1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người mình yêu âm thầm nói chia tay

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MissYou_, 14/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Anh chưa hiểu ý em "làm vậy" là làm gì?
    Cần làm gì? Nếu em muốn chia tay thì cứ im thin thít mà chia tay, hiểu biết của em so với giai chưa tương xứng, gặp nhau nói rõ ràng chỉ thêm em đau lòng và THẤT VỌNG về bản thân mà thôi. Nó sẽ đau khổ hơn hiện tại nhiều lần -> có ý nghĩ sẽ sửa đổi -> càng xoắn càng chết
    Muốn tiếp tục thì quá đa nghĩa, quá nhiều điều phải làm, cái chính là ở tư tưởng phải gãi đúng chỗ ngứa của giai. Về hành động cụ thể em nhờ các bác trên này vấn đi, a ko thích vấn cho gái [:D]
    Với giai này, em ngoan ngoãn như 1 con mèo thì mới mong cờ có gió. Chẳng thằng nào ngu đến mức miếng thịt dưng tới miệng lại xua đuổi cả, em cần nghiêm túc nhìn lại những gì đã làm, vd: trẻ con, ích kỷ, ko quan tâm, hoạn thư... Tất cả những thứ này được phát triển từ mầm móng: Tính tự cao vốn có của con gái, gái chưa từng trãi hầu như đứa nào cũng thế cả.

    Rút lại: mqh này em đã trao quyền làm chủ vào giai, đừng cố vùng vẫy chi cho mệt mỏi, muốn tiếp tục thì cần tìm hiểu thêm về giai, chia sẻ được với giai là bước đầu tiên lấy điểm, giúp đỡ là bước tiếp theo, sau đó mới đến tình cảm. Nó cần có 1 trình tự như vậy để ko xáo trộn, vd: muốn giúp đỡ 1 việc cụ thể mà chưa hiểu gì về giai có khi làm điều mà giai ko thích
  2. MissYou_

    MissYou_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn a,
    Sau khi đọc bài của anh, thubayonline và bạn minh386 thì e đã phác thảo được con đường mình cần đi rồi.

    E hoàn toàn có thể ko "xoắn".
    Và e có một niềm tin rất lạ, trc sau gì bọn e cũng đến được với nhau thôi. E tin a ấy.

    Nếu có gì thắc mắc e lại liên đây hỏi a, a hướng dẫn dùm e nhé.
  3. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    @Nobita tôi sẽ làm như thế.
    Mà đ/c này, điều đó là bình thường vì đã kìm nén nhiều rồi (áp lực cv lại bị làm phiền, tắt đt, sms ko reply) nên điều mà đ/c nghi vấn có ăn nhậu gì đâu?

    Em gái này cá tính tương tự gái mà anh đang yêu, nói thật là rất nhọc nhưng ko nỡ vì anh hiểu mồng một về gái là chỉ vì tính trẻ con trong sáng..
    Vả lại biểu hiện gần đây của gái là thay đổi đáng kể: ngoan như 1 con mèo, mặc dù ngày nào cũng đt nhưng ko còn tra-tấn tinh thần như lúc trước (gọi mà anh ko nghe máy là cứ gọi liên tục) Cố tỏ ra quan tâm dù trong lòng gái chưa quan tâm.. dù vậy nhưng anh cho điểm +. Em thấy đấy, khi gặp giai mà tầm hiểu biết cao hơn thì cách tốt nhất là ngoan ngoãn, tỏ rõ thiện chí lắng nghe và thay đổi, nếu giai nói ko hợp lý cứ thẳng thắn mà mổ sẻ mọi việc chứ đừng như 1 đứa ngu kém trí gọi dạ bảo vâng.

