1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người đang yêu làm gì khi ở bên nhau?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi NNY, 21/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hunter_killua

    hunter_killua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    hi
    tui không quan trọng chuyện *** này lắm vì giờ tui còn nhiều chuyện nhức đầu hơn chuyện này
    nhưng nếu bạn có ý định lấy người mình iu thì học về *** là điều bạn phải học ý tui không bảo la phải *** trước khi cưới <tui không đồng ý với quan điểm này > nhưng bạn phải học nó trước khi ban. cưới vì đièu này rất quan trọng trong đời sống vợ chồng
    jing
  2. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết rằng bạn đang cùng tâm sự với tôi, thật sự là cảm ơn bạn
    Tôi cũng giống bạn , anh ấy và tôi không cùng thành phố không cùng công việc , tôi cũng được anh ấy kể tất cả những quan hệ truớc kia của anh ( kể cả chuyện quan hệ với người bạn gái trước) . Chúng tôi rất lâu mới có thể gặp nhau , anh ấy cũng hỏi và muốn cái điều bạn bè của anh ấy ( hay chính bản thân anh ấy) đã làm với bạn gái mình và tôi chỉ thể trả lời" em không thể". Đúng đã có lúc tôi nghĩ rằng làm như vậy là mình đã không công bằng với anh ấy , nhưng tôi sợ những điều xẩy ra ngoài ý muốn . Bởi vì tôi chưa thuộc quyền sở hữu của tôi khi chưa có gia đình , cũng may rằng anh ấy hiểu , muốn cùng tôi giữ gìn điều đó và tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc và tin anh nhiều hơn khi chúng tôi chưa được ở bên nhau.
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi
  3. Themgoroth

    Themgoroth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy nếu chắc chắn sẽ cưới thì không có gì phải ngại cả.
    Nhưng mà nhất thiết nên kiểm tra sức khoẻ, tốt cho cả hai.

    When people are free to do as they please, they usually imitate each other.
  4. NNY

    NNY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    New Year's Eve xa người yêu thật buồn, lang thang mãi trên net càng thêm chán. Các bạn ko hiểu hay các bạn cố tình ko hiểu đây??? Nếu có lòng, hãy đọc lại những gì tôi đã nói. Mà có lẽ tôi nên nhắc lại thì hơn:
    1. Anh ko hề đòi hỏi tôi qhệ ******** hay bất cứ điều gì để tôi phải phiền lòng cả.
    2. Anh và tôi, quan niệm về qhệ ******** trước hôn nhân tuy có khác nhau nhưng lại chung 1 điểm: chúng tôi sẽ ko qhệ! (đối với tôi, đó là vì truyền thống Á Đông, với anh, anh chỉ sợ tôi khổ với người đến sau vì ai dám nói trước được tương lai đâu?)
    Xin các bạn làm ơn đừng hiểu rằng tôi muốn học hỏi hay tranh luận gì về qhệ ********. Nếu có thể được, xin hãy nói cho tôi biết "Những người đang yêu làm gì khi ở bên nhau" bằng chính kinh nghiệm thực tế của mình ấy - ko phải chuyện của người khác, mà cũng ko phải là chuyện bạn "nghĩ" hay bạn "thấy". Xin lỗi, ko phải vì tôi ko tôn trọng các bạn, nhưng câu hỏi của tôi rất rõ ràng và thể hiện ở ngay topic rồi, làm ơn đừng lái nó sang chuyện khác. Nếu ko ai có thể "chia sẻ kinh nghiệm" được thì cứ để chủ đề này chết theo thời gian đi. Còn bạn nào muốn học hỏi hay tranh luận gì thì xin cứ mở topic mới hoặc tham gia những topic khác ấy. Xin cảm ơn và xin chúc các bạn một năm mới tốt lành.
    NNY
  5. Tamhon_cuada

    Tamhon_cuada Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến của tôi cũng giống như của Risky99 và harrykism, (vote cho 2 bác). Quả thực là điều bạn NNY muốn biết cũng là điều mà nhiều người đang yêu muốn biết. Thực ra những gì bạn đã đọc được, hay nghe được ở đâu đó, tât cả đều tồn tại, diễn ra trong xã hội của chúng ta đang sống, oral *** hay bất cứ hình thức nào cũng chỉ là cái cách để mang lại cảm xúc, cảm giác cho những người yêu nhau mà thôi. Điều quan trọng là mỗi người cảm thấy có thực sự thoải mái khi làm việc đó hay không. Vì cách không quan trọng mà quan trọng là bạn muốn mang đến điều gì cho người bạn yêu thương. Vì thế tôi nghĩ bạn hãy làm những gì bạn nghĩ rằng đúng, và thực sự đem lại cảm xúc đầy đủ cho bạn nhưng cũng đừng quá gò bó và cũng không cần biết ai đo làm gi, như thế nào.


