1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu cũ ko muốn quay lại vì sợ tan vỡ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thangphysk48, 04/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangphysk48

    thangphysk48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Trước đây, em có lập 1 top về chuyện có nên quay lại với người yêu cũ. 1 tháng sau chia tay, cảm ơn các bác, em cảm thấy tốt hơn rất nhiều rồi. Con trai mà yếu luỵ tình quá cũng chán.
    Em lại có một vấn đề khác, khá đau đầu muốn hỏi ý kiến các bác.
    Chuyện là thế này.
    1 tháng sau khi chia tay, cũng sau một thời gian không gặp. Cô ấy có nhắn tin hẹn em đi nói chuyện. Em đã nghĩ và chuẩn bị sẵn tinh thần là cô ấy sẽ nói lời chia tay dứt khoát. Nhưng mọi chuyện không như dự đoán lắm. Lúc gặp mặt, em tỏ ra ngông nghênh, phớt lờ cô ấy, nên cô ấy nói từ sau hôm nay sẽ ko bao giờ gặp lại nữa, sẽ ko bao giờ quay lại nữa, dù có đến với người kia hay không. Nhắc đên người thứ 3, e cũng hỏi cô ấy, 2 người bắt đầu từ khi nào? Cô ấy bảo, sau khi chia tay, người kia chủ động nói muốn tìm hiểu cô ấy. Em bảo, thế vì sao em lại nói ko bao giờ muốn quay lại với a nữa, vì a nghèo hay sao? Cô ấy bật khóc và nói, a đừng nói như thế, thực sự trong lòng em, tình cảm dành cho anh vẫn còn nhiều lắm. Nhưng em sợ, em sợ ko yêu a nhiều như a đã yêu em, e sợ những kỷ niệm đẹp giữa 2 đứa mình sẽ vỡ tan, nếu chẳng may có chuyện gì khiến tình yêu tan vỡ lần nữa, e sợ sẽ làm người kia đau khổ.
    E hỏi:"Vậy e có tình cảm với người kia ko?", cô ấy nói, một chút. Vì người đó và cô ấy là bạn từ hồi cấp 3, cùng chơi trong 1 nhóm, và có thể cô ấy trước đây cũng có cảm tình với người này. Cô ấy cũng nói, giờ có thể ko phải là tình yêu, nhưng sau này thì không biết.
    Em bảo, e thấy người kia cũng tốt, nhưng ngay từ lần đầu gặp, e đã có 1 cảm giác ko an tâm. Cô ấy bảo, e quá nhạy cảm. E lại hỏi cô ấy thấy e nhận xét một người có đúng ko, cô ấy gật đầu. E bảo cô ấy có muốn nghe e nhận xét về ng kia ko, cô ấy nói có. E bảo, trong cách nói chuyện của người kia, có vẻ gì đó tinh ranh. Cô ấy nói, cô ấy cũng thấy thế. Vì ở bên cạnh cô ấy, nhưng ánh mắt người đó ko hướng về cô ấy mà nhìn về xa xăm, hoặc như tìm kiếm cái gì đó. Ở bên người đó, cô ấy ko có cảm giác an toàn giống như ở bên e. Người kia thì muốn cưới nhanh, cô ấy, trước đây, vẫn thường nói chưa muốn cưới sớm. Giờ, đôi lúc cô ấy bảo, có khi em điên điên lên, em lại lấy chồng luôn.
    Thật khó hiểu.

    Kể ra sơ sơ như vậy, giờ em muốn hỏi rằng, cô ấy đang rất mâu thuẫn. Vừa muốn quay về, vừa sợ, vừa muốn đến với người kia. Có điều, cô ấy cũng nói, cô ấy chỉ có một anh yêu mà thôi. Hic, cô ấy chưa muốn nghe, hoặc nói 3 từ "anh yêu em" hay "em yêu anh" với một ai khác. Nếu đến với người kia, thì chỉ bằng lý trí mà thôi.
    Em muốn hỏi, làm sao có thể giúp cô ấy vượt qua nỗi sợ hãi tình yêu tan vỡ để quay lại? Có lẽ, với cô ấy, tình chỉ đẹp khi tình dang dở. Hít hít.
  2. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Có ôm ấp hun hít gì không? Éo có gì thì chú mắc phốt nặng, lúc gái lên cơn là phải lao vào chụt choẹt như đúng rồi. Cần thì móc nạc dài ra chữa bệnh luôn. Té ra gái sống theo cảm xúc, mà chú không biết khơi mào thì chỉ có hụt ăn cả đời. Phải tỉnh thì mới dắt gái đi theo lộ trình được chú ạ, chú nửa đêm ngủ còn nói mớ thế này thì tạch lô chỉ là vấn đề của thời gian.

