1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Năm mới chúc mừng Box có tin vui trên Thanhnien.com.vn

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi XuanSon, 03/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. XuanSon

    XuanSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Năm mới chúc mừng Box có tin vui trên Thanhnien.com.vn

    http://www.thanhnien.com.vn/Thegioitre/2006/2/3/137394.tno http://www1.dantri.com.vn/nhipsongtre/2006/2/100147.vip

    Chúc toàn thể anh em "chân cứng đá mềm" tiếp tục trên những nẻo đường lượt phượt.
  2. tonyquyenru

    tonyquyenru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    thấy rồi, có Tabalo va Duong Dugia nữa
  3. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng các chị em nữa chứ
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=119672&ChannelID=7
  4. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Đọc bài này thấy đáng nể các cô gái quá :---------------------------------------------------------------------Linh ?oEvil?: Hết thời gian ?obiệt phái? ở Thái Lan, Linh quay về VN với vai trò mới là giám đốc marketing Công ty du lịch Buffalo Tours ở Hà Nội. ?oMình muốn phát triển dự án du lịch trách nhiệm tại công ty. Tháng trước đã phát động một dự án cho trẻ em mồ côi ở Bình Dục, Hà Nam, với qui ước hằng tháng sẽ đến thăm, tặng quà, hỗ trợ dinh dưỡng... Còn đang ấp ủ xây dựng một dự án cho người nhiễm HIV nữa...?, cô gái trẻ mới 24 tuổi lại phấn chấn với những ấp ủ mới rất táo bạo----------------------------------------------------------------------Minh Lý: ?oCác chuyến đi đã cho tôi tinh lực cuộc sống. Càng đi càng hiểu được ý nghĩa của cuộc sống, vững tin hơn vào tương lai?. Cô Toét bây giờ đã mở công ty riêng, Insight Vietnam, chuyên kinh doanh du lịch. Cô gái 28 tuổi này vẫn tiếp tục đi nhưng phải làm việc điều hành từ xa, vì trọng trách với ?onhững nhân viên ở nhà?.---------------------------------------------------------------------Tịnh Minh: Cô kế toán năng động (Công ty Sân golf Đà Lạt và Phan Thiết) Tịnh Minh ?ocàng đi càng thấy đất nước mình đẹp? nên phải hùng hục làm việc, luôn xung phong làm thêm ngày lễ, ngày tết để cuối năm thêm được mấy ngày ngắm cảnh đẹp quê hương.----------------------------------------------------------------------
  5. F_POISON

    F_POISON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    [----------------------------------------------------------------
    <!--Sign_End-->
    [/quote]
    Chào các anh các chị box DL. Chúc các anh các chị một năm chân cứng đá mềm, đi nhiều hơn nữa để tưởng nhớ những giang hồ liệt nữ đã rời xa những con dốc mù sương, những cô gái Thái cởi trần tắm suối và những cô gái mông vén váy ngơ ngác đứng ven đường.
    Tết em có về, cũng đã hứa hẹn với anh uyn_đi được rong ruổi Điện biên đông với mọi người, vậy mà lúc đi anh ấy lại quên tịt không gọi. Hôm nay em lại đi mất rồi. Đành hẹn đến khi con cuốc gọi vào hè vậy.
    Tuy vậy, em phải hết sức xin lỗi mợi người vì những gì em ca thán dưới đây không thuộc phạm trù xê dịch, mà thuộc phạm trù đấm đá.
    Anh DHLV này quả là mới tập tành nên tâm còn chưa tĩnh. Việc anh tập VOVINAM hay Thần quyền thậm chí Sumo em không có ý kiến, bởi lẽ đó là sở thích của mỗi người. Nhưng anh tuyên truyền Vovinam là võ Việt Nam hay võ dân tộc thì xin lỗi anh, em lấy ngay cái Diana làm khẩu trang cho anh.
    Thứ nhất, ngay cái tên gọi nó đã rất mới. Sau đại hội 6, tinh thần đổi mới mở cửa bùng nổ. Đi đầu là thành phố HCM. Từ đó xuất hiện các công ty xuất nhập khẩu có đuôi im, ex. Việc ghép từ vào những năm ấy là một trào lưu, kiểu như: Divutoho _ Dịch vụ tổng hợp, Chalotica_Cháo lòng tiết canh, và Vovinam_Võ Việt nam. Thử hỏi hàng nghìn năm trước đây, khi cụ kỵ tổ tiên ta còn đóng khố, múa roi đi quyền đánh đuổi phương bắc thì đã có thuật ngữ như vậy không??? Riêng cái tên gọi, nó đã không mang quốc hồn quốc tuý mà chỉ a dua theo bọn học đòi.
    Thứ hai, xét về nội dung của môn võ. Nó đúng là Moholo (Món hổ lốn) bởi tính hiệu quả cực thấp, thiên về biểu diễn lấy le bịp bợm bà con khối phố. Đòn thức lai tạp, ăn cắp kỹ nghệ của các môn phái khác. Đi đâu về đâu, cũng chỉ biểu diễn đòn cắp cổ đểu. Thú thật với Võ sư DHLV, em chấp cả lão Mộc, tuyên hiệu, chấp chưởng môn phái bay lên mà cắp được vào cổ em đấy. Trừ khi anh lừa em, dùng vẻ đẹp đàn ông quyến rũ làm em đê mê nhắm mắt không coi trời đất ra gì thì lão ấy mới may ra có tí chút cơ hội. Nếu Võ sư DHLV ngẫm lại một tý, chạy qua Bình định, tạt xuống Nhất nam... sẽ thấy căn cốt của võ Dan tộc Việt nam khác lắm. Không có Hàn long bát vũ, chẳng có Thiên địa vô cực, cũng không tìm đâu ra Tam Nga tế tuyết hay Ngọc tuyền tẩy trần. Mà thuần tuý dân dã mang đậm tính man di. Ví dụ như đòn này đánh vào d..á...i, đòn này móc mắt. Trông thì xấu, nhưng lại hiệu quả. Bởi có như vậy thì Nước Nam ta tuy nhỏ nhưng không chịu thua bất cứ kẻ mạnh nào. Em lấy một ví dụ nhá. Anh và em cùng đánh một thằng Tây cao 1m90. Anh dùng chiêu "Lấy kéo ngoại cắt cành sấu khô", tức là cắp cổ, thì anh phải bay cao khoảng 2m mà không được lấy đà. Nói thật anh, huyền thoại thế giới nhẩy sào Bucka của Liên xô cũng quì xuống đất vái anh làm sư phụ. Mà cứ giả sử anh bay được như thế đi, thì thời gian ra đòn chậm nhất 1/2 giây tính từ lúc anh bốc người lên khỏi mặt đất cho đến lúc anh kẹp được cổ nó. Thằng 1m90 nó nặng tầm 120kg. Để quật được giống như biểu diến thì lực xoắn người của anh phải cỡ 5... tạ. Nếu không anh dính lủng lẳng trên cổ nó ngay. Còn em, hi hi, em đánh kiểu khác. Em đong đưa mắt, lúc lắc mông rồi vỗ một cái vào d... Có gồng giời cũng trợn mắt tắt thở. Đấy mới là cách đánh của người Việt, mới là võ dân tộc, anh hiểu chưa.
    Chuyện về lão Mộc, lúc nào rỗi em sẽ kể anh nghe.
  6. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Giải thích dài quá !Tóm lại là Việt Nam mình cũng đa sắc tộc mà, ngay cả người Kinh cũng pha nhiều thành phần lắm. Còn chuyện E nói thì ai chả biết, chả lẽ mình E biết à. hêhê
  7. miss_only_you

