em và gái trong đó)
    Em xin tóm tắt như sau:ffice:office" />
    Hiện giờ thì e đã có việc làm bên tập đoàn PVN, một tuần gần đây thì gái bắt đầu có những biểu hiện lạ như hay đi chơi vào ban đêm, ít nhắn tin hơn cho em và có dấu hiệu cáu gắt khi em hỏi thăm đang làm gì hay đi chơi khi nào về, thực sự là em chỉ quan tâm chứ không hề có ý định cấm đoán hay quản lý gái. Và một sự thật kinh hoàng và cũng như những gì em dự đoán, chiều t7 hôm nay, em có qua bên gái chơi thì gái vẫn tỏ thái độ hờ hững và ít nói đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ thì gái cũng khai ra là trong khoảng thời gian cách đây khoảng 2 tháng (gái đi làm dc 3 tháng, em đi làm từ hồi giữa t10), thì gái bắt đầu đong đưa và có cảm tình với một thằng M (cho em gọi bằng thằng dù đồng chí này lớn hơn tụi em gần 10 tuổi nhưng đi tán gái đã có bạn trai thì em gọi bằng thằng hết). Thằng này hiện nay làm phó phòng dịch vụ của ngân hàng, điều em ngứa mắt nữa là thằng này đã có vợ và 1 con nhưng đã ly dị, con hiện ở bên vợ, nên hiện nay thằng này đang đi ở nhà thuê, nó đi làm bằng con Kia Morning 2008. Theo những gì em biết từ gái của em thì thằng này rất hay đi chơi và nhậu (các bác thông cảm là thông tin e biết chỉ có thế), quen gái em trong trường hợp là đi chơi thể thao của cơ quan, hay đi tập chung vào các tối 3,5,7 (em dự là tình cảm phát sinh từ đây). Khi chiều em có hỏi thì gái nó nói thằng này tán và gái đã bắt đầu có cảm tình, hay nhăn nhó với em.
    Và sau đây là những nhận xét của em:
    1. Gái nó khai có tình cảm với thằng này với em: gái còn tình cảm và tin tưởng em. Em dự là gái đang say nắng
    2. Nguyên nhân gái mê thằng này: tính chững chạc và từng trải (không hẳn là tiền vì nhà gái cũng có điều kiện),
    3. Thằng này hơn em về mọi mặt chỉ thua chiều cao và cân nặng. Nó nhiều tuổi hơn nên trình độ già đời và nham hiểm thì có thừa, lại dân Hà Nội nên giọng nói rất cuốn hút (em ở Tp.HCM)
    4. Em có hỏi thì gái có khai là thằng này đong đưa nhắn tin và gái em cũng nảy sinh tình cảm: cái này mới nảy sinh những cũng chứa đầy những hậu họa về sau và hậu quả nhãn tiền là tụi em đang xích mích, không loại trừ khả năng đã trúng kế thằng này.
    Em tiếp tục có những bước nhận xét và bước đi của mình:
    1. Gái bắt đầu phân vân và cân, đo, đong, đếm (em cực kỳ ghét thái độ này vì dù sao tụi em cũng yêu nhau 4 năm, thằng này mới 3 tháng).
    2. Em phải làm gì để trở nên mạnh mẽ hơn, em có đọc chủ đề “con gái thật khó hiểu..” nhưng cái em cần bay giờ là thái độ thế nào với gái, bơ hay quan tâm nhẹ nhàngm giữ khoảng cách?
    3. Khi chiều gái có nói là sẽ cưới vào nửa đầu năm 2014, em thì may mắn là bên nhà gái đều biết hết, có về quê gái vài lần và ở lại, mẹ cùa gái thì muốn chúng em cưới nhau vào cuối năm 2013 (điều này làm e có vẻ hơi chủ quan). Nên em nghĩ gái cho em thời hạn từ đây tới đó để phấn đấu hoặc đây là hư chiêu để tung hỏa mù với em.
    4. Điểm thuận lợi của em là đã xyz với gái, tối thì nếu gái rãnh hay em rãnh thì cũng hay gặp nhau. Điểm khó là thằng này làm cùng chỗ với gái và đã ly dị vợ.
    5. Theo các bác thì em có nên gặp trực tiếp thằng này không. Nếu tốt thì 2 thằng nói chuyện phải quấy dễ hơn nhưng nếu nó tiểu nhân, sẽ nói lại với gái thì lại tiếp tục trúng kế nó (em đang lăn tăn cái này nhất nên các bác giúp em tư vấn kỹ cái này).
    6. Giờ theo các bác có kinh nghiệm là nên bơ gái một thời gian hay vẫn như bình thường, nhưng điều khó là tụi em khó mà bình thường lại được khi hồi chiều em có hơi quá lời với gái (ngu thật).
    Tụi em quen nhau được 4 năm thì tình cảm rất nhiều, gái là mối tình đầu của em nên em rất yêu gái, nghĩ tới cảnh mất gái vào tay thằng đó thì em chỉ muốn qua và nhai đầu nó thôi.
    Trên đó là tất cả suy nghĩ của em, em mong các bác tư vấn, em sẽ liên tục update tình hình ah.
  2. doanhoangdan

    doanhoangdan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Hiện giờ em rất rối bời vì em ít gặp tình huống như thế này, mong các cao nhân ra tay giúp đỡ và chỉ đường đi nước bước giúp em. Em đang nghiêng về khả năng đi gặp thẳng và nói chuyện trực tiếp với thằng kia
  3. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Chỉ trẻ con mấy đi gặp mặt kiểu này.bạn lấy tư cách gì mà đi gặp mặt nói chuyện với anh kia.
    Người yêu à,nó chẳng có 1 ý nghĩa gì với anh kia cả.1 khi anh kia đã Kết và Thik rồi thì có là VỢ thì họ vẫn ngoại tình được với nhau.
    bạn cứ quan tâm đến Gái của bạn thôi,chú tâm vào Gái ấy,Gái là trung tâm của rắc rối thì cũng chỉ giải quyết được từ Gái thôi. tập trung mà giữ hàng.nhẹ nhàng,gay gắt,phân tích ,nói chuyện thẳng thắn với Gái xem sao
  4. khongtenso13

