1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phi Châu , mùa xuân 2007 : Ai lên đường nào ! (Chia se tu p10)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi hoankiem, 23/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. highwayeng

    highwayeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Thịt một chú lợn để chuẩn bị BBQ tối nay nào
    [​IMG]
    Một chú Tê tê nhỏ bị tóm bởi người địa phương được bán cho đồng nghiệp của Highwăeng với giá 10$ (nuôi làm cảnh chơi, )
  2. highwayeng

    highwayeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Trời mưa xong, lại nắng..chẳng có việc gì đi chụp Hoa chơi. Cũng giống hoa ở VN nhỉ
    Được highwayeng sửa chữa / chuyển vào 01:57 ngày 17/03/2007
  3. highwayeng

    highwayeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Anh bạn đồng nghiệp Afghanistan bên những bông hoa Sudan(hoa gì đó không biết tên, nhưng ở Việt Nam thấy mọc ở đường Pháp Vân - Cầu Giẽ nhiều lắm)
    [​IMG]
    Được highwayeng sửa chữa / chuyển vào 01:58 ngày 17/03/2007
  4. hauyen1972

    hauyen1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Hi Arvill,
    Nhìn ảnh và đọc bài của Arvil mà thèm quá. Tiếc là vừa rồi không thể join cùng được. Hay là sang năm lại đi tiếp đi. Nếu mà đi thì nhớ ới tớ với nhá.
  5. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Nghe thèm thịt heo quá, nửa năm rồi chưa có miếng thịt heo nào
  6. arvil77

