1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu cũ ko muốn quay lại vì sợ tan vỡ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thangphysk48, 04/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangphysk48

    thangphysk48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Bó tay chị. Em thì chắc ko bỏ rơi đâu. Cô ấy biết. Mà chị bảo vấn vương là sao ạ?
  2. Imaginary

    Imaginary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Đùa chứ mình rất là chán bạn, thành thật mà phải nói thế vì cái topic kia của bạn mình cũng theo dõi >"<
    Đến topic này thì mình rất là chán gái nhà bạn, các bạn thật một đôi trời sinh.
    Đừng nói là gái nhà bạn "ko muốn quay lại vì sợ tan vỡ" nói cái này nó buồn cười lắm, gái nhà bạn ko muốn quay lại vì chưa fall hẳn vào cái bạn "xa xăm" kia thôi. Kiểu đi hẳn thì chắc gì bạn xa xăm đã nhận, mà cũng chả thích bạn đủ nhiều để thực sự muốn về nữa.
    Bạn nên nhìn hẳn vào sự thật tí đi. Tuy nhiên nếu bạn cứ thích an ủi và hy vọng về gái nhà bạn thì cứ tiếp tục đợi, bao giờ bạn xa xăm kia thôi hẳn thì bạn lại xông vào.
    Đùa chứ mình rất là chán zai nào thích làm back up, một là nó chọn mình, hai là nó không, đừng bao giờ có tư tưởng loser là "anh hay thằng kia, em được chọn".
    Bạn lập thêm cái topic thứ 3 nữa thì nhất định bạn với gái bạn 1 đôi trời sinh.
  3. narita11188

    narita11188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2010
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    hiz, đã đọc hết , hu hu hu . cả cái bài trước của chủ thớt ý
    chả biết nói gì . Đấy đâu phải tình yêu , hu hu :(


    chỉ có thể chốt được 1 câu : " nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm " !
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    vấn vương là vẫn yêu em vẫn muốn quay lại nhưng lại không đủ yêu để quay lại. Đúng như cô ấy nói ấy, không đủ yêu nên sợ bỏ bạn 1 lần nữa. Lại loằng ngoằng níu kéo. Mệt :)
  5. thangphysk48

    thangphysk48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Vậy theo chị em nên làm gì ạ? Có lẽ chị đúng, vì cô ấy nói không muốn làm cả em và anh đau thêm lần nữa.
  6. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Làm gì á? Chả làm gì cả, hưởng thu cuộc sống không người yêu một thời gian, sau đó thì tiếp tục quay lại mặt trận để....yêu người khác.
    Con zai thì cứ yêu nhiều vào em ạ, chị khuyến khích để sau này lấy vợ rồi đỡ hư hỏng, bồ bịch lằng nhằng vì gái nào em cũng đã biết qua, khi đó em sẽ trận trọng người mà em đã lấy làm vợ. Lúc đó tập trung làm ăn, xây dựng gia đình văn hóa :D
  7. thangphysk48

    thangphysk48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Haiz. Khổ cái là em yêu ai thì sâu đậm lắm ạ. Trước giờ toàn yêu đơn phương, có mấy đứa yêu đơn phương em mà e ko đáp lại đc. Có mỗi cô ấy khiến em cảm thấy thực sự yêu. Cô ấy ko liên lạc gì với người kia nữa, chỉ coi là bạn thôi. (theo thông tin từ nhiều nguồn mà em biết). Cô ấy nói, muốn được tự do, không phải lo nghĩ mấy chuyện tình cảm. Còn tình cảm dành cho anh, em đã khóa chặt lại rồi, em không muốn mở ra nữa. Cô ấy cũng nói, nếu anh chinh phục em lần nữa, em sẽ đi lấy chồng đấy. Cái này gọi là già néo đứt dây chăng?
  8. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    em ý nói vớ vẩn cho sướng đấy. Chồng có phải là mớ rau muống ngoài chợ đâu mà nói lấy là lấy được. Mà rau muống mùa này cũng đắt lắm ;))
    Thích tự do, em cho tự do đi, em cũng tự do được ăn chơi nhảy múa. Không xin làm bạn, em ý nói gì cũng " đồng ý ". Dăm bữa nửa tháng quẳng cho cái tin nhắn " em lấy chồng chưa? Công nhận đời sống tự do sướng thật. Em bảo trọng nhé" Em ý nhắn lại thì cũng không phải trả lời làm gì. Nếu em ý không nhắn lại thì cũng kệ, 1 thời gian sau lại nhắn tin hỏi thăm kiểu khác. Cứ tự do chinh chiến đi, theo đúng kiểu " có cô thì chợ cũng đống, cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui ". Cho em ý tức sặc máu đi. Sao phải băn khoăn làm gì :D
  9. AnhSorry

    AnhSorry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2011
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Bác vẫn còn vương vấn gái nhiều lắm vì mới 1tháng ko gặp nghe gái trình bày hoàn cảnh là xoắn hết lên.Tuyệt đối ko quay lại[-X.Qua những gì bác kể thì gái đã mở cửa mời bác vào rồi.Còn chuyện gái ỷ ôi kêu thằng kia muốn cưới chỉ là làm hàng với bác thế thôi.
    Với thể loại gái này đưa vào sổ đen cho thanh thản.Theo dõi thiên tình sử của bác thấy gái này có vẻ ko ngon lành cho lắm.Dự rằng e nó cũng đang ngồi chờ bác cắn câu.
  10. thangphysk48

    thangphysk48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Ôi, em quý chị quá cơ. Để em làm "thợ săn" lại xem sao. 2 năm nay ko săn bắn gì cả nên đụt. Cơ mà, lần trước em tỏ thái độ như thế, nó thẳng thừng bảo với em, không bao giờ gặp nữa. Nó nói thế cũng kệ à chị.

Chia sẻ trang này