Đó là nỗi buồn về những em gái cứ mụ mị vì mấy chữ "tình yêu", "gia đình", "hạnh phúc" mà chẳng hiểu cho hết những thứ ấy thực ra là như thế nào. Yêu gì mà từ đầu chí cuối chỉ thấy than buồn, than khổ, than chán lắm rồi? Yêu gì là chẳng hề biết đến niềm vui nào đáng được gọi theo đúng tên của chúng? Các em ấy cứ ngày một mị mụ đi, kiệt sức đi vì ảo ảnh yêu đương.... Và còn nhiều nỗi buồn loại 2 nữa....
Có những nỗi buồn loại 2 thì có nghĩa là cũng tồn tại những nối buồn loại 1 và có thể cả các loại khác nữa, em ạ. Với anh, nỗi buồn loại 1 là những nỗi buồn mà mình nhất định phải nghĩ nhiều, trăn trở với nó, chúng muốn rời bỏ mình lúc nào là tùy chúng và ... và vân vân. Còn những nỗi buồn loại 2 thì trước hết là những nỗi buồn không thuộc loại 1 và .... Topic này chỉ dành cho những nỗi buồn loại 2. Nỗi buồn loại 2 cũng là khi thấy mấy em chưa nhận ra mình đang rất phí phạm những tháng năm đẹp nhất của cuộc đời cho những chuyện không đáng. Những chuyện thế nào là những chuyện không đáng đây? Nhiều lắm! --- Gộp bài viết: 27/08/2014, Bài cũ từ: 27/08/2014 --- Nỗi buồn loại 2 cũng là khi thấy những người phụ nữ chăm chỉ, đằm thắm trong cư xử, biết hy sinh mà vẫn chịu rất nhiều thiệt thòi, vẫn sống khó khăn. Và cũng là khi nhận thấy rõ ai đó chỉ sống trong ảo vọng, thật thà và giản đơn theo cái cách làm tê tái cả tâm can người khác.
Mọi trao đổi của ZaiNgon và liên quan, xin chấm dứt ở topic này tại đây và xin chuyển về topic dưới đây: http://ttvnol.com/threads/cho-danh-...nh-va-nghiem-tuc-ban-zaingon-xin-moi.1172291/