    H@anbk

  6. Jun_dat

    Jun_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2001
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    bên nhau hả. đôi khi tôi chỉ cần một ly cafe và một đoạn nhạc nhẹ nhàng.
    Nếu có thêm một nụ hôn thì tuyệt vời. Đâu có phải cứ phải có QHTD trước khi cưới mơi thoả mãn đâu.
    còn oral *** thì hình nhu ai cũng thích. hihi.
  7. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    oral *** là quan hệ ******** bằng miệng + lưỡi và cơ quan sinh dục của đối phương, vì vậy tôi không nghĩ rằng ai cũng thích, đặc biệt là những người còn trẻ hoặc quá già
    Có thể xem thêm ở đây: http://www.loveclub.saigonnet.vn/data/phongtuvan/gioitinh/data/quanhe-quamieng.htm
    Được gps sửa chữa / chuyển vào 16:15 ngày 02/01/2003
  8. tarus

    tarus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Bạn ạ, theo mình thi bạn có vẻ hơi nóng tính khi post bài vừa rồi đấy. Vẫn biết là câu hỏi của bạn là "Những người đang yêu làm gì khi ở bên nhau" nhưng vì nội dung bài đầu tiên của bạn có rất nhiều thắc mắc về *** mà, nên mọi người cũng có thiên hướng trả lời theo ý đó của bạn mà thôi. Theo mình thì khi yêu, có nhiều việc để làm khi đang ở bên nhau lắm, nếu bạn yêu mà không biết làm gì khi ở bên nhau thì thật đáng buồn đấy.
    Bạn thân mến, mình cũng bằng tuổi bạn và mình đã yêu được 5 năm rồi, như vậy thì bạn cũng hiểu là mình có rất nhiều thời gian ở bên người yêu chứ. Lúc còn đi học, chẳng phải lo gì đời thì chúng mình đi chơi lang thang hoặc trêu đùa nhau những lúc vui, hoặc vào một quán cafe tâm sự lúc buồn. Nếu đến kỳ thi thì cùng học (vì chúng mình bằng tuổi mà). Bây giờ khi chúng mình đã đi làm rồi, ít thời gian ở bên nhau hơn thì mỗi khi có dịp gặp nhau lại càng có nhiều chuyện để làm: kể nhau nghe chuyện công việc, mua sắm, bàn tính chuyện tương lai (dù 2 năm nữa mới cưới), chăm lo cho nhau, thăm hỏi, giúp đỡ gia đình hai bên....... Ôi dào, vô số là việc. Điều không thể thiếu được trong những lúc gặp nhau, kể cả khi đi học lẫn khi đã đi làm là nếu điều kiện cho phép (tức là có khoảng không riêng tư ý) thì có thể tỏ ra âu yếm nhau hơn, miễn là không đi quá giới hạn vì chúng mình cũng quyết tâm không QHTD trước hôn nhân mà. Bạn đừng nên quá suy nghĩ căng thẳng về chuyện đó "Cũng chẳng phải là cái gì nghiêm trọng, chẳng qua là tôi đã thấy ở mình cái cảm xúc mà tôi cho rằng tôi ko được phép có. Mỗi lần như vậy, tôi thấy thế thật là tội tỗi. Tôi tự dằn vặt, tự trách mình và điều đó làm anh thấy đau lòng" Bạn đã 23 tuổi rồi, sẽ chẳng ai trách bạn hay cười chê bạn nếu như bạn có những hành động liên quan đến ***, miễn là bạn có thể làm chủ được mình. Bạn cũng có thể nói chuyện với bạn gái thân của bạn (nếu cô ấy có người yêu), mình cũng có bạn gái thân và chúng mình đã trao đổi với nhau rất thoải mái về SKGT và học hỏi thêm được rất nhiều. Cũng đừng lo là đứa nào cũng trong sáng như thiên thần cả, tôi ko nghĩ rằng chúng nó có thể làm hoặc cho phép bạn trai làm những chuyện như vậy (chưa nói đến mức oral ***). Với cả những chuyện tế nhị thế này, tôi cũng ko tin là chúng nó sẽ nói thật với tôi. vì ai cũng như ai thôi, điều này trước khi tôi cũng lo ngại giống bạn nhưng thực tế đã cho tôi câu trả lời như thế đó, thâm chí có những người trông vô cùng ngây thơ, đạo mạo thì khả năng và ham muốn về *** còn cao hơn cả chúng ta đấy
    Thế thôi, cũng chẳng biết nói gì nữa, mong bạn hiểu.
    Chúc vui
    Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài... Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại, như ngày... hôm qua...
    Được tarus sửa chữa / chuyển vào 10:38 ngày 03/01/2003

Chia sẻ trang này