1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một vài hình ảnh về Houston .

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi TDHung, 07/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TDHung

    TDHung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    3
    Một vài hình ảnh về Houston .

    Nhân buồn , tôi lang thang chụp vài hình về thành phố Houston last weekend , muốn chia xẻ cùng các bạn chưa có dịp thăm thủ đô dầu hỏa của xứ Cờ Hoa . Đây cũng là thành phố đông dân Việt , thứ nhì sau Quận Cam, California .

    Nói đến nơi tụ tập mua bán, ăn uống và sắm sữa của cộng đồng VN là không thể bỏ xót Hồng Kông mall (còn được gọi là Hồng Kông 4 vì có tất cả là 4 tiệm HK , và HK 4 lớn nhất , lớn hơn cả mall Phước Lộc Thọ ở California .

    Mall được xây hình chữ L, 2 đầu là hai tiệm cao lâu rất lớn, Ocean Palace và Tây Đô, chuyên cho thuê tổ chức ca nhạc, đám cưới :

    Trong bao gồm cả vài chục tiệm, cửa hàng và cả một khu dành cho ăn uống (food court)

    Xin xem tiếp phần 2 ....

    There are 10 kinds of people in the world:
    Those who understand binary, and those who don't.
  2. TDHung

    TDHung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    3
    Dọc theo đường Bellaire (khu SouthWest Houston) là cả trăm quán tiệm, Tàu, Việt . Tôi vẫn thường lên đây ăn uống . Tiệm mì , hủ tiếu favorite của tôi :
    Mì Cây Tùng :
    (tên bảng hiệu nằm bên trái .
    Tiệm này thuê lại một phần của tiệm Cajun Corner , chuyên về crawfish , một loại tôm nhỏ nước lợ , ăn rất dễ "ghiền" . Mì Cây Tùng do vợ chồng tay trống Tùng Linh của ban nhạc CBC, một thời nổi tiếng trong Saigon, trước 1975 , đứng bán . Ăn khá giống mì xe VN (còn gọi là mì "cục tác" thời xưa) . (Nếu nhìn kỹ sẽ thấy bóng thằng "tui" reflect trong kiếng)
    Ngoài ra còn quán cơm "Bà Kỳ" , cũng trên đuờng Bellaire cũng là nơi tôi thường "viếng" khi thèm canh chua, cá kho tộ hay đĩa rau muống xào tỏi . Tiệm đẹp đẽ, khang trang, decoration theo kiểu VN rất bắt mắt, nhưng giá rất "mền" .
    Ỏ đây có 2 cô waitress người Hải Phòng rất vui, tươi tắn . Service nhanh như sao xẹt và rất tự hào về đất Cảng của Hoa Hậu VN . Một cô có nickname là Bưởi (cấm nghĩ bậy !) lúc nào cũng cười . Cả hai cô đang học community college .
    Cùng khu strip mall với tiệm Bà Kỳ còn có tiệm băng đĩa Làng Văn (dọn từ Cali sang) , nhạc vặn um xùm cả lên . Vui vui .
    Hình chup nhoè đễ không dính các bà, cô đang đi ngang . Vớ vĩn là bị kiện ...
    còn tiếp ...
    There are 10 kinds of people in the world:
    Those who understand binary, and those who don't.
  3. TDHung

    TDHung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    3
    Cũng thuộc SouthWest Houston, còn có một shopping mall rất lớn và hơi "sang" . Đó là Galleria Mall . Khu này đang được mở rộng ra vì dân chúng bắt đầu đổ về vùng này .
    Hình chụp từ trên cầu vượt (overpass) , vừa lái xe vừa nháy nên không lấy góc độ đẹp được :
    Đây là sân trượt băng trong Galleria mall

    chụp 03/2003
    (còn tiếp ... hẹn tomorrow )
    There are 10 kinds of people in the world:
    Those who understand binary, and those who don''t.
    Được tdhung sửa chữa / chuyển vào 23:46 ngày 07/08/2003
  4. baphicr

    baphicr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Tui sắp có dịp đi công tác ở Houston. Họp hành ở DoubleTree Hotel - Houston Allen Center. Vô trang web của khách sạn này thấy giá phòng single bed, 300$ một đêm, đắt ơi là đắt. Bác nào thổ địa tư vấn cho vài câu nào ?
    Được baphicr sửa chữa / chuyển vào 06:52 ngày 09/08/2003
  5. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Không ở Houston nhưng chỗ tôi họ vặn đinh tai nhức óc, toàn nhạc gì đâu không à, có thể là để đuổi khách thì phải.
  6. ChopChop