    arvil77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Mấy bữa ko hiểu sao cứ trả lời bài thì báo lõi. Hiện N.P vừa về HN được 12h (tự nhiên vào 1 ngày nào đó mình ở châu Phi và giờ thì ở VN. Vui) và chỉ còn 24h nữa là bay tiếp.
    Hôm 14 N.P nhận được tin nhắn của nhóm châu Phi. "Tuyệt với" là để nói về thác nước Victoria, "internet chuối và Zim cũng vậy" để nói về Zim. Mạng chuối nên nhóm ko cập nhật bài lên đây được. Sang 15 thì mọi người đi Zambia, hình như visa biên giới chờ đợi hơi bị lâu. Ko biết cuối tuần này hay thứ hai sẽ đi Malawi.
    Thông tin cuối cùng nhận được là bác Net sẽ bay từ Malawi ngày 22 về Cape Town rồi rời châu Phi ngày 24. ZZ va KK thì bay về VN ngày 4/4. Bác HK sẽ đi tiếp, đến bao giờ thì chưa biết. 4/4 mọi người có thể vẫn đang ở Tanzania hoặc đã đến Nairobi.
    Bản thân N.P tẹo đã quyết định quay lại Mombasa châu Phi ngày 8/4 như nói ở trên, hành trình Mombasa - Dar es Saalam (Tanzania) - Arusha/Moshi (Tanza) - Nairobi. Nhưng rồi 8/4 thì giờ chưa biết chắc mọi người, mà thực ra là còn mỗi bác HK thôi nhỉ, đang ở đâu, ở Nairobi rồi thì chán, ở Tanza thì ok. N.P thì đang mê Tanza, hơn Kenya. Vậy nên thôi.
    @hauyen1972 và mọi người. Nhân tiện Arvil77 đưa lịch trình sấp tới của mình, qua tháng 5 mới đi vào chi tiết và quyết diịnh, bạn nào có cùng kế hoach thì có thể tham gia cùng chặng nào đó ở châu nào đó cho vui .
    Từ giữa tháng 10 hoặc khả năng lớn giữa tháng 11 năm nay, N.P sẽ đi 2 trong 3 châu lục, kết thúc ở Rio với lễ hội hoá trang đầu tháng 2 năm 2008. Có 2 sự lựa chọn hiện giờ của mình trong 3 tháng này . Xuất phát và quay về từ châu Âu. Đi châu Mỹ từ Rome, Frankfurt hoặc Paris.
    1. Đi Nam Âu và đi châu Mỹ
    2. Đi châu Phi và châu Mỹ
    Nam Âu sẽ dành nhiều thời gian nhất và chắc chắn là TBN, ít nhất 2 tuần (đã mua LP Spain dầy cộp). Ko biết chừng sẽ quay lại Hi Lạp 1 lần nữa để leo đỉnh Olympia nếu rủ thêm được ai đó. Ý nếu quay lại thì đi vùng Tuscany. BĐN mình chưa đi bao giờ, có thể có mà có thể ko theo kế hoạch.
    Châu Phi thì đợi xem bác HK có kế hoạch Bắc Phi cuối năm ko. Nếu có ai đó đi cùng thì muốn đi Tanza, Kenya, Ethiopia và Ai Cập nhưng ưu tiên Tanza nhất, và tất nhiên là fải ghé Kilimanjaro (gần Arusha nói trên). Đã nghiên cứu trekking lên đỉnh núi cao nhất châu Phi này, hết 4D3N. nhưng cũng ko rẻ lắm , có bạn leo thì cũng sẽ cố đi, tất nhiên fải nghiên cúu kĩ hơn về khả năng mình leo có được ko và đi cái này thì fải hi sinh đi những chỗ khác.
    Châu Mỹ thì đang nghĩ đến Cuba, Peru và Brazil. Vì ko đi thẳng được Cuba từ Mỹ, qua Mexico là tiện nhất nên Mexico cũng sẽ xem xét. Hòn đảo Fiji chơi vơi giữa Thài Bình Dương cũng sẽ cố gắng đi.
    Có lẽ hơi tham vọng nhưng hiện Arvil77 đang nghĩ thế. Tuỳ thuộc vào tình hình kết quả visa. Thứ nhất là Schengen visa thời hạn dài, multi entries. Có thể bay từ châu Âu qua Mỹ rồi mới xuống Trung và Nam Mỹ hoặc bỏ qua Mỹ tuỳ kết quả giá vé mb. Nhưng vẫn chắc chắn xin visa Mỹ tháng 8 hoặc 9 này và khả năng lớn là sẽ được. Vấn đê cuối cùng và qđ nhát cho mỗi chuyến đi là xiền. Cón nhiều đi nhiều, còn ít đi ít .
    Nhưng chắc chắn sẽ đi ít nhất 1 trong 3 châu kể trên. Qua tháng 5 sẽ nghiên cứu. Hôm qua mới mua LP về Caribean và South America. QUyển SA phiên bản mới nhất Mar 07. Cuba cũng mới có quyển Feb 07 nhưng mua xong Caribean 05 rồi mới biết. An ủi Caribean thì đuợc nhiều nước hơn.
    Arvil77 thóng báo vậy để tìm bạn đồng hành . hi vọng có ai đó đi cùng
    Được arvil77 sửa chữa / chuyển vào 09:07 ngày 18/03/2007
  7. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Lịch của Arvil77 dày đặc quá! ;)
    Tình hình là chúng tớ đang ở Lilongwi, thủ đô của Malawi. Sau đích đến là Victoria Fall thì điểm tiếp nhắm tới là Malawi Lake, với hành trình 3 ngày đêm trên Ilala, con thuyền gỗ có từ thế kỷ 15. Malawi Lake là một trong 3 hồ lớn nhất Phi Châu với chiều dài hơn 600km và chiều rộng khoảng 80km.
    Kế hoạch và chương trình vẫn được giữ vững mặc dù việc di chuyển bằng các phương tiện công cộng rất chậm và thường xuyên phải chờ đợi.
    Cuối tuần này , nhóm chúng tớ sau khi du hành trên hồ Malawi sẽ tới Tanzania để tới đảo quốc Zanzibar và sau đó là ngọn núi cao nhất Phi Châu.
    Các thành viên trong nhóm đang đổi laị vé máy bay ngày về. Rất có thể đa số sẽ cùng theo suốt hành trình với ngày kết thúc là 13.4.
    Sau ngọn núi cao nhất Phi châu, nhóm sẽ qua Kenya, vượt đường xích đạo vào Uganda, tới hồ Victoria, hồ lớn nhất châu Phi.
    Đã vượt qua nửa hành trình, chúng tớ đã bỏ lại sau lưng hơn 10,000 km đường bộ và 7 quốc gia Phi Châu. Tuy thời gian ở từng nước khá ngắn nhưng cảm nhận về Phi Châu có lẽ cũng tạm đủ. Một chuyến hành trình từ Tây Phi sang Đông Phi, từ Cực nam lên xích đạo và từ các nước Thiên chúa giáo sang Hồi giáo.
  8. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    3 thành viên đang hưởng lạc tại Danger Point (93m) Victoria falls bờ Zimbabwe. Lần đầu tiên trong đời được chứng kiến cảnh cầu vồng nối lại thành 1 vòng tròn hoàn chỉnh. Bọt nước từ 100m phía dưới bắn lên tạo thành mưa xối xả. Cảm xúc thật không gì tả nổi
    [​IMG]
  9. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ở Zim đang bất ổn chính chị, hôm chủ nhật vừa có xung đột bạo động tại thủ đô Harare, hôm sau bọn tớ đến loay hoay rút máy ảnh ra chụt linh tinh liền bị cảnh sát túm vào đồn, ngồi mất 2 tiếng đồng hồ, đúng ra một kinh nghiệm thú vị
  10. arvil77

    arvil77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Mình sắp chết vì ghen tị rồi đây. . Đang ở cái tp nóng bức bụi bặm, bé tí. 3 năm rồi mà chả thấy thay đổi gì, có khi còn tệ hơn.
    Bác HK vui nhé. Có bạn đi cùng. Bác rủ rê hơi bị giỏi đấy. Làm thế nào mà cả bác Net và ZZ đều thay đổi qd. Thôi, mình chết đây

Chia sẻ trang này