    miss_only_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Em thấy cái này có nói về hội nhóm em, nên em kính mời các bác đọc.
    http://www.thanhnien.com.vn/Thegioitre/2006/2/3/137392.tno
    Tác giả chắc cũng ở TTVN này nhưng mà trong bài toàn copy, paste mấy câu hay hay của nhà chúng em lên, thế là thành bài văn rùi! Chứng tỏ nhà chúng em ăn nói cũng thành văn phết nhỉ? Hehe
    Mà bác nào viết bài cho chúng em gặp gỡ, giao lưu, ăn uống nhậu nhẹt một bữa với chứ! Ảnh ọt trông hoành tráng ra phết nhỉ?
    Được miss_only_you sửa chữa / chuyển vào 22:35 ngày 05/02/2006
  8. maple_leaf

    maple_leaf Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    25
    Copy là sở trường của người VN.
  9. Nhimxukhotinh

    Nhimxukhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Những mảnh đất hoa ban, hoa mận nở rộ ở miền Tây Bắc, những ngọn núi chênh vênh cao ngất ngưởng như Fanxipăng hay đèo Mã Pì Lèng... đã ?ohút hồn? nhiều bạn trẻ khi mùa xuân về.
    Đến hẹn lại lên, hằng năm cứ dịp Tết, Dư Hải và những người bạn lại rục rịch chuẩn bị xe pháo, lương thực, thuốc men cho chuyến du xuân hằng năm lên miền cực Bắc. Cao nguyên đá Đồng Văn, Lũng Cú, những con đường vắt vẻo cheo leo đỉnh núi, những vách đá lạnh lẽo dựng đứng chênh vênh mà "chỉ cần chệch tay lái một chút cũng đủ lao xuống hàng trăm mét vực" không hiểu sao lại hút hồn những bạn trẻ này đến vậy. Họ vượt qua chặng đường hơn 1.000 km bằng xe gắn máy quả là đáng khâm phục. Họ vào thăm nhà của vua Mèo (Hà Giang) Vương Chí Sình, thăm đồn biên phòng Ma Lé, leo lên đỉnh ngắm cột cờ... Nhớ lại đêm giao thừa tết tây, họ cùng nhau thức trắng trên cao nguyên Đồng Văn nơi đỉnh Mã Pì Lèng. Cũng những ngọn nến lung linh, cũng rượu rót tràn ly, cất lên bản Happy new year và liên khúc mùa xuân say đắm... Rồi lại cùng vang lên những câu hát "Thuyền ta ngược, thuyền ta xuôi...", "Ai đắp đập, ai phá núi, cho hồ nước đầy...", "Non xanh mà nước biếc"...
    (Thanhnien)
    Cho em hỏi nhà báo Mỹ Quyên là ai thế ạh? có phải là 1 trong những thành viên đi Lũng Cú đón giao thừa không mà biết rõ về liên khúc mùa xuân của nhóm em thế
    Dư Hải chắc là thầy Dương Hải Chi tờ to nhỉ?
  10. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2

    Tết em có về, cũng đã hứa hẹn với anh uyn_đi được rong ruổi Điện biên đông với mọi người, vậy mà lúc đi anh ấy lại quên tịt không gọi. Hôm nay em lại đi mất rồi. Đành hẹn đến khi con cuốc gọi vào hè vậy.
    ----------------------------------
    Úi giời em Poison, anh gọi cho em cả chục cuộc, không biết do mạng hay do điện thoại của em, hay do anh em mình không có duyên gặp nhau, chỉ thấy bảo: " thuê bao đang tạm không liên lạc được" đừng đổ cho anh mà oan anh he he
    Thôi hẹn em đến mùa con quốc nhé, mình chạy với nhau một chuyến xem ngô khoai thế nào ?

Chia sẻ trang này