    ChopChop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Bác có thể mướn phòng rẻ hợn Phòng bác ở có lẽ là suite very expensive .
    Also, bác có thể mướn motel gần đó để ở giá cả khoảng $40-$120 (dollars) cho một đêm . Sáng ra gọi Yellow bus tới pick up đi tới chỗ làm cũng tiện . Nếu bác có gọi Taxi thì nhớ tip cho họ khoảng 10%-20% một chuyến (cuốc) xe nhá .
    Cheer.
  7. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Tui qua Houston 1 lần rồi, thành phố gì mà rộng thênh thang, không có xe hơi là chịu chết, taxi rất khó gọi.
    GPS
    Lat 10o48.528''
    Lon 106o44.203''
    UTM 48
    689874 E
    1195378 N
    Được gps sửa chữa / chuyển vào 21:38 ngày 09/08/2003
  8. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Ủa tưởng thành phố nào cũng rộng mà. Muốn có taxi thì phải gọi bằng điện thoại, chứ người lái taxi mướn xe không có tiền chạy xe vòng vòng để đốt xăng đâu.
  9. TDHung

    TDHung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    3
    Đã lỡ hứa nên ... tôi xin tiếp :
    Khác hẵn với sự ồn ào náo nhiệt của Saigon hay Hà Nội , các khu nhà (subdivision) của Houston rất là im ắng , giờ làm việc không có một bóng người hay xe qua lại . Đại đa số dân chúng làm việc trong trung tâm thành phố nhưng cư ngụ ở ngoại ô thành phố .
    Đây là tiêu biểu của một khu gia cư ngoại ô của Houston :
    Nếu là người già mới từ VN sang mà phải nhìn cảnh vắng vẽ này là dễ "điên" lắm . Không trách họ thèm nghe tiếng rao hàng, tiếng cười nói của người qua lại . Bạn nào sắp bảo lãnh bà con , bố mẹ hay hôn thê sang là nên giải thích trước :
    Ba tôi hồi đó chỉ nhìn ra cửa sổ, mong ông phát thư để làm vui .
    Được tdhung sửa chữa / chuyển vào 06:45 ngày 14/08/2003
  10. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy!
    Nhiều lúc mình nghĩ rằng bảo lãnh Ba Mẹ qua đây để chăm sóc báo hiếu nhưng nhiều khi các cụ lại cảm thấy buồn hơn.
    Vào tuổi của các cụ, đời sống vật chất không quan trọng. Các cụ cần có một đời sống tinh thần, mang tiếng sang đây ở gần con cháu nhưng con đi làm suốt, nhà nào có cháu, cháu cũng đi học, nếu có đi học về các cháu cũng chui vào phòng riêng đóng cửa lại chơi một mình hoặc chơi với bạn bè. Hàng xóm ở đây không ai nói chuyện với ai, có đi về gặp nhau cũng chỉ vẫy tay chào nói câu "Hi".
    Ai đó sống downtown gần phố Tàu còn đỡ, nếu khá giả một chút mua được nhà ở khu tốt là thường yên tĩnh quá, nhiều người mua nhà ở trong rừng, khiến cho các cụ nhiều khi cả ngày không có tiếng xe hơi chạy qua huống chi đòi mơ ước được nghe thấy tiếng hàng rong "Ai mua rươi, tôi bán rươi cho".
    Có một dạo ở đây rộ lên món bánh khúc làm bằng "bắp cải", ấy vậy mà $3/cái bé xíu. Dân tình đổ xô đi mua cả chục cái về ăn cho thoả và cứ cố gắng tưởng tượng "lá bắp cải" là "lá khúc"
    Các cụ có dự đinh sang chơi 6 tháng cũng chỉ khoảng 1 tháng sau là bảo " Con ra đổi vé cho Ba Mẹ về sớm". Lối sống cộng đồng, tình làng nghĩa xóm, tắt lửa tối đèn có nhau làm cho các cụ khuây khảo hơn nhiều.
    Đúng là người trong cuộc mới hiểu được nỗi buồn mang mác khi anh TDHung viết lên câu trên:
    "Ba tôi hồi đó chỉ nhìn ra cửa sổ, mong ông phát thư để làm vui ".
    Vùng anh khí hậu còn ấm áp. Nơi tôi ở xứ lạnh mùa đông nhiều hơn màu hè. Các bạn có thể tưởng tượng thêm vào cảnh cụ già ngồi bên cửa sổ mà ngoài kia tuyết rơi trắng xoá một mầu, nó mới buồn làm sao. Bài viết của anh làm tôi nhớ đến Ba Mẹ mình.
    Được netwalker sửa chữa / chuyển vào 08:11 ngày 14/08/2003

Chia sẻ trang này