    À, còn điều nữa, các anh chị trên này vấn là giai làm như thế tức là người tốt, ko hại đời con gái... Là đi theo 1 hướng rẽ khác rồi. Với giai này gái ko thiếu, nếu muốn dù ko nhiều nhưng cũng vài đứa nằm ngữa ra chờ. Chấm dứt mqh là mức nặng nề nhất, vì lúc này em gái có muốn, nằm sẵn ra chờ giai cũng ko thèm, em gái đừng giận vì anh nói sự thật, chuyện xx lúc nào cũng tỏ ra là ham muốn nhưng tận gốc rễ, 1 chút sung sướng ko làm lung lay ý thức của giai này đâu. Thực tế đã chứng minh rồi đấy: nếu là 1 thằng "bản lĩnh dỏm" chỉ cần hạ nhiệt xuống một chút là thịt được gái rồi còn gì?!
  4. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    Kể chị nghe, ngày trước em ko hề thích 1 anh bạn, anh ý hẹn đi uống nước rất nhiều lần nhưng vì ko có cảm tình nên ko muốn thu xếp thời gian và công việc để đi, vô tình một hôm tâm lý thoải mái vui tươi mà nhận lời đi chơi, càng tiếp xúc càng thấy anh ý ko khó ưa như lần đầu mới quen. Hình thức anh ý bình thường, em dần dần bị thu hút bởi cá tính điềm đạm, rất nam tính, và quan trọng là cảm nhận được sự chân thành của anh ý. Rồi thấy rằng con người tưởng như giản dị của anh ý mà có những điều khi khám phá rất ngưỡng mộ. Nói chung là thú vị. Em kể để chị hiểu rằng, mình là con gái, luôn thích một người đàn ông đích thực, thì với con trai, họ cũng sẽ vậy thôi.
    Lưu ý thêm là nếu chị có vô tình chạm mặt anh kia thì tươi cười, ngoan ngoãn vừa phải. Tự tin nhưng đừng quên vẫn phải khiêm tốn trong lời nói. Luôn phải bình tĩnh để hành động được tự nhiên nhất nhé!
  5. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Hơ, còn bài của em là chờ đợi để cho zai thấy sự kiên nhẫn của mình, chờ đợi nhưng vẫn chăm sóc rất mực yêu thương. Áp dụng bài này thành công, nhưng sau 2 năm thì tan cuộc tình. Giờ chả biết có đủ kiên nhẫn như ngày xưa không
  6. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Lúc nãy vấn, chỉ đọc 1 hơi dài đến trang 10. Giờ đọc hết (quá dài :|) quả là em gái này ko khác gì gái mà anh yêu, những thứ vướng phải cũng tương tự..

    Đính chính 1 điều là, các cô chú cho rằng em gái này lụy tình là ko đúng đâu. Mọi việc đều có ng.nhân của nó, ko ko mà đi lụy thì chỉ có đứa thần kinh thôi. Các em gái chưa từng như thế cũng đừng khinh khi chi cho đau lòng nhau, thậm chí nếu rơi vào hoàn cảnh tương tự của em gái này, các cô chú nằm chết chỏng mông chứ lúc đó ko có lý trí để vào post bài nữa là

    Thường thì trong tình cảm, hp càng nhiều thì đau khổ càng nhiều. Anh đồ rằng, với giai này, em gái hp ngất ngây nên ko thể chấp nhận được chuyện phải chia tay, cũng như ở vô thức gái hiểu rằng những nguyên nhân dẫn đến kết quả ở hiện tại là do tính trẻ con ích kỷ của gái, nhưng vì kiến thức chưa đủ hiểu nên nghi vấn, lăn tăn... Đây là điều mà tự nhiên ưu ái ban cho cánh phụ nữ: ở mức cảm nhận luôn luôn chính xác - ko hiểu tại sao giai đòi chia tay nhưng cảm nhận được do lỗi của mình mặc dù ko biết lỗi chỗ nào :|

    @Nôbita lần sau có gì vui thì quăng vào inbox nhé, ghi ở đó ai mà biết để vào. Mà đ/c ở đâu vậy? sao biết núi Tà Lơn? [:P]
  7. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Chiêu của anh chàng trong bài này cũng giống như những gì mình đã chia sẻ nói trên. E chủ top nghiên cứu nhé :) http://ttvnol.com/tvty/1313489
  8. girl_2in1

