1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ca khúc về lính

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi RandomWalker, 14/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Đùa tí cho vui cho bớt mùi súng đạn. Tôi hiểu ý bạn chỉ pốt 2 câu tâm đắc, ý tôi muốn nói là:
    Quân xanh màu lá dữ oai hùm (dữ này là dữ tợn chứ không phải giữ là gìn giữ)
    .....
    Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm (bạn lộn từ dáng qua bóng rồi).
    [topic]136135[/topic]
  2. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu, tôi học sách của Nhà Xuất bản Giáo dục Giải phóng, sau đó là nhà xuất bản giáo dục, cả hai đều không có trích giảng tác phẩm của Quang Dũng. Đến năm 1987, Hữu Loan có vào Sài Gòn và làm một bài thơ rất hay đăng trên báo Sài Gòn Giải Phóng. Hình như sách cải cách giáo dục những năm đó mới đưa Hữu Loan và Quang Dũng vào chương trình phổ thông. Trước đó, Hữu Loan còn bị chế diễu là "anh bộ đội sụt sùi" vì bài thơ khóc vợ nổi tiếng "Màu tím hoa sim".
    Một ghi chú nhỏ là trong miền Nam, trước 1975 thì tên tuổi hai nhà thơ này được nhiều người biết đến và trân trọng. Thậm chí, có ít nhất là hai nhạc sĩ đã phổ nhạc bài thơ "Màu tím hoa sim". Nhạc sĩ Phạm Đình Chương đã phổ nhạc bài Đôi Mắt Người Sơn Tây của Quang Dũng vv...
    [topic]136135[/topic]
  3. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu, tôi học sách của Nhà Xuất bản Giáo dục Giải phóng, sau đó là nhà xuất bản giáo dục, cả hai đều không có trích giảng tác phẩm của Quang Dũng. Đến năm 1987, Hữu Loan có vào Sài Gòn và làm một bài thơ rất hay đăng trên báo Sài Gòn Giải Phóng. Hình như sách cải cách giáo dục những năm đó mới đưa Hữu Loan và Quang Dũng vào chương trình phổ thông. Trước đó, Hữu Loan còn bị chế diễu là "anh bộ đội sụt sùi" vì bài thơ khóc vợ nổi tiếng "Màu tím hoa sim".
    Một ghi chú nhỏ là trong miền Nam, trước 1975 thì tên tuổi hai nhà thơ này được nhiều người biết đến và trân trọng. Thậm chí, có ít nhất là hai nhạc sĩ đã phổ nhạc bài thơ "Màu tím hoa sim". Nhạc sĩ Phạm Đình Chương đã phổ nhạc bài Đôi Mắt Người Sơn Tây của Quang Dũng vv...
    [topic]136135[/topic]
  4. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Cho em hỏi 1 tẹo, có 1 bài hát về lính biên phòng thế này :
    Rừng chiều biên giới bao la,
    Ngồi bên con suối ngân nga,
    Có người chiến sĩ hát với cây đàn ghita
    ...
    Hình như tên là "Chiều biên giới'' thì phải. Bác nào có đầy đủ lời có thể post lên được không. Thanks.
  5. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Cho em hỏi 1 tẹo, có 1 bài hát về lính biên phòng thế này :
    Rừng chiều biên giới bao la,
    Ngồi bên con suối ngân nga,
    Có người chiến sĩ hát với cây đàn ghita
    ...
    Hình như tên là "Chiều biên giới'' thì phải. Bác nào có đầy đủ lời có thể post lên được không. Thanks.
  6. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    có nghe bài hát " ... và anh lại ra đi, vui như ngày hội, mùa xuân biên giới, bóng anh đã mờ xa .... em đi vào nhà máy,khi trời vừa ươm mây,.... " Ai có thì cho tôi xin lời nhé
    Tương phùng là để biệt ly
    Biệt ly là để lòng đi qua lòng
  7. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    có nghe bài hát " ... và anh lại ra đi, vui như ngày hội, mùa xuân biên giới, bóng anh đã mờ xa .... em đi vào nhà máy,khi trời vừa ươm mây,.... " Ai có thì cho tôi xin lời nhé
    Tương phùng là để biệt ly
    Biệt ly là để lòng đi qua lòng
  8. saosa

    saosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Những bài nhạc đỏ thì nghe hào hùng,nhưng đi sâu vào tâm trạng thằng lính thì chỉ có nhạc vàng.Có thằng lính nào ngày tết không được về phép lại không mủi lòng khi nghe những câu như "Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về
    Nay én bay đầy trước ngõ mà tin con vẫn xa ngàn xa...
    " Bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường,không lẽ riêng mình yên ấm ,mẹ ơi con xuân này vắng nhà.
    .............
    Được antey2500 sửa chữa / chuyển vào 17:05 ngày 23/11/2003
  9. saosa

    saosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Những bài nhạc đỏ thì nghe hào hùng,nhưng đi sâu vào tâm trạng thằng lính thì chỉ có nhạc vàng.Có thằng lính nào ngày tết không được về phép lại không mủi lòng khi nghe những câu như "Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về
    Nay én bay đầy trước ngõ mà tin con vẫn xa ngàn xa...
    " Bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường,không lẽ riêng mình yên ấm ,mẹ ơi con xuân này vắng nhà.
    .............
    Được antey2500 sửa chữa / chuyển vào 17:05 ngày 23/11/2003
  10. trieudong

    trieudong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Hi, "Làm lính oai hùng đó nhưng cũng nhiều gian lao..."
    "Tôi xin vào cuộc gian lao, mà bạn thân gục ngã khi chưa biết yêu 1 lần!"
    "Thư của lính ko xanh màu trời như mơ ước đâu em,..."
    "Đời trai nghiệp lính, biết đi là gian khổ, nhưng vẫn đi cho thoả chí, mấy thưở được làm quen, đó đây sông cùng núi..."
    hehe, ko pots cả bài, chỉ pots mấy câu hay. Ko la vi phạm nội quy, hehe.

Chia sẻ trang này