    Thôi cờ anh sáng, mách cho chú cái điều căn bản: gái nó đang thụ động chờ chú dẫn dắt, chú mà phân vân thằng kia dắt mất thì lại tiếc. Lúc đấy có lấy xô hứng nước dãi cũng không kịp.
  3. thangphysk48

    thangphysk48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, thế em mới phải hỏi là làm sao để ko ở gần, mà vẫn làm cho cô ấy ko muốn thằng kia nữa. Vì chắc chắn thằng kia sẽ tấn công tới tấp. Cô ấy về quê thực tập, nhà cô ấy và tên kia lại gần nhau. Em thì vẫn ở HN làm việc.
  4. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Ca này mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên chú ạ. Có giỏi đến cách mấy nhưng nếu thằng kia là thợ săn thì chết vẫn chết. Cơ hội của chú trôi qua lâu rồi, chú có cơ hội mà không biết tận dụng thì giờ chỉ có ngửa cổ chờ ngọn Đông Phong thôi. Dao sắc không gọt được chuôi, vấn véo mãi khản cả cổ, chân tay rung lẩy bẩy với tần số 60Hz mà chủ thớt gà vẫn hoàn gà. Khi nào có hứng anh post thuốc giải cho chú.
  5. thangphysk48

    thangphysk48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Éc, bác dã man vãi chưởng. Em nó cũng nghĩ mình là con mồi, còn tên kia là thợ săn. Mà thợ săn giỏi là đằng khác nữa chứ. Tên này số đào hoa.
  6. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Tội nghiệp chú, tội nghiệp cả thằng kia, tởm nhất loại gái này.
  7. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Ôi dzời ơi nẫu quá, em là em ngán nhất con gái mà cứ nay yêu anh này, mai cảm anh khác. Tình cảm gì cứ mập mà mập mờ, lằng nhà lằng nhằng. Lại còn "có khi điên điên lên" thì đi lấy chồng? Người lớn hay con nít vậy? Tình yêu dễ dàng thế cơ à?
  8. vaffanculo

    vaffanculo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2011
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Thanh niên bây giờ yêu đương loằng ngoằng phức tạp quá nhỉ. May mà mình lấy vợ rồi phù...
    Với mấy em đứng núi này trông núi nọ, chỉ nói 1 câu thôi: trả dép bố về!
  9. thangphysk48

    thangphysk48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Hề, em thấy vì nó sợ tan vỡ mà ko dám quay lại. Còn với thằng kia, thì thằng kia là thợ săn mà.
  10. cogang87

    cogang87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2010
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Đọc tâm sự của bạn mà mong có thể nói được điều gì đó để bạn vui mà khó quá
    Bạn gái này có vẻ đứng núi này trông núi nọ thật
    Mình cũng đã từng có cảm giác này rồi. Đó là hy vọng có được một điều gì đó mới mẻ khi đến với anh bạn kia.
    Theo kiểu lý trí mà nói đó là hy vọng về tương lai sáng sủa và chắc chắn hơn
    Chứ tình cảm làm sao mà quên nhanh thế. Còn tc thì mới liên lạc và quyến luyến
    Ca này khó, khó vì bạn ấy đã và đang đứng trước sự lựa chọn giữa 2 người chứ không hẳn là không muốn quay lại vì sợ tan vỡ.
    Đã đến lúc phải xông vào tấn công vũ bão thôi. Người ta đang yếu lòng thế cơ mà.
    Hãy chứng minh rằng: Ánh mắt anh vẫn như xưa, vòng tay anh vẫn ấm áp và anh sẽ là chỗ dựa cho em

Chia sẻ trang này