1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nước mắt sẽ thôi rơi; đôi môi lại chín đỏ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi YThanhtmvxx, 19/12/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    Con cái nhà ai mà vô giáo dục thế nhỉ! Rõ là vô phúc!
  2. YThanhtmvxx

    YThanhtmvxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2014
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    13

    Hãy đi chỗ khác mà chơi, nha!

    ********************************************************************

    Dạo này trên TS này có mỗi chị Hồng Hoa chỗ này là chỗ mình còn muốn trò chuyện:
    http://ttvnol.com/threads/twenty-sth-yrs-old.1126390/page-7
    Chị Hồng có vẻ cũng điềm đạm, không nóng tính, không hay đổ lỗi bừa bãi cho người khác....:-)
  3. YThanhtmvxx

    YThanhtmvxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2014
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    13
    HƯỚNG
    VỀ
    NGÀY 30 THÁNG 4
    :-(










    [​IMG]
    Đi theo cha bị nghi làm du kích


    [​IMG]
    Vẫn là bị nghi làm du kích
  4. YThanhtmvxx

    YThanhtmvxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2014
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    13
    VÂNG,
    VẪN CHỈ

    HƯỚNG
    VỀ
    NGÀY 30 THÁNG 4-
    MỘT NGÀY LỊCH SỬ CỦA DÂN TỘC
    :-(



    [​IMG]
    Những đứa trẻ vui đùa trên thuyền ở một dòng kênh tại Sài Gòn, ngày 3/10/1965.


    [​IMG]
    Ánh mắt sợ hãi của những em nhỏ Việt Nam khi ngước nhìn một lính dù Mỹ cầm súng phóng lựu M79 tại khu vực Bàu Trai, cách Sài Gòn 32 km.



    [​IMG]
    Lính bộ binh Mỹ của đại đội A, tiểu đoàn 1, sư đoàn bộ binh số 16 bế một đứa trẻ ra khỏi làng Cam Xe, gần đồn điền cao su Michelin Dầu Tiếng, phía tây bắc Sài Gòn, sau vụ tấn công ngày 22/8/1966.


    [​IMG]
    Hai bé gái gầy trơ xương chờ được phát thực phẩm bên ngoài một ngôi nhà hư hại bởi pháo kích tại An Lộc, Bình Phước, ngày 14/6/1972.



    [​IMG]
    Một bé trai ôm chó theo chuyến di tán. Ảnh chụp ngày 16/1/1967.


    [​IMG]
    Bé gái bế em trên chiếc thuyền vượt sông phía nam Đà Nẵng trong cuộc di tản ngày 10/8/1974.


    [​IMG]
    Hai bé trai nắm tay nhau hòa cùng dòng người di tản khỏi Chợ Lớn, Sài Gòn, ngày 13/5/1968.



    [​IMG]

    Lính Mỹ xoa thuốc vào vết thương trên tay một bé trai Việt Nam, năm 1966.


    [​IMG]
    Trong cơn khát, một bé trai uống nước từ chai rượu cũ. Cậu bé cùng gia đình tập trung tại một sân bóng ở Kom Tum để chờ di tản khỏi vùng chiến sự, ngày 7/6/1972.
  5. YThanhtmvxx

    YThanhtmvxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2014
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    13
    25,5 tuổi rồi.... Còn những áng mây trên đầu vẫn thế- vẫn không thể ngừng trôi!:-)
  6. giangpham25

    giangpham25 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2013
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    149
    hay nhỉ liệu có như vậy k ta
  7. YThanhtmvxx

    YThanhtmvxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2014
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    13
    Nước mắt nhất định sẽ thôi rơi....
    Đôi môi nhất định sẽ lại thắm đỏ.....

    Miễn là phải sống thật với mình, với người....
    Em muốn một chiếc khăn màu tím nhạt từ nơi phố cổ, anh ạ. Tại vì em vừa nghĩ đến một mùa đông ấm áp tiếp sau những ngày thu này....:-)
  8. huuhuy8x

    huuhuy8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2015
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    1
    haha

Chia sẻ trang này