    girl_2in1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2011
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Chị diễn đạt được hết những suy nghĩ của em. Làm thế nào để nói được hết ra bằng lời như chị nhỉ......
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @Anxiety Em phục sự nhiệt tình của chị. Từ đầu đến cuối chị chủ top khăng khăng ko nghe nhưng chị vẫn một mực khuyên bảo.
    Chị như 1 bà chị ế chồng, tức giận, la hét, và quát mắng đứa em gái không chịu nghe những kinh nghiệm yêu đương của mình. Nhiều lúc chị tính kệ mịa nó, muốn chờ cho đến khi nào nó bị lừa mới trắng mắt ra, để chị thấy chị đúng. Nhưng rồi chị lại thương nó, ko muốn nó bị lừa. Rồi chị lại hít thở sâu, tự nhủ phải thực sự bình tĩnh khuyên can cho nó ngấm dần, cho nó khôn ra, cho nó thấy chị đúng. Nhưng mà chị càng cố bình tính thì lại quên mất rằng mình phải kiềm cơn nóng giận. Nó chưa kịp ngấm. Chị lại la hét, lại quát mắng. Vì chị cũng không bảo mình làm theo ý mình được thì làm sao chị bảo nó làm theo ý mình.
    Chị khuyên thằng say rượu không được đi ra đường xe máy cán chết, nó đâm đầu vào ô tô.
    Chị khuyên đứa trẻ con không được nghịch súng cao su nguy hiểm, nó tự bắn vào mắt nó.
    Chị khuyên em gái chị không được yêu đương sớm, nó phải phá thai ngay từ khi còn đi học.
  9. MissYou_

    MissYou_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Từ CN tới giờ, hôm nay là ngày thứ 5 rồi.
    5 ngày MU ko hề liên lạc với a ấy.
    Nhưng MU có gửi cho a ấy một cuốn sách về quản lý, cuốn sách rất mỏng có thể đọc trong 45 phút là xong và thực tế, MU nghĩ sẽ rất hữu ích cho a ấy nếu áp dụng 6 nguyên tắc trong cuốn sách. Trong sách có kẹp một tờ giấy viết tay giới thiệu về cuốn sách và chúc a ấy thành công - a ấy chưa bao giờ thấy chữ viết tay của MU.
    Gửi bằng chuyển phát nhanh và giấu tên người gửi.

    Thực sự cảm giác của MU lúc này là gì?
    - Có giõi theo a ấy ( qua trang web cty a ấy)
    - Dùng một nick mới tạo trên diễn đàn a ấy (a ấy ko biết nick này của MU) để post một số bài viết liên quan đến vấn đề a ấy quan tâm về kinh tế, quản lý - trc đây a ấy đã hỏi MU nhưng chưa có dịp trả lời (bằng một nick mà a ấy ko biết)
    - Cảm giác: mấy ngày đầu nhớ ko làm được gì. Nhưng giờ đã nguôi dần rồi, chỉ lúc nhìn thấy nick a ấy sáng or mở hình a ấy ra xem mới nhói tim.
    - Có cảm giác như người này sau này chắc chắn sẽ còn gặp lại, sẽ quay lại với nhau.
    - Nhưng thực sự, tình cảm: đã nguôi ngoai dần, con tim ko còn cồn cào như hôm CN.
    - Lòng vẫn có cảm giác 2 ng sẽ quay lại với nhau, nhưng ko kỳ vọng gì nhiều.
  10. thanh246

    thanh246 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    @Anxiety Em phục sự nhiệt tình của chị. Từ đầu đến cuối chị chủ top khăng khăng ko nghe nhưng chị vẫn một mực khuyên bảo.
    Chị như 1 bà chị ế chồng, tức giận, la hét, và quát mắng đứa em gái không chịu nghe những kinh nghiệm yêu đương của mình. Nhiều lúc chị tính kệ mịa nó, muốn chờ cho đến khi nào nó bị lừa mới trắng mắt ra, để chị thấy chị đúng. Nhưng rồi chị lại thương nó, ko muốn nó bị lừa. Rồi chị lại hít thở sâu, tự nhủ phải thực sự bình tĩnh khuyên can cho nó ngấm dần, cho nó khôn ra, cho nó thấy chị đúng. Nhưng mà chị càng cố bình tính thì lại quên mất rằng mình phải kiềm cơn nóng giận. Nó chưa kịp ngấm. Chị lại la hét, lại quát mắng. Vì chị cũng không bảo mình làm theo ý mình được thì làm sao chị bảo nó làm theo ý mình.
    Chị khuyên thằng say rượu không được đi ra đường xe máy cán chết, nó đâm đầu vào ô tô.
    Chị khuyên đứa trẻ con không được nghịch súng cao su nguy hiểm, nó tự bắn vào mắt nó.
    Chị khuyên em gái chị không được yêu đương sớm, nó phải phá thai ngay từ khi còn đi học.[/QUOTE].



    =)) Tui theo dõi mấy topic có chị anx tham gia, nói về sự "kiên định" và "dai dẳng" thì chị anx là No1.

Chia sẻ trang này