    khongtenso13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Trong tình củm không có chuyện nửa vời!
    Ai dao động, do dự, cân đo... thì cho người ta cân :mad:
    mềnh là mềnh kiếm mối khác, 4 năm yêu chứ 40 năm yêu cũng bỏ :mad::mad::mad:
  5. thaomoc12345

    thaomoc12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    theo anh thì gái mà lă.ng nhăng kiểu ấy thì next đi cho nhanh. vì tính nó thế thì kiểu gì sau này chẳng cho chú cắm vài cái sừng. nhưng kể ra bây giờ gái lă.ng nhăng thế nhiều thật. cứ cho next mãi thì cũng ế
  6. so3ngo172

    so3ngo172 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    148
    bây giờ mà bơ đi là hỏng chuyện ngay, phải tích cực quan tâm, khơi gợi cảm xúc ban đầu, cái này khó đấy nha
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Kỳ heng.

    Phụ nữ thấy ng yêu/chồng mình yêu đương cô khác thì lồ.ng lộn lên đi đánh...cô kia.

    Đàn ông thấy ng yêu/vợ mình yêu đương anh khác thì lồ.ng lộn lên đòi đi đánh...anh kia.

    Ủa, ng yêu / vợ / chồng mình là người lớn, tự biết kiểm soát cảm xúc cá nhân, họ chọn yêu ai thì kệ xác họ, trong nhờ, đục chịu, việc gì mình lại đi cay cú, hằn học với người dưng? Tự nhiên 1 mình cái người dưng đó có thể phá hoại mqh của mình sao? Không có sự góp sức của người yêu / vợ / chồng mình, thì làm sao mà người dưng tác động gì đc vào mqh của mình?

    Có giỏi đánh, có giỏi chửi, có giỏi xử lý, thì đi mà xử lý trực tiếp ng yêu của mình ấy.
  8. kuhoang0512

    kuhoang0512 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2010
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    681
    Đầu tiên phải kiểm tra xem tại sao có bạn rồi mà gái vẫn thích được anh già râu kia! Trước hết cứ chỉnh sửa lại mình chút đã, quan tâm em nhièu hơn, sau đó là hạ bệ tên già râu kia, đánh mất điểm của lão ta trong mắt gái! Bạn có ưu thế đang là người yêu của gái thì thiếu gì phương cách. Tác động dần dân(qua phim ảnh, báo chí, chuyện đời thường...) Những người như lão này rất có kinh nghiệm trong việc chinh chiến lại rãnh rang và có điều kiện, không bị ảnh hưởng bởi vợ con, và điều trên hết có thể họ chơi bời hoặc họ muốn kiếm lại gia đình mà họ đã không giữ nỗi. Ban thử lợi dụng điểm nguyên nhân vì sao họ lại không giữ nỗi gia đinh chẳng hạn...tính cách thường ngày của lão có trăng hoa hay ko, bạn cứ cho gái thấy rõ điều đó. Nếu gái còn muốn tới với lão kia, thành thử không nên yêu nữa làm gì
  9. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Đỏ 1: Bất lợi cực kỳ lớn của phe địch (chuyện đã có con).

    Đỏ 2: tiếp tục quan tâm chăm sóc tận tình, nhưng nhất quyết ko đc gay gắt, trách móc, gây sức ép. Phải tỏ ra thật tâm lý, dịu dàng, bao dung, độ lượng. Tỏ thái độ như ta cho gái quyền lựa chọn chính đáng, dù gái có thế nào ta vẫn sẽ tôn trọng quyết định của gái và luôn ở bên gái.

    Đỏ 3: Quá trẻ con. Đọc kỹ comment của mợ ******* ở trên nhé. Tìm gặp jai kia, gái mà biết được thì sẽ rất cáu, gái sẽ chỉ thấy chủ top lụy gái, nóng vội, ko biết cách cư xử, thiếu tự tin mà thôi. Bạn ko có quyền gì trong việc người ta thích người yêu của bạn vì đó là quyền tự do của người ta. Nếu gái ko thích người này thì người này có yêu đến mấy cũng vô dụng mà thôi.
  10. doanhoangdan

    doanhoangdan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    vâng, khi đánh những dòng đầu tiên kia thì lúc đó em hơi khó chịu vì cảm giác bị phản bội + cay cú nên đòi gặp thằng kia vì nếu như e gặp nó coi như 50% thất bại về em và 50% thắng về thằng kia (nó mà tâu lại với gái thì hỏng cả)
    Em tính bây giờ mình sẽ cứ bình thường + hạn chế tối đa việc bộc lộ cảm xúc về chuyện kia. Gái thì em nghĩ nó chỉ đang tê tê thằng già kia vì bản lĩnh và cái mỏ của thằng đã có vợ + thời gian rãnh rỗi và tiền bạc. Em hơn nó chắc hơn cái nhiệt huyết và niềm tin. Gái em nghĩ chỉ có những cảm xúc nhất thời với thằng kia nên em nghĩ giờ cũng ko nên vồ vập mà làm khó gái. Thôi thì kệ bà nó, em vẫn quan tâm gái một cách bình thường và ít để tâm chuyện này, lo làm ăn mà kiếm sống, đây có phải là cách giải quyết trong tình huống này ?

Chia